TÂM HỒN LINH MỤC

LỮ YÊN

LTS: Lữ Yên là bút hiệu của một độc giả không phải Công Giáo nhưng có tâm hồn yêu mến Chúa Giêsu và Mẹ Maria một cách tha thiết. Bài viết này nói lên suy tư, và niềm trân trọng cũng như lòng ngưỡng mộ về cuộc đời tận hiến linh mục.

Trên tường phía trước, tượng Chúa Giêsu trên thập tự, đầu gục xuống. Chỉ thoáng một giâây chiêm ngưỡng cũng đã cảm nhận một cách tê tái nỗi nhọc nhằn đau đớn. Nỗi đau đớn đến lạnh cả người.

Cha chủ tế đứng đó, chiếc áo hành lễ màu hoa cà trang trọng phủ ngoài. Cha đứng nghiêm trang. Chiếc trán rộng như có ánh sáng phủ. Ðôi mắt của tâm linh tựa hai chấm đen thăm thẳm sau cặp kính trắng. Trước mặt vị linh mục, tín đồ đang yên ắng như chờ đợi. . .

Tối thứ Bảy, hôm qua đó, vị linh mục ngồi ngay ngắn trên ghế, cầu nguyện trong căn phòng riêng của ngài với một tâm hồn thanh thản. Người ngồi bất động nhưng trái tim người rộn ràng. Niềm rộn ràng của một người lúc nào cũng sẵn sàng làm những điều để vinh danh Chúa. Như một trách nhiệm, như một bổn phận. Không, đúng hơn như một sứ mạng, một thiên chức. Người ngồi trầm lặng cả xác lẫn hồn. Người cầu khẩn Ơn Trêân ban cho sự bình an và phát huy tinh thần để sáng mai đây trong Thánh Lễ, người sẽ truyền thông đến các tín đồ niềm tin yêu sâu xa về Thiên Chúa.

Những lúc vị linh mục cầu nguyện trong yên lặng như vậy, cái giác quan thần diệu trong người, cái giác quan của một kẻ đã dâng hiến đời mình cho Ðấng cao cả, cái giác quan của một người đã thoát ra, vượt lên trên những chuyển biến của tạo vật, của thời gian, của cảnh trí trần tục, của vơi đầy đổi thay, của thế sự, vượt lên trên hết tất cả lý lẽ xoay vần, hơn thua, khốn khó và vinh hoa. Cái giác quan đã chót vót lên đỉnh cao của một niềm tin, đã từ lâu hoà trong máu, trong da thịt của vị linh mục. Do giác quan đó, vị linh mục cảm được Chúa trước mắt mình. Vị linh mục đối diện với Chúa. Chỉ có Chúa mới thấu rõ lòng tự nguyện thành kính, đức tin và lòng trong sáng mang ý nguyện vượt thoát của vị linh mục. Cũng chỉ có Chúa mới nhìn thấu sự phấn đấu nội tâm từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày trước những sự kiện đời thường mà vị linh mục phải đối diện trong mọi tình huống, trong mọi hoàn cảnh, để giữ trọn cái tâm, giữ trọn ánh sáng đã đón nhận được từ giây phút nguyện thề một lòng theo bước trên con đường để vinh danh Chúa khắp chốn, khắp nơi . . .

Vị linh mục không phải là thánh. Vì nếu là thánh tức là ở trên những tầng trời cao vợi thanh khiết. Nhưng vị linh mục chỉ là một con người, xương thịt, xác thân như bao người khác. Ðể người hoà mình với mọi người, để người quên mình hầu dấn thân vào bất cứ sự khốn khó nào trong cuộc sống, thay Chúa vác cây thập tự ở xã hội ngày nay, thay Chúa làm sứ mạng cứu rỗi ở thời đại có rất nhiều mua chuộc và cám dỗ, có râát nhiều chi phối. Cái quyền lực của cuộc đời đôi khi như muốn đập chìm quyền năng của đức tin. Vị linh mục đã phải cân nhắc, thao thức, trăn trở, vận dụng sự sáng suốt để nhận định từng sự việc, từng lúc, từng nơi hầu nâng cao niềm tin nơi mỗi con người.

Tình thương yêu vốn là một chất liệu duy nhất sẵn có và phải luôn ở trong tâm hồn một vị linh mục để hành đạo. Chính tình thương yêu này đã có lúc để người yếu mềm và cảm thấy cô đơn. Lúc đó, vị linh mục lại vội khơi dậy ánh sáng của sự cứu rỗi từ cuộc tế hiến của Chúa Giêsu trên thập giá rạng ngời lên. Lúc đó, vị linh mục lại phải tự thức tỉnh chính mình, phấn đấu nội tâm cực kỳ cam go để trở lại cái nguyên trạng của một con người bằng xương thịt tuy sống giữa thế gian, nhưng tâm phải giữ sự thánh thiện.

Vì vậy, tâm hồn linh mục là một tâm hồn phải liên tục phấn đấu hơn bất cứ tâm hồn một kẻ đương danh nào khác trong xã hội. Sự phấn đấu trường kỳ, thầm lặng, đơn độc, đầy cam go và ray rứt. Nhưng cuộc phấn đấu trong tâm hồn của một linh mục không như bất cứ một cuộc phấn đấu nào còn có ngưng nghỉ, có đền bù. Chỉ có sự đền bù duy nhất là trực diện với Chúa để được Ngài lắng tai, an ủi, và cảm thông.

Sáng mai đây, sáng Chúa Nhật. vị linh mục vui mừng lại được đối diện với tín đồ của mình. Tự trong thâm tâm, người lại sung sướng, an tâm vì nghĩ mình không cô độc. Còn có bao kẻ đang trông chờ, đang muốn ký thác tâm tư nơi người, đang nhìn người để đi tới. Vị linh mục là một sự soi sáng, là một tín hiệu cho mọi người tìm nhận được con đường đi tới tình yêu của Ðấng Vô Biên.

Hơn bao giờ hết, vị linh mục nhận thức rõ, mọi người là của mình và chính mình là của mọi người. Người tự hào và hãnh diện. Chính niềm tự hào và hãnh diện này xoá tan đi rất nhanh cái ý niệm phảng phất về sự cô độc ở trong tâm hồn người. Người lại cảm nhận được tất cả ý nghĩa cao quý của thiên chức; người lại nắm bắt được trọn vẹn cái tâm ý của một con ngươòi đã thoát ra và vượt lên trên cái ngã của một thân phận đời thường. Người trở lại với trách vụ một cách thư thái nhẹ nhàng, một cách an nhiên.

. . . Tiếng vị linh mục rao giảng Tin Mừng vang vọng trong thánh đường. Người đứng đó, không phải là biểu tượng của những giáo điều nhưng là hiện thân của sự chân thành, sự cao trọng của một sức mạnh tinh thần thiêng liêng, của một niềm tin yêu tha thiết và mênh mông, của một sự quan thiết mang ý nghĩa lẽ sống đầu tiên và duy nhất của mọi người, của một sự kiện vĩ đại, thực hơn tất cả mọi sự kiện của cuộc sống nhân sinh: Tình yêu Thiên Chúa dành cho con người. Vị linh mục là người truyền đạt thông điệp cao quý này đến tâm hồn con người. Vị linh mục là người phát ngôn tiếng nói và sự hy sinh cao cả của Thiên Chúa.

Vị linh mục là tấm gương chói sáng của hy sinh, của phấn đấu nội tâm cực kỳ cam go, và trở thành một biểu hiện thực quả cảm của sự quên mình để noi gương chính Chúa Giêsu sống cho mọi người và vì mọi người. Và đúng như lời linh mục Fitzgerald: "Chức linh mục là quà tặng cao trọng nhất của Thiên Chúa ban cho con người. Sự hoàn thành thiên chức linh mục là món quà tặng cao trọng nhất con người dâng lên Thiên Chúa."


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao
E-mail : ducme@cuuthe.com