LÁ THƯ TOÀ SOẠN

Quý vị độc giả thân mến,

Ngày 27 tháng 6 mỗi năm là ngày lễ kính Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Ðối với các sĩ tử Dòng Chúa Cứu Thế, đây là một ngày đặc biệt. Bởi lẽ kể từ khi Ðức Thánh Cha Piô IX trao phó linh ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp giao cho Nhà Dòng sứ mạng truyền bá lòng sùng kính Mẹ vào năm 1866, bức linh ảnh này đã trở nên rất gắn bó với cuộc sống và sứ mạng tông đồ của Dòng Chúa Cứu Thế, đến nỗi, khi nghĩ đến Nhà Dòng, người ta không thể không liên tưởng ngay đến linh ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Thật thế, linh ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp hiện có thể nói là phổ biến nhất trên khắp thế giới, từ thành thị cho đến thôn quê, từ đồng bằng cho đến non cao. Ðiều đó cho thấy nỗ lực của các sĩ tử Dòng Chúa Cứu Thế trong suốt 133 năm qua muốn làm cho Mẹ Hằng Cứu Giúp ngự trị trong tâm hồn người tín hữu. Nhưng lòng sùng kính Mẹ Hằng Cứu Giúp được phổ biến rộng rãi khắp nơi, trước hết, chính là do lòng yêu thương của Mẹ muốn đoàn con chạy đến tìm nơi ẩn náu nơi Mẹ như Trẻ Giêsu đã từng làm ngày xưa. Và với tước hiệu Mẹ Hằng Cứu Giúp, Ðức Trinh Nữ Maria không hề từ chối những ơn lành cần thiết cho những ai kêu xin. Vì thế, không lạ lùng gì mà nhiều người, cách riêng người Công Giáo Việt Nam, đã có một lòng tôn sùng đặc biệt đối với Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Trong Nguyệt san Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp số tháng 6/1999 này, Linh mục Trần Quốc Bảo ở Roma sẽ lược thuật cho chúng ta lịch sử kỳ nhiệm kéo dài trên dưới 10 thế kỷ của bức linh ảnh Mẹ Hằng Giúp. Ðồng thời, tác giả Hồng Minh giúp chúng ta tìm hiểu lại ý nghĩa chi tiết của bức linh ảnh này để cho chúng ta cảm nghiệm sâu xa hơn lòng yêu thương của Mẹ Maria đối với chúng ta.

Cũng trong số báo tháng này, chúng ta có dịp tìm hiểu vị Tân Chân phước Cha Piô được Thiên Chúa ban ơn cùng chia sẻ Mầu nhiệm Thương Khó của Ngài qua việc mang 5 dấu thánh (stigma) và nhiều ơn siêu nhiên lạ lùng khác để giúp người ta trở lại với Thiên Chúa. Dĩ nhiên, như những khuôn mặt thánh thiện khác trong Hội Thánh, Cha Piô không thể không cậy trông vào lòng nhân ái của Mẹ để giúp ngài vượt qua những chông gai trên con đường làm chứng cho sự hiện diện yêu thương và quyền năng của Thiên Chúa trong thế giới ngày nay.

Vẫn tiếp tục với việc học hỏi chuẩn bị cho Năm Thánh 2000, ngoài loạt bài "Thiên Chúa Cha" của Linh mục Trịnh Ðức Hoà, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi loạt bài "Giáo Hội Công Giáo Bước Vào Năm 2000" của Cố Linh mục Hồng Phúc, tác phẩm cuối đời của ngài.

Kính thưa quý vị,

Trong tháng qua, Giáo Hội đã chứng kiến một biến cố lớn có tầm mức hết sức quan trọng trong vấn đề hiệp nhất Kitô hữu, đó là việc Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đến viếng thăm nước Rumania ở Ðông Âu từ ngày 7-9/5/1999. Sự kiện một vị giáo hoàng đầu tiên đến một nước mà đa số theo Chính Thống giáo gần 1000 năm nay kể từ khi có sự chia rẽ giữa Công giáo và Chính thống giáo vào năm 1054, quả là một tin vui tột cùng. Ðồng thời cũng liên quan đến vấn đề Hiệp nhất Kitô hữu, đáp ứng lời mời gọi của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II trong Thông điệp "Ut Unum Sint" (Xin Cho Nên Một) (1995), Ủy ban Quốc tế Anh giáo-Công giáo (ARCIC) sau gần 5 năm đối thoại, cầu nguyện và học hỏi đã ra một tuyên bố hôm 12/5 trong đó công nhận nhu cầu về quyền tối thượng của Ðức Giám mục Roma (Giáo hoàng), đồng thời cũng ghi nhận quyền bính này được thi hành trong sự hiệp đoàn với các giám mục khác. Dầu còn nhiều khó khăn cần phải vượt qua, những tin tức này làm phấn khởi tâm hồn mỗi người tín hữu chúng ta và mở ra cánh cửa hy vọng trong thiên niên kỷ thứ ba về sự Hiệp nhất giữa những người tin vào Ðức Kitô. Là những người tín hữu thật sự tin vào một "Hội Thánh duy nhất, thánh thiện và tông truyền", chúng ta phải đón lấy mọi cơ hội Thiên Chúa ban để đẩy mạnh vấn đề Hiệp nhất Kitô hữu. Với quyền năng của Chúa Thánh Thần, với lời cầu nguyện thành khẩn, với lòng khiêm hạ và sự canh tân tâm hồn của chúng ta, việc Hiệp nhất giữa các Kitô hữu không phải là một ước mơ khó thành nhưng là sẽ là một kỳ công vĩ đại nhất trong lịch sử Giáo Hội và nhân loại vào thiên niên kỷ sắp đến. Và chắc chắn Mẹ Maria sẽ ban ơn cho chúng ta trong nỗ lực hăng say phục vụ cho việc Hiệp nhất Kitô hữu bởi vì Mẹ là "Mẹ Hằng Cứu Giúp".

NS / ÐMHCG


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao
E-mail : ducme@cuuthe.com