LÁ THƯ TOÀ SOẠN

 

Quý độc giả thân mến,

Chúng ta đã đi được hơn nửa chặng đường của Năm Toàn Xá 2000. Bao nhiêu ơn lành Thiên Chúa đã ban cho mỗi một người, gia đình, Giáo Hội và thế giới trong Năm Thánh huy hoàng này. Những điều đó để chứng thực về ý muốn của Thiên Chúa đối với loài người, đó là Ngài muốn đưa tất cả vào quỹ đạo yêu thương của Ba Ngôi Cực Thánh.

Ðể tiến vào Ðại Năm Thánh 2000, toàn thể Giáo Hội đã được Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II mời gọi hãy chuẩn bị bằng việc tìm hiểu và sống Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi qua các năm kính nhớ Ðức Kitô (1997), Chúa Thánh Thần (1998) và Chúa Cha (1999). Bằng con đường chuẩn bị này, Giáo Hội muốn bày tỏ niềm xác tín rằng con người có thể bước vào cuộc sống hạnh phúc vĩnh hằng nhờ Ðức Kitô, trong Chúa Thánh Thần để đến với Thiên Chúa Cha. Ðể rồi khi bước vào Năm Toàn Xá kỷ niệm biến cố Ngôi Hai Nhập Thể làm người cách đây 2000 năm, "chúng ta chú tâm vào Mầu Nhiệm Ba Ngôi. Ðức Giêsu Nazarét, Ðấng mạc khải Chúa Cha, đã thoả mãn lòng mong mỏi nhận biết Thiên Chúa Cha vốn tiềm ẩn trong lòng mọi người. Ðiều mà thụ tạo giữ kỹ trong mình như một dấu ấn về bàn tay sáng tạo của Thiên Chúa và điều các Ngôn sứ xưa kia đã loan báo như một lời hứa, thì nay được tỏ bày dứt khoát trong sự mạc khải của Ðức Kitô. Ðức Giêsu mạc khải khuôn mặt của Thiên Chúa Cha ‘từ bi và nhân hậu’ (Gc 5:11), và qua việc phái Chúa Thánh Thần đến, Nguời bày tỏ mầu nhiệm tình yêu nơi Ba Ngôi. Chính Thần Khí Ðức Kitô hoạt động trong Hội Thánh và trong lịch sử: chúng ta phải lắng nghe Ngài để nhận ra các dấu chỉ của thời đại mới và luôn luôn khơi động mạnh mẽ trong lòng các tín hữu niềm mong đợi Chúa trở lại trong vinh quang. Vì thế Năm Thánh phải là một lời ca khen duy nhất, liên tục dâng lên Ba Ngôi, Thiên Chúa chí tôn." (Tông sắc Mầu Nhiệm Nhập Thể, số 3 của Ðức Gioan Phaolô II)

Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi như thế là "nguồn gốc của con đường đức tin và cũng là điểm tới cuối cùng, khi kết cuộc, mắt chúng ta sẽ đời đời được chiêm ngưỡng tôn nhan Thiên Chúa" (Tông sắc Mầu Nhiệm Nhập Thể, số 3). Do đó, một khi chịu Phép Rửa trong nước "nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần" (Mt 28:19), chúng ta được thông phần vào hạnh phúc của Ba Ngôi Chí Thánh. Dẫu biết thế, nhưng để cắt nghĩa đời sống nội tại và hoạt động của Ba Ngôi như thế nào thật là khó khăn. Nhìn lại lịch sử Giáo Hội trong những thế kỷ đầu tiên, Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi dù đã được mạc khải trong Thánh Kinh và đã được sống trong lòng Cộng đồng Dân Chúa qua các nghi lễ phụng vụ, thế mà khi Giáo Hội phải công bố về Mầu nhiệm cao cả này cho nền văn hoá Hy La lúc bấy giờ, nhiều vấn đề nổi lên. Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, cội nguồn niềm tin của Kitô hữu, bao phen bị thách đố bởi những dị thuyết như lạc thuyết Ariô vào thế kỷ thứ 4 cho rằng Chúa Con không đồng bản tính với Chúa Cha mà được Chúa Cha tạo thành trước khi sáng tạo thế gian. Nhưng với Công đồng Nicê năm 325, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, Giáo Hội tái khẳng định niềm tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi và định tín trong Kinh Tin Kính mà chúng ta vẫn cùng tuyên xưng trong các Thánh Lễ Chúa Nhật ngày nay.

Cuối cùng ra, ngôn ngữ và sự hiểu biết của loài người về Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi quả là giới hạn. Là con người hữu hạn, chúng ta không thể nào suy cho cùng, hiểu cho thấu, nói cho tường Mầu Nhiệm cao cả này. Nhưng niềm tin trước hết là để sống. Chúng ta cần tìm hiểu về Mầu nhiệm Ba Ngôi nhưng quan trọng hơn cả là chúng ta phải sống Mầu nhiệm này với tất cả tình yêu mến. Một khi sống trong sự kính mến Thiên Chúa và yêu thương anh chị em là chúng ta học và sống Mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi vậy. Nói đến đây, chúng ta không khỏi đau đớn liên tưởng ngay đến sự phân ly trong Giáo Hội của Chúa trải qua trong lịch sử và vẫn còn là một vết thương cần được băng bó chữa lành bằng sự hiệp nhất nên một như Chúa Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha cho các môn đồ của Ngài (Yn 17:21). Nếu Giáo Hội là dấu chỉ của sự hiệp thông trọn vẹn trong Thiên Chúa, Giáo Hội nhất thiết phải qui tụ mọi con cái của Ngài có cùng niềm tin và phép rửa nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Vậy chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô hữu, và đồng thời nỗ lực cố gắng sống sự hiệp nhất yêu thương đó bắt đầu từ gia đình và cộng đoàn chúng ta đang sống.

Ước gì nhờ lời cầu bàu của Mẹ Hằng Cứu Giúp chúng ta luôn cảm nghiệm được sự sống viên mãn và niềm vui tràn đầy nơi Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh.

 

NS/ÐMHCG


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao
E-mail : ducme@cuuthe.com