LỜI CHA CHUNG Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II HÃY
CẦU NGUYỆN CHO HOÀ BÌNH
Trong buổi triều yết chung ngày 17.05.2000, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã nói về chuyến đi Fatima mới đây của ngài để phong chân phước cho hai trẻ Phanxicô và Gianxinta Martô. Ðức Thánh Cha nhấn mạnh cuộc hành hương đến Fatima của ngài là một cơ hội để cảm tạ Ðức Mẹ Maria vì đã che chở ngài trong suốt hơn 20 năm làm giáo hoàng. Ngài cũng thúc giục tín hữu hãy cầu nguyện và làm việc đền tội để cầu cho hoà bình thế giới và người tội lỗi trở lại. Hôm nay Cha muốn cùng các con suy tưởng về chuyến đi Fatima của Cha. Cha hiện vẫn còn xúc cảm như Cha đã từng trải qua lúc đó. Cha có thể thấy đoàn người mênh mông tụ tập trước Ðền khi Cha đến, và đặc biệt là vào buổi sáng phong chân phước cho hai trẻ mục đồng Phanxicô và Giaxinta. Ðám đông hớn hở vui mừng và đồng thời có thể giữ được những phút giây im lặng tuyệt đối và lắng đọng cao độ. Tâm hồn Cha tràn ngập lòng biết ơn. Ðây là lần thứ ba, vào ngày 13.05, ngày kỷ niệm Ðức Mẹ hiện ra lần đầu tiên tại Cova da Iria, Thiên Chúa quan phòng đã cho Cha có thể tiếp tục cuộc hành hương đến dưới chân Ðức Trinh Nữ Rất Thánh, đến nơi Mẹ đã hiện ra cho ba trẻ mục đồng Luxia, Phanxicô và Giaxinta, từ tháng Năm đến tháng Mười năm 1917. Luxia hiện vẫn còn sống và Cha vui mừng được gặp Chị lần nữa. Cha hết lòng cảm ơn Giám mục Fatima và tất cả Giám mục của nước Bồ Ðào Nha đã chuẩn bị cho chuyến viếng thăm này và đã nồng hậu tiếp đón Cha. Cha cũng lập lại lời chào và niềm cảm tạ của Cha đến Tổng thống, Thủ tướng và các giới chức Bồ Ðào Nha đã quan tâm đến Cha và đã làm mọi sự nhằm bảo đảm cho cuộc hành hương tông vụ này được thành công. Các Trẻ Mục Ðồng Sống Nhân Ðức Anh Hùng Tại Fatima, cũng như tại Lộ Ðức, Ðức Trinh Nữ Rất Thánh đã chọn ban sứ điệp của Ngài cho trẻ em: Phanxicô, Giaxinta, và Luxia. Các trẻ đã tiếp nhận sứ điệp này một cách trung thành đến nỗi không những xứng đáng là chứng nhân đáng tin tưởng về các cuộc hiện ra, nhưng còn trở thành gương mẫu của đời sống rao giảng Tin Mừng. Luxia, người chị họ của hai trẻ Phanxicô và Giaxinta, lớn tuổi hơn một chút và hiện vẫn còn sống, đã diễn tả đầy đủ ý nghĩa về hai vị tân chân phước này. Phanxicô là một trẻ tốt lành, biết suy nghĩ với một tâm hồn chiêm niệm, trong khi Giaxinta hoạt bát, tính dễ nhạy cảm nhưng rất dịu hiền và đáng yêu. Cha mẹ đã dạy hai trẻ cầu nguyện, và chính Chúa Giêsu đã kéo hai trẻ gần với Ngài hơn qua lần hiện ra của một thiên thần cầm chén thánh và bánh thánh trong tay, dạy họ biết kết hiệp với hy tế Thánh thể để đền bù tội lỗi. Kinh nghiệm này chuẩn bị cho các trẻ những cuộc gặp gỡ tiếp theo với Ðức Mẹ. Ngài đã mời gọi họ sốt sắng cầu nguyện và dâng những hy sinh cho người tội lỗi hối cải. Với hai trẻ mục đồng Fatima, Giáo Hội đã phong chân phước cho hai người rất nhỏ tuổi bởi vì mặc dầu không phải là tử đạo, các trẻ cho thấy là đã sống các nhân đức Kitô giáo một cách anh hùng. Anh hùng theo lối trẻ em, nhưng thật sự là anh hùng. Sự thánh thiện của hai trẻ không tùy thuộc vào các cuộc hiện ra nhưng là nhờ lòng trung thành và sự kiên quyết trong việc đáp trả quà tặng phi thường họ đã nhận được từ Chúa và Ðức Mẹ. Sau khi đã gặp thiên thần và Ðức Mẹ, hai trẻ đã lần chuỗi Mân côi nhiều lần trong ngày, dâng việc đền tội thường xuyên cho cuộc chiến chấm dứt và cho các linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa nhiều nhất, và hai trẻ cảm thấy ước muốn mãnh liệt là "an ủi" Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Các mục đồng bé nhỏ cũng chịu đựng áp lực mạnh mẽ từ những kẻ muốn họ phủ nhận mọi điều và tiết lộ các bí mật đã nhận được bằng những sự đe doạ khủng khiếp. Nhưng họ cổ võ cho nhau, tin tưởng vào Chúa và sự giúp đỡ của Ðức Mẹ mà Phanxicô gọi là "Người bạn của chúng tôi". Do sự trung thành với Chúa, hai trẻ là tấm gương sáng ngời cho trẻ em và người lớn về việc tuân theo hoạt động biến đổi của lòng thương xót Chúa bằng một cách thế giản dị và độ lượng. Cuộc hành hương đến Fatima cũng là một cơ hội cho Cha cảm tạ Ðức Maria vì Ngài đã muốn thông truyền cho Hội Thánh qua những trẻ này, và cũng đã bảo vệ Cha suốt triều đại Giáo hoàng của Cha: Một sự cảm tạ mà Cha muốn lập lại đối với Ðức Mẹ một cách biểu tượng qua chiếc nhẫn mà Ðức Hồng y Wyszynski đã tặng Cha vài ngày sau khi Cha được chọn lên Ngai toà Phêrô. Ðối với Cha vì thời điểm xem ra đúng lúc, Cha nghĩ thật là thích hợp để công khai hoá nội dung của điều gọi là bí mật thứ ba của Fatima. Cha thật hạnh phúc khi có thể cầu nguyện trong Nguyện đường Hiện ra, được xây trên chỗ Ðức Mẹ đã vài lần hiện ra và nói chuyện với ba trẻ. Cha cảm tạ về tất cả những gì lòng thương xót của Chúa đã hoat động trong thế kỷ 20 qua lời cầu bàu của Mẹ Maria. Dưới ánh sáng những lần hiện ra tại Fatima, các biến cố của thời kỳ lịch sử khổ đau này trở nên hùng hồn rõ rệt. Như thế, chúng ta chẳng thấy khóù khăn gì trong việc hiểu biết hơn về tất cả lòng xót thương của Chúa tỏ ra cho Giáo Hội và nhân loại qua Mẹ Maria. Chúng ta chỉ có thể cảm tạ Chúa vì chứng từ can đảm của nhiều sứ giả của Ngài, ngay cả khi hy sinh tính mạng mình. Ở đây, Cha cũng muốn gợi nhớ lại những trẻ em và người lớn, đàn ông và phụ nữ đã theo sự chỉ dẫn của Ðức Trinh Nữ Rất Thánh ở Fatima bằng cách cầu nguyện và hy sinh hằng ngày, đặc biệt qua việc đền tội và lần chuỗi Mân côi. Cha muốn nhớ đến tất cả những người này và cảm tạ Chúa. Lời Chúa Mời Gọi Qua Ðức Trinh Nữ Vẫn Phù Hợp Một sứ điệp hoán cải và hy vọng đã loan đi từ Fatima đến khắp cùng thế giới, một sứ điệp mà đúng theo Mặc khải Kitô giáo, đã bắt rễ sâu trong lịch sử. Sứ điệp này mời gọi tín hữu trong kinh nghiệm sống của mình hãy nhiệt thành cầu nguyện cho nền hoà bình thế giới và làm việc đền tội để các tâm hồn có thể mở rộng cho sự hoán cải. Ðây là Tin mừng thật sự của Ðức Kitô được trình bày mới lại cho thế hệ chúng ta đặc biệt đã được thử thách bởi những biến cố của quá khứ. Lời Chúa mời gọi chúng ta qua Ðức Trinh Nữ Rất Thánh vẫn còn tính chất hợp thời cho ngày nay. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy tiếp nhận ánh sáng đến từ Fatima: chúng ta hãy để Ðức Maria hướng dẫn. Ước gì Khiết tâm Mẹ là nơi trú ẩn của chúng ta và là đường dẫn chúng ta đến Chúa Kitô. Ước gì các trẻ chân phước cầu bàu cho Giáo Hội để Giáo Hội có thể tiếp tục hành trình dưới thế một cách can đảm và công bố Tin mừng cứu độ cho cả nhân loại với lòng trung thành mãi mãi! (L’Osservatore Romano Ấn bản Anh ngữ, ngày 12.01.2000)
Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao |