|
LÁ THƯ TOÀ SOẠN
Quý độc giả thân mến, Chúng ta đang sống trong những ngày hồng ân của Năm Toàn Xá 2000. Dấu chỉ của niềm vui và ơn sủng của Thiên Chúa ban cho Giáo Hội, ban cho chúng ta thật tuyệt vời khi vào tháng 8 từ ngày 15 đến ngày 21, hơn 2 triệu người trẻ Công Giáo khắp năm châu đổ về giáo đô Rôma để tham dự Ngày Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới kỳ XV. Con số người dự vượt quá mức dự đoán của Ban Tổ chức và sau Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới kỳ X ở Manila, Phi Luật Tân, với con số hơn 4 triệu tham dự viên thì đây là Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới lớn nhất. Ðiều gì đã khiến hơn 2 triệu người trẻ sẵn sàng chịu đựng thiếu thốn tiện nghi và cái nóng cháy người của thời tiết Rôma để đến đây vậy? Thưa, họ muốn tìm kiếm Ðức Giêsu, Ðấng Cứu độ duy nhất của nhân loại, như câu trả lời của họ cho Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II trong những ngày Ðại hội. Dù sống trong một xã hội tiêu thụ chạy theo vật chất, những người trẻ đã không đánh mất niềm tin căn bản của mình vào Ðức Kitô. Sự đáp trả nồng nhiệt của họ trước lời chia sẻ tâm tình của Ðức Thánh Cha khiến cho những ai hồ nghi về sứ mạng của Giáo Hội, về sức mạnh tinh thần của giới trẻ Công Giáo hôm nay phải tự đặt lại câu hỏi cho chính mình về niềm tin vào cuộc sống mà tưởng chừng như bị biến tan trong thế giới đang bị băng hoại bởi nền văn hoá sự chết: chiến tranh, nghèo đói, bạo lực, phá thai, tử hình, an tử. Ngày Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới là một cuộc hội tưng bừng nhưng không phải là của những người muốn sống buông thả như trường hợp Ðại hội đồng tính luyến ái thế giới cũng được tổ chức tại Rôma vào đầu tháng 7 vừa qua. Mặc cho những quảng cáo rầm rộ về Ðại hội với tên gọi rất kêu "Ðồng tính luyến ái: Niềm kiêu hãnh thế giới" và được Phó Tổng thống nước này tán thành, cơ quan nọ tán dương, con số dự trù 1 triệu tham dự viên chỉ là con số ảo tưởng bởi vì thực tế cho thấy số người tham dự chỉ được vài chục ngàn là cao. Ðiều này cũng không lấy gì làm lạ bởi vì những người ủng hộ cho Ðại hội này đã đi ngược lại niềm khát khao sâu xa của con người là muốn được hạnh phúc thật sự và hạnh phúc đó chỉ có thể có nơi những ai sẵn sàng sống theo thánh ý của Thiên Chúa. Do đó, Ngày Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới là một ngày hội của niềm tin, một cuộc hành hương của những ai muốn cương quyết sống thánh thiện và phục vụ tận tình anh chị em đồng loại. Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II qua chính chứng từ cuộc sống của mình đã nêu gương đó cho các bạn trẻ khắp nơi. Nơi ngài người ta ngạc nhiên về sức thu hút mãnh liệt người trẻ nhưng ngài không phải là kẻ mỵ dân. Ngài chỉ trình bày sự thật. Ngài không che dấu những thách đố của cuộc sống làm chứng cho Ðức Kitô trong thế giới ngày nay. Nhưng vượt lên trên tất cả những thử thách đó, ngài muốn cho người trẻ thấy rằng họ sẽ tìm thấy niềm vui, bình an và hạnh phúc thật sự chỉ khi nào họ đáp trả lời mời gọi sống cuộc đời sứ giả trung thành và nhiệt thành của Ðức Kitô và của Giáo Hội. Trong Ngày Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới kỳ XV tại Rôma, phái đoàn Việt Nam quốc nội lần đầu tiên chính thức tham dự với 37 người gồm 2 giám mục, 8 linh mục và 27 bạn trẻ đại diện cho 25 giáo phận quê nhà. Vượt qua bao cách trở, phái đoàn Việt Nam với sự hiện diện của mình trong Ðại hội muốn nói lên tâm tình hiệp thông với Giáo Hội hoàn vũ và với vị cha chung là Ðức Gioan Phaolô II. Giới trẻ Lào quốc nội cũng lần đầu tiên tham dự Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới. Giới trẻ Trung Quốc (ngoại trừ Hồng Kông và Macao) mặc dầu không được chính quyền cộng sản cho đi nhưng đã gửi lá thư cho Ðại Hội nói lên niềm gắn bó với người trẻ khắp thế giới, với Giáo Hội và hơn thế nữa, vài chục anh chị từ Trung Quốc đã có thể đến được Rôma bằng con đường du lịch hay du học. Tất cả những điều này nói lên sức mạnh của Thánh Thần Chúa có thể phá vỡ tất cả những hàng rào cản trở do bất kỳ thể chế áp bức nào dựng nên hòng ngăn chặn người trẻ đến với Ðức Kitô và Hội Thánh. Ngày Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới XV đã kết thúc để mở ra một trang sử mới về sứ mạng rao truyền Ðức Kitô trong thiên niên kỷ thứ 3 bằng chính chứng từ cuộc sống của mỗi bạn trẻ nói riêng và của mỗi người tín hữu Công Giáo nói chung. Cho đến khi gặp lại Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II và các bạn trẻ khắp năm châu trong Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới vào mùa Hè 2002 tại Toronto, Canada, chúng ta hãy cùng tiến bước trên con đường hoán cải cuộc sống, canh tân đức tin và phục vụ Tin Mừng nơi những anh chị em đồng loại, nhất là những người bị bỏ rơi. NS/ÐMHCG Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao |