MIỀN TRUNG NƯỚC VIỆT Thế Hùng tổng hợp Thượng tuần tháng 11 năm nay, tin tức và hình ảnh về cơn bão lụt thế kỷ tàn phá miền Trung Việt Nam được truyền đi khắp nơi trên thế giới. Từ ngày 1 cho đến ngày 3, các tỉnh từ Quảng Bình cho đến Phú Yên đều bị mưa to liên tục ập xuống làm cho nước các con sông mau chóng dâng cao tràn vào bờ và ngập lụt cả vùng đồng bằng miền Trung khiến nhiều người không kịp trở tay. Chẳng hạn ở thành phố Huế, mưa trong vòng 24 tiếng đã làm ngập lụt các con đường, rồi nước sông Hương tràn qua cả cầu Trường Tiền và Bạch Hổ. Như chiếc đòn gánh của hai miền Bắc-Nam của đất nước, đồng bằng miền Trung rất hẹp hằng năm vẫn chịu đựng trước những cơn mưa lụt từ dãy Trường Sơn đổ xuống. Nhưng cơn lụt kỳ này còn khủng khiếp hơn các cơn lụt 1953 hay 1964 từng gây bao nhiêu tác hại và vẫn còn đọng lại trong ký ức của nhiều người. Chỉ mới mấy ngày, hình ảnh miền Trung hiền hoà được thay thế bằng cảnh thê lương khi những người còn sống sót trên các mái nhà, ngọn cây vẫy tay gào thét kêu cầu cứu hay cảnh xác người và súc vật bị dòng nước đỏ ngầu cuồn cuộn cuốn trôi. Tin tức cho biết hầu như cả bảy tỉnh miền Trung với dân số 7 triệu người đều ngập trong biển nước, nặng hơn cả là Huế, Quảng Trị và Ðà Nẵng. Tại tỉnh Thừa Thiên-Huế là nơi bị thiệt hại nặng nhất, cả vùng bị ngập lụt từ 1-3 m, cố đô Huế bị ngập từ 1,5-2 m, riêng khu Thành Nội ngập đến 3 m. Hơn 900.000 ngườři trong số hơn 1 triệu dân cư của Huế phải di tản. Nói chung ở nhiều nơi, nước ngập quá mái nhà. Ngay cả trong các thành phố, người dân cũng phải sống trong cảnh lụt lội. Trong mấy ngày liền, điện cúp, điện thoại không hoạt động. Nước ngập lên cao làm gián đoạn giao thông kể cả đường bộ, hoả xa và hàng không trong mấy ngày. Ở Huế, giao thông phải đình chỉ suốt mấy ngày liền khiến đồ cứu trợ ở các vùng khác không thể đưa vào được. Mãi cho đến sáng ngày 5.11.1999, đường bay từ Hà Nội và Sài Gòn vào Huế mới được khai thông và máy bay mới có thể chở đồ cứu trợ. Nhiều người bị nước cuốn trôi ra sông, ra biển. Còn rất nhiều người khác phải leo lên nóc nhà hay ngọn cây để cứu lấy mạng và nếu may mắn không bị nước cuốn trôi cũng phải chịu cảnh lạnh thấu xương và đói khát. Có người đói khát quá đã chết, nhất là các em nhỏ và người lớn tuổi. Nhiều câu chuyện hết sức thương tâm được thuật lại như có nơi cả gia đình đều chết theo dòng nước lũ. Rồi có gia đình cố bám trên nóc nhà giữ xác người thân yêu vừa qua đời vì mưa lạnh và đói khát, đến khi nước rút thì chết đã được 4 ngày, đem vào quan tài thì đầu rã lìa khỏi tử thi! Hoặc có câu chuyện một nàng dâu trong gia đình cố ôm chặt lấy bà mẹ chồng và người con thơ cố hết sức lội ngược dòng đến chỗ an toàn, thì người mẹ chồng một mực bảo thả ra để khỏi vướng rồi cắn tay con dâu để buông mình theo dòng nước hầu cứu lấy con dâu và cháu. Cuối cùng cả bà mẹ chồng và con thơ đều chết trôi. Thật bi thảm! Theo một số báo cáo, có đến gần 1.000 người chết và mất tích đồng thời 830.0000 căn nhà, 5.000 ngôi trường và 1.700 cơ sở y tế bị hủy hoại. Khoảng 75.000 mẫu đất canh nông bị úng ngập, tiêu hủy 205.000 tấn mùa màng, và 25.000 súc vật. Ðó là chưa kể hư hại cầu đường, hệ thống bưu điện, điện thoại, giếng nước, các công trình mỹ thuật như lăng tẩm triều Nguyễn ở Huế... Tổng số thiệt hại tài sản lên đến gần 5.000 tỉ đồng VN (khoảng 360 triệu đô la Mỹ). Ngoài ra, có đến 2 triệu người đang cần được cứu đói. Ðứng trước tình cảnh đó, những người dân trong nước đã quyên góp cứu trợ đồng bào ruột thịt đang lâm cảnh lầm than. Tại Huế, nơi bị cơn lụt tàn phá nặng nhất, riêng về người Công Giáo, các linh mục tu sĩ và chủng sinh không ai bảo ai cố gắng làm hết cách để cứu người, đặc biệt là đem cơm vắt và mì gói đến cứu đói cho nhiều đồng bào ở những nơi ngập lụt. Ðức Tổng Giám mục Nguyễn Như Thể của Huế cũng lội nước và đi xuồng đến thăm bà con giáo dân bị lụt lội. Cũng được biết vì Linh địa La Vang nằm ở địa thế đồi cao nên không hề gì. Việc cứu trợ cũng đã được các nước và các cơ quan quốc tế hưởng ứng nhiệt tình. Riêng Hoa Kỳ đã cho hai chiếc máy bay C-130 mang hơn 20 tấn hàng trị giá 80.000 đô la Mỹ gồm nhiều thứ vật dụng như mền, tấm bạt nylông, nước thùng,... và sẽ giúp thêm 2.400.000 đô la để giúp phục hồi đời sống dân chúng. Các Giáo phận khắp nước đều nhiệt tâm hưởng ứng cứu trợ đồng bào miền Trung và Ðức Hồng y Phạm Ðình Tụng của Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, cũng đã ra thư kêu gọi như sau:
Thân gửi: Anh chị em tín hữu trong và ngoài nước, Qua đài phát thanh và các báo chí, chúng ta đã biết những ngày vừa qua mưa lũ và bão lụt đã gây nên những thiệt hại rất nặng nề về nhân mạng và tài sản tại các Tỉnh Miền Trung từ Quảng Bình đến Phú Yên, nhiều nhà cửa bị cuốn đi, nhiều cầu cống bị phá vỡ, nhiều đoạn đường bị cắt đứt. Ðứng trước thảm trạng đó, mọi người dân Việt Nam đều hướng tâm về Miền Trung lũ lụt và tìm mọi cách để cứu đói và giúp đỡ những người bị nạn. Riêng người Kitô giáo chúng ta càng có nghĩa vụ đóng góp vào công cuộc từ thiện bác ái này. Vì được Ðức Tin soi sáng và Lời Chúa giảng dạy, chúng ta nhìn nhận tất cả mọi người là hình ảnh Thiên Chúa và là anh chị em với ta, và những việc ta làm cho người khác được Chúa kể như làm cho chính Chúa, và sẽ được Chúa thưởng công bội hậu đời này và đời sau. Với anh chị em Kiều bào hải ngoại, tuy ở xa cách chúng tôi về thân xác, nhưng vẫn gần chúng tôi về tình quê hương và nghĩa đồng bào. Chúng tôi rất mong anh chị em đặc biệt cảm thông và hết sức giúp đỡ đồng bào bên nhà sớm hàn gắn những hậu quả do lũ lụt gây nên theo châm ngôn "lá lành đùm lá rách" là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Trong dịp này, chúng tôi kêu gọi các cơ quan từ thiện quốc tế như Misereor, Caritas, Secours Catholique... với hy vọng được sự giúp đỡ như những dịp trước đây. Chúng tôi tha thiết nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, vì lời chuyển cầu của Ðức Mẹ La Vang, ban cho các nạn nhân lũ lụt được nhiều nâng đỡ ủi an sau khi bị mất người thân yêu, mất cửa nhà tài sản. Sau cùng, chúng tôi nguyện xin Chúa thưởng công bội hậu cho các vị ân nhân xa gần, trong và ngoài nước đã tận tình giúp đỡ đồng bào chúng tôi trong cơn hoạn nạn này. Hà Nội ngày 7.11.1999
Tại Vatican, Ðức Thánh Cha vẫn hằng mong mỏi có dịp thăm Việt Nam, đã bày tỏ niềm quan tâm cách riêng của ngài đối với đồng bào Việt Nam qua bức điện văn-do Ðức Hồng y Quốc Vụ Khanh Angelo Sodano ký nhân danh Ðức Thánh Cha-gửi cho Ðức Cha Têphanô Nguyễn Như Thể, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế, hôm 10.11.1999 để chia buồn về những mất mát do bão lụt gây ra tại miền Trung. Toàn văn bức điện ghi như sau:
"Ðược tin các trận lũ lụt tàn phá dữ dội các tỉnh miền Trung Việt Nam, Ðức Thánh Cha bày tỏ những lời phân ưu chân thành đến các gia đình có người bị chết và niềm cảm thông sâu xa đến tất cả những ai bị ảnh hưởng bởi trận thiên tai này. Ngài xin phó thác những người đã mất cho lòng thương xót của Chúa. Khen ngợi công việc đã được thực hiện để giúp các gia đình, Ðức Thánh Cha cầu nguyện để tình liên đới quảng đại làm cho những ai mất mát người thân và của cải, đặc biệt là trẻ em, tìm được niềm an ủi và sự cứu trợ hiện đang cần đến trong lúc này. Với cả tấm lòng, Ðức Thánh Cha gửi phép lành Toà Thánh đến người dân trong vùng hầu Chúa nâng đỡ họ trong cơn thử thách."
Ngoài việc gửi điện văn chia buồn, Ðức Thánh Cha còn ưu ái gửi 100.000 đô la Mỹ để mua thực phẩm, quần áo và thuốc men cho các nạn nhân lũ lụt ở miền Trung. Ðức Cha Paul Josef Cordes, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng "Cor Unum" (Ðồng Tâm) là cơ quan Toà Thánh phụ trách phối hợp các tổ chức cứu trợ Công Giáo, cho biết thêm: "Ðức Thánh Cha cảm thấy rất đau khổ về sự tàn phá các trường học và những ngôi giáo đường..." Cũng theo lời Ðức Cha Cordes, số tiền 100.000 đô la Ðức Thánh Cha gửi tặng cao gấp 3 lần số tiền mà ngài thường gửi giúp cho các nạn nhân khắp thế giới trong trường hợp khẩn cấp. Ở hải ngoại, người Việt cũng mau mắn tổ chức tham gia cứu trợ, quyên góp tiền bạc, quần áo để gửi về quê nhà. Người Công Giáo khắp nơi tích cực kêu gọi đóng góp, hết đợt này đến đợt khác để gửi về cho nạn nhân bão lụt miền Trung đang mong chờ sự giúp đỡ. Tại Hoa Kỳ, Liên đoàn Công Giáo Việt Nam cũng đề nghị tiền đóng hàng năm cho Giáo Hội Việt Nam (1 giờ lương/người hay 25 đô la/gia đình) lần này sẽ dồn vào việc cứu trợ. Trong những ngày chuẩn bị cho Năm Thánh 2000 sắp đến, biến cố bão lụt miền Trung vừa qua giúp chúng ta có cơ hội suy nghĩ thêm về lòng yêu thương bao la của Thiên Chúa muốn chia sẻ thân phận khó nghèo của kiếp người qua Ðức Giêsu. Chắc hẳn Giáng Sinh 99 năm nay, nhiều người Công Giáo ở miền Trung không có chỗ dung thân vì nhà cửa bị cơn lũ quét sạch. Nhưng phải chăng qua biến cố bi thảm này chúng ta có cơ hội để cho đồng bào ruột thịt đang đau khổ bên quê nhà đến gõ cửa lòng chúng ta. Ước gì tâm hồn và đôi tay chúng ta sẽ rộng mở chứ không khép kín như các chủ quán trọ ngày xưa khi chối từ Thánh Giuse và Ðức Mẹ Maria. Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao |