|
MỘT VÀI SUY
NGHĨ
VỀ CHÚA THÁNH THẦN
Lm. Ngô Ðình Thỏa, CSsR
Chúa Thánh Thần
đến giúp đỡ chúng ta.
Cuối tháng tám, đầu tháng chín năm 1997, được diễm
phúc đi dự Tổng Công Nghị lần thứ 21 toàn Dòng Chúa Cứu Thế
tại West End, Tiểu bang New Jersey, Hoa Kỳ. Cứ mỗi buổi sáng, tôi thức
dậy sớm ra ngồi bên bờ biển suy ngẫm, Ngày nọ, tôi nhìn ngắm
trời biển, sóng nước mệnh mông...Tôi thấy những cánh thuyền,
trong đó có cả thuyền buồm, lướt rất nhanh trên sóng nước. Bõng
một cảm nghĩ thoáng qua trong trí tôi: Ðây đúng là Chúa Thánh
Thần, đề tài rất quan trọng trong bất cứ một Hội Nghị nào, nhất
là Tổng Công Nghị mà chúng tôi mới khai mạc và rất có nhiều
vấn đề cần được Chúa Thánh Thần soi sáng giúp đỡ. Chiếc
thuyền lướt sóng là do gió thổi. "Thuận buồm suôi gió".
Một hơi thở mạnh, một luồng gió đẩåy chiếc thuyền tiến tới
với tốc độ thật mau! Thánh Thần là sức năng động của Thiên
Chúa Cha làm cho chúng ta hướng về phía trước. Tôi nhớ đến
Thánh Phaolô viết chó tín hữu Rôma đoạn 8 đề cập đến người
tín hữu sống theo Thần Khí: "...Thật vậy, luật của Thần Khí ban
sự sống trong Ðức Kitô Giêsu, đã giải thoát tôi khỏi luật của
tội và sự chết...Nhưng ai sống theo tinh thần xác thịt, thì hướng
về những gì thuộc về xác thịt, còn những ai sống trong Thần Khí
thì hưởng những gì thuộc về Thần Khí. Hướng đi của xác thịt là
sự chết, còn hướng đi của Thần Khí là sự sống và bình
an...(Roma 8). Ðức Thánh Cha Gioan Phao II "trong Ngàn năm thứ ba đang
đến" mong muốn cho hết mọi người mạnh dạn bước vào Ngàn
Năm Thứ Ba với lòng TIN sắt son trong sự thúc đẩy của Chúa Thánh
Thần mà chúng ta phó thác nơi Ngài." Chúng ta cùng nhau dừng
lại trong ba điểm sau đây:
1-
Chúng ta biết rất ít về Chúa Thánh Thần.
Sách Công Vụ Tông Ðồ kể rằng: Trong khi ông Apollo
Côrintô, thì ông Phaolô qua miền thượng du, đến Êphêsô. Ông
Phaolô gặp một số môn đệ và hỏi họ: "Khi tin theo, anh em đã
nhận được THÁNH THẦN chưa? Họ trả lời: "Ngay cả việc có
Thánh Thần, chúng tôi cũng chưa hề được nghe nói." (Cv. 19:2).
Ðúng vậy, nhiều lúc chúng ta cũng đang sống trong tình trạng mê
muội ấy. Chính Ðức Giêsu đã nói với các Tông đồ: "Thầy
sẽ xin Chúa Cha, và Người sẽ ban cho anh em một Ðấng Bảo Trợ khác
đến ở với anh em luôn mãi. Ðó là Thần Khí sự thật, Ðấng mà
thế gian không thể đón nhận,, vì thế gian không thấy và cũng chẳng
biết Người..." (Gioan 14: 16-17). Chúng ta hãy đứng về phía những
kẻ muốn biết Người.
Thiên Chúa Cha, dĩ nhiên chúng ta biết Ngài. Mùa hè,
khi chúng ta đi cắm trại trên đồi núi hoặc nơi bãi biển, chúng ta
chiêm ngắm cảnh vật thiên nhiên tuyệt vời, chúng ta Tin và Ðấng
Tạo Hóa và chúng ta lặp đi lặp lại lời chúc tụng Thiên Chúa:
"Chúc tụng Chúa đi, nguồn nươc tận cao xanh
Chúc tụng Chúa đi, mặt trời với mặt trăng
Chúc tụng Chúa đi, tinh tú muôn ngàn..."
Chúa Con, chúng ta đã biết qua Tin Mừng đã thuật lại
ngày Sinh nhật, cuộc sống và sự chết của Ngài: có Thánh giá, có
những ngày lễ lớn như Gíang Sinh, Phục sinh, Lên Trời."
Còn về Chúa Thánh Thần, chúng ta hình dung Ngài rất
kín đao và nhiệm mầu Khi Ðức Giêsu nói về Chứa Thánh Thần với
ông Nicođêmô, Ngài ví Thánh Thần như ngọn gió: "Gió muốn
thổi đâu thì thổi, không nghe tiếng nói, nhưng không biết gió từ
đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khi mà sinh ra cũng vậy"
(Gioan 3:8) Chúa Thánh Thần chỉ được tỏ ra trong ba ký hiệu tỏ
tường: Nơi sông Giordan, dưới hình thức một con chim bồ câu, trên
núi Tabôrê, dưới hình thức một đám mây, nơi Nhà Hội, dưới
hình thức lưỡi lửa. Chắc hẳn, ai trong chúng ta cũng mong muốn có
những dấu cụ thể, nhưng Thiên Chúa muốn rằng trí khôn chúng ta
vươn lên để đón nhận những hoạt động của Chúa Thánh Thần.
Ðức Kitô đã quả quyết: "Song, Thầy nói thật với anh em:: Thầy
ra đi thì có lợi cho anh em." (Gioan 16:7). Ngài có ý nói cho các
Tông Ðồ biết sau khi đã sống với họ ba năm bằng sự hiện diện
cụ thể của thân xác thì Ngài cũng sẽ có mặt với một thực
tại "không thấy được và mầu nhiệm". Một giáo sư về Lịch
sử Linh Ðạo đã trích lời của Cha Xứ họ Ars, Thánh Gioan Viannet,
như sau "Các bí tích mà Chúa Giêsu đã thiết lập để cứu
chuộc chúng ta không thể không nhờ Chúa Thánh Thần." Chúa
Thánh Thần phải ngự xống hầu làm mùa màng sinh hoa kết quả. Như
hạt lúa miến chúng ta gieo xuống lòng đất. Chúng cần đến ánh
sáng mặt trời và mưa móc để hạt giống tăng trưởng và sinh
nhiều bông. Chúa Thánh Thầnh như người làm vườn chăm sóc linh
hồn chúng ta. Ngài ngự trong những tâm hồn những người công
chính như chim bồ câu trong tổ ấm. Ngài ấp ủ những ước muốn tốt
lành của các tâm hồn trong sạch như chim bồ câu ấp ủ chim con.
2-
Hoạt động nhiệm mầu của Chúa Thánh Thần.
Chúng ta biết rất ít về Chúa Thánh Thần vì Ngài
hoạt động cách kín đáo. Chúng ta cảm thấy cơn gió mạnh trong ngày
Lễ Hiện Xuống, nhưng chúng ta cũng nhận ra các hành động âm thầm,
chỉ nhận bằng đức tin. Câu "Tôn tin kính một Thiên Chúa"
tức là ton tin vào Ðức Giêsu Kitô, Người Con duy nhất, Chúa chúng
ta, được sinh ra bởi phép Chúa Thánh Thần. Vấn đề này, chúng ta
cũng nên khéo léo về từ ngữ. Chúa Thánh Thần không phải là vị
Hôn Phu của Ðức Trinh Nữ Maria. Thánh kinh dùng những danh từ rất
tế nhị trong sáng đễ diễn tả Mầu Nhiệm nhập Thể. Chịu thai bởi
phép Chúa Thánh Thần, có nghĩa đơn gian là do sự can thiệp của
Thiên Chúa. Theo bản tính loài người, những gì không thể làm
được, như sinh bởi người nử đồng trinh, thì Thiên Chúa lại
thực hiện được.
Một khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay, qua thế giới bên
kia, chúng ta sẽ nhận ra tỏ tường việc can thiệp của Chúa Thánh
Thần khi làm chúng ta phục sinh. Thánh Phaolô viết: "Lại nữa nếu
Thần Khí ngự trong anh em, Thần Khí đã làm cho Ðức Giêsu sống lại
từ cõi chết, cũng sẽ dùng Thần khí của Người đang ngự trong anh
em, mà làm cho thân xác của anh em được sự sống mới." (Rm
8:11). Thần Khí sẽ biến đổi thân xác chết chóc thành thân xác
nhẹ nhàng, khỏi mọi đau khổ, kết hợp mật thiết với Chúa và anh
em. Chúa Thánh Thần sẽ là cho thân xác chúng ta trở thành thần
khí, thiêng liêng "pneumatikoi" như từ ngữ của Thánh Phaolô,
"Việc kẻ chết sống lại cũng vậy gieo xuống thì hư nát, mà
chỗi dậy thì bất diệt. Gieo xuống thì hèn hạ mà chỗi dậy thì vinh
quang. Gieo xuống thì yếu đuối, mà chỗi dậy thì mạnh mẽ. Gieo xuống
là thân thể có sinh khí, mà chỗi dậy là thân thể có thần
khí" 1 Cor 15:42-44)
Những gì Thánh Thần làm cho mỗi người, Ngài cũng
thực hiện nơi thân thể Giáo hội. Chúng ta có thể nói Thánh Thần
là linh hồn của Giáo hội. Ngài soi sáng và hướng dẫn vận mệnh
của Cộng đoàn Kitô hữu. Lịch sử Giáo hội là lịch sử tương
trợ liên tục của sự hiện diện Chúa Thánh Thần. Chính Ngài nâng
đỡ Giáo Hội vượt qua mọi cơn thử thách. Chúng ta hãy liên
tưởng đến việc người Kitô hữu, chỉ trong thế kỷ 20 này thôi bị
bách hai tại nước Mexico vào thập niên hai mươi, đến chế độ quốc
xã, chế độ cộng sản. Bức màn saté, nước Hung Gia Lợi với
Ðức Hồng Y Mindszenty, Nam tư, Ba Lan, Trung cộng ngay đến Quê hương
Việt Nam chúng ta. Lời Chúa Giêsu đến để an ủi những ai sống trong
gian nan khổ cực, chỉ vì muốn làm chứng tá cho đức tin. "Khi
người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói
gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì;
thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Chúa Cha
nói trong anh em." (Matheu 10: 119-20) Ðiều chắc chắn là Thánh Thần
sẽ ban cho các Thánh Tử Ðạo vượt qua sự chết.
Chúa Thánh Thần còn hiện diện trong các bí tích. Dịnh
nghĩa thích hợp nhất của bí tích là sự mặc khải của Chúa Giêsu
cho Nicôdêmô: sinh ra bởi nước và Thần Khí. Ðó chính là lời
của Chúa, Ðức Giám Mục đọc "hãy lãnh nhận ấn tín Ơn Chúa
Thánh Thần". Trong phép Thánh Thể: "Xin hãy thánh hóa những
lễ vật này và đổ tràn thánh thần để trở nên cho chúng con Mình
và Máu Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng con! Một trong những giây phút
cảm động nhất của ngày lễ truyền chức linh mục đó là bài hát
:Veni Creator Spiritus" hãy đến, lạy Thánh Thần Chúa! Trong bí tích
hòa giải, linh mục đọc lời tha tội: "Thiên Chúa, là Cha từ
nhân, đã nhờ sự chết và sống lại của Con Một Ngài mà giao hòa
với trần gian, lại sẽ sai Ðức Chúa Thánh Thần xuống để ban ơn
xá tội, nhờ tác vụ của Giáo Hội." Và trong bí tích hôn phối,
khi hai ngươi trao nhẫn cho nhau:Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần".
Thiên Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần nối kết hai người
thành vợ chồng, đồng thời cũng hiện diện trong suốt cuộc hành
trình của họ.
3-
Công tác vào hoạt động của Chúa Thánh Thần.
Cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu với Ông
Nicôđêmô, tiết lộ một sự thật là Ông phải sinh ra bởi nước
và Thần Khí (Yoan 3:5). Phải có ơn Chúa Thánh Thần, chúng ta mới có
thể hiểu được đôi chút về Mầu nhiệm Thiên Chúa. Thiên Chúa
đây chính là Thiên Chúa CHA, đễ yêu thương thế gian đến nỗi đã
ban Con Một (Yoan 3:16) Phải có Thánh Thần mới có thể trở thành
một con người sống nội tâm, đi rao giảng Tin Mừng khắp nơi và làm
cho người ta thấu hiểu mầu nhiệm ơn cứu rỗi. Với Nicôdêmô,
Chúa còn nói thêm: "Nhu Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc,
Con Người cũng phải được giương cao như vậy" (Yoan 3:14). Chỉ có
Chúa Thánh Thần mới làm cho chúng ta hiểu sự chết của một con
người trên thập giá là một biến cố cứu rỗi. Chúa Thánh Thần
chính là Ðấng soi sáng và nâng lương tâm để phân biệt đâu là
toàn thiện, đâu là gian tà.
Chúng ta cũng quá hiểu những người tín hữu đầu
tiên khởi sống trong một bối cảnh xã hội mà nền luân lý thật
tồi tệ. Hoàngg đế Augutinô chiếm đoạt những nang vợ trẻ của
các gia đình quí phái. Vua Têbêriô là người đồng tính luyến ái!
Néron giả dạng tên lưu manh để tấn công những người già lúc
đêm khuya. Ảnh hưởng ngoại giáo trên đời sống tín hữu rất
mạnh mẽ. Thánh Phaolô viết cho cộng đoàn Corintô những lời khiển
trách như sau:"Ði đâu cũng chỉ nghe nói đến chuyện dâm ô xảy
ra giữa anh em, mà thứ dâm ô không thấy xảy ra cả nơi dân ngoại
có kẻ ăn ở với vợ kế của cha mình! Thế mà anh em lại còn
kiêu ngạo. Lẽ ra anh em đã phải than khóc và loại trừ kẻ làm
điều ấy ra khỏi cộng đoàn của anh em." (1 Cor. 5:1-2). Thánh Phaolô
còn viết thêm cho tín hữu Thessalônica: "Thật vậy, Thiên Chúa
đã không kêu gọi chúng ta sống ô uế, nhưng sống thánh thiện. Vậy
ai khinh thường những lời dạy trẹn, thì không phải khinh thường
một người phàm, nhưng khinh thường Thiên Chúa, Ðấng hằng ban cho anh
em THÁNH THẦN của Người (1 Th. 7:-8)
Cộng đoàn Thessalônica đã cộng tác với Chúa Thánh
Thần. Họ là những người bắt chước Thánh Phaolô, mà Thánh
Phaolô đã bắt chước Ðức Kitô trong công bằng và bác ái.
Nguyện ước cho mỗi người trong anh chị em chúng ta cũng được sức
mạnhh và niềm vui của Chúa Thánh Thần.
Baldwin Park, Lễ Mẹ Sầu Bi- Sept 15.1998
Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao
Copyright © 1998. Dong Chua Cuu
The.
All rights reserved.
E-mail : ducme@cuuthe.com
|