LÁ THƯ TOÀ SOẠN
Quý vị độc giả thân mến, Thế là toàn thể nhân loại đang tiến bước qua ngưỡng cửa năm 2000, một mốc điểm thời gian mang nhiều ý nghĩa trong lịch sử nhân loại. Dĩ nhiên, đối với một số người, năm 2000 gợi lên một cái gì đó thật mới mẻ và lôi cuốn. Ðối với một số người có đầu óc tìm tòi, năm 2000 chắc chắn không phải là năm đầu tiên của thiên niên kỷ thứ 3 nhưng là năm cuối cùng của thiên niên kỷ thứ 2 bởi vì theo tính toán trong lịch thì Chúa Giêsu sinh ra vào năm 1. Dầu sao đi nữa, là người Công Giáo, chúng ta biết rằng năm 2000 theo niên lịch mà cả thế giới đang sử dụng, đều dựa vào một biến cố lịch sử thật vĩ đại cách đây 2000 năm: Ðức Giêsu, Con Thiên Chúa đã nhập thể làm người cách đây 2000 năm hầu đem lại ơn cứu rỗi cho nhân loại. Như thế, việc mừng đón năm 2000 không chỉ thuần là việc mừng đón một thế kỷ mới hay một thiên niên kỷ mới, mà là mừng sự hiện diện của Ðức Giêsu trong lịch sử nhân loại 2000 năm. Do đó, năm 2000 đối với người Công Giáo là Năm Thánh, Năm Hồng Ân, một thời kỳ để nhận thức lại ân sủng tràn đầy của Thiên Chúa ban cho nhân loại qua "Ðức Giêsu Kitô hôm qua và hôm nay vẫn là một, và cho đến muôn đời!" (Dt 13:6). Ðồng thời, Năm Thánh 2000 cũng là thời gian của hối cải và canh tân, của hoà giải với Thiên Chúa và anh chị em đồng loại, và không chỉ với tư cách cá nhân nhưng là của cả Cộng đoàn Dân Chúa. Như thế, niềm vui của chào đón năm 2000 mới có chiều kích siêu nhiên, thánh thiện và gặt hái được nhiều hoa trái thiêng liêng. Trong NS/ÐMHCG số đầu năm 2000, chúng tôi hân hạnh trình bày một số tài liệu có liên quan đến Năm Thánh 2000 để độc giả hiệp lòng với Mẹ Hội Thánh cầu nguyện cách riêng trong những ngày Năm Thánh (Jubilee Day) cử hành dành cho từng giới. Như mọi độc giả đều biết, chủ đề của Năm Thánh 2000 là tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi và suy niệm về Bí Tích Thánh Thể. Dĩ nhiên, hành hương đến các nhà thờ được chỉ định và ân xá là hai yếu tố chủ yếu nói lên lòng thương xót của Thiên Chúa đối với chúng ta trong Năm Thánh nhưng chúng ta cần nhớ rằng, điều căn bản cuối cùng vẫn là nỗ lực canh tân đổi mới tâm hồn để sống trọn vẹn hơn với ơn Chúa ban. Cũng bắt đầu từ số này, chúng tôi hân hạnh mở thêm một mục mới bằng tiếng Anh "Emmaus’ Journey" do cô Tess Nguyễn phụ trách, để làm một diễn đàn qua đó các thanh thiếu niên có dịp chia sẻ cuộc sống đức tin và những sinh hoạt bằng tiếng Anh, ngôn ngữ mà các em có thể thoải mái bày tỏ tâm tình của mình. Mong quý độc giả giới thiệu mục này với con cháu trong nhà để NS/ÐMHCG càng ngày càng trở thành của ăn tinh thần của mọi người và mọi gia đình Công Giáo Việt Nam tại hải ngoại. Mọi ý kiến về mục này xin gửi về địa chỉ Toà soạn. Ngoài ra, như quý vị độc giả theo dõi đã biết, kể từ Mùa Phụng vụ năm 2000, mục "Tin Mừng Hôm Nay" đã được Lm. Phêrô Bùi Quang Tuấn, C.Ss.R., nguyên Tổng thư ký Báo Mẹ, ưu ái chăm sóc để đem lại cho quý độc giả những chia sẻ quý báu về Lời Chúa để giúp chúng ta nhận ra "Lời Ngài là sức sống của con, Lời Ngài là ánh sáng đời con, Lời Ngài làm chứa chan hy vọng,..." Trong Năm Thánh 2000, nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi qua lời cầu bàu của Mẹ Hằng Cứu Giúp ban nhiều ơn lành đến quý trợ bút, độc giả, ân nhân và cộng tác viên cùng gia đình. NS/ÐMHCG Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao |