Kính thưa Quił Vị,
Mở cuốn lịch tháng tám...
Chúng ta nhìn thấy ngày đầu tiên: Lễ Thánh An-Phong Ðệ Ligôri, Giám Mục Tiến Sĩ Hội Thánh. Ðấng Sáng Lập Dòng Chúa Cứu Thế. Với Thánh Lễ này, toàn thể anh em Dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi, gồm 73 Quốc Gia trên thế giới, đủ mọi màu da nước tóc, đều hướng về Ðấng Thánh Tổ Phụ để Tạ ơn Thiên Chúa. An-Phong! Một vĩ Nhân trong Giáo Hội. Một con người được Chúa ban cho những tài năng phi thường: cầm, kỳ, thi, họa. Xuất thân trong một gia đình giàu sang, phú quí. Một tương lai sáng lạng đầy hứa hẹn đang mở rộng cho một chàng trai trẻ. Mừơi sáu tuổi đã đạt tới đỉnh danh vọng. Ðậu hai bằng tiến sĩ luật: đạo và đời...Nhưng An-Phong đã nhìn thấy "bộ mặt thế gian đang qua đi". Thánh Phaolô cũng đã từng nói: "Anh em hãy nghĩ đến những sự trên trời, đừng tìm những sự đơn hèn dưới đất." An-Phong đã từ giã tất cả. Phải! tất cả. để ra đi theo Tiếng Chúa Gọi, chuyên lo những tâm hồn tất bạt nhất. Gần sáu ngàn tu sĩ nam nữ DCCT, trên khắp hoàn cầu đang vâng lệnh Chúa Ra Khơi Thả Lưới! (Duc In Altum!)
Chóp đỉnh của tháng này là ngày 15: Lễ Mẹ Hồn Xác Về Trời. Một đặc Ân của Mẹ Thhiên Chúa. Tín điều do Ðức Thánh Cha Piô XII đã long trọng tuyên bố ngày 1.11.1950 tại Roma. Các vị thừa sai đều xác tín rằng người Việt Nam mang sẵn một năng lực tự nhiên khác thường: kính yêu Ðức Mẹ. Chúng ta thường nói: "Con Ðức Bà là con Thiên Quốc." Hy vọng những lời trên đây sẽ hiện thực trong đời sống của mỗi người chúng ta.
Tháng 8 cũng là tháng đặc biệt, Giáo Hội Việt Nam chúng ta mừng Ðại Lễ kỷ niệm 200 năm Ðức Mẹ hiện ra tại Lavang. Cao điểm của ngày Ðại Hội sẽ diễn ra từ 13 đến 15.8.1998. Toàn thể người Việt Hải Ngoại, hãy cùng nhau nhìn về Thánh Ðịa Lavang để tôn vinh Mẹ và nguyện cầu cho Quê Hương mến yêu.
Kính thưa Quí Vị,
Nhân dịp này, chúng tôi cũng xin phép được thông báo đến Quí Vị một vài thay đổi nhân sự do nhu cầu khẩn thiết trong Phụ Tỉnh chúng tôi. Thay Ðổi ở đây có nghĩa là Tăng Cường. Thay đổi hầu thăng tiến hơn. Thăng tiến để thực hiện Lời Chúa:"Vậy anh em hãy đi làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thần, dạy bảo cho họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em." (Mt 28: 19-20)
Xin phép được giới thiệu cùng Quí Vị độc giả: Cha Phaolô Nguyễn Tất Hải sẽ thay thế Cha Gioan B. Phạm Quốc Hưng trong chức vụ Chủ Bút. Cha Hưng được bổ nhiệm làm Giáo Tập. Một chỗ đứng hết sức quan trọng: tiếp nối công việc đào tạo các em tập sinh trong 365 ngày, trước sự tuyên khấn để Chính Thức sống đời sống Cộng Ðoàn. Từ nay Cha cũng là Phụ Tá Chủ Nhiệm như Cha Hồng Phúc, sẽ tiếp tục công tác tích cực với Tòa Báo để danh Chúa cả sáng, Danh Mẹ Hằng Cứu Giúp được mọi người yêu mến.
Trong tinh thần xây dựng Phụ Tỉnh DCCT Hải Ngoại và với tinh thần của một người anh em, đại diện cho Ban Quản Trị, xin chân thành cám ơn Cha Hưng đã phục vụ tốt trong thời gian qua.
Cám ơn Cha Hải đã mau mắn sẵn sàng đón nhân Thánh Ý Chúa. Chúc hai Cha thành công trong nhiệm vụ mới để chỉ có một mục đích: Sáng Danh Chúa và phần rỗi các linh hồn!
Kính xin Quí Vị tiếp tục nâng đỡ chúng tôi và cùng chúng tôi Rao Giảngg Lời Chúa bằng cách mỗi người cố gắng giới thiệu thêm một độc giả.
Nguyện muôn Phúc Lành của Chúa và Mẹ Hằng Cứu Giúp tuôn đổ trên Quí Vị, gia đình và bạn hữu gần xa.
Lm Phêrô Ngô Ðình Thỏa, CSsR.