Home | Nguyet San | Phat Thanh | Nha Sach | Dong Chua Cuu The
Muc Vu | Bao Moi | Bao Cu | Quang Cao | Mua Bao


LÁ THƯ CHỦ NHIỆM

Kính thưa Quí Ðộc giả,

Lại một Mùa Xuân nữa đang trở về trên Quê Hương Ðất Nước chúng ta. Dù là Quê hương Việt Nam thân yêu hay Quê hương Hoa Kỳ thương mến, thì mùa Xuân là hồng ân mà Thiên Chúa đã ban cho mỗi người chúng ta qua lòng thương yêu của Ngài. Ðối với quí vị là những người lớn tuổi, Quê hương Việt Nam có một ý nghĩa sâu xa và gợi cảm nhiều hơn. Nhất là đang khi chúng ta bước tới những ngày cuối của năm cũ và chuẩn bị đón Tết Kỷ Mão. Chúng ta ngồi suy nghĩ miên man…nhớ tới bánh chưng xanh, câu đối đỏ, nhớ đến con cháu quây quần trong gia đình trước sự hiện diện của ông bà cha mẹ để… xin tha lỗi cho năm cũ, và… chúc mừng nào là sang năm mới chúc ông bà cha mẹ sức khoẻ dồi dào, làm ăn phát đạt, nào là sống lâu trăm tuổi bạc đầu râu! Rồi cùng nhau đến nhà thờ dâng hương kinh tạ ơn Chúa và Mẹ. Cho dù ở phương nao, trong giờ phút linh thiêng của đêm Giao Thừa và Ngày Ðầu Năm, chúng ta hãy hướng về Thiên Chúa với tâm tình tri ân, hướng về tổ tiên với lòng tưởng nhớ và hướng về Quê Hương Việt Nam với hương kinh nguyện cầu cho hòa bình tự do.

 

Kính thưa Quí vị,

Ðón Xuân Kỷõ Mão, chúng ta cũng không quên hướng về Ðại Năm Thánh 2000, mùa Xuân của Giáo Hội. Xuân 1999 là mùa Xuân cuối cùng trước khi toàn thể nhân loại bước qua ngưỡng cửa HY VỌNG, ngưỡng cửa ÂN SỦNG ! Trong thời gian chuẩn bị vừa qua, với ơn Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn, chúng ta đã học hỏi về Chúa Kitô (1997), về Chúa Thánh Thần (1998), và năm nay, 1999, năm thứ ba, cũng là năm chuẩn bị cuối cùng, được dùng để mời gọi các tín hữu noi gương Ðức Kitô luôn luôn hướng tâm lên Cha trên Trời.

Ðúng vậy, sự sống đời đời, đó là nhận biết Cha – Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Ðấng Cha đã sai đến là Ðức Yêsu Kitô. Như cuộc đời Ðức Kitô là một hành trình vĩ đại đi về Nhà Cha, cuộc đời chúng ta phải là cuộc hành hương tìm thấy lại tình thương vô điều kiện của Thiên Chúa đối với tất cả mọi người, nhất là đối với những đứa con hoang đàng (Lc 15:11-32). Cuộc hành hương này rất quan trọng đối với đời sống nội tâm của mỗi người, mỗi cộng đoàn và cả nhân loại. Nhận thức được điều này sẽ giúp chúng ta nỗ lực không ngừng để biến cả năm 1999 trở thành một hành động long trọng tán dương Thiên Chúa Cha: "Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Ðức Yêsu Kitô, Chúa chúng ta. Trong Ðức Kitô, từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc, cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần. Trong Ðức Kitô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện, nhờ tình thương của Người" (Eph 1:3-4).

Trong tinh thần chuẩn bị đón một mùa Xuân mới, chúng ta cũng nhớ rằng mùa Chay Thánh đang đến với chúng ta song song với ngày Tết. Bởi thế, đây cũng là một suy nghĩ cho mỗi người. Khi Chúa Yêsu bắt đầu rao giảng Tin Mừng, Ngài đã mời gọi, "Hãy sám hối, và tin vào Phúc Âm". Sám hối có nghĩa là thay đổi tâm hồn qua sự thúc đẩy của Lời Chúa. Nói theo thần học tu đức thì đấy có nghĩa là phải "lột bỏ con người cũ, mặc lấy con người mới", được khởi sự trong tâm hồn và thể hiện cụ thể ngoài cuộc sống hằng ngày trong hy sinh và nguyện cầu. Mùa Xuân mới và Mùa Chay thánh cũng là dịp rất tốt để chúng ta quay lại với bản thân. Cuộc vui nào cũng có lúc tàn nếu không bám rễ sâu vào Ðức Kitô. Chính Ngài là niềm hoan lạc và mục đích của cuộc sống. Kiếp sống của con người thoảng qua như một tiếng thở dài. Sách Thánh có nói, "Tính tuổi thọ, trong ngoài bảy chục, mạnh giỏi chăng là được tám mươi, mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khổ, cuộc đời thấm thoát, chúng con đã khuất rồi!" (Tv 89:10 ).

 

Kính thưa Quí Vị,

Những giây phút còn lại của Năm Con Cọp đang lui dần vào dĩ vãng, nhân dịp này, đại diện cho Ban Quản Trị, quí Cha, quí Thầy, các em sinh viên Triết-Thần học, các em Tập sinh, Dự tập và Dự tu, xin chân thành gửi đến Quí vị và gia đình lời cảm tạ tri ân. Quí vị vẫn giúp đỡ chúng tôi bằng cách mua báo Mẹ, bằng cách gia nhập Hội Bảo Trợ DCCT-HN hầu giúp đỡ đào luyện những linh mục tương lai, để Tin Mừng của Chúa được đến với hết mọi người, nhất là những linh hồn nghèo khó tất bạt. Qua Năm Kỷ Mão, chúng tôi đặt nhiều hy vọng vào Quí Vị. Xin mỗi người giới thiệu thêm cho chúng tôi hai độc giả. Chúng ta đã được biết và yêu Mẹ thì chúng ta cũng ước ao cho mọi người được như thế.

Cuối cùng, xin kính chúc Quí Vị Năm Mới An Khang, Thịnh Vượng, Hạnh Phúc và tràn đầy muôn Hồng Ân của Chúa.

Tận tình trong Ðức Yêsu Kitô,

Lm. Phêrô M. Ngô Ðình Thoả, C.Ss.R.
Bề trên Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại
Chủ nhiệm Nguyệt san Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp

 


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao
E-mail : ducme@cuuthe.com