ÐỨC TỔNG GIÁM
MỤC PHẠM MINH MẪN Thế Hùng Tháng Bảy, thời tiết ở Nam California thật nóng nực với những ngày có thể lên đến hơn 90 độ F. Dầu vậy, điều này cũng không thể ngăn cản người Công Giáo ở đây không quản ngại đường xa náo nức chào đón, gặp gỡ và tham dự Thánh Lễ với Ðức Cha Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mục Sài Gòn, từ Việt Nam qua thăm, kể từ ngày 6/7/1999. Thật ra đây không phải là lần đầu tiên Cộng đồng Công Giáo Việt Nam được tiếp đón một vị giám mục đến từ quê nhà. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên kể từ năm 1975, một vị Tổng Giám mục Sài Gòn đặt chân đến Hoa Kỳ. Mục đích chuyến đi Hoa Kỳ này của Ðức Cha có tính cách mục vụ theo lời mời của Ðức Ông Mai Thanh Lương thuộc Văn phòng Mục vụ Việt Nam. Vì chuyến đi nhằm mục đích trao đổi và học hỏi mục vụ, phái đoàn của Tổng Giám mục Sài Gòn còn có các cha Nguyễn Ngọc Sơn, thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, cha Hồ Văn Xuân là Giám đốc Công Giáo Tiến Hành TGP Sài Gòn, và cha Nguyễn Văn Khảm, phó xứ Nhà Thờ Ðức Bà Sài Gòn đồng thời cũng là một cha giảng thuyết lừng danh ở Việt Nam. Chiều ngày 6/7/1999, khi Ðức TGM và phái đoàn đến Phi trường Los Angeles, một số linh mục cùng quí chức thuộc Tổng Giáo phận Los Angeles và Giáo phận Orange, cùng thân nhân bằng hữu của ngài đã có mặt để đón tiếp. Trong những ngày kế tiếp, Ðức Cha đã gặp gỡ với các giám mục địa phương, các linh mục tu sĩ nam nữ và giáo dân cũng như dâng Thánh Lễ cho các Cộng đồng Công giáo ở Los Angeles, Orange, và San Diego từ ngày 6 đến 16/7/99. Ðược biết đây không phải là lần đầu tiên Ðức Cha đặt chân đến Hoa Kỳ, bởi vì từ năm 1968-1971, khi còn là linh mục ngài đã được gửi đi du học tại Ðại học Dòng Tên Loyola Marymount ở Los Angeles và có bằng Cao học về Giáo dục và Quản trị Học đường. Vì thế, chuyến đi này của Ðức Cha Mẫn còn có tính cách thăm lại trường cũ và những người bạn ngày xưa. Ðược biết mặc dầu các Cộng đoàn Công Giáo Việt Nam ở Nam California chỉ được thông báo trong một thời gian ngắn, họ cũng đã cố gắng tổ chức tiếp đón phái đoàn của Ðức Tổng Giám mục Sài Gòn hết sức chu đáo. Trong cả hai Thánh Lễ được tổ chức cho Cộng đồng Công Giáo Việt Nam ở Tổng Giáo phận Los Angeles và Giáo phận Orange, số người tham dự rất đông. Tại Giáo phận Orange, Thánh Lễ được tổ chức vào chiều thứ Bảy 10/7/99 tại Nhà thờ Thánh Columban với sức chứa đến 2000 người, nhưng cũng không đủ chỗ cho nhiều người khác muốn dự lễ. Riêng tại Los Angeles, Thánh Lễ được cử hành vào 4 giờ 30 chiều ngày Chúa Nhật 11/7/99 tại Nhà thờ Thánh Giuse Thợ. Sau đây là bài giảng Ðức Cha Phạm Minh Mẫn trong Thánh Lễ Chúa Nhật dành cho Cộng đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo phận Los Angeles chiều ngày 11/7/99: Anh chị em thân mến, Xin cho tôi được phép có đôi lời với tất cả anh chị em. Lời trước hết, nhân danh gia đình Tổng Giáo phận quê nhà, tôi gửi đến anh chị em có mặt cũng như vắng mặt, lời chào thân thương và chân thành. Lời thứ hai, tôi xin được phép chia sẻ vài suy nghĩ về Lời Chúa mà mọi người chúng ta đã lắng nghe hôm nay. Dụ ngôn "Người Gieo Giống" là một dụ ngôn nổi tiếng và rất quen thuộc đối với chúng ta. Chúng ta nghe đi, nghe lại nhiều lần. Chúa Giêsu chính là Người gieo hạt cần mẫn nhất, đã bỏ cả cuộc đời để bôn ba khắp nơi hầu gieo hạt giống Tin Mừng, hạt giống sự sống hiệp thông, hạt giống tình yêu hiệp thông. Và Ngài đã thực hiện nhiều phép lạ vĩ đại, cũng như đỡ nâng và ủi an bao tâm hồn đau khổ. Tất cả đều thúc đẩy mọi người đón nhận và sống Tin Mừng sự sống hiệp thông này. Tất cả những nỗ lực của Chúa Giêsu trong những năm ở trần gian đều nhằm mục đích sao cho hạt giống sự sống và tình yêu hiệp thông từ Thiên Chúa Ba Ngôi được triển nở và qui tụ tất cả anh chị em trong gia đình yêu thương củaThiên Chúa. Ban đầu, Chúa Giêsu phải nỗ lực kiến tạo sự hiệp thông trong tình yêu và nhờ tình yêu theo mẫu mực của Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúa Giêsu đã thực hiện sứ mạng đó trong niềm hy vọng chắc chắn rằng Ngài sẽ thành công. Vì thế, dù bao nhiêu chông gai thử thách, dù phải hy sinh cả mạng sống mình, Chúa Giêsu vẫn kiên trì thi hành sứ mạng cho đến cùng. Chúng ta hiểu rằng trong đời sống trần thế của Chúa Giêsu, Ngài đã dốc toàn tâm, toàn lực cho việc kiến tạo sự sống hiệp thông này. Vậy mà vào giờ phút cuối đời, khi chịu đóng đinh trên thập giá, từ đỉnh cao thập giá, hình như Ngài chỉ thấy đám đông hò hét lên án. Ngài cũng thấy các môn đệ thân tín bỏ trốn, chỉ còn lại Gioan, một môn đệ trung kiên, và vài phụ nữ có lòng kính mến Ngài đặc biệt. Xem ra, tình cảnh của Ngài hoàn toàn thất vọng. Thế nhưng có ai ngờ rằng, hạt giống bị gieo vào lòng đất và bị thối đi này, lại làm trổ sinh ra nhiều hoa trái, nhiều bông hạt khác mà anh chị em hiện diện ở đây là những hoa trái đó. Có ai ngờ rằng Tin Mừng tình yêu của Chúa Giêsu bị đóng đinh lại được rao giảng và loan truyền khắp cùng mặt đất, đúng như lời Chúa nói qua miệng ngôn sứ Isaia trong Bài đọc I chúng ta vừa nghe: "...Một khi xuất phát từ miệng Ta, lời Ta sẽ không trở về nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của Ta, chưa chu toàn sứ mạng Ta giao phó" (Is 55:11). Giáo Hội, Giáo Hội toàn cầu cũng như Giáo Hội địa phương, Giáo Hội Hoa Kỳ cũng như Giáo Hội Việt Nam, đều có một sứ mạng chung: đó là nối tiếp công trình của Chúa Giêsu, tức là gieo vãi hạt giống sự sống hiệp thông, hạt giống tình yêu hiệp thông. Chính vì thế mà Giáo Hội tự định nghĩa về mình như Bí tích. Bí tích có nghĩa vừa là dấu chỉ, vừa là khí cụ xây dựng sự hiệp thông giữa con người và Thiên Chúa, giữa con người với nhau. Ðó là sứ mạng cao cả nhất mà Giáo Hội của Chúa Giêsu cố gắng chu toàn trong 20 thế kỷ nay trên khắp cùng mặt đất. Anh chị em Cộng đồng tín hữu Việt Nam tại Tổng Giáo phận Los Angeles, tôi thấy anh chị em có tờ thông tin nội bộ mang tên là Hiệp Thông Huynh Ðệ trong đó chia sẻ tin tức về Giáo Hội toàn cầu, Giáo Hội của đất nước này và Giáo Hội Việt Nam. Vì thế, anh chị em đang cố gắng xây dựng sự hiệp thông trong Giáo Hội Chúa Kitô. Hiệp thông là mối quan tâm hàng đầu của Giáo Hội, của mỗi người chúng ta. Khi được mời tham dự hội nghị mục vụ tại Hoa Kỳ, tôi không có ước muốn gì khác hơn là ước mong bày tỏ và củng cố sự hiệp thông giữa Tổng Giáo phận quê nhà với cộng đồng tín hữu Việt Nam tại đây cũng như Giáo Hội Hoa Kỳ. Như thế, dù xa cách nhau về địa lý, chúng ta cùng chung một sứ mạng, một niềm tin và dựa vào Lời Chúa, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, niềm tin đó sẽ được thực hiện. Lời Chúa chúng ta nghe giúp chúng ta ý thức được hiệp thông là một lý tưởng cao quý nhưng để đạt được lý tưởng đó, chúng ta cần phải có nhiều nỗ lực, và cần phải vượt qua nhiều khó khăn trở ngại. Tôi sống ở miền đồng bằng sông Cửu Long, quê tôi ở tận mũi Cà Mau. Tôi thuộc lớp người nông dân. Tôi nghĩ rằng nhiều anh chị em ở đây cũng thuộc thành phần nông dân như tôi. Vì thế, chúng ta có một kinh nghiệm về gieo hạt giống. Trước khi gieo giống, người nông dân phải dọn thửa đất rất kỹ. Khi gieo giống rồi thì còn phải tiếp tục chăm sóc thửa đất này. Có khi cỏ dại mọc lên thì phải nhổ đi. Có khi đất khô thì phải bơm nước vô. Có khi cây lúa mọc lên gặp sâu rầy thì phải diệt sâu rầy. Người nông dân muốn cho hạt gieo mầm kết quả phải làm việc ngày đêm. Ðó là một hình ảnh của chính chúng ta. Từ ngày chúng ta chịu phép Rửa tội, chúng ta đã nhận được hạt giống ơn Chúa, ơn của sự sống hiệp thông của Thiên Chúa Ba Ngôi, làm con Thiên Chúa, ơn sự sống hiệp thông với mọi người trong tình huynh đệ tương thân tương trợ với nhau. Tuy nhiên, hạt giống ơn Chúa cần được chăm sóc cần mẫn, vun tưới bằng những công lao khổ cực, bằng mồ hôi nước mắt của mỗi người thì hạt giống mới có cơ lớn lên, phát triển, đơm bông kết trái. Ðức Mẹ Maria mà chúng ta hết lòng tôn sùng là một mẫu gương sống sự sống hiệp thông này. Ðức Mẹ sống hiệp thông sâu xa với Thiên Chúa, bằng cách thường xuyên lắng nghe Lời Chúa, không ngừng suy niệm trong lòng sâu xa đến nỗi Lời Chúa thành xương thịt trong lòng Mẹ. Ðức Maria đã khiêm tốn từ bỏ ý riêng của mình để hoàn toàn tuân phục Thánh ý của Thiên Chúa và sự vâng phục này chúng ta gọi là sự qui phục của Ðức Tin. Nhận cộng tác vào công trình Nhập Thể và Cứu Chuộc của Thiên Chúa, thế nhưng Mẹ Maria vẫn chưa thấy chương trình sẽ mang lại kết quả ra sao. Lần lượt trong cuộc đời của Mẹ, chỉ thấy vừa mới sinh con đã ôm con trốn sang Ai Cập. Rồi khi con lớn lên, có những người nghe theo ca tụng, nhưng cũng có lắm kẻ bách hại. Và đến cuối đời của Chúa Giêsu, Ðức Mẹ đứng dưới chân thập giá như tự hiến tế, tự tế sống mình cùng với Chúa Giêsu trên thập giá. Với một niềm tin rằng quyền năng của Thiên Chúa, tình yêu của Thiên Chúa sẽ làm cho những hạt giống này sinh hoa kết trái. Ðức Maria còn sống hiệp thông và liên đới với mọi người. Mẹ vội vã lên đường đi viếng Bà Thánh Isave. Mẹ đã ở lại với Bà Isave nhiều tháng để giúp cho những ngày sinh nở. Mẹ Maria đã đi đến tiệc cưới Cana và thấy hết rượu, Mẹ đã ra tay giúp đỡ. Cha ông chúng ta đang hướng về Ðức Mẹ Lavang khi những người tín hữu này trong cơn túng ngặt chạy trốn trong rừng Lavang, Ðức Mẹ đã ra tay cứu. Ðức Mẹ ra tay giúp đỡ không phải chỉ có một nơi nhưng nhiều nơi khác xuyên qua thời gian và không gian, đến độ Ðức Mẹ mang danh là Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Ðức Mẹ là đấng mà những ai kiên trì chạy đến, Ðức Mẹ không từ bỏ bao giờ. Ðức Mẹ nghĩ đến trước hết nhu cầu của con người, quan tâm đến tình cảnh của con người. Ðó là tấm gương hiệp thông và liên đới với mọi người, nhất là những người đang gặp cảnh túng cùng. Theo gương Mẹ Maria, chúng ta sống sự sống hiệp thông mà Thiên Chúa ban cho chúng ta trong chính Hội Thánh của mình, trong chính xã hội mình đang sống. Nhưng trước hết chúng ta phải lắng nghe Lời Chúa, hãy lấy Lời Chúa làm chuẩn mực cho đời sống của mình, hãy suy niệm Lời Chúa để Lời Chúa trở nên ánh sáng soi dẫn đường đời của chúng ta, để Lời Chúa trở nên sức mạnh cho những quyết định quan trọng trong cuộc đời mình, để Lời Chúa hướng dẫn mọi hành động, mọi thái độ cư xử của chúng ta. Ðiều thứ hai của việc sống sự sống hiệp thông, đó là chúng ta biết quan tâm đến người khác, đến nhu cầu của họ để cảm thông và chia sẻ, hơn là bắt người khác theo ý riêng của mình. Mẹ Têrêxa Calcutta cho những người thiếu bình an trong tâm hồn một bí quyết để hưởng nhận sự bình an và niềm vui của Chúa Kitô: Ðó là nghĩ đến người khác. Trong Thánh Lễ chiều hôm nay, chúng ta hãy khẩn xin Thiên Chúa nhờ lời cầu bàu của Ðức Mẹ Maria, ban cho chính Thánh Thần của Người để Thánh Thần của Người trở nên sức mạnh dẫn dắt chúng ta sống sự sống hiệp thông của chính Thiên Chúa, để chúng ta vun tưới cho hạt giống được lớn lên đơm bông kết trái, gieo vãi không những sự bình an và niềm vui cho mỗi gia đình mà còn làm cho Nước Chúa, sự sống hiệp thông của mỗi người mỗi ngày được lan rộng, mỗi ngày được nhiều người nhìn nhận để gia đình nhân loại trở thành một cộng đoàn nhân loại yêu thương và nền văn minh này trở thành nền văn minh tình thương. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Sau những ngày ở Nam California (Los Angeles, Orange, San Diego) từ ngày 6 đến 16/7/99, Ðức Cha và phái đoàn tiếp tục đến các địa phương khác để gặp gỡ với các giám mục sở tại và Cộng đồng Công Giáo Việt Nam tại Dallas (16 đến 17/7/99), Louisiana (17 đến 20/7/99), Houston (20 đến 23/7/99), Chicago (23 đến 25/7/99), Minesota (25 đến 27/7/99), Washington D.C. (27 đến 30/7/99), Boston (30/7 đến 1/8/99), Philadelphia (1 đến 2/8/99), Missouri (2 đến 5/8/99), San Jose (5 đến 7/8/99). Sau đó, Ðức Cha và phái đoàn sẽ trở lại Việt Nam. Nguyện ước rằng chuyến đi Hoa Kỳ này của Ðức Tổng Giám mục và phái đoàn sẽ tăn thêm tình hiệp thông của người Công Giáo hải ngoại với Giáo Hội Mẹ Việt Nam, hiện vẫn can trường làm chứng tá cho Tin Mừng trong những điều kiện khó khăn và nhiều thử thách. Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao |