|
TÌNH YÊU GIÊSU Lm. Nguyễn Thanh Sơn, C.Ss.R. Trong từng giây phút đời sống con người, chúng ta được tình yêu Thiên Chúa bao bọc, chở che một cách huyền nhiệm, lạ lùng. Càng được sống lâu với tháng năm, tôi càng cảm nghiệm được tình Ngài bao la. Hơn nữa, càng tội lỗi, vấp ngã, yếu hèn, loài người càng xác tín tình yêu Thượng Ðế tuyệt vời. Ðức Giêsu là "Lời đã mặc xác phàm và lưu ngụ giữa chúng tôi" (Gn 1:14), nghĩa là Ngài trở nên giống con người về mọi sự, ngoại trừ tội lỗi. Ngài cũng có một xác thân hữu hình như tôi, nhất là Ngài cũng mang một trái tim rung đập yêu thương như tôi. Nhưng quả tim ấy vĩ đại gấp triệu lần quả tim chúng ta. Tim Ngài tha thiết, khi Ngài mời gọi: "Hãy đến cùng Ta, tất cả những ai đang vất vả và mang gánh nặng nề"(Mt 11:27). Chạy trời không khỏi nắng! Thân phận con người là phải "vất vả và mang gánh nặng nề," kể từ khi tiên tổ Adong và Evà bị Ðấng Tạo Hoá "chúc dữ" trong vườn địa đàng. Nhưng Ðức Giêsu đã yêu thương mời gọi chúng ta đến với Ngài, để Ngài cho "nghỉ ngơi bồi dưỡng." Bạn có tin Ngài sẽ ôm bạn vào trái tim tha thiết của Ngài, để làm cho gánh cuộc đời mình nên nhẹ nhàng không? Tim Ngài rất mềm cảm. Ngài đã chạnh lòng thương, khi nhìn thấy đám đông quần chúng "lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt"(Mt 9:36). Loài người sẽ lạc lõng, cô đơn trong cuộc đời, cho tới khi họ gặp được "Ðấng Chăn Chiên Lành". Bạn có tin nhận và để cho Ðức Giêsu chăn dắt cuộc đời mình, đem lại cho nó những ý nghĩa cao đẹp không? Tim Ngài nhạy bén trước những cảnh khổ đau vì bệnh hoạn tật nguyền, và nhất là sự chết của nhân sinh vô thường. Ngài đã tỏ lòng xót thương và chữa lành cho các người phung cùi, mù loà, câm điếc, bại liệt, kinh phong, băng huyết, và quỉ ám. Ðặc biệt Ngài đã làm chỗi dậy từ cõi chết con gái ông Giarô, con trai bà goá thành Naim, và anh Lazarô. Hôm nay Ðức Giêsu đầy quyền năng ấy đang sống trong thế gian chúng ta. Khi bị đóng đinh vào giường bệnh, hay vào sự bất toàn của thân xác mình, bạn hãy tín thác vào lòng thương xót của Ngài, như hai người phải sống trong "đêm dài một đời" đã làm (xem Mt 9:27). Bạn hãy vững tin rằng nếu bạn chỉ được sờ vào gấu áo của Ngài thôi, bạn cũng sẽ được khỏi ốm đau (x. Mt 14: 36). Tim Ngài âu yếm đối với các trẻ em ngây thơ vô tội, khi người ta dẫn chúng đến với Ngài, để Ngài đặt tay trên chúng và cầu nguyện (Mt 19:13). Nhân dịp này, Ngài đã long trọng tuyên bố với các môn đồ: "Cứ để trẻ em đến cùng Thầy, vì Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng" (Mt 19: 14). Ðức Giêsu cũng sẽ bày tỏ trái tim âu yếm của Ngài với bạn là người lớn, nếu tâm hồn bạn trở nên đơn sơ, hồn nhiên, như các trẻ em. Tim Ngài cao cả, khi Ngài nói những lời chúc phúc cho dân mình từ trên núi thánh: "Phúc cho ai sống khó nghèo (Mt 5:3-12). Ðức Giêsu ban cho chúng ta Tám Mối Phúc Thật như chính là "Hiến Chương Nước Trời" mà chỉ khi nào chúng ta thực thi và viên mãn nó, chúng ta mới có thể được hưởng vương quốc Thiên Chúa. Tim Ngài bao dung, khi Ngài từ khước ném đá người phụ nữ đã bị các nhà đạo đức lôi ra "toà án nhân dân" ở Giêrusalem, với lời tố cáo và buộc tội ngoại tình: "Ta không lên án chị đâu" (Gn 8: 11). Dù chúng ta có tội lỗi thế nào đi nữa, Ðức Giêsu sẽ thi thố lòng bao dung tuyệt đối của Ngài đối với chúng ta và do đó, Ngài không bao giờ giơ tay ném đá chúng ta. Tim Ngài nhân từ, khi Ngài hứa ban sự sống đời sau cho kẻ trộm lành sám hối cùng bị đóng đinh thập giá với mình, ngỏ lời van xin: "Ông Giêsu ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi"(Lc 23: 42), và Ðức Giêsu đã nhận lời: "Ta bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với Ta trên Thiên Ðàng"(Mt 23:43). Khi bạn thành khẩn ăn năn cầu xin Ðức Giêsu nhớ đến mình là kẻ tội lỗi, bạn hãy tin tưởng bạn sẽ được ở trên nơi vĩnh hằng với Ðấng Cứu Thế ngay hôm nay. Tim Ngài nồng nàn, khi Ngài nói những lời sau cùng trên thập giá: "Ta khát!" (Gn 19:28) và "Thế là hoàn tất!" (Gn 19: 30). Chỉ vì yêu thương chúng ta, Ðức Giêsu đã khao khát thực hiện ý muốn của Cha. Chỉ vì phần rỗi nhân loại, Ngài mỹ mãn hoàn tất công trình mà Thiên Chúa đã trao phó cho Ngài. Tim Ngài đạt đến đỉnh trời vời vợi yêu thương, khi quân lính Rôma lại gần Ðức Giêsu và thấy Ngài đã chết , họ không đánh giập ống chân Ngài nữa. "Nhưng một người lính đã lấy giáo đâm vào cạnh sườn Ngài, tức thì máu và nước chảy ra"(Gn 19:34). Máu đào của Ðức Giêsu đã chảy ra thành nguồn suối ban sức sống thiêng liêng cho chúng ta, và nước trong của Ngài chảy ra thành suối nguồn thanh tẩy tội lụy chúng ta, để chúng ta được công chính hoá. "HÃY MỞ RỘNG CỬA CHO ÐỨC KITÔ," khẩu hiệu chứa chan ý nghĩa của Giáo hội trong Năm Ðại Thánh đã vang dội trong tâm hồn các tín hữu chúng ta từ nửa năm qua, và tiếp tục khẩn khoản mời gọi, khuyến khích, thúc giục chúng ta mở rộng cửa lòng mình cho tình yêu Ðức Giêsu. Hạnh phúc biết bao cho thụ tạo phàm hèn chúng ta, khi chúng ta được Con Thiên Chúa yêu thương cách thẳm sâu, không phải bằng lời nói, mà bằng chính cái chết hy sinh tử hình ở đồi Calvariô của Ngài. Giêsu yêu mến, con cảm tạ Ngài đã trọn vẹn chia sẻ trái tim hồng của Ngài cho con, và cho thế trần, "hôm qua, hôm nay, và muôn đời." Amen. (May 13, 2000) Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao |