THỨC TỈNH

Sr. MARY, LHC

Thánh Nữ Clara tôn sùng Phép Thánh Thể

 

Thiên Chúa luôn yêu thương con người. Ngài mời gọi chờ đón con người mọi lúc qua mọi tuổi đời, trên muôn vạn nẻo đường của cuộc sống. Nhờ trung gian của nhiều người, nhiều hoàn cảnh, và nhiều biến cố khác nhau mà Thiên Chúa ngỏ lời với con người. Mỗi một biến cố xảy đến cho ta, mỗi một câu truyện trao đổi, mỗi một cảm nghiệm được chia sẻ là một "lời ngỏ" của Thiên Chúa. Do đó, chúng ta sẽ không ngừng "thức tỉnh" để lắng nghe, đón nhận và biến đổi.

Hai câu chuyện sau đây đã đem lại cho tôi sự "thức tỉnh".

Một bà kể lại câu chuyện đã đi thăm và nuôi chồng khi bị tù. Mỗi lần đi thăm đều gặp biết bao đau khổ, thử thách, vượt rừng vượt đèo cả mấy ngày trời. Có khi nhịn đói nhịn khát. Có mang theo chút đồ ăn thì cũng chỉ muốn để dành cho chồng. Tới nơi mới trông gặp được chồng ít phút rồi phải từ giã ra về. Thế mà bà vẫn kiên trì thăm nom và nuôi chồng không kể chi khó nhọc vất vả trong 10 năm trường, và bà cảm thấy sung sướng mỗi lần tới thăm.

Chuyện đã qua lâu rồi mà bà kể như vừa mới xảy ra. Lòng bà vẫn cảm thấy trào dâng niềm yêu thương đối với người chồng. Bà kể tiếp: "Bây giờ Chúa thương ban cho gia đình đoàn tụ tại Mỹ, ông chồng tôi từ ngày ra khỏi tù đến bây giờ là bệnh hoạn, chả làm được gì, nhưng tôi mừng vì giờ đây chúng tôi được sống bên nhau, và tôi hạnh phúc lo cho chồng tôi." Nghe xong tôâi thật cảm phục bà. Thật là một người vợ quí hoá hiếm có. Giữ lòng chung thủy với chồng, khi thịnh vượng cũng như lúc nguy nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khoẻ, luôn yêu thương và tôn trọng suốt đời. Tôi thật cảm phục các bà vợ cũng là các bà mẹ Việt Nam! Khi hoạn nạn mới nhận ra chí anh hùng của các bà. Phục vụ yêu thương chồng và tháo vát nuôi con, không kể chi gian khổ.

Nghe xong chuyện đó, tôi chột dạ "thức tỉnh": Chúa Giêsu, Người Tình của tôi cũng "bị tu"ø trong Thánh Thể, tôi có nghĩ ra điều đó không? Tôi thật hối hận và nhận ra những thiếu sót cũng như ơ hờ của tôi. Chúa cũng mong đợi tôi thăm viếng Ngài, yêu Ngài, an ủi Ngài còn hơn ông chồng mong đợi bà vợ tới thăm nuôi mình, vì Chúa yêu thương tôi gấp trăm triệu lần và Ngài đã minh chứng tình yêu đó bằng chính cái chết của Ngài trên Thánh Giá.

Con người với nhau dù có yêu nhau đến cỡ nào đi nữa cũng chỉ là giọt nước, giọt sương tặng nhau. Còn Chúa là biển khơi mênh mông không bến bờ. Con người chỉ là tia sáng yếu mờ để tặng nhau, còn Chúa là nguồn sáng vô tận, bát ngát không gian và thời gian.

Thánh Phaolô, một chứng nhân hùng hồn đã nói lên phần nào mối tình của ngài đối với Chúa: "Ai có thể tách tôi ra khỏi tình yêu Ðức Kitô? Phải chăng là gian truân khốn khổ, đói rách hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? Như có lời chép: Chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh. Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Ðấng đã yêu mến chúng ta. Ðúng thế, tôi tin chắc rằng: cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách tôi được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Ðức Kitô, Chúa chúng ta" (Rm 8:35-39).

Hồng ân đặc biệt nhất trong đời tu mà tôi cảm mến, đó là được chung sống cùng một mái nhà với Chúa. Thế mà nhiều khi tôi đã quên, dễ coi thường sự gần gũi bên Chúa nơi Thánh Thể. Tôi thật hối hận vô cùng và cảm thấy thương mến Chúa. Tôi dốc quyết sẽ luôn thăm viếng Chúa nhiều hơn để đáp lại phần nào tình Ngài yêu thương tôi vô bờ vô bến.

Ít ngày sau tôi lại được một chị bạn kể chuyện đứa con trai của chị bị giam tù. Một lần nữa sự "thức tỉnh" lại đến với tôi. Con chị 16 tuổi, đang học trung học, đi chơi với bạn, bạn của của nó bị một em người Mỹ gây lộn, rồi đánh nhau. Con của chị chạy lại bênh bạn mình, thế là bị cảnh sát bắt tạm giam 30 ngày.

Vì chưa bao giờ xa gia đình em rất đau khổ và mong chờ gia đình từng giây từng phút. Tuy mới có một hai ngày nhưng đối với em là đã quá lâu. Trong lúc nóng lòng mong đợi thì em cũng cảm nhận được tiếng Chúa nói trong tâm hồn: "Cha cũng bị tù đày trong các Nhà Tạm, cũng nóng lòng mong chờ các con tới viếng thăm, nhưng Cha rất cô đơn vì không mấy ai nghĩ đến Cha, thăm viếng Cha!" Thế là em cảm thấy thương Chúa, thấy mình có bạn là chính Chúa. Thay vì mong mỏi gia đình tới thăm, em bắt đầu trò chuyện với Chúa. Em cảm thấy thật hạnh phúc. Sau khi ra khỏi tù, em nói: "Ba mươi ngày giam là 30 ngày tĩnh tâm thân tình của em với Chúa." Má em kể lại việc em đổi thay quá sự nghĩ tưởng của bà. Trước đây, chả mấy khi thấy em đi lễ, mà có đi thì trong giờ lễ cũng như giờ chầu thường đứng chơi ngoài nhà thờ. Nhưng từ khi trở về em đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống. Em thường xuyên đi lễ và khi có thể em đi chầu Thánh Thể. Ðặc biệt em hiểu Lời Chúa cách thật sâu xa. Trước đây má em giải thích cho em, bây giờ thì ngược lại, em giải thích cho má nghe. Theo lời chị kể, thật không thể tưởng tượng được sự Chúa biến đổi nơi con chị. Cho dù con chị phải đối diện với con người cũ của mình, phải chiến đấu với mọi cám dỗ chung quanh, nhưng em thật can đảm, biết tránh tội và sợ mất ơn nghĩa Chúa. Ðược Chúa nhắc nhở qua Kinh Thánh mà em thật quí mến, em đã thật sự biến đổi và trở nên một niềm tin cho nhiều người khác, nhất là các bạn của em. Từ người già đến người trẻ đã biết em trước đây rất nghịch phá nhưng nay đã hoàn toàn thay đổi. Sự thay đổi của em đã làm cho nhiều người thêm niềm tin vào Chúa.

Em nói với mẹ em: "Mẹ ơi, bây giờ con thật xác tín sự yêu thương và tù đày của Chúa Giêsu nơi Thánh Thể và sự lãnh đạm của con người. Nhận ra tình Chúa nơi Thánh Thể, con thấy mình nợ Chúa quá nhiều mẹ ạ!" Bài hát sau đây chị hay hát cho con chị nghe nhưng em để ngoài tai, bây giờ em coi là bài hát tủ của em với Chúa:

Let Me Be There
Let me be there in your morning
Let me be there in your night
Let me change whatever wrong to make it right
Let me take you to that wonderland, that only you can share
and I ask you. Let me be there...

Cảm hứng từ bài hát này là lời nguyện sau đây:

Xin Cha Ðến Trong Ðời Con
Cha đến dạy dỗ con vào buổi sáng
Cha ở với con vào ban đêm
Cha sẽ thay đổi đời con.
Cha sẽ thay đổi những cong queo trong con và sửa ngay thẳng trở lại.
Cha sẽ đưa con vào một nơi tuyệt vời, nơi chỉ có Cha và con.
Ðiều này con cầu xin Cha, để cho con được hiện diện bên Cha.

Câu chuyện em nhỏ trung học trên đây đã làm tôi suy nghĩ và cảm mến Chúa vì Ngài đã đi vào cuộc sống hằng ngày qua các biến cố của mọi lứa tuổi. Hy vọng, chính là tin rằng Thiên Chúa không bao giờ thất vọng về con người, mặc dầu chúng ta thấy giới trẻ sa đoạ, nhưng hãy cầu nguyện và tin tưởng nơi các em, vì Thiên Chúa là Cha có thể biến đổi các em trong giây phút như em nhỏ trong câu truyện trên đây.

Chúng ta cũng nên biết rằng cuộc đời của mỗi người chúng ta là lịch sử của một ơn gọi. Tiếng Chúa gọi chỉ ngỏ với từng người mà thôi. Mỗi người chúng ta chỉ có thể nói: "Thiên Chúa yêu thương tôi" vì "Thiên Chúa là Tình Yêu" (1 Jn 4:16). Niềm vui của Ngài là "ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế" (Mt 28:20).

Lạy Chúa Giêsu, ngọn đèn chầu rung rinh bao trìu mến mời gọi và nhắc nhở con sự hiện diện của Chúa trong Thánh Thể. Xin cho con cảm mến hồng ân đó và nhận ra hạnh phúc nhất trên trần gian là luôn được ở bên Thánh Thể Chúa.


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao
E-mail : ducme@cuuthe.com