|
MẸ MARIA TRONG ÐỜI TÔI Sr. Mary, LHC Mẹ, Ngọt như tiếng ru, Mẹ, Êm đềm mà tha thiết, Mẹ, Với tấm lòng tế nhị, Mẹ, Mẹ tuyệt vời biết bao trong tiệc cưới Cana, Mẹ đáng yêu biết chừng nào đối với nhân loại, với một sự tinh tế bén nhạy, Mẹ đã nhanh chóng nhận ra sự thiếu rượu, Mẹ đã nhận thấy nỗi băn khoăn của gia đình tân hôn. Tình thương nhân hậu đã khiến Mẹ phải can thiệp, và rồi đoạn kết của câu chuyện thật hoàn mỹ với sáu chum rượu ngon hảo hạng, đem lại cho cô dâu chú rể, người quản tiệc, cũng như đôi bên gia đình một niềm vui khôn tả, vượt quá điều họ mơ ước. Mẹ, Hạnh phúc biết bao cho ai có Mẹ trong cuộc đời. Tuyệt biết mấy nếu ai mời Mẹ đến trong đời họ. Bởi ở đâu có Mẹ, ở đó sẽ có chan hoà ân phúc, vì Mẹ chỉ biết lo lắng cho hạnh phúc của các con cái Mẹ. Mẹ, Cuộc đời con có khác chi tiệc cưới Cana, lúc đầy niềm vui hoan lạc (khi tiệc cưới bắt đầu), lúc lại âu sầu chán nản (khi hết rượu). Nỗi buồn tiếp nối niềm vui dệt nên những mảnh đời. Mẹ, Con mời Mẹ đi vào cuộc đời của con, vào đời sống ơn gọi của con, bởi con không thể thiếu vắng bàn tay nâng đỡ dịu dàng của Mẹ, bởi con rất cần đến ánh mắt thương yêu của Mẹ. Với ánh mắt ấy, Mẹ sẽ nhanh chóng nhận ra tình trạng thiếu rượu của con: đó là lúc con rơi vào sự tuyệt vọng, chán nản, mất đi niềm hăng say, đầu hàng thử thách... Tình yêu thương từ mẫu của Mẹ sẽ là rượu ngon, cho con nguồn sinh lực mới, cho con sức sống mới. Con cảm phục Mẹ, con yêu mến Mẹ, người phụ nữ dịu dàng và bén nhạy, tế nhị, và khiêm tốn, quả cảm và khôn ngoan. Với lời can thiệp của Mẹ, Chúa Giêsu đã làm một phép lạ lớn lao trước thời gian ấn định. Hơn ai hết, Mẹ hiểu lòng Chúa Giêsu, Mẹ tin vào Con Chí Thánh của mình, một niềm tin không lay chuyển. Ước gì con có mặt ở tiệc cưới Cana hôm đó để chiêm ngưỡng quyền năng cao cả của Chúa Giêsu, để lắng nghe tiếng nói dịu hiền của Mẹ nhân ái: "Họ hết rượu rồi" và "Ngài bảo gì các anh làm theo." Ước gì con có mặt ở tiệc cưới Cana ngàøy hôm đó dể thán phục thái độ vâng lời mau mắn không trì trễ, không nài hà của những người gia nhân. Có lẽ họ mới chỉ gặp Mẹ và Chúa Giêsu lần thứ nhất, thế mà, họ nể trọng lời Mẹ biết chừng nào để vâng lời Chúa Giêsu đổ nước đầy vào chum, không thắc mắc, không nghi ngờ, không đặt câu hỏi. Mẹ, Hiền Mẫu con, Nữ Vương lòng con, sự ngọt ngào của con, hy vọng tràn trề của con, hơn thế nữa là trái tim con, là linh hồn con: Toàn thân con thuộc về Mẹ, mọi sự của con là của Mẹ. Ôi! Trinh Nữ có khác hơn mọi loài! Linh hồn Mẹ hãy ở trong con để ngợi khen Chúa; tâm trí Mẹ hãy ở trong con để vui mừng trong Chúa. Lạy Trinh Mẫu chí trung, xin Mẹ đặt vào trái tim con làm ấn tín, để con luôn luôn trong Mẹ, nhờ Mẹ, trung thành với Chúa. Ôi! Mẹ từ bi, xin thương nhận con vào sổ những kẻ Mẹ yêu, Mẹ dạy, Mẹ dẫn dắt, Mẹ nuôi dưỡng, Mẹ phù hộ. Xin Mẹ làm cho con, vì yêu Mẹ, mà rẻ rúng mọi sự an ủi ở đời mà chăm chỉ, hăm hở, những sự vui vẻ trên trời, để Chúa Thánh Thần, Bạn chí tín của Mẹ, và Mẹ, bạn chí trung của Người, ban ơn thánh hoá hầu Chúa Giêsu Kitô Con Mẹ, thành hình trong con để vinh danh Chúa Cha. Amen. Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao |