ÐỨC THÁNH CHA GIOAN PHAOLÔ II BÀN VỀ

THIÊN ÐÀNG - HỎA NGỤC - LUYỆN NGỤC

THIÊN ÐÀNG

Thiên đàng là sự hiệp thông viên mãn với Thiên Chúa là Ðấng đang chờ đợi tất cả những ai đã tiếp rước Ngài vào cuộc đời mình và những ai mở tâm hồn ra cho Ngài với lòng thành.

Mặc khải của Thiên Chúa dạy chúng ta biết rằng thiêân đàng không phải là một cái gì trừu tượng cũng không phải là một nơi chốn nào đó trong đám mây, nhưng là một quan hệ kết hiệp sống động và đích thân với Ba Ngôi Thiên Chúa. Thiên Ðàng là cuộc gặp gỡ quyết định với Thiên Chúa Cha diễn ra trong Ðức Kitô Phục sinh qua quyền năng của Chúa Thánh Thần. Mặc dầu người ta chỉ có thể nghiệm được thiên đàng trọn vẹn sau cõi đời này, sự bình an và niềm hạnh phúc mà thiên đàng sẽ đem lại có thể tiên dự trong các bí tích-nhất là Bí tích Thánh Thể-và trong sự hiến dâng chính mình để phục vụ yêu thương kẻ khác. Nếu chúng ta có thể vui hưởng những sự tốt lành Thiên Chúa đổ xuống trên chúng ta mỗi ngày trong cuộc sống trần gian, thì chúng ta đã bắt đầu cảm nghiệm niềm vui trọn vẹn ở đời sau.

Trong thế giới này, mọi sự đều hữu hạn, nhưng ý tưởng về thực tại chung cuộc và tối hậu giúp chúng ta sống tốt hơn mỗi giây phút hiện tại đang trôi qua.

 

HỎA NGỤC

Hoả ngục là số phận cuối cùng của những ai chối bỏ tình yêu Thiên Chúa và sự tha thứ của Ngài.

Hoả ngục không phải là một hình phạt do Thiên Chúa áp đặt từ ngoài, nhưng là tình trạng xảy đến do những thái độ và hành động mà con người chấp nhận trong cuộc đời này. Ðó là hậu quả tột cùng của chính tội lỗi. Thánh Kinh sử dụng nhiều hình ảnh để diễn tả niềm đau đớn, nỗi thất vọng và sự trống vắng của cuộc sống không có Thiên Chúa. Hoả ngục không phải là một nơi chốn nhưng là tình trạng của những người tự tách rời một cách tự do và dứt khoát ra khỏi Thiên Chúa, cội nguồn sự sống và niềm vui. Vì thế, án phạt đời đời không phải là tác phẩm của Thiên Chúa nhưng thật sự là của chính việc làm chúng ta. Ðức tin Kitô giáo dạy chúng ta biết rằng có những tạo vật đã trả lời dứt khoát "không" đối với Thiên Chúa; đây là những thụ tạo thuần linh phản nghịch cùng Chúa và chúùng ta gọi đó là ma quỷ. Chúng dùng để như một cảnh cáo đến con người: án phạt đời đời vẫn còn là cái gì thật sự có thể xảy đến cho chính chúng ta. Tuy nhiên, thực tại hoả ngục không nên là một nguyên cớ làm cho người tín hữu lo lắng hay tuyệt vọng. Hơn thế, hoả ngục là một nhắc nhở cần thiết và có ích, cho biết rằng tự do con người phải đi theo với gương mẫu của Ðức Giêsu là Ðấng luôn nói "vâng" với Thiên Chúa, là Ðấng đã khuất phục quỷ Satan, và là Ðấng ban cho chúng ta chính Thần Khí của Ngài để chúng ta có thể gọi Thiên Chúa là "Cha".

 

LUYỆN NGỤC

Luyện ngục là tiến trình thanh luyện cho những ai chết trong tình yêu của Thiên Chúa nhưng không đượm thấm hoàn toàn tình yêu đó.

Thánh Kinh dạy cho chúng ta biết rằng chúng ta phải được thanh tẩy nếu chúng ta muốn đi vào sự hiệp thông hoàn toàn trọn vẹn với Thiên Chúa. Trở nên của lễ hoàn hảo để đền tội chúng ta và nhận lấy hình phạt chúng ta đáng phải chịu, Ðức Giêsu Kitô đem lại cho chúng ta lòng thương xót và tình yêu của Thiên Chúa. Nhưng trước khi chúng ta vào vương quốc của Thiên Chúa, mọi vết tội lỗi trong chúng ta phải được cải đổi. Ðây đúng là điều diễn ra nơi luyện ngục. Những ai sống trong tình trạng thanh luyện sau khi chết không có tách khỏi Thiên Chúa nhưng đắm mình trong tình yêu của Ðức Kitô. Họ cũng không tách khỏi các thánh ở thiên đàng là những vị đang vui hưởng trọn vẹn sự sống vĩnh cửu. Họ cũng không tách khỏi chúng ta là những người đang tiếp tục cuộc hành hương về nhà Cha. Tất cả chúng ta vẫn kết hiệp trong Nhiệm thể Ðức Kitô, và do đó chúng ta có thể dâng kinh nguyện và việc thiện thay cho anh chị em chúng ta đang trong luyện ngục.


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao
E-mail : ducme@cuuthe.com