NIỀM TIN ÐƯỢC XÁC TÍN

Sister Mary, LHC

Con người chúng ta luôn khắc khoải tìm kiếm. Người đời thường nói: "Ðược voi đòi tiên". Chúng ta thường có khuynh hướng không nhận ra cái mình đang có. Hạnh phúc đang ở trong lòng ta mà ta cứ tìm đâu đâu. Có người nói rằng: "Gặp Chúa, bạn chẳng cần tìm đâu xa, vì Chúa đã có sẵn rồi". Chính Ngài là nguồn bình an và hạnh phúc đang ngự trong lòng ta mà!

* **

Một câu chuyện tình cờ đã đến với tôi vào mùa Hè năm 1998 vừa qua. Khi về thăm gia đình cháu gái mới ăn hỏi "engagement". Chiếc nhẫn ăn hỏi của cháu được nhiều người khen: đẹp, có giá, thật mắc tiền, anh bồ khéo chiều! . . . Tôi nghe xong rồi quên, nhưng một ngày kia vô tình trong Thánh Lễ, trong khi đọc kinh Lạy Cha, đứng sau một chị, chị cầm tay người bên cạnh đọc kinh. Chiếc nhẫn óng ánh trong tay chị đập ngay vào mắt tôi. Tôi chia trí và tự nghĩa: Chị này chắc khá, có phúc, chiếc nhẫn coi đẹp, chắc đắt tiền, anh bồ khéo chiều . . . Tiếp đó tôi lên rước lễ. Cầm Mình Thánh Chúa trong tay, rước Chúa vào lòng. Chúa âm thầm nói với tôi: "Cha không tặng con chiếc nhẫn dù có mắc tiền đến đâu, hay vật nào dù có giá, nhưng Cha tặng con chính con người của Cha đây, thế không hơn sao, không đủ cho con sao?" Tôi chột dạ và thật cảm động, lòng tràn đầy niềm vui khôn tả, đồng thời một sự hối lỗi thẳm sâu hoà với những dòng lệ trào ra. Nhờ đó Chúa đã làm mạnh lòng tin nơi tôi và tôi xác tín rằng tình Ngài là tuyệt vời! Không một ai và sự vật nào ở trần gian có thể sánh ví! Chỉ có Ngài mới làm cho thoả mãn và đầy tràn.

* **

Viết tới đây tôi nhớ lại câu chuyện một chị bạn đã kể. Câu chuyện như sau: Chị bạn này đã cảm nghiệm được tình yêu của Chúa và chị muốn chồng chị cũng được cảm nghiệm tình yêâu tuyệt vời này. Bởi thế, chị mong muốn anh dự khoá canh tân. Chị không thúc đẩy hoặc ép buộc anh nhưng âm thầm hy sinh, cầu nguyện, xin Chúa tác động anh. Chúa đã nhận lời, khiến anh nói với chị: "Không hiểu sao trong anh có sự thúc đẩy lạ lùng lắm." Chị rất vui mừng, nhưng vẫn thinh lặng, không nói cho anh biết đó là kết quả của bao hy sinh, bao lần giang tay lần chuỗi Mân Côi trong suốt hai tuần lễ để cầu nguyện cho anh. Sau ngày đầu tiên dự khoá, hình như anh vẫn chưa cảm nhận được gì cả. Sáng hôm sau, khi chị chở anh đến dự ngày thứ hai của khoá, trên xe anh buộc miệng chia sẻ: "Hôm qua trong khoá Canh Tân, anh chờ Chúa Thánh Thần đến với anh mà không thấy. Anh nghe nói khi Chúa đến thì mình cảm thấy đầu nóng, tay chân run rẩy. Vậy mà anh chẳng cảm thấy gì hết." Chị bạn nghe vậy thì tức cười quá, nhưng nhỏ nhẹ nói với chồng: "Ðể em giải thích cho anh nghe nhé. Chúa không ở đâu xa. Ngài không ở bên ngoài mà đến. Chúa ở sẵn trong tâm hồn anh rồi. Sở dĩ anh không cảm nhận được sự hiện diện của Ngài vì lòng anh đầy chuyện đời, nào là vợ con, gia đình, nào là công ăn việc làm, tiền bạc. v.v. . . Anh ngồi trong khoá Canh Tân nhưng có lẽ đầu anh còn đang nghĩ đến đủ thứ. Nó đầy kín rồi, làm sao Chúa có thể hiện diện được. Nghe em đi, hôm nay anh hãy để cho tâm hồn anh trống rỗng, gạt bỏ hết mọi người, mọi chuyện. Rồi anh sẽ cảm nghiệm được Chúa."

Cả ngày hôm ấy anh cũng không cảm thấy gì. Cả đến giây phút viết cảm nghiệm lúc cuối khoá, anh cũng để giấy trống vì không có gì để viết. Nhưng trong Thánh Lễ bế mạc, khi lên rước lễ và đặt Mình Thánh Chúa vào miệng, tự nhiên anh thấy Chúa nói với anh: "Ðến bây giờ con cũng chưa nhận ra Cha sao?" Thế là anh tìm vào một góc và nức nở khóc như một trẻ con. Anh cảm thấy ơn Chúa tràn xuống, biến đổi anh hoàn toàn. Về nhà manh nói với chị bằng một giọng vô cùng xúc động: "Em ạ, anh đã cảm nhận được Chúa hiện diện trong anh rồi. Kể từ hôm nay, anh sẽ làm cho gia đình mình trở thành gia đình Nazarét. Anh sẽ cố gắng làm trọn bổn phận người cha, người chồng." Quả thật từ hôm ấy, anh biến đổi hoàn toàn. Từ một con người nóng tính, quạu cọ thành một người trầm tĩnh, hiền hoà.

* **

Làm sao để ta cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong ta? Chỉ có một cách: Hãy thinh lặng và trầm tĩnh quay về với lòng mình để lắng nghe tiếng Chúa nói, đồng thời hãy gạt bỏ mọi lo âu, toan tính, mọi tư lợi và của cải trần gian để nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong nơi sâu thẳm nội tâm. Một cách cụ thể hơn, Thiên Chúa hiện diện một cách sống động trong Thánh Thể mỗi khi ta rước Ngài vào lòng.

Bài hát "Con Tìm Kiếm Ngài" của Hoàng Quí đã nói lên tâm tình đó:

"Chúa ơi, con đã đi lang thang như con lừa lạc lõng
Con tìm kiếm Ngài ở ngoài, trong khi Ngài vẫn ở trong con
Con đã đi vòng quanh, khắp đường phố thị thành, để tìm kiếm Ngài
nhưng con không thấy Ngài, vì Ngài vẫn ở trong con
Hãy dẫn dắt con bằng cánh tay của Ngài
Hãy chọn cho con lối bước, dù gập ghềnh cheo leo
Ngài vẫn là đường lối tuyệt diệu
Ngài hãy là hướng đạo, và là sức mạnh của con,
là sự khôn ngoan, là tất cả của con.
Lòng con vẫn khắc khoải đi tìm kiếm, chỉ nghỉ yên khi đã gặp Ngài."

Niềm vui của tôi là các bạn cảm nhận được sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể Tình Yêu ở trong bạn. Ðây là Tin Mừng! Ðây là món quà vô giá!


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao
E-mail : ducme@cuuthe.com