THÁNH AN PHONG
Ðấng Sáng Lập Dòng Chúa Cứu Thế.
(1696 - 1787)


Nếu bạn có dịp qua Paris, Thủ Ðô nước Pháp, để tham khảo sách vở. Các bạn sẽ rất ngạc nhiên khi thấy trong thư viện Quốc Gia, những tác phẩm của Thánh An Phong đệ Ligori chiếm một vị trí rất quan trọng.

Những tác phẩm của một vị Thánh, xuất sắc về năng khiếu và văn hóa nổi bật. Tiến sĩ Dân luật và Giáo Luật với mười sáu xuân xanh! Trở thanøh luật sư thượng thặng trước khi đón nhận sứ vụ Linh mục của Chúa lúc 30 tuổi đời. Tất cả đều in nét sâu đặm và ảnh hưởng rất nhiều trên tâm tình tôn giáo tại Âu Châu và khắp trên thế giới.

Thánh An-Phong đã mở những cánh cửa LINH ÐẠO cho người tín hữu. Vào thời đó đa sô dân chúng miền thôn quê đều sống trong tình trạng mù chữ. An-Phong đã biết sáng tạo một thứ ngôn ngữ viết bằng lời nói. Chỉ cần một người trong cử tọa biết đọc, tất cả mọi người đều biết đến tác phẩm của Người. Do đó người đạt đến thành công rất lớn, cách riêng trong cuốn "Viếng Thánh Thể". Cuốn sách nhỏ bé này đã được xuất bản 2,000 lần với 40 thứ tiếng khác nhau. Và người ta có thể quả quyết rằng: "Sự sùng kính Phép Thánh Thể ở Âu Châu trong bán thế kỷ 18 và suốt thế kỷ 19 là nhờ cuốn sách nhỏ bé ấy, bộ luật của lòng đạo đức An-Phong và lòng sùng kính công giáo."

Thánh An-Phong là một vị Thánh của Chúa Quan Phòng, Thế kỷ thứ 18, bè rối Jansênio phất cờ tung hoành khắp các nẻo đường, quấy nhiễu Giáo Hội, làm cho người tín hữu phải hoảng sợ vì những lạc thuyết của chúng. Thánh An-Phong can đảm đứng ra đối đầu với bọn bè rối này bằng những ngọn bút sắc bén của Người.

Chứng nhân của niềm hy vọng và lòng nhân từ của Chúa Cứu Thế, An-Phong viết sách Thần Học Luân Lý. Một pho sách rất có giá trị mà sau này Ðức Thánh Cha đã tặng Người danh hiệu Tiến Sĩ Hội Thánh (1871) và Bổn Mạng các nhà Luân Lý và các Cha giải tội (1950).

Thánh An-Phong ý thức mãnh liệt và luôn luôn nhắc nhở mọi người: Cầu nguyện!. Và công việc này quan trọng cho tất cả, không trừ một ai! Ðó phương thế lớn lao cho phần rỗi. Thiên Chúa là Tình Yêu. Ngài không bao giờ từ chối cứu chúng ta, nếu chúng ta khẩn nguyện cách chân thành với Ngài.

Thánh An-Phong đã tạo được một tư tưởng nòng cốt cho thế giới: "Ai cầu nguyện sẽ được cứu rỗi. Ai không cầu nguyện sẽ hư mất!" Tất cả các Thánh đã được cứu rỗi và đã được thánh hóa do cầu nguyện.

Thánh An-Phong có lòng sùng kính Ðức Mẹ cách riêng. Ngài đã viết cuốn "Vinh Quang của Ðức Maria". Ðó kiệt tác của trái tim người. Một tác phẩm ăn khách nhất của thời đại. Cha René Laurentin, một chuyên gia về Ðức Mẹ đã nói: "Tác phẩm này được xuất bản nhiều nhất trong các tác phẩm về Ðức Mẹ từ xưa đến nay, khoảng một ngàn lần từ năm 1750."

Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, trong thư "Spiritus Domini (Thánh Linh của Chúa) ngày 1 tháng 8 năm 1987. Ngài đã âu yếm viết như sau:

"Thánh An-Phong là người bạn của dân chúng. Một lớp dân nghèo, dân của đầu đường xó chợ, những kẻ thấp cổ bé miệng, nghèo nhất trong thành Napoli, thủ đô của Hoàng Ðế thời bấy giờ. Lớp dân khiêm tốn, những người thợ thuyền và nhất là những người sống nơi thôn quê. Hình ảnh và ý nghĩa của người dân này đã in sâu đặm nét trong cuộc đời Thánh An-Phong như một vị thừa sai, một người sáng lập Dòng, một Giám Mục, một văn sĩ."

  • Một vị Thừa sai: An Phong đi tìm "những linh hồn dốt nát và tất bạt nhất nơi đồng quê và những xóm nhà lụp xụp". Rao giảng lời Chúa cho họ bằng mọi cách thích hợp và sống động. Người canh tân lối giảng, phương pháp và chính nội dung bài giảng. Lời Chúa phát ra phải đơn sơ, dễ hiểu, nhiệt tình và phấn khởi. Và làm thế nào để cho mọi người được hiểu.

  • Vị sáng lập Dòng: An-Phong muốn tụ họp một nhóm người cùng chí hướng chăm lo một cách đặc biệt cho những người nghèo khó tất bạt và làm sao để cùng sống với họ.

  • Là Giám Mục: Cánh cửa của tòa Giám Mục luôn luôn rộng mở để đón tiếp những kẻ khiêm hạ nghèo hèn nhất.

  • Một Văn sĩ: Sau cùng là một văn sĩ, An-Phong luôn nhắm đến nhu cầu của người con cái Chúa. Hầu hết các tác phẩm của Người, ngay cả sách Luân lý, đều lấy cảm hứng nơi người dân. Và An-Phong ao ước một cách mãnh liệt và chân thành: không những họ được cứu rỗi mà còn phải nên hoàn hảo thánh thiện.

    Cho nên công việc tông đồ mục vụ của Người phải đến với hết mọi người, không trừ một ai. Người viết cho tất cả và vì tất cả."

    Lm Phero Ngô đình Thỏa.

    Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao


    Copyright © 1998. Dong Chua Cuu The.
    All rights reserved.
    E-mail : ducme@cuuthe.com