|
KINH CẦU CỦA ÐỨC THÁNH CHA GIOAN PHAOLÔ II CHO NĂM CHUẨN BỊ THỨ 3 Lạy Chúa, / chúc tụng Chúa là Cha trên trời, / với lòng thương xót vô biên đã cúi nhìn đến chúng con trong cơn khốn khó / và ban cho chúng con Ðức Giêsu, Con Cha, sinh bởi một người nữ, / để làm Ðấng Cứu Tinh và người bạn hữu của chúng con, / để làm người anh và Ðấng Cứu Chuộc chúng con. / Lạy Cha nhân lành, / chúng con cảm tạ Cha, vì món quà Ðại Năm Thánh; / xin hãy biến năm này thành một thời gian thuận lợi cho chúng con, / năm của cuộc trở lại quan trọng về nhà Cha, / nơi Cha chờ đợi những đứa con lạc lõng với tình yêu chan chứa / để ôm ấp chúng trong trong sự tha thứ / và tiếp đón chúng đến bàn tiệc trong bộ y phục ngày hội. Lạy Cha, chúng con ngợi khen Cha đến muôn đời! Lạy Cha rất xót thương, / trong Năm Thánh này / xin cho tình yêu của chúng con đối với Cha và với đồng loại triển nở mạnh mẽ hơn: / xin cho những người môn đệ của Ðức Kitô biết thăng tiến nền công lý và hoà bình; / xin cho họ biết công bố Tin Mừng cho người nghèo khó; / và xin cho Mẹ Giáo Hội biết hướng lòng yêu thương đặc biệt đến những người bé mọn và bị bỏ rơi. Lạy Cha, chúng con ngợi khen Cha đến muôn đời! Lạy Cha công bình, / xin cho Ðại Năm Thánh là thời gian thích hợp cho mọi người Công Giáo khám phá lại niềm hoan lạc sống lời của Cha và vâng phục ý Cha; / xin cho họ biết được sự thiện hảo của tình hiệp thông huynh đệ, / khi họ cùng bẻ bánh và ca ngợi Cha bằng những bài thánh ca và các bài hát linh ứng. Lạy Cha, chúng con ngợi khen Cha đến muôn đời! Lạy Cha giàu lòng thương xót, / xin cho Ðại Năm Thánh là một thời kỳ cởi mở, đối thoại và gặp gỡ, / giữa tất cả mọi người tin vào Ðức Kitô và với những môn đồ của các tôn giáo khác / trong tình yêu bao la, chứa chan lòng thương xót của Cha đến tất cả mọi người. Lạy Cha, chúng con ngợi khen Cha đến muôn đời! Lạy Chúa là Cha Toàn Năng, / khi chúng con về với Cha, cùng đích của chúng con, / xin cho mọi con cái Cha nghiệm thấy sự đồng hành dịu hiền của Ðức Maria Rất Thánh, hình ảnh tình yêu thuần khiết nhất, / mà Cha đã chọn làm Mẹ của Ðức Kitô và Mẹ của Giáo Hội. Lạy Cha, chúng con ngợi khen Cha đến muôn đời! Lạy Cha của sự sống, / cội nguồn vĩnh cửu của mọi hiện hữu, / sự thiện hảo cao cả nhất và ánh sáng vĩnh hằng, / xin dâng lên Cha, danh dự và vinh quang, chúc tụng và tạ ơn, cùng với Chúa Con và với Chúa Thánh Thần đến muôn đờři chẳng cùng. / Amen. Ioannes Paulus pp. II Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao |