|
Ngày 27 tháng 6 hằng năm là ngày lễ kính Ðức Trinh Nữ Maria với danh hiệu Mẹ Hằng Cứu Giúp. Kể từ lúc Ðức Thánh Cha Piô IX trao phó linh ảnh (icon) Mẹ Hằng Cứu Giúp cho Dòng Chúa Cứu Thế với sứ mạng "Hãy làm cho danh Mẹ Hằng Cứu Giúp được biết đến trên toàn cầu!" vào năm 1866, các sĩ tử trong Dòng đã tiếp tục việc cổ võ lòng tôn sùng Mẹ Thiên Chúa qua tước hiệu này. Ði giảng đến đâu, các sĩ tử Dòng Chúa Cứu Thế đều đem theo ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp, sao lại từ linh ảnh nguyên thủy đặt tại Nhà Thờ Thánh Anphong tại Roma. Rõ ràng mặc dầu ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp thường gắn liền với Dòng Chúa Cứu Thế, việc tôn sùng Mẹ với tước hiệu này cũng được rất nhiều tín hữu tích cực cổ võ. Vì thế có thể nói rằng ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp là một trong những mẩu ảnh Maria được biết đến nhiều nhất trên thế giới. Thánh Tiến sĩ Têrêsa Hài Ðồng Giêsu đã sáng tác một bài thơ về Mẹ Hằng Cứu Giúp. Cha Charles de Foucauld, vị sáng lập Dòng Tiểu Ðệ, có đặt một tấm hình Mẹ Hằng Cứu Giúp nơi ẩn tu của ngài. Thánh Bernadette khi được nhà điêu khắc Joseph Fabisch yêu cầu xem qua một số ảnh đủ kiểu về Ðức Maria để nhớ lại khuôn mặt Ðức Mẹ hiện ra tại Lộ Ðức hầu cho ông tạc tượng, thánh nữ khi xem đến mẫu ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp đã nói: "Ðây có một cái gì na ná". Còn Chị Lucia, một trong ba người đã thấy Ðức Mẹ hiện ra tại Fatima, đã nói với cha Thomas Mc Glynn, Dòng Ðaminh, rằng: "Khuôn mặt của Ðức Mẹ Fatima giống như Mẹ Hằng Cứu Giúp". Một số giám mục đã đặt hình Mẹ Hằng Cứu Giúp trên huy hiệu của mình. Nhiều quốc gia đã in tem hình Mẹ Hằng Cứu Giúp. Trong nhiều nhà thờ, nguyện đường, đền thờ, ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp được được tôn sùng một cách đặc biệt. Về ý nghĩa của linh ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp, trước hết linh ảnh này mở ra cánh cửa mầu nhiệm Thương Khó của Chúa Giêsu. Ở đây, chúng ta thấy hai Tổng lãnh Thiên thần Micae và Gabriel cầm những hình cụ trong cuộc Khổ Nạn của Ngài (đinh, lưỡi đòng, miếng bọt biển, thập giá). Những hình cụ này nhắc cho chúng ta mầu nhiệm Thương Khó, trái tim bị lưỡi đòng đâm thâu của Chúa Giêsu, và tình yêu vô biên đã khiến Ngài chọn con đường khổ giá để hoàn tất sứ mạng cứu độ nhân loại. Vì thế, nền sơn vàng của bức linh ảnh tiêu biểu cho ánh sáng Phục sinh chói lọi để diễn tả việc Chúa Giêsu đã vượt qua cái chết để đem lại sự sống đời đời cho chúng ta. Bức linh ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp cũng là cánh cửa mở ra cho chúng ta thấy lòng thương yêu của Ðức Maria dành cho nhân loại. Ðôi mắt Mẹ mở to và nhìn đến chúng ta là đoàn con được cứu vớt nhờ ân sủng cứu độ qua sự hy sinh khổ hình của Chúa Giêsu. Ðiều tuyệt diệu mà hoạ sĩ của bức linh ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp đã diễn tả được nơi Ðức Maria là cho thấy đôi mắt Mẹ luôn âu yếm hướng đến chúng ta dù chúng ta nhìn Mẹ ở bất cứ góc độ nào. Ðây là dấu chỉ cho thấy Mẹ Maria hằng quan tâm đến ơn cứu rỗi của mỗi một người trong chúng ta. Hơn nữa, là Mẹ Thiên Chúa, Ðức Maria được trao ban dồi dào ân sủng để có thể chăm sóc chúng ta như Ngài đã bảo vệ Trẻ Giêsu trong cánh tay từ mẫu khi sợ hãi thị kiến những hình cụ khổ giá đến nỗi tuột cả một chiếc dép. Bức linh ảnh còn cho thấy Ðức Maria đã sống trọn vẹn ơn gọi làm Mẹ Thiên Chúa và Mẹ nhân loại. Miệng Mẹ không mở ra nhưng khép lại kể từ lúc cất tiếng "Xin Vâng" trong ngày Truyền Tin nói lên việc Mẹ hoàn toàn chấp nhận thánh ý của Thiên Chúa. Nhìn đến bức linh ảnh, chúng ta như cảm thấy Ðức Maria mời gọi chúng ta đi sâu vào mầu nhiệm tình yêu của Chúa Giêsu Cứu Thế, Con Mẹ, bằng cách hãy để Mẹ dìu dắt cuộc đời chúng ta. Sau đây là ý nghĩa chi tiết của linh ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp:
A : Chữ viết tắt bằng tiếng Hy lạp có nghĩa là "Mẹ Thiên Chúa" B : Ngôi sao trên khăn trùm đầu của Ðức Maria nói lên vai trò của Mẹ như là ngôi sao biển đem ánh sáng Chúa Kitô đến trong thế giới tăm tối. Mẹ cũng là ngôi sao dẫn đường đưa chúng ta về Thiên quốc. C : Chữ viết tắt bằng tiếng Hy lạp có nghĩa là "Thánh Tổng lãnh Thiên thần Micae" và ngài đang cầm lưỡi đòng và miếng bọt biển dùng trong cuộc khổ hình của Chúa Giêsu. D : Miệng Mẹ Maria khép lại, như đang chiêm niệm. E : Áo dài màu đỏ. Ðây là màu áo các trinh nữ mặc vào thời Chúa Giêsu. F : Áo choàng màu xanh sẫm. Ðây là màu áo các bà mẹ mặc ở Palestine. G : Tay Chúa Giêsu đặt trong tay Mẹ nhắc nhở chúng ta phải đặt niềm tin tưởng phó thác nơi Mẹ Maria. Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta thấy mẩu gương tin tưởng này. H : Vòng vương miện bằng vàng được Ðức Thánh Cha Piô IX cho đặt trên bức Linh ảnh năm 1867 là một chứng tá về ân sủng của Ðức Maria đã được ban cho dưới tước hiệu "Mẹ Hằng Cứu Giúp". (*) I : Chữ viết tắt bằng tiếng Hy lạp có nghĩa là "Thánh Tổng lãnh Thiên thần Gabriel" và ngài đang cầm thập giá và các cây đinh. J : Mắt Mẹ Maria rộng mở để nhận ra nhu cầu của chúng ta. K : Chữ viết tắt bằng tiếng Hy lạp có nghĩa là "Ðức Giêsu Kitô" L : Cánh tay trái của Mẹ Maria nâng đỡ Trẻ Giêsu một cách dịu dàng nhưng vững chắc, nói lên mối liên hệ mật thiết Mẹ-Con. M : Chiếc dép đang tuột khỏi chân của Chúa Giêsu khi Ngài sợ hãi vì thị kiến cuộc khổ nạn. Cử chỉ này còn có ý nghĩa lấy từ Kinh Thánh: "Theo phong tục thời xưa tại Israel, khi có chuyện liên quan đến quyền bảo tồn hay việc đổi chác, để xác nhận việc đó, thì người này cởi dép trao cho người kia" (Rút 4:7). Ðức Giêsu là người chứng hoàn hảo mà Thiên Chúa Cha ban cho quyền phán xử. Cuối cùng, trong tâm tình con thảo, chúng ta hãy cùng với Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II thốt lên lời nguyện khi ngài đến viếng linh ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp ngày 30/06/1991 nhân kỷ niệm 125 năm linh ảnh này được Toà Thánh giao cho Dòng Chúa Cứu Thế nhiệm vụ truyền bá: "Như Trẻ Giêsu mà chúng con chiêm ngưỡng nơi ảnh thánh này, chúng con cũng muốn nắm lấy tay Mẹ. Mẹ chẳng thiếu quyền năng, cũng chẳng thiếu lòng lành mà giúp đỡ chúng con trong mọi nỗi túng thiếu. Ðây là giờ của Mẹ, xin Mẹ hãy đến cứu giúp chúng con và xin Mẹ hãy là nơi nương náu cùng nguồn hy vọng của chúng con. Amen." Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao |