CHỨNG TỪ CỦA BẠN TRẺ VIỆT NAM TRONG ÐẠI HỘI GIỚI TRẺ XV

Anh Minh ghi lại

 

1. Chứng từ của một thiếu nữ VN đang sống tại Nhật

"Cộng đoàn người Việt ở bên Nhật rất ít, khoảng 8000 người, trong số đó có khoảng 2500 người Công giáo và họ sống rải rác khắp nơi. Em được sinh hoạt trong nhóm chia sẻ Lời Chúa do các thầy dòng Phanxico hướng dẫn. Nhóm mở ra một quỹ giúp các trẻ em bất hạnh tại Việt Nam. Lúc đầu chúng em giúp cho các em bụi đời ở Sài Gòn, sau mấy năm làm việc nhóm đã giúp cho khoảng 84 cơ sở từ Bắc vào Nam. Qua công việc bác ái đó, chúng em cảm thấy đời sống đức tin không chỉ thể hiện trong những việc đạo đức nhưng còn bằng những việc làm cụ thể. Chúng em đã làm đồ ăn bán cho người bản xứ, kêu gọi các ân nhân giúp đỡ các trẻ nghèo. Trong khi làm những công việc bác ái này, chúng em tìm gặp được Chúa và cảm thấy Chúa ở gần bên. Chia sẻ với các bạn điều này, mình cũng muốn mời gọi các bạn nếu có thể làm một việc bác ái nào đó cho các em nhỏ bất hạnh trên quê hương Việt Nam của mình. Các bạn sẽ cảm thấy tâm hồn thật bình an, hạnh phục. Chúa không ở xa chúng ta đâu, nhưng là ngay trong những công việc nho nhỏ phục vụ tha nhân. Tuy nhiên, để nhận ra được Chúa trong đời sống mình thì cần phải có con mắt đức tin. Cầu chúc các bạn trẻ luôn tìm đước Chúa trong một thế giới hưởng thụ hôm nay."

 

2. Chứng từ của Hồ Hương (San Jose, Califonia)

"Mỗi Chúa Nhật, Hương và bạn Châu làm bánh mì để chia sẻ cho những người nghèo. Khi phát đồ ăn cho mọi người, nhìn vào đôi mắt của họ, Hương cảm thấy làm sao đó. Hương vừa tức, vừa giận, vừa cảm động nhưng không biết tại sao. Tại sao tới bây giờ con mới thấy được Chúa ở trong người khác? Tại sao trước đây con không mở rộng tâm hồn để đón Chúa? Nhưng hôm đó Hương cảm thấy vui vì đã thấy được Chúa nơi những người khác. Ðiều mà Hương cảm nghiệm được và muốn chia sẻ với các bạn là mình hãy để cho Chúa hoạt động trong chính bản thân mình, để những gì mình làm đều là để phục vụ tha nhân."

 

3. Cảm nghĩ của Hương Giang khi được về Roma tham dự Ðại Hội Quốc Tế Giới Trẻ

Hương Giang là một trong hai bạn trẻ Việt Nam được tham dự Diễn Ðàn Thanh Niên Công Giáo Thế Giới ở Castel Galdolfo. Hương Giang rất hạnh phúc và vinh dự khi được ôm hôn Ðức Thánh Cha. Và sau đó cô lại được tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ. Trong những ngày ở Roma, khi di chuyển trên các xe buýt, Hương Giang đã bị móc túi mất hết tiền. Và tôi hỏi: "Hương Giang có buồn không?" Hương Giang tươi cười trả lời rằng: "Em mất hết tiền nhưng điều em đang nhận được trong Ðại Hội Quốc Tế Giới Trẻ còn nhiều hơn nữa."


 

BÊN LỀ ÐẠI HỘI GIỚI TRẺ THẾ GIỚI XV

 

Có hơn 2 triệu người trẻ đến Rôma tham dự Ðại Hội lần này. Trong lịch sử Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới kể từ năm 1985, đây là đại hội có số người tham dự đông nhất chỉ sau Ðại Hội lần thứ 10 năm 1995 ở Manila, Phi Luật Tân, với hơn 4 triệu.

Có 2741 địa điểm tại Rôma gồm 272 trường công lập, hàng trăm nơi cắm trại, nhiều giáo xứ và tu viện cũng như tư gia, đã trở thành nơi cư ngụ của giới trẻ tứ phương. Riêng Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II cũng mở rộng cửa Ðiện nghỉ hè Castel Gandolfo của ngài cho 15 thanh niên nam nữ đại diện cho 5 châu: 3 từ Canada (Châu Mỹ), 3 từ Sri Lanka (Châu Á), 3 từ Guinea Bissau (Châu Phi), 3 từ Polynesia (Châu Ðại Dương), và 3 từ Ý (Châu Âu).

Theo dự đoán ban đầu của Ủy ban Năm Thánh có khoảng hơn 1 triệu người trẻ sẽ đến. Nhưng con số người dự Ðêm Canh thức (19.08) và Thánh Lễ bế mạc (20.08) lên đến hơn 2 triệu. Do đó, mặc dầu dự trù có 15.000 chiếc xe buýt, 70 chuyến xe lửa, cũng như các phương tiện đường bộ, đường thủy và đường hàng không dùng để vận chuyển con số khổng lồ giới trẻ dự hội, Ban Tổ chức cũng phải tăng cường thêm các chuyến xe lửa, xe điện, xe buýt.

Có 25.000 thiện nguyện viên trẻ giúp hướng dẫn tham dự viên trong những ngày Ðại Hội.

Trong ngày khai mạc Ðại Hội chiều tối thứ Ba 15.08, một thiếu nữ đã "vượt rào" nhân viên an ninh để chào Ðức Thánh Cha. Cô đã trao Ðức Gioan Phaolô II đang ngồi trên lễ đài lá cờ nước Chilê. Ðức Thánh Cha đã mỉm cười trước việc này.

Không kể hàng trăm tiệm ăn ở Rôma, công ty chu cấp thức ăn Sodexho với 1.600 nhân viên và 5.000 người tình nguyện giúp phân phối 3 bữa ăn mỗi ngày cho các tham dự viên tại các công trường và bãi đậu xe ở thành phố Rôma.

Ðể đáp ứng nhu cầu y tế cho Ðại Hội, luôn túc trực 30 xe cứu thương, 2 trực thăng, 36 đội y tế gồm 197 bác sĩ, 305 y tá, và 374 nhân viên y tế.

Có trên 300 giám mục khắp thế giới có mặt tại Rôma để tham gia dạy giáo lý cho giới trẻ quốc gia họ ở các địa điểm khắp Rôma, từ nhà thờ cho đến công viên và sân tennis.

Từ 16 - 19/08, tại Circus Maximus từ sáng sớm đến nửa đêm có đến 2.000 linh mục thay phiên nhau ngồi ở 350 toà giải tội dã chiến để ban phép tha tội cho giới trẻ đến xưng bằng 32 thứ tiếng khác nhau.

Kể từ khi truyền thống mở Cửa Thánh ở Ðền thờ Thánh Phêrô bắt đầu vào Năm Thánh 1450, lần đầu tiên ở Ngày Ðại Hội Quốc Tế Giới Trẻ kỳ 15 Toà Thánh phá lệ khi buộc phải mở một cửa khác ở Ðền thờ vào ngày thứ Sáu 18.08 để giúp người trẻ có cơ hội vào hành hương vì số lượng người quá đông phải chờ đợi lâu. Dẫu vậy, từ 7 giờ 30 sáng đến 11 giờ tối, lúc nào cũng có người nối đuôi vào Ðền thờ.

Do nhiệt độ cao, có những xe xịt nước giúp giới trẻ qua cơn nóng bức. Ðồng thời, qui định về y phục đối với những ai muốn vào Ðền thờ Thánh Phêrô cũng được nới lỏng: Có thể mặc quần short và áo không cánh.

Tại Tor Vergata, nơi có cuộc gặp gỡ giữa Ðức Thánh Cha và tất cả giới trẻ vào ngày 19 và 20/08, có 51 trung tâm cấp cứu, 81 tháp đèn sáng, 14.000 nhà vệ sinh dã chiến (trong đó có trên 100 cái dành cho người tàn tật), 20 triệu lít nước đóng chai, 3.000 vòi nước ngoài trời, 14 màn ảnh lớn, 40 dặm các cản chắn trật tự, 2.200 thùng rác, 4.156 bảng hiệu chỉ dẫn.


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao
E-mail : ducme@cuuthe.com