KINH NĂÊM THÁNH 2000

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II soạn

Bản dịch tiếng Việt được Ðức Cha GB Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mục Sàigòn, Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Phụng Tự, chấp thuận cho in ngày 22.10.1999.

1. Lạy Cha, / chúng con chúc tụng Cha, / vì tình thương khôn tả, / Cha đã ban cho chúng con Người Con Một của Cha. / Bởi phép Chúa Thánh Thần, / Người đã nhập thể trong cung lòng rất tinh tuyền của Ðức Trinh Nữ Maria, / và sinh tại Bêlem cách đây hai ngàn năm.

Người đã trở nên bạn đồng hành, / và mang đến cho lịch sử của chúng con một ý nghĩa mới. / Người cùng đi với chúng con, / cùng chung lao nhọc và đau khổ, / thành tín và yêu thương, / tiến về trời mới đất mới; / ở đó, khi tử thần đã bị đánh bại / Cha sẽ là tất cả trong muôn vật muôn loài.

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, / chỉ có Chúa là Thiên Chúa và là Ðấng Tối Cao, / chúng con xin dâng lời ca tụng tôn vinh muôn đời.

2. Lạy Cha, / xin ban ân sủng làm cho Năm Toàn Xá này / trở thành thời gian để chúng con thật lòng hoán cải / và hân hoan trở lại cùng Cha. / Xin cho Năm Toàn Xá trở thành thời gian hoà giải giữa mọi người / hoà hợp các dân tộc, / thời gian biến gươm đao thành cuốc thành cày, / cho khúc ca hoà bình thay tiếng đạn bom.

Lạy Cha, / xin cho chúng con trong Năm Toàn Xá, / biết vâng nghe tiếng Chúa Thánh Thần, / biết trung thành theo Ðức Kitô, / biết chuyên cần lắng nghe Lời Chúa, / và năng đến với nguồn mạch ân sủng.

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, / chỉ có Chúa là Thiên Chúa và là Ðấng Tối Cao, / chúng con xin dâng lời ca tụng tôn vinh muôn đời.

3. Lạy Cha, / xin dùng sức mạnh của Chúa Thánh Thần, / làm cho Hội Thánh thêm nhiệt tâm loan báo Tin Mừng, / cách thích hợp với thời đại mới. / Xin dẫn bước chúng con trên khắp nẻo đường trần gian, / để rao giảng Ðức Kitô bằng tất cả đời sống, / và hướng cuộc lữ hành dương thế của chúng con, / tiến về thành đô ánh sáng trên trời.

Xin cho các môn đệ Ðức Kitô được toả sáng, / nhờ biết yêu thương những kẻ nghèo hèn / và những người bị áp bức. / Xin cho họ liên đới với những người khốn cùng / và quảng đại sống đời bác ái yêu thương. / Xin cho họ biết khoan dung với mọi người / hầu chính họ cũng được hưởng lòng Cha tha thứ khoan dung.

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, / chỉ có Chúa là Thiên Chúa và là Ðấng Tối Cao, / chúng con xin dâng lời ca tụng tôn vinh muôn đời.

4. Lạy Cha, / xin ban cho các môn đệ của Con Cha được thanh tẩy ký ức, / và biết nhìn nhận lầm lỗi của chính mình / để hiệp nhất với nhau / hầu cho thế gian cũng được niềm tin. / Xin cho cuộc đối thoại giữa các tín đồ của những tôn giáo lớn được tiến triển, / để mọi người tìm được niềm vui, / vì biết mình là con cái Cha.

Nhờ lời chuyển cầu của Ðức Maria, / Mẹ các tín hữu, / cùng với lời cầu xin của các Thánh Tông Ðồ, / các Kitô hữu tử đạo, / và những người công chính thuộc mọi dân mọi thời, xin cho Năm Thánh này / đem lại cho mỗi người chúng con và toàn thể Hội Thánh / một dịp canh tân niềm hy vọng / và hoan lạc trong Thánh Thần.

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, / chỉ có Chúa là Thiên Chúa và là Ðấng Tối Cao, / chúng con xin dâng lời ca tụng tôn vinh muôn đời.

5. Lạy Cha Toàn Năng, / Ðấng Tạo thành vũ trụ và loài người, / nhờ Ðức Kitô Ðấng Hằng Sống, / là chủ tể thời gian và lịch sử, / trong Chúa Thánh Thần là Ðấng thánh hoá mọi sự, / chúng con xin dâng lời chúc tụng, / ngợi khen và tôn vinh, / hôm nay và cho đến muôn đời. / Amen.


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao
E-mail : ducme@cuuthe.com