Anh Minh
"Thiên Chúa đã làm người và ở giữa chúng ta"
(Ga 1,14). Ðó là chủ đề của Ðại Hội Giới Trẻ Thế
Giới XV. Nước Ý trở nên tươi trẻ, rộn ràng, tưng
bừng bởi hơn hai triệu bạn trẻ trên khắp thế giới
đổ về Rôma. Cuộc hội ngộ của các bạn trẻ trên
đất Ý cũng làm cho niềm tin và tình yêu của người
Ý bừng sáng lên. Hàng trăm ngàn gia đình, các nhà
trường, các cơ sở công cộng, các nhà xứ mở rộng
cửa để đón tiếp các bạn trẻ. Ở tỉnh Bologna thuộc
miền bắc Ý, chính ông thị trưởng (một người thuộc
đảng cộng sản) và hai linh mục đại diện ra tiếp đón
phái đoàn các bạn trẻ Việt Nam từ Pháp qua. Các bà
mẹ đến nấu ăn, dọn dẹp vệ sinh, thậm chí giặt ủi
quần áo cho nữa. Các bạn ấy kể lại rằng: "Khi
chúng tôi đi tham quan thành phố Bologna trở về tới nhà
thì thấy ở đầu giường mỗi người, quần áo đã
được giặt ủi và xếp gọn tươm tất. Mọi người trong
chúng tôi đều xúc động trước sự phục vụ nhiệt
tình và quảng đại của họ." Ðến lúc chia tay các
bạn trẻ Việt Nam đã gửi tặng món quà lưu niệm cho
ông thị trưởng và ông tặng lại cho mỗi người một
cái balô du lịch (có khung nhôm có thể mở ra làm ghế
ngồi). Ông thị trưởng và mọi bà mẹ rưng rưng nước
mắt khi chào tạm biệt, khiến các bạn trẻ cũng không
cầm nổi nước mắt.
Các nghĩa cử bác ái và sự hiếu khách còn được
thấy rõ qua việc phục vụ của trên 25.000 bạn trẻ thiện
nguyện luôn có mặt từ sáng sớm tới chiều tối nơi
các bến xe, sân bay, các ngả đường, các cơ sở công
cộng hầu trợ giúp mọi nhu cầu của bạn trẻ từ
phương xa tới.
Ngày Khai Mạc 15.08.2000
Chiều ngày thứ Ba 15/08 nhằm ngày Lễ Ðức Mẹ Hồn
Xác Lên Trời, Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ
15 đã được khai diễn tại Công trường Ðền thờ
Thánh Gioan Latêranô (dành cho những người nói tiếng
Ý) và Công trường Thánh Phêrô. Tại Công trường
Thánh Gioan, chương trình chào đón các bạn trẻ tuy đơn
sơ nhưng không kém sự vui tươi thân tình. Vào lúc 6
giờ chiều khi Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II xuất hiện
thì khoảng 200.000 bạn trẻ hoan hô vang dậy cả một góc
trời. Một bạn đại diện đọc lời chào Ðức Thánh
Cha, kế đến là lời chào của Ðức Hồng Y Camillo Ruini,
Tổng Ðại diện của Giáo phận Rôma, và cuối cùng là
lời chào đón của vị Cha chung. Lúc 6 giờ 50 Ðức
Thánh Cha chào các bạn trẻ để về Công trường Thánh
Phêrô thì các bạn đã đồng thanh: "Xin Cha ở lại
với chúng con!" Quả thật, tình cha con ngay từ ngày
đầu tiên đã nảy nở.
Khoảng 7 giờ 15 tối, khi đoàn xe rước Ðức Thánh Cha
về đến đầu Ðường Hoà Giải, con đường dẫn đến
Công trường Ðền Thánh Phêrô, thì các bạn trẻ theo
dõi cuộc di chuyển của Ðức Thánh Cha truyền đi trên
những màn ảnh lớn đã vỗ tay hoan hô, vẫy khăn, phất
cờ như một rừng hoa chào đón nắng mai. Người ta
ước lượng trong ngày đầu tiên tại Công trường
Thánh Phêrô có đến hơn 400.000 bạn trẻ tụ về, vì
thế nhiều bạn trẻ không thể tiến tới hay lui bước ra
khỏi con Ðường Hoà Giải. Ðoàn xe vào tới công
trường, tiếng hoan hô Ðức Thánh Cha còn vang dội hơn
nữa. Ðứng giữa một khung cảnh thật vui tươi của bao
người trẻ trên khắp thế giới cùng chung một lời hoan
hô vị cha chung, hoà hợp với muôn mầu sắc của 159 lá
cờ của các nước có đại diện giới trẻ tham dự
treo trên đầu các cột quanh công trường, khiến ta cảm
nghiệm sâu xa sự hiệp nhất trong Giáo Hội và hoạt
động của Chúa Thánh Thần Tình Yêu đang hiện diện cách
sống động trên thế giới được nhìn thấy nơi những
người trẻ hôm nay.
Nghi thức chào đón được bắt đầu bởi lời chào
của một bạn trẻ, tiếp đến là lời chào của Ðức
Hồng Y James Francis Stafford của Hoa Kỳ (Chủ tịch Hội đồng
Toà Thánh Ðặc trách Giáo dân cũng là Cơ quan trực
tiếp tổ chức các Ðại hội Giới Trẻ Thế Giới). Một
hồi trống nổi lên và Ðức Thánh Cha tuyên bố khai mạc
Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 15. Ðức Thánh
Cha trao cho hai bạn trẻ, mỗi người một cây đuốc và
họ cầm đuốc đứng trước tượng Thánh Phêrô và
Phaolô. Ðức Thánh Cha đọc tên mỗi nước tham dự theo
từng châu lục. Mỗi châu mang một mầu cờ khác nhau: Phi
Châu màu xanh dương, Châu Mỹ Latinh màu trắng, Á Châu
màu vàng, Âu Châu màu xanh lá cây, Bắc Mỹ màu đỏ,
Châu Ðại Dương màu cam. Ðang khi Ðức Thánh Cha đọc
tên các nước thì một nhóm bạn trẻ đại diện rước
cờ lên tới trước lễ đài theo điệu nhạc vui tươi.
Kết thúc phần giới thiệu là một mục múa đồng diễn
và cùng lúc đó một cây thánh giá rất lớn được
dựng lên, các dải khăn màu trắng được cột vào
cây thánh giá theo hình nón. Các màu sắc của các lá
cờ biểu tượng cho sự khác biệt phong phú của Giáo
Hội và một màu trắng cột quanh thánh giá biểu tượng
cho tính duy nhất và phổ quát của Giáo Hội trong Ðức
Kitô.
Sau phần giới thiệu, Ðức Thánh Cha mời gọi các
bạn trẻ lắng nghe lời Chúa qua đoạn Tin Mừng theo Thánh
Gioan (1,1-14) và được nhấn mạnh trong câu: "Thiên
Chúa đã làm người và ở giữa chúng ta". Tiếp
đến, Ðức Thánh Cha đọc lời cầu nguyện cho các bạn
trẻ trên toàn thế
giới, xen kẽ giữa những đoạn Tin Mừng được trích
dẫn theo Thánh Gioan (21,15-17). Ngài cầu nguyện cho tình yêu,
niềm tin vào Ðức Kitô tràn ngập trong tâm hồn người
trẻ, và xin cho các bạn trẻ nhận ra lòng nhân hậu và
lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Cuối cùng,
Ðức
Thánh Cha ban phép lành cho các bạn trẻ và hẹn sớm
gặp lại. Ðức Thánh Cha vẫy tay chào lui bước giữa
những tiếng vỗ tay, hoan hô vang dội của các bạn trẻ.
Ngày 16.08.2000
Từ ngày 16, 17 và 18, các đoàn có những cuộc học
hỏi giáo lý, hành hương, viếng Thánh Thể, Thánh lễ,
lãnh Bí Tích Cáo Giải, bước qua Cửa Thánh ở các
Ðền Thờ để lãnh ơn toàn xá. Riêng nhóm Việt Nam có
800 bạn trẻ (từ 9 nước). Ðặc biệt lần này có sự
hiện diện của các thành viên từ Việt Nam qua trong đó
có hai Giám Mục (Ðức Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang,
địa phận Thái Bình; Ðức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến, địa
phận Phát Diệm), 5 Linh mục và 19 bạn trẻ đại diện cho
các giáo phận.
Ðoàn Việt Nam, sáng thứ Tư 16/08 có Thánh lễ và sau
đó đi viếng hài cốt Chân Phước Anrê Phú Yên. Các
bạn trẻ Việt Nam được cha Molinari Paolo (Dòng Tên, Thỉnh
nguyện viên án phong Chân phước Anrê Phú Yên) khích
lệ các bạn trẻ Việt Nam hãy noi gương Chân phước
Anrê Phú Yên là một thanh niên đã sống đức tin và
bảo vệ niềm tin cho đến hơi thở cuối cùng, với câu
châm ngôn "Tình yêu đáp lại tình yêu, mạng sống
đáp lại mạng sống". Lúc 4 giờ 30 chiều cùng ngày,
đoàn Việt Nam cùng nhau cử hành nghi thức bước qua
Cửa Thánh Ðền thờ Thánh Phêrô, do Ðức Ông Giuse
Ðinh Ðức Ðạo, Giám đốc Văn phòng Phối kết Mục vụ
Việt Nam Hải ngoại tại Rôma, hướng dẫn.
Ngày 17.08.2000
Lúc 10 giờ 30 sáng thứ Năm 17/08 có cuộc học hỏi
giáo lý dưới sự chủ toạ của Ðức Tổng Giám Mục
Phan xicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, Chủ tịch Hội đồng
Giáo hoàng Công lý và Hoà bình. Nhà thờ Thánh Camillo
De Lellis đầy kín các bạn trẻ, họ cùng nhau hát những
bài thánh ca ("Từ muôn phương ta về đây", "Hành
trang tuổi trẻ") thật mạnh mẽ với niềm vui tươi, tin
tưởng. Ðức Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Thuận đã trình
bày cho các bạn đề tài: "Ðức Kitô Ðấng Cứu
chuộc chúng ta". Ngài nêu ra những biểu lộ cụ thể
về niềm tin của con người ngày nay vẫn còn mạnh mẽ
đối với Ðức Kitô qua Giáo Hội, điển hình là cả
hơn hai triệu bạn trẻ từ khắp thế giới về Rôma tham
dự Ðại Hội và đi hành hương nhân dịp Năm Thánh.
Trong bài chia sẻ Ðức Cha đã nói đến lòng nhân hậu
và thương xót của Thiên Chúa vô bờ bến đối với
con người. Cuối cùng ngài để lại cho các bạn trẻ
một sứ điệp: "Các bạn là một giấc mơ. Các bạn
là niềm hy vọng của đất nước và của Giáo Hội. Các
bạn có một sứ mạng đối với đất nước và Giáo
Hội qua việc trở nên những con người tốt và thánh
thiện".
Lúc 4 giờ chiều cùng ngày, Ðoàn Việt Nam có buổi
suy tư và chia sẻ chứng từ "Thắp Sáng Niềm
Tin". Mở đầu cho cuộc chia sẻ Ðức Ông Ðạo có
đôi lời chào mừng các bạn trẻ Việt Nam cùng với
lời hiệu triệu và các bạn trẻ đồng thanh "Thưa
có"ù với những câu sau: Các bạn có tin Chúa
Giêsu là Ðấng Cứu Thế không? Các bạn có chấp nhận
theo đường lối Chúa Kitô đã vạch ra trong Tin Mừng
không? Các bạn có nhận trách nhiệm mà quê hương và
Giáo Hội ký thác cho các bạn hay không? Và các bạn
có muốn dâng hiến mạng sống mình cho tình yêu đối
với Chúa Giêsu không?
Vì từ nhiều nước và sống trong những bối cảnh
khác nhau nên các chứng từ đời sống đức tin của
các bạn trẻ cũng rất phong phú, hấp dẫn, và sâu sắc.
Như chứng từ của bạn Hồ Hương, 21 tuổi, vừa tốt
nghiệp tại Saint Mary College ở Los Angeles liên quan tới
những thách đố của cuộc sống đức tin trong môi
trường học đường. Bạn Hồ Hương chia sẻ một kinh
nghiệm rằng: "Hãy để Chúa thực hiện nơi mình
chương trình của Ngài và hãy ký thác mọi sự cho Chúa
thì bạn sẽ cảm thấy bình an, vui tươi thực sự."
Rồi một chứng từ của một bạn trẻ trong môi trường
giáo xứ (Pháp), hoặc một bạn Việt Nam chia sẻ những
nỗ lực sống Phúc Âm trong nhiều hoàn cảnh khó khăn
của xã hội, kinh tế ở quê nhà. Xen kẽ các chia sẻ
chứng từ là những vũ khúc mang nét dân tộc, những
lời ca thánh thót biểu lộ niềm tin vào Ðức Kitô của
các nhóm thuộc Bắc Ðức, Hoa Kỳ, Pháp. Ðặc biệt hoạt
cảnh "Ðức Kitô, Niềm Tin của các Thánh Tử Ðạo
Việt Nam hôm qua, hôm nay và mãi mãi" do các bạn
trẻ San Jose (Hoa Kỳ) trình diễn, đã làm nhiều người
xúc động đến rơi lệ trước cảnh các Kitô hữu chịu
nhiều khổ hình và cúi đầu khâm phục trước tinh thần
bất khuất trong niềm tin của cha anh. Niềm tin mạnh mẽ nơi
người trẻ Việt Nam trong buổi chia sẻ hôm nay được
Ðức Cha Nguyễn Văn Yến nêu lên trong bài phát biểu
cảm tưởng: "Sự hiệp nhất của người trẻ Việt
Nam quê nhà và hải ngoại cho thấy rõ sức mạnh của
đức tin, một sức mạnh xóa tan mọi ngăn cách và
vượt qua mọi biên giới".
Ngày 18.08.2000
Sáng ngày thứ Sáu 18/08 đoàn Việt Nam tiếp tục buổi
học hỏi giáo lý do Ðức Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn
Sang chủ toạ và thuyết giảng. Ðức Cha Sang đã trình
bày về đề tài ơn gọi nên thánh. Ngài nhắc nhớ cho
các bạn trẻ về ơn gọi nên thánh mà các bạn đã
nhận được trong ngày chịu phép Rửa tội và ngài kêu
gọi họ hãy bắt chước các thánh trẻ hãy nhìn lên
Chúa Kitô và kín múc nơi Người sức mạnh và ân
sủng để đạt đến hạnh phúc đích thực. Sau buổi học
hỏi giáo lý, có Thánh lễ tạ ơn cũng có Ðức Cha Sang
chủ tế.
Buổi chiều cùng ngày (18/08), đoàn Việt Nam tiếp tục
đi hành hương bước qua hai Cửa Thánh Ðền thờ Thánh
Gioan Latêranô và Ðền thờ Ðức Bà Cả dưới sự
hướng dẫn của Ðức Ông Ðạo. Và tới đây là chấm
dứt các sinh hoạt chung của Ðoàn Việt Nam với nhau. Các
bạn trẻ Việt Nam tuy gặp nhau trong một thời gian ngắn và
có một số bạn gặp trở ngại trong ngôn ngữ tiếng
Việt nhưng tình cảm giữa các bạn vẫn dạt dào thương
mến vì "Mình với ta tuy hai mà một". Các bạn
đã trao nhau địa chỉ, hẹn hò gặp lại. Ðặc biệt chúng
tôi nhận thấy các bạn hải ngoại rất thương và quan
tâm đến các bạn từ quê nhà qua, cụ thể qua việc
thăm hỏi, tặng quà kỷ niệm.
Lúc 8 giờ 15 tối, các bạn trẻ đã tập trung đông
nghẹt suốt con đường dài hơn một cây số bắt đầu
từ Nhà thờ Santa Maria in Ara Coeli cho đến Colosseo, nơi
tập trung đông đảo nhất. Họ tập trung ở đây để
làm gì vậy? Thưa họ đi Ðàng Thánh giá. Nghi thức đi
Ðàng Thánh giá được Ðức Hồng Y Camillo Ruini chủ sự.
Quả thật, đây là một cuộc đi Ðàng Thánh giá tập
trung các bạn trẻ đông đảo chưa từng có từ trước
tới giờ. Các bạn suy niệm 14 chặng Ðàng Thánh giá
theo những từng giai đoạn của cuộc Thương Khó, bắt
đầu từ cảnh Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ
trong bữa tiệc ly, đến cảnh Chúa Giêsu vác thánh giá,
đến khi chịu đóng đinh trên thánh giá Chúa đã hứa
Thiên Ðàng cho kẻ trộm có lòng hối cải. Dẫn đầu là
một nhóm bạn trẻ vác thánh giá lớn màu đen và hàng
ngàn cây thánh giá nhỏ được các bạn
khác nối đuôi và tạo nên một bầu khí sốt sắng,
linh thiêng bởi các ngọn nến cháy sáng trên tay hàng
trăm ngàn bạn trẻ theo suốt con đường. Hơn nữa, các
bài hát thánh ca thật tha thiết thấu tận lòng người do
các tu sĩ Dòng Phan xicô hát lên và xen vào đó là
những lời cầu nguyện của một bạn trẻ Mỹ cho những
người bị lên án tử hình; một bạn trẻ Palestine cầu
nguyện cho hòa bình ở Trung Ðông; một bạn Rwandan cầu
nguyện cho sự tha thứ thực sự trên đất nước
Rwandan. Tất cả lời cầu nguyện và bầu khí linh thiêng
ấy khiến ta cảm nhận được sức mạnh cứu chuộc của thập giá Ðức Kitô.
Ngày 19.08.2000
Bước qua ngày thứ Bảy 19/08 các bạn trẻ bước vào
thời gian cao điểm của Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới.
Các bạn trẻ đã lên tới con số hơn hai triệu (nhiều
hơn con số trong Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới thứ 12
tại Pháp là 1 triệu). Mặc dù 8 giờ 30 tối mới bắt
đầu chương trình canh thức nhưng ngay từ tờ mờ sáng
nhiều đoàn đã lên đường đi tới địa điểm gọi là
Tor Vergata, một vùng đất rộng 320 hec-ta (gần 800 mẫu Anh),
thuộc ngoại ô thành phố Rôma. Có đến 15.000 ngàn
chiếc xe du lịch hạng lớn chuyên chở các bạn trẻ nhưng
không thấm vào đâu so với con số hơn 2 triệu. Ða số
các bạn trẻ đi bằng phương tiện công cộng từ nhiều
phía đổ về và họ còn phải đi bộ 10 km dưới sức
nóng cao điểm của mùa hè tại Ý là 42 độ C (khoảng
107 độ F). Tuy nhiên, họ vẫn nối đuôi nhau bước đi,
miệng hát những bài thánh ca Emmanuel, Halleluia vang cả
góc trời. Họ tươi vui bước đi, dường như quên đi
mọi cực nhọc của đường xa. Họ chào nhau thân tình
không phân biệt màu da, tiếng nói. Nhiều nhóm bạn trẻ
vừa đi vừa đọc kinh lần hạt với sự trang nghiêm,
sốt sắng. Quả thật "Thiên Chúa đang ở giữa chúng
ta".
Ðúng 12 giờ trưa, tiếng chuông các nhà thờ ở
Rôma vang lên, đoàn người đang tiến về Tor Vergata liền
đứng lại, kẻ đứng, người quì, đọc kinh Truyền tin.
Tại địa điểm Tor Vergata, sau kinh Truyền tin thì chương
trình văn nghệ được bắt đầu. Xen kẽ giữa các tiết
mục văn nghệ, người ta đọc lên những lời nói của
các chứng nhân của Chúa Kitô trong thời đại ngày nay
qua việc phục vụ những anh chị em nghèo khổ, bệnh tật.
Họ muốn hiến trọn cuộc đời để đem tình yêu và sự
bình an của Thiên Chúa đến mọi người trên thế giới.
Chương trình văn nghệ kéo dài cho đến 7 giờ 30 tối,
một chiếc trực thăng màu trắng chở Ðức Thánh Cha
Gioan Phaolô II từ điện nghỉ hè Castel Galdolfo. Các bạn
trẻ ngước mắt dõi theo chiếc trực thăng đang bay
lượn một vòng để Ðức Thánh Cha nhìn thấy toàn cảnh
vùng đất rộng hơn 300 héc-ta đầy kín các bạn trẻ. Họ
reo vui, vẫy khăn, phất cờ, vỗ tay, chào mừng Ðức
Thánh Cha đã tới. Ðức Thánh Cha xuống máy bay và có
năm bạn trẻ đại diện cho năm châu ra đón ngài, ngài
đi giữa và các bạn cùng nắm tay ngài theo một hàng
ngang. Ðức Thánh Cha đi thăm các bạn trẻ một vòng
bằng chiếc xe bọc kính, trong khi ban nhạc Angelo Branduardi
tấu lên bản nhạc chào mừng. Khi thánh giá được các
bạn trẻ rước lên tới lễ đài, tất cả đồng thanh
hát lên bài ca Emmanuel, là bài ca chủ đề của Ðại
Hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 15. Lại một lần
nữa, những người trẻ cảm thấy được Thiên Chúa
rất gần với mình bởi sự hiện diện của vị cha chung
và hơn hai triệu bạn trẻ đang bên cạnh mình.
Tiếp đến, hai bạn trẻ rước tượng Ðức Mẹ Phù
Hộ Các Giáo Hữu Rôma (màu đen) lên cho Ðức Thánh Cha
hôn kính, theo sau là các bạn mang hoa,nến và đuốc, đang
khi đó ca đoàn Rumani hát bài "Axion". Sau phần
hôn ảnh tượng Ðức Mẹ là phần đọc kinh cầu các
thánh, kèm theo những hình ảnh được chiếu trên màn
ảnh rộng, thứ tự từ các Thánh Tông đồ, các thánh
tử đạo, trong số đó có Thánh Anrê Dũng Lạc và các
Bạn Tử đạo Việt Nam cũng được kêu cầu. Tiếp theo
là phần chia sẻ kinh nghiệm của các bạn trẻ trên
đường hoán cải, tìm tự do, chân lý và trên đường
đạt đến sự thánh thiện.
Tiếp theo phần công bố lời Chúa, trích đoạn Phúc
Âm theo Thánh Marco (8,27-29), Ðức Thánh Cha bắt đầu bài
giảng từ câu hỏi của Chúa Giêsu hỏi các môn đệ:
"Các con nói Thầy là ai?" và Simon Phêrô trả
lời: "Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống".
Và tiếp nối lời tuyên xưng đức tin của Thánh Phêrô,
Ðức Thánh Cha đưa ra trường hợp tuyên xưng đức tin
của Thánh Tôma. Ông chỉ tin sau khi được diện kiến
Chúa Kitô Phục Sinh. Từ hai gương mẫu của niềm tin ấy,
Ðức Thánh Cha cho các bạn trẻ thấy đức tin trước
hết là một ân sủng do Chúa ban, tiếp đến là sự
đáp trả của con người trước những lời mời gọi
của Thiên Chúa và tiếp sau sự đáp trả là một cuộc
gặp gỡ cá vị giữa Thiên Chúa và con người, hình
thành một mối tương quan liên vị giữa Thiên Chúa và
con người mà không gì có thể tách rời, gắn bó đến
độ sẵn sàng hiến mạng sống để làm chứng cho niềm
tin của mình nơi Ðức Kitô như các thánh Tông Ðồ, các
thánh Tử Ðạo đã nêu gương. Ðức Thánh Cha còn nói:
"Khi các con mơ ước hạnh phúc là các con đang tìm
kiếm Chúa Giêsu. Các con không lẻ loi trên con đường
tìm kiếm Chúa vì cùng với các con còn có Gia đình,
cộng đoàn, các linh mục, các thầy cô và vô kể các
bạn trẻ khác mà thâm sâu của con tim họ không ngớt
yêu mến Ðức Kitô và tin tưởng nơi Ngài". Và
kết thúc, Ðức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ hãy noi
gương Ðức Maria đã nói tiếng "xin vâng" với
Thiên Chúa trọn cả cuộc sống của Mẹ.
Bài giảng của Ðức Thánh Cha phải dừng lại nhiều
lần bởi những tràng pháo tay kèm theo tiếng hoan hô vang
dội của các bạn trẻ: "Giovanni Paolo!" (Gioan Phaolô!),
"John Paul II: We Love You!" (Gioan Phaolô II: Chúng con
yêu ngài!), "Juan Pablo II, te quiere todo el mundo!" (Gioan
Phaolô II, cả thế giới yêu ngài!) như muốn nói với
ngài rằng họ tiếp nhận tất cả những lời ngài
truyền dạy. Một vài lần Ðức Thánh Cha kêu họ vỗ tay
mạnh hơn nữa và ngài cũng nói đùa rằng: "Cha nói
nhiều quá phải không?"
Sau bài giảng, Ðức Thánh Cha mời gọi các bạn cùng
ngài tuyên xưng đức tin đã lãnh nhận trong ngày lãnh
Bí Tích Rửa Tội. Tiếp theo là một vài chứng từ sống
đức tin của một vài bạn trẻ. Và trước khi ban phép
lành và chia tay tạm biệt các bạn trẻ, Ðức Thánh Cha
đã trích một câu châm ngôn của nước Ba Lan rằng:
"’Nếu anh sống với các bạn trẻ, anh cũng sẽ trở
nên trẻ’. Như thế, Cha đang trẻ lại!" Một lần
nữa, tiếng vỗ tay hoan hô vang dội.
Sau khi Ðức Thánh Cha ban phép lành và chào hẹn gặp
lại, liền sau đó những tràng pháo bông được bắn
lên trời kéo dài khoảng 10 phút. Tuy pháo bông đã
chấm dứt nhưng niềm vui thánh thiện trong lòng các bạn
trẻ vẫn còn dạt dào, họ tiếp tục ca hát nhảy múa,
làm quen với nhau. Có những nhóm qui tụ được đến 200
bạn trẻ cùng múa hát những bài như: Emmanuel, Salom; Họ
giới thiệu nhau: tôi là người Do Thái, tôi là người
Slovak; tôi là người Pháp; tôi là người Việt Nam. Họ
trao nhau những cuốn sách, những quà lưu niệm kèm theo
chữ ký. Có những nhóm ca hát cho đến sáng. Ða số
ngủ lại tại chỗ để có thể dự Thánh Lễ bế mạc
ngày hôm sau.
Ngày Bế Mạc 20.08.2000
Lúc 8 giờ 30 sáng Chúa nhật 20/08, Ðức Thánh Cha đã
chủ tế Thánh Lễ trọng thể kết thúc Ngày Quốc Tế
Giới Trẻ lần thứ 15. Sau khi hát ca nhập lễ và Ðức
Thánh Cha chào bình an cho mọi người, Ðức Hồng Y Camillo
Ruini có đôi lời dẫn nhập, cùng lúc đó 24 bạn trẻ
tay cầm cành lá dừa tiến lên dọc theo bậc thang hướng
về bàn thờ, đi theo đoàn cầm là có bốn bạn trẻ
khác mang bốn cục đá tượng trưng cho bốn phương mà
Giáo Hội đang hiện trên địa cầu. Họ đặt bốn cục
đá dưới chân cây thánh giá.
Ðầu bài giảng, Ðức Thánh Cha nhắc lại câu chủ
đề: "Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng
ta" (Ga 1,14). Tiếp đến, ngài chào đón các bạn trẻ
một lần nữa và ngài chào các Ðức Hồng Y, các Giám
Mục, Linh Mục, chào Tổng Thống và Thủ tướng Ý cùng
toàn thể quí khách.
Ðức Thánh Cha đã nhấn mạnh câu trả lời của
Thánh Phêrô: "Bỏ thầy con biết theo ai? Thầy mới
có lời ban sự sống đời đời" (Ga 6,68). Ngài nói
với các bạn trẻ rằng: "Chỉ có Chúa mới có
những lời đứng vững với những thử thách của
thời gian và tồn tại mãi mãi." Và ngài dẫn họ
tới một chân lý: Ngôi Lời, Ðấng đã mặc lấy xác
phàm cách đây 2000 năm, đang hiện diện hôm nay trong Bí
Tích Thánh Thể, bí tích về sự hiện diện của Thiên
Chúa, Ðấng hiến thân cho ta vì yêu thương. Cử hành Bí
Tích Thánh Thể, nghĩa là chấp nhận lý lẽ của thập
giá và con đường phục vụ. Và Ðức Thánh Cha kêu
gọi các bạn trẻ hãy để Bí Tích Thánh Thể ở trung
tâm của đời sống cá nhân và cộng đoàn, hãy nên
những chứng nhân nhiệt thành của sự hiện diện của
Chúa Kitô trên bàn thờ. Và như là một lời sai đi,
ngài nói với các bạn trẻ: "Các con là trái tim
trẻ trung của Giáo Hội, các con hãy đi và đem bình an
đến khắp thế giới". Ðức Thánh Cha đã kết thúc
bài giảng bằng một lời kinh ca ngợi Thiên Chúa qua món
quà là chính Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể và Giáo
Hội.
Thánh Lễ Bế Mạc Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần
thứ 15 kết thúc bằng phép lành của Ðức Thánh Cha
vào lúc 11 giờ 30.
Mặc dù các bạn trẻ ra về giữa trưa hè nóng nực
nhưng niềm tin và tình yêu Chúa Kitô là hành trang của
các bạn khiến các bạn không hề ngại ngùng bước đi
giữa những tiếng đàn ca. Qua biến cố vĩ đại này
không chỉ nước Ý sống dậy trong niềm tin và tình yêu
nhưng cả Giáo Hội được thêm vững tin. Bởi lẽ,
người ta không thể tưởng rằng giữa một thế giới
tục hóa, hưởng thụ, với biết bao hệ tư tưởng chống
lại sự sống, chống lại Giáo Hội và người trẻ
dường như không còn đức tin, vậy mà những ngày qua,
đã có đến hơn hai triệu bạn trẻ trên toàn thế giới
không quản đường xa, hao tốn, khó nhọc để gặp gỡ
và lắng nghe lời của vị cha chung dạy bảo. Họ hết sức
sốt sắng tham dự các buổi cử hành các Bí Tích. Họ
cùng nhau chia sẻ những chứng từ sống đức tin giữa
thế giới hôm nay. Quả thật, như lời Ðức Cha Nguyễn
Văn Thuận: "Sự kiện hơn hai triệu các bạn trẻ về
Roma tham dự Ðại Hội cho thấy sức mạnh của niềm tin
Kitô giáo do Thánh Thần tác động, cho thấy Giáo Hội
vẫn tươi trẻ và sống động." Và tất cả những
điều đó cho chúng ta thấy rằng: "Thiên Chúa ở
giữa chúng ta".