TRANG TUỔI TRẺ
CUỐI NĂM NÓI CHUYỆN TÌNH YÊU

(Riêng tặng các em Ðoan Trang, Thanh Thanh, Thiên Hương)

BÙI VĂN GIẢI

Các em thân mến,

Anh biết các em đã đến tuổi có nhiều băn khoăn với cuộc đời. Có những chuyện lòng, thầm kín ray rứt mà các em không dám hỏi ba má.... Các em e thẹn, mà có khi còn bị ba má gạt đi cho là hỏi vớ vẩn, vô duyên. Anh biết có khi các em cùng với bạn gái ngồi lại với nhau to nhỏ thì thầm, thỉnh thoảng lại cười rúc rích. Tất cả hầu như không hiểu biết gì nhiều về vấn đề mà các em đang trao đổi ý kiến cho nhau. Thật là nguy hiểm!

Có lẽ các em cho rằng anh có thể giúp các em tìm hiểu vấn đề đương làm rối lòng các em, nên hôm qua Thiên Hương đánh bạo hỏi anh về chuyện con gái đứng trước tình yêu. Anh xin góp ý với các em.

Trước hết, phải nói rằng trong con người có 3 thứ tình: Tình cảm, Tình yêu và Tình dục. Thường chúng ta không phân biệt rõ ba thứ tình đó và trong đời sống hằng ngày của chúng ta ba thứ tình đó có phần lẫn lộn khó có thể nói thế nào là tình cảm, thế nào là tình yêu, thế nào là tình dục. Tuy thế, chúng ta có thể căn cứ vào những đặc tính của mỗi trạng thái tâm lý mà phân tích và nhận diện mỗi thứ tình.

Tình cảm - Hôm nào đó, em gặp một thanh niên đồng lứa tuôâûi, chưa quen biết, nhưng dung mạo, cử chỉ, lời nói của anh ta đã làm cho em cảm mến, một cái gì đó tự nhiên làm cho em có nhiều thiện cảm. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó, nếu không còn gặp gỡ thì "thứ tình" ấy bay đi rồi, em không còn nuối tiếc nhớ nhung, có nhắc lại cũng chỉ mơ hồ... Không biết có lần nào em đã chen lấn để xin một chữ ký của một danh ca duyên dáng hay chen lấn đám đông để đến bắt tay một nhân vật nổi tiếng mà mình cảm mến chưa? Tất cả những cử chỉ, thái độ đó chỉ là tình cảm.

Tình yêu - Ðây là một mối tình đi vào đời sống có chiều sâu, có tính cách đậm đà, bảo vệ hạnh phúc cho con người. Con người có tình yêu là có những cảm giác thanh cao, đòi hỏi sự hiện hiện nhưng lại có tính cách vô hình. Tình yêu là một thứ tình quảng đại, vị tha, không vị kỷ, muốn cho hơn là đòi hỏi. Nó biểu lộ sự sống vươn lên cùng xây dựng một sự sống tốt đẹp, hạnh phúc.

Tình dục - Tự bản chất, đây là yếu tố cần thiết để biểu lộ cả trong thân xác lẫn tâm hồn của một tình yêu vợ chồng nhằm nuôi dưỡng tình yêu và hướng đến việc truyền sinh. Tuy nhiên, nếu tình dục không được lý trí và ý chí điều khiển, nó chỉ còn là một thứ bản năng nặng về những đòi hỏi của thể xác, muốn chiếm đoạt qua việc nhìn ngắm, sờ mó để thoả mãn, có tính cách ích kỷ... Trong trường hợp đó, thứ tình này thường gây xáo trộn nếp sống và tâm hồn thanh cao của con người.

Thật ra, phân tích tổng quát là thế nhưng trong đời sống con người ba mối tình ấy thường bị lẫn lộn. Phải khách quan và tế nhị lắm mới có thể nhận định được.

Về phương diện tâm sinh lý thì các các nhà phân tâm lý đồng ý với nhau rằng thường người con gái 21 tuổi mới trưởng thành, nghĩa là cái tuổi làm vợ, làm mẹ được. Như vậy, trong ba em chỉ có Thiên Hương là đến tuổi lập gia đình rồi đó; còn Ðoan Trang và Thanh Thanh thì phải chờ vài năm nữa.

Bây giờ, nói chuyện Ðoan Trang trước. Năm nay em 16 tuổi. Em có biết người ta gọi cái tuổi 16 là tuổi gì không? Là Tuổi Ô Mai đó! Hay còn gọi là Tuổi Mộng Mơ, Tuổi Hoa Ðàm Tiếu. Em có nhận định được những đặc tính gì của trạng thái tâm lý của tuổi em không? Mẹ nói hơi nặng lời là em xìu cái mặt lại. Cái phòng của em luôn đầy bạn học gái nói cười ồn ào, rồi có những lúc em cảm thấy chán nản. Như vậy cái tuổi của em là tuổi nặng về tình cảm, ưa vui nhộn, thích sinh hoạt tập thể nhưng cũng chóng chán nản. Phán đoán phần nhiều dựa theo tình cảm, dễ dàng suy tôn thần tượng, hay mơ mộng, dễ dàng bị lôi cuốn. Và em có biết không? Tuổi em là tuổi đẹp, tuổi thơ mộng, tuổi tình cảm, em đừng làm hoen ố đi, uổng lắm!

Còn Thanh Thanh, cái tuổi 18 của em, em có biết gọi thế nào không? Ðó là Tuổi Cài Trâm hay Tuổi Làm Ðẹp. Ðây là cái tuổi nặng về tình yêu mà tình yêu lý tưởng. Cái tuổi chải chuốt cả ngày, thích làm đẹp cơ mà! Cái tuổi thích tìm bạn để tâm sự trao đổi tâm tình, thích xé lẻ trong đám đông. Cái tuổi thích kỷ niệm, trao đổi tặng vật. Và chắc cỡ tuổi em, trí tưởng tượng rất mạnh thường hay nghĩ đến nhữngg mộng lớn, mộng nhỏ cho mai sau, lý tưởng hoá cuộc đời.

Nhưng em hãy coi chừng. Lứa tuổi em dễ bị lừa gạt vì dễ tin và nhẹ dạ, suy nghĩ chưa chín chắn. Phần em thì anh biết em có dự tính theo tiếng gọi tu trì. Anh sẽ góp ý với em về vấn đề đó trong dịp khác.

Sau hết là cỡ tuổi của Thiên Hương. Năm nay em 21 tuổi rồi! Như anh đã nói là tuổi trưởng thành, tuổi đi vào đời, đã đến tuổi làm vợ, làm mẹ. Em có biết tuổi của em là Tuổi Dệt Mộng hay Tuổi Hy Vọng không? Anh biết em đương dệt mộng. Xem ra em đang "khảo sát" anh chàng bác sĩ trẻ trung có phần cận thị nhưng có tương lai. Phải nói thẳng ra cỡ tuổi em là tuổi có khuynh hướng độc chiếm cá nhân, nghĩ về tình dục nhằm thoả mãn nhu cầu sinh lý. Bởi thế, em nên thận trọng trong việc tiếp xúc, rất dễ bị kích thích bởi những va chạm cọ sát. Em hãy coi chừng đừng để những chán nản, những ấm ức làm cho em có những hành động liều lĩnh làm hại cả cuộc đời.

Các em mến,

Anh vừa phân tích tổng quát về 3 mối tình trong con người và cũng nói qua về tâm lý của các cỡ tuổi con gái từ tuổi Ô Mai đến tuổi Dệt Mộng. Cả 3 mối tình này sẽ thấy đẹp trọn vẹn và đáng nâng niu chỉ khi nào chúng được đặt trong nhãn quan của Thiên Chúa bởi vì Chúa là Tình Yêu cơ mà! (Deus caritas est).

Anh ngừng lại nơi đây. Hẹn các em lần khác sẽ nối tiếp chuyện này.


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao
Copyright © 1998. Dong Chua Cuu The.
All rights reserved.
E-mail : ducme@cuuthe.com