LÁ THƯ TOÀ SOẠN Quý vị độc giả thân mến, Tháng 11 có thể được gọi là Tháng Hiệp Thông bởi vì vào tháng này chúng ta được mời gọi nhớ lại sự kết hợp giữa chúng ta với toàn thể các thánh trên thiên đàng cũng như những người đã chết trong ân nghĩa Chúa nhưng nay vẫn còn được thanh luyện hầu xứng đáng đón nhận hạnh phúc trọn vẹn vĩnh cửu với Ngài. Là những Kitô hữu còn đang phấn đấu trên hành trình về quê trời, chúng ta nhận ra nơi những sự liên kết này tình yêu bất biến của Thiên Chúa dành cho con cái của Ngài dù đã sống hay qua đời: Ngài muốn tất cả được hưởng Nhan Thánh Ngài. Trong Báo Mẹ số tháng 11 này, chúng ta một lần nữa được nhắc nhở về cùng đích đời mình khi đọc những lời nhắn nhủ của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II về thiên đàng, hoả ngục và luyện ngục. Ðây là những sự thật của niềm tin Công Giáo nhưng nhiều khi vì chạy theo cuộc sống đam mê vật chất hay là vì thiếu hiểu biết, chúng ta quên rằng đây là thực tại vĩnh cửu mà chúng ta sẽ phải trải qua sau cuộc sống trần gian. Ôn lại những việc này không phải để chúng ta sợ hãi khi nghĩ đến việc phải đối diện với Thiên Chúa trong ngày Cánh Chung nhưng là để nhận thức một lần nữa là Thánh ý Ngài muốn cho chúng ta được ơn cứu rỗi bằng cách chúng ta phải tin và sống trọn niềm tin đó nơi Ðức Giêsu, Ðấng đã chết vì tội lỗi chúng ta để mở đường đến sự phục sinh vinh hiển. Như thế, chúng ta đã được bảo đảm cuộc sống hạnh phúc vĩnh cửu bởi vì tội lỗi và sự chết đã bị đóng đinh vào thập giá Ðức Kitô. Phần chúng ta chỉ cần hợp tác với mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Ngài trong sự sám hối, tin tưởng và vâng phục Thánh ý Thiên Chúa trong đời mình. Dù muốn dù không, rõ ràng là cuộc đời chúng ta như dòng nước trên non cao chảy qua các đồi núi, thung lũng rồi về với biển cả bao la. Ðời người Kitô hữu dù vắn hay dài là một cuộc hành hương về nhà Cha trên trời. Biết thế, nhưng liệu chúng ta có sẵn sàng giáp mặt với người Cha yêu thương của chúng ta bất cứ lúc nào? Những khi đau khổ hay gần kề cái chết chúng ta mới hay nghĩ đến sự mong manh của kiếp người. Ðiều đó không lạ bởi vì cuộc sống chúng ta còn rất nhiều vướng mắc trong những đam mê tội lỗi. Nhận thức được điều này giúp chúng ta cảm phục gương anh hùng của các vị thánh khi còn sống trên trần gian đã chiến đấu không ngừng với bản thân, với những cám dỗ của ma quỷ để làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa nơi đời mình cũng như nơi tha nhân. Có rất nhiều vị thánh chúng ta không biết tên tuổi nhưng chắc chắn rằng các vị hiện đang cầu bàu cùng Chúa cho chúng ta để chúng ta biết kiên vững trong quan hệ yêu thương với Chúa và mọi người trong mọi thử thách của cuộc sống. Trong số những vị anh hùng đức tin mà có lẽ ít ai trong chúng ta biết đến và Báo Mẹ số tháng này muốn trình bày, đó là bảy vị Tử đạo Thái Lan đã chết vì Ðạo Chúa năm 1940 và được Ðức Thánh Cha tôn phong Chân phước cách đây 10 năm (22.10.1989). Cái chết của các vị Chân phước này làm nổi bật một lần nữa chân lý "Máu các vị tử đạo là hạt giống Kitô giáo" (Sanguis martyrum - semen christianorum) mà 117 vị Cha Ông của chúng ta trong Ðức Tin đã từng minh chứng trước đây và đã được Giáo Hội hoàn vũ tôn phong hiển thánh cách đây hơn 11 năm. Chắc chắn nên thánh là con đường Thiên Chúa muốn chúng ta đi vì đó là cách sống giúp chúng ta đạt tới hạnh phúc chân thật không những đời sau mà ngay cả đời này nữa. Nên thánh không phải là đặc ân mà Thiên Chúa chỉ dành cho một số người nhưng là cho tất cả mọi Kitô hữu. Căn bản của nên thánh cuối cùng ra là nhận biết Thiên Chúa Ba Ngôi trong một quan hệ yêu thương trung tín và thực hiện Thánh ý của Ngài trong cuộc sống hy sinh và chia sẻ. Dĩ nhiên, cuộc đời vẫn còn nhiều phong ba bão táp nhưng chúng ta được tăng sức bởi quyền lực của Thiên Chúa trong lời cầu nguyện, bí tích, Kinh Thánh và sự nâng đỡ của những anh chị em trong Nhiệm thể Chúa Kitô. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu bàu của Mẹ Hằng Cứu Giúp ban cho chúng ta ơn biết khao khát nên thánh và cố gắng sống thánh thiện để sự chết của Ðức Giêsu trên thập giá đem lại hoa quả cứu độ cho chúng ta là những kẻ tin. NS/NSÐMHCG Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao |