|
|
LÁ THƯ TOÀ SOẠNQuý vị độc giả thân mến, Trong lịch Phụng vụ Công giáo, tháng 11 thường được gọi là Tháng Các Ðẳng Linh Hồn, tháng được Giáo Hội dành riêng để tha thiết mời gọi tất cả con cái mình cầu nguyện cho người quá cố, dù đó là bà con họ hàng hay là những người không thân thích. Việc làm đạo đức này xuất phát từ một niềm tin căn bản của Ðạo Công giáo chúng ta về mầu nhiệm "Các Thánh Thông Công": Qua sự chết và phục sinh vinh hiển của Ðức Kitô, chúng ta được nối kết trong ân nghĩa Chúa không chỉ giữa chúng ta với nhau là những người đang sống nhưng còn giữa chúng ta với các thánh trên trời và những linh hồn nơi luyện ngục. Trong tháng này, nhờ siêng năng chịu các phép Bí tích, lần chuỗi Mân Côi, xin lễ, và thực hành các việc lành phúc đức, chúng ta bày tỏ lòng thương mến và niềm tri ân của chúng ta đối với những người quá cố. Vì thế có thể nói tháng 11 là tháng của tâm tình cảm tạ. Và thực sự là thế, nhiều ngày lễ trong tháng 11 nhắc nhở chúng ta về lòng tri ân này. Ngày 1/11, chúng ta kính nhớ tất cả các thánh trên trời trong Lễ Các Thánh. Là những người con thảo hiếu của Thiên Chúa, các thánh đã cố gắng trung thành với ơn nghĩa Ngài ban khi còn sống trên cõi đời, trở thành những tấm gương sáng ngời về đời sống thánh thiện, và hiện vẫn cầu bàu cho chúng ta trước Toà Chúa. Ngày 22/11, chúng ta kết thúc Năm Phụng vụ 1998 trong Chúa Nhật mừng kính Lễ Chúa Kitô Vua. Xác tín về vai trò của Ðức Kitô là Chúa của tâm hồn mỗi một người, chúng ta cảm tạ Ngài đã dùng cái chết đau thương trên thập giá để ban ơn cứu rỗi cho chúng ta và toàn thể nhân loại. Ngày 24/11, chúng ta mừng Lễ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam, cha ông của chúng ta trong Ðức Tin. Không chịu khuất phục trước những đe doạ và tra tấn, các ngài đã anh dũng chấp nhận cái chết để bảo vệ chân lý Ðức Tin và trở nên những nhân chứng tiêu biểu cho lòng sống đạo mãnh liệt của con dân đất Việt. Chính nhờ dòng máu tử đạo của các ngài và của hàng trăm ngàn nhân chứng đức tin khác thuộc thế hệ cha ông mà chúng ta được diễm phúc làm con Thiên Chúa, làm con của Mẹ Maria. Ngày lễ Thanksgiving (Lễ Tạ Ơn) ở nước Hoa Kỳ được tổ chức vào ngày 26/11 năm nay nhắc nhở chúng ta về bao ân phúc Thiên Chúa đã ban cho đất nước phồn thịnh này và cho gia đình cũng như bản thân của mỗi một người trong chúng ta. Cũng trong tâm tình tri ân đó, Nguyệt San Ðức Mẹ Hăčng Cứu Giúp đặc biệt nhớ đến và cầu nguyện cho các độc giả đã qua đời, đồng thời chân thành cảm ơn quý cộng tác viên, độc giả và ân nhân vẫn tiếp tục nhiệt tình ủng hộ Báo Mẹ hầu góp phần trong việc cao rao quyền phép và lòng lành của Thiên Chúa và Ðức Maria. Báo Mẹ cũng chân thành cảm ơn Cha Vũ Minh Nghiễm, CSsR, một cộng tác viên thường xuyên, đã chia sẻ những bài suy niệm về Lời Chúa Ngày Chúa Nhật với quý độc giả suốt 3 năm qua trong mục "Tin Mừng Hôm Nay". Bài cuối trong loạt bài suy niệm Lời Chúa của ngài được đăng trong Nguyệt San Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp số tháng này. Ðối với quý độc giả muốn có trọn các bài suy niệm Lời Chúa của Cha Vũ Minh Nghiễm nay đã được in thành sách với tựa đề "Tín Thư Hôm Nay" này, quý vị có thể đặt mua tại Toà soạn Báo Mẹ. Trong tháng 11 này, khi chúng ta kết thúc Năm Phụng Vụ 1998 để bắt đầu Năm Phụng Vụ 1999, chúng ta cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sống cuộc tưởng niệm Mầu Nhiệm Ðức Kitô năm phụng vụ qua. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu bàu của Mẹ Hằng Cứu Giúp ban cho chúng ta một lòng với Giáo Hội quyết sống trọn vẹn hơn Mầu Nhiệm Ðức Kitô trong năm phụng vụ mới trong sự hiệp thông của các thánh trên trời cùng với các linh hồn nơi luyện ngục để rồi mỗi năm tháng qua đi trong cuộc đời, chúng ta càng thêm lòng tin yêu và cảm tạ Thiên Chúa vì biết rằng chúng ta đang tiến gần đến vinh quang hạnh phúc vĩnh cửu đời sau mà Ngài đã hứa ban cho những ai sống trung tín với Ngài. Nguyệt San/ ÐMHCG |