|
Quý vị độc giả thân mến, Suốt Mùa Chay và trong Tuần Thánh, chúng ta đã suy nghĩ nhiều về mầu nhiệm Chúa chịu chết. Nhất là chúng ta đã lắng nghe Lời Chúa dạy qua Mẹ Thánh Giáo Hội: Sự cần thiết phải ăn năn sám hối và quay về với Thiên Chúa. Những bài đọc Kinh Thánh đã dạy chúng ta nhiều bài học thâm thúy xuyên qua các cử chỉ của Chúa Yêsu. Trong việc rửa chân cho các môn đệ, Ðức Yêsu dạy chúng ta biết sống tự hạ để phục vụ và yêu thương. Là Thầy và Chúa, Ngài đã không ngần ngại trở nên Tôi Tớ của môn đệ và của nhân loại. Ngài cũng sẵn sàng hạ mình trước kẻ phản bội là Yuđa Iscariốt. Khi lập phép Thánh Thể, Ðức Yêsu đã chết đi để trở nên sự sống vĩnh cửu và làm cho nhân loại được giao hòa cùng Thiên Chúa Cha. Sống tự hạ và chết đi, từ đây trở thành quy luật của sự phục vụ và tác sinh. Ðó là những bài học lớn và quí giá Ðức Yêsu đã để lại cho chúng ta. Mùa Chay 1999 đã kết thúc, nhưng mùa trở về với Chúa vẫn còn kéo dài suốt cả cuộc đời chúng ta. Và hôm nay, tất cả chúng ta đang hân hoan đón mừng đại lễ Phục Sinh Lễ Chúa Sống Lại Lễ Ðức Kitô chiến thắng sự chết. Một ngày lễ với ánh sáng chan hòa, hoa nến rực rỡ, thánh ca vui tươi, lễ nghi trang trọng Tất cả đều hòa nhịp, phát huy và nuôi dưỡng lòng sốt sắng êm ái của chúng ta. Nhưng đó chỉ mới là bước đầu. Chúng ta cần phải đưa sâu mầu nhiệm Chúa sống lại vào trong tâm hồn, để khi tan Thánh lễ, đèn tắt, nhạc im, mọi sự trở về với thinh lặng, ánh sáng Mầu nhiệm Phục Sinh vẫn cháy tỏ trong tâm hồn và đời sống chúng ta. Chúng ta hãy xem gương các phụ nữ hôm nay. Họ đã gặp Chúa Phục Sinh đầu tiên, vì họ đã tìm. Dĩ nhiên họ không tìm Chúa sống lại. Họ tìm Chúa chịu chết, vì thương nhớ Chúa. Họ đã tìm sự chết và đã gặp sự sống. Chúa đã thưởng công tình yêu của họ. Họ là những con người yêu Chúa nhiều nhất. Họ muốn làm hết mọi bổn phận đối với Chúa, và họ đã được thưởng công một cách bất ngờ. Các người phụ nữ hôm nay đã trở thành gương mẫu cho tất cả chúng ta. Mầu nhiệm Phục Sinh luôn phải tìm gặp Có tìm mới gặp Nếu tìm sẽ thấy !
Kính thưa quý vị, Riêng đối với các sĩ tử thuộc Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại, Mùa Phục Sinh năm nay càng làm cho chúng tôi xác tín hơn về Mầu nhiệm Phục Sinh mà chính Ðức Yêsu đã khai mào cách đây 2000 năm qua việc Cha Gioan Baotixita Hồng Phúc, một trong những người anh cả của cộng đoàn tu sĩ chúng tôi, đã được Chúa thương gọi về vào ngày 11/03/99 vừa qua. Dẫu trong cảnh đau buồn thường tình của con người, chúng tôi vẫn tin tưởng với sự hiệp thông dâng Thánh Lễ và cầu nguyện của quý vị và bà con thân hữu xa gần, Cha Hồng Phúc sẽ sớm được hưởng vinh quang phục sinh bất diệt trong cõi hằng sống với Ba Ngôi Thiên Chúa và Mẹ Maria cùng các thánh. Là một nhà thừa sai nhiệt thành rao giảng Tin Mừng bằng lời nói và bằng ngòi bút, sự ra đi đột ngột của Cha Hồng Phúc, Phụ tá Chủ Nhiệm Báo Mẹ, là một mất mát lớn đối với Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại nói chung và đối với Báo Mẹ cách riêng. Hơn nữa, trước khi từ trần Cha Hồng Phúc còn tâm nguyện muốn làm nhiều việc nữa để làm sáng danh Chúa và cao rao tình thương của Mẹ Maria. Tuy nhiên, chắc hẳn đã đến lúc Thiên Chúa muốn gọi Cha Hồng Phúc về để trọn hưởng hạnh phúc vĩnh cửu với Ngài, Ðấng mà Cha đã chọn làm lẽ sống đời mình trong suốt 79 năm trên dương thế được đánh dấu bởi 56 năm khấn dòng và 51 năm linh mục. Vì thế trong tâm tình "xin vâng", chúng tôi xin quý độc giả hãy hiệp thông với chúng tôi dâng lên Thiên Chúa trong tâm tình tạ ơn chính cuộc đời Cha Hồng Phúc và bao công khó của Cha để rồi Thiên Chúa với lòng thương xót bao la của Ngài sẽ ban ánh sáng Phục Sinh bất diệt cho Cha cũng như ban cho chúng ta đang trên hành trình dương thế được thêm nghị lực và lòng hăng say hoạt động tông đồ. Chúa đã sống lại thật - Alleluia ! Alleluia ! Lm. Phêrô Ngô Ðình Thoả, C.Ss.R.Bề trên Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại Chủ nhiệm Nguyệt San Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao |