TRONG DÒNG ÐỜI

Lm. Phạm Quốc Hưng, CSsR.

 

NHỮNG TIẾNG VỌNG CỦA THẾ KỶ

Ngày 01-01-1999 cùng với các thày nhà tập Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại, tôi đã đến thành phố Pasadena ở California để xem tận mắt cuộc Diễn Hành Hoa Hồng (Rose Parade) năm 1999. Ðây là lần đầu tiên chúng tôi được xem cuộc diễn hành vĩ đại này. Và đó là cuộc Diễn Hành Hoa Hồng lần thứ 110 và được coi là cuộc diễn hành cuối cùng của thế kỷ 20.

Theo nhật báo Los Angeles Times ngày 02-01-1999, có đến cả một triệu người, trong đó có những người đến từ những tiểu bang xa xôi hay từ nước ngoài, đến xem cuộc diễn hành trên đoạn đường dài hơn 5 dặm này. Người ta còn ước lượng có khỏang 400 triệu người ở các nơi trên thế giới theo dõi cuộc diễn hành này trên các hệ thống truyền hình.

Chủ đề của cuộc diễn hành năm nay là "Những Tiếng Vọng của Thế Kỷ" (Echoes of the Century).

Có khoảng 50 xe chở các mô hình được kết hầu hết bằng bông hồng để phô bày những thành quả của con người đạt được trong thế kỷ 20 về các ngành khác nhau từ khoa học kỹ thuật đến văn hóa nghệ thuật, thể thao, phim ảnh và âm nhạc. Xen vào những xe bông ấy là những ban nhạc và những đoàn ngựa diễn hành với các loại trang phục màu sắc xinh tươi.

Người ta thấy có hình ảnh phi hành gia để kỷ niệm 30 năm con người đặt chân lên mặt trăng, hình chiếc máy bay đầu tiên, hình xe hơi, hình một hỏa tiễn, hình của các dàn máy vi tính, hình bức tường Berlin bị phá vỡ để đánh dấu sự thống nhất của nước Ðức. Có cả hình các nhân vật trong các phim nổi tiếng của Mỹ và hình chiếc nón cầu thủ môn bóng cà na (football). Ngoài ra còn có cả những mô hình chim muông, mãnh thú và rồng là biểu tượng của nền văn hóa của một vài dân tộc Á châu.

Một hình ảnh khó quên nhất đối với tôi là ở cuối cuộc diễn hành có ba người cầm biểu ngữ tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô là Cứu Chúa.

Ðúng như chủ đề đã được chọn, cuộc Diễn Hành Hoa Hồng trên đây đã biểu dương những thành quả vĩ đại con người đã đạt được trong thế kỷ 20. Nhưng những thành quả được trình bày ở đây chỉ giới hạn trong phạm trù khoa học, kỹ thuật, văn hóa và hoàn toàn mang tính cách tích cực lạc quan.

Nhưng bên cạnh những tiếng vọng nói lên sự tiến bộ của nhân loại trong thế kỷ 20 được biểu dương trong cuộc diễn hành này, còn có tiếng vọng của những sự kiện lịch sử gợi lên những cảm xúc đớn đau nhức nhối trong tâm hồn những người có lương tri trong các thế hệ hiện tại và tương lai. Ðó là sự xuất hiện và hoành hành của Chủ nghĩa Cộng sản trên một số quốc gia; hai cuộc Thế chiến tiêu diệt hàng chục triệu con người; cảnh huynh đệ tương tàn của các cuộc nội chiến tại Việt nam và Triều Tiên; và kinh khủng và ghê tởm hơn cả vẫn là cuộc chiến chống lại các trẻ em còn trong lòng mẹ đang còn bành trướng trên thế giới với khoảng 50 triệu vụ phá thai hàng năm.

Trước tiếng vọng đớn đau của vết thương tội lỗi hằn sâu trong trái tim nhân loại nơi những biến cố trên, đâu là dấu chỉ hy vọng cho lương tâm con người khi bước vào năm 2.000?

Ba người cầm biểu ngữ tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô là Cứu Chúa đi sau cuộc Diễn Hành Hoa Hồng năm 1999 đã trả lời câu hỏi đó: "Chúa Giêsu Kitô hôm qua và hôm nay vẫn là một, và cho đến muôn đời" (Dt 13:8) là Cứu Chúa và niềm hy vọng bất diệt của con người qua mọi thế kỷ, mọi kỷ nguyên.

Trong thế kỷ 20 sắp qua đi này không thiếu những con người đã trở thành những dấu chỉ để mọi người nhận biết Chúa Giêsu Kitô là Cứu Chúa duy nhất và niềm hy vọng chung cách của nhân loại.

Chúng ta có thể kể đến Thánh Giáo Hoàng Piô X, vị tông đồ của lòng sùng kính Thánh Thể đã góp phần canh tân mọi sự trong Chúa Kitô và cảnh giác Giáo hội về sự nguy hiểm của tà thuyết hiện đại (modernism).

Thánh Maximilian Kolbe đã trở thành ngọn đuốc của tình yêu Chúa để soi sáng và sưởi ấm lòng người, qua việc kết thúc cuộc đời dấn thân làm tông đồ cho Trái Tim Vô Nhiễm Ðức Mẹ bằng hành động hy sinh sự sống của mình để cứu mạng một bạn tù ngay trong địa ngục trần gian nơi nhà tù Ðức Quốc Xã.

Trong khi hàng hàng lớp lớp người Việt nam tìm cách di tản từ Bắc vào Nam để tránh sự kìm kẹp của chủ nghĩa cộng sản năm 1954, Thày Marcel Văn, Dòng Chúa Cứu Thế. đã tình nguyện ra sống ngoài Hà Nội với hy vọng để có người yêu mến Chúa giữa vùng đất bị thống trị bởi những kẻ vô thần. Thày đã chết để làm chứng cho sự thật và cho niềm xác tín: "Tình yêu không thể chết".

Khi những con người thế tục tại Hoa kỳ bắt đầu khai thác những phương tiện truyền thanh và truyền hình để trục lợi, Ðức Cha Fulton Sheen (1895-1979) đã tận dụng những phương tiện truyền thông này để giúp mọi người nhận biết, yêu mến và tin nhận Chúa Giêsu Kitô là Cứu Chúa và hy vọng duy nhất của mình. Ðiệp khúc "Thiên Chúa yêu thương bạn" ("God loves you") được đức cha luôn dùng để kết thúc mỗi bài giảng của ngài. Với ngài "Cuộc đời đáng sống" ("Life is worth living") "vì Thiên Chúa đã yêu mến thế gian như thế (đó), đến đỗi đã thí ban Người Con Một, ngõ hầu phàm ai tin vào Ngài thì khỏi phải hư đi, nhưng được có sự sống đời đời" (Gioan 3:16).

Những năm gần đây, Mẹ Angelica với Hệ Thống Truyền Hình Lời Hằng Sống (Eternal Word Television Network) đã tiếp tục sứ vụ làm tông đồ truyền thông của Ðức Cha Fulton Sheen. Mẹ đã không ngừng nỗ lực để trình bày cho mọi người nhận ra vẻ đẹp của Hội thánh.

Giữa Thế chiến thứ hai khi thế giới đang bị rạn nứt bởi hận thù chia rẽ, Chị Chiara Lubich đã bắt đầu gây dựng Phong Trào Focolare để thực hiện ước vọng hiệp nhất của Chúa Giêsu, để đem lại sự hiện diện của Chúa Giêsu giữa lòng cuộc đời, để chỉ cho mọi người thấy Chúa Giêsu Bị Bỏ Rơi trên thánh giá là chìa khóa đem lại sự yêu thương hiệp nhất cho nhân loại.

Nơi những khu nhà ổ chuột ở Calcutta, niềm hy vọng của nhân loại đã chói ngời với sự hiện diện của Mẹ Têrêsa, "vị thánh của những người cùng khổ". Mẹ và các sĩ tử dòng Thừa Sai Bác Ái do mẹ sáng lập đã chỉ cho mọi người thấy những người cùng khổ bệnh tật, những con người bị bỏ rơi, và ngay cả các trẻ em còn trong lòng mẹ không phải là vấn nạn và gánh nặng của xã hội loài người, nhưng họ chính là Chúa Giêsu, là Cứu Chúa và niềm hy vọng của chúng ta. Vì họ sẽ dạy chúng ta bài học tin yêu trọn vẹn nơi Chúa là Cha và cho chúng ta cơ hội để lớn lên trong tình yêu qua việc tìm đến yêu thương phục vụ họ.

Và ngay tại Rôma, Kinh Thành Muôn Thuở của Hội thánh Công Giáo, đã xuất hiện vị giáo hoàng đầu tiên thuộc dân tộc Balan. Ngài đã và đang là vị ngôn sứ của niềm hy vọng cho tất cả nhân loại. Thực vậy, khi bắt đầu triều đại giáo hoàng lẫy lừng của mình, ngài đã kêu gọi mọi người "Ðừng sợ!" Khẩu hiệu "Tất cả cho Mẹ" của Ðức Gioan-Phaolô II cho thấy ngài là vị giáo hoàng của Mẹ Maria, Ðấng mà Giáo hội hằng tuyên xưng là người "làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy". Qua việc dấn thân tìm đến với hầu hết các dân tộc trên hoàn cầu qua các chuyến công du ngài đã không ngừng kêu gọi mọi người hướng về Chúa Giêsu là trung tâm của cuộc sống nhân loại và hy vọng chân thực duy nhất của loài người.

Bên cạnh những con người đã và đang dấn thân đem cả cuộc sống của mình để làm chứng cho Chúa Kitô là nguồn hy vọng chung cánh của nhân loại, chúng ta còn đọc được những dấu chỉ tỏ tường của sự hiện diện đầy quyền năng và tình thương của Chúa giữa nhân loại trong thế kỷ 20.

Biến cố Ðức Mẹ hiện ra ở Fatima với phép lạ khiến mặt trời quay trước sự chứng kiến của 50 ngàn người ngày 13-10-1917 và những mệnh lệnh của Mẹ đã là một sự lập lại thiết tha lời kêu gọi của Chúa Giêsu khi Người bắt đầu rao giảng Tin Mừng: "Thời buổi đã mãn và Nước Thiên Chúa đã gần bên! Hãy hối cải và tin vào Tin mừng" (Mc 1:15).

Công Ðồng Vatican II (1962-1965) đã được xem như một Lễ Hiện Xuốøng Mới đem lại luồng gió mới cho toàn thể Giáo hội và nhân loại. Công đồng đã dẫn Giáo hội bước vào một kỷ nguyên mới, trong đó tất cả các thành phần của Dân Thiên Chúa được mời gọi phải nỗ lực sống đúng ơn gọi Kitô hữu của mình, ơn gọi làm con Chúa và chi thể của Nhiệm Thể của Chúa Kitô, với sự trợ giúp của Ơn Thánh và bằng quyền năng của Thánh Thần. Họ phải cố gắng trở thành những "Chúa Kitô khác", những dấu chỉ của vui mừng và hy vọng cho những người đồng thời, qua đời sống tin yêu, chia sẻ và phục vụ của chính họ.

Cuộc Diễn Hành Hoa Hồng đầu năm 1999 đã kết thúc. Những bông hồng được dùng để kết vào những mô hình làm biểu tượng cho những thành quả nhân loại đạt được trong thế kỷ 20 trong cuộc diễn hành đó đã úa tàn. Cũng vậy, tất cả những thành đạt về khoa học kỹ thuật hay văn hóa nghệ thuật của con người sẽ chẳng có giá trị và nghĩa lý gì khi chúng không góp phần xây dựng tình thương trong gia đình nhân loại và gìn giữ sự sống và phẩm giá siêu việt của con người.

Nhưng với những ai còn thao thức đến việc gìn giữ những giá trị chân thực và vĩnh cửu của nhân loại, những giá trị góp phần gìn giữ và thăng tiến sự sống và phẩm giá của con người, Thánh Giáo Hoàng Piô X, Thánh Maximilian Kolbe, Thày Marcel Văn, Ðức Cha Fulton Sheen, Mẹ Angelica, Chị Chiara Lubich, Mẹ Têrêsa Calcutta, Ðức Thánh Cha Gioan-Phaolô II, cũng như biến cố Ðức Mẹ hiện ra tại Fatima và Công Ðồng Vatican II thực sự là "những tiếng vọng của thế kỷ" 20, những tiếng vọng đem lại niềm tin yêu, vui mừng và hy vọng cho trái tim nhân loại, không những chỉ trong thế kỷ 20 này nhưng còn trong suốt dòng lịch sử nhân loại.

Cảm tạ Chúa và Mẹ đã cho con nhận biết sự hiện diện đầy yêu thương và quyền năng của Chúa nơi "những tiếng vọng của thế kỷ" 20 qua những chứng nhân đức tin và những biến cố hồng ân này. Xin Chúa hãy biến đời sống của chính con thành một tiếng vọng nho nhỏ của tình thương Chúa Cứu Thế và Mẹ Maria ngay trong môi trường sống của con giữa thế giới hôm nay. Amen.

(Jan 12, 1999)


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao
E-mail : ducme@cuuthe.com