SỨC MẠNH VẠN NĂNG

Lm. Vũ Minh Nghiễm, C.Ss.R.

 

Thế kỷ văn minh chúng ta bây giờ, người ta hằng nói đến sức mạnh vạn năng của bom nguyên tử. Trường hợp có cuộc đại chiến nguyên tử xảy ra, thì một phần ba nhân loại sẽ bị tiêu diệt.

Trong Giáo Hội, chúng ta cũng có một sức mạnh vạn năng thần diệu gấp mấy lần hơn bom nguyên tử. Ðó là chuỗi Môi Khôi.

Phải. Kinh Môi Khôi là một sức mạnh vạn năng, và là một sức mạnh vạn năng khả dĩ đem lại hòa bình cho thế giới, trong khi bom nguyên tử chỉ làm cho nhân loại phải sụp đổ. Hai siêu cường của nguyên tử lực là Hoa kỳ và Nga. Cả hai chưa bao giờ dám tuyên bố là bom nguyên tử sẽ đem lại hòa bình cho thế giới, trong khi Ðức Trinh Nữ Ma-ri-a từ trên đồi Fa-ti-ma, đã công khai tuyên bố trong suốt sáu lần hiện ra rằng: "Nếu người ta biết lần chuỗi Môi Khôi mỗi ngày, thì hòa bình sẽ trở về trên thế giới."

Tại sao chuỗi Môi Khôi có sức mạnh vạn năng phi thường như thế?

Thánh Ðôminicô, người nói là đã được Ðức Mẹ hiện ra ban truyền cho phép lần chuỗi Môi Khôi, cho rằng: "Kinh Môi Khôi là thứ kinh dễ dàng đơn giản, rất đẹp lòng Ðức Mẹ, rất thích đáng để kéo lòng Chúa thương xót và cứu rỗi các dân tộc. Ðó là một đặc ân từ trời trợ giúp, hiệu lực trong mọi hoàn cảnh khó khăn."

Ðức Giáo Hoàng Sixtô VI thì nói: "Kinh Môi Khôi là cách cầu nguyện rất hữu ích để tôn vinh Thiên Chúa và cứu thế giới khỏi mọi nguy hiểm."

Khi hiện ra với thánh Alano, Ðức Mẹ nói: "Kinh Môi Khôi là khí giới thần hiệu để chống hỏa ngục, tẩy trừ các nết xấu, tiêu diệt tội lỗi và phá tan các tà thuyết."

Kinh Môi Khôi thật là một kinh rất đẹp lòng Chúa và Ðức Mẹ như bao nhiêu đấng thánh đã tuyên bố và được chính Ðức Mẹ nói ra nhiều lần. Ðiều này không làm chúng ta phải ngạc nhiên, vì các lời kinh Môi Khôi đều lấy từ Phúc Âm ra. Kinh Lạy Cha là chính kinh Chúa Yê-su đã đặt ra để dạy cho các Tông đồ biết cách cầu nguyện. Kinh Kính Mầng là lời Tổng lãnh thiên thần Ga-bri-el chào mừng Ðức Mẹ khi ngài được Thiên Chúa sai đến truyền tin cho Ðức Mẹ làm Mẹ Chúa Cứu Thế ra đời; cọng thêm vào đó là lời Bà Thánh I-sa-ve chào mừng Ðức Mẹ khi bà được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm. Kinh Sáng Danh là lời tuyên xưng đức tin giản lược của Hội thánh sơ khai về Ba Ngôi Thiên Chúa bằng nhau. Hình như kinh này rút từ công thức rửa tội nhân danh Chúa Ba Ngôi, Cha, Con, và Thánh Thần mà Chúa Yê-su đã dạy cho các Tông đồ trước khi Ngài về trời.

Về ý nghĩa, ba Mùa: Mùa Vui, Mùa Thương, và Mùa Mừng chỉ ba giai đoạn chính của cuộc đời Chúa Cứu thế. Năm sự Vui dạy chúng ta mầu nhiệm Chúa nhập thế (xuống thế làm người). Năm sự Thương dạy chúng ta về cuộc khổ nạn của Chúa để cứu chuộc loài người. Năm sự Mừng dạy chúng ta mầu nhiệm Chúa khởi hoàn chiến thắng tội lỗi, sự chết và sống lại.

Như vậy kinh Môi Khôi quả là sách Phúc Âm được rút gọn.

Trong tương quan giữa Chúa Cứu Thế và Ðức Mẹ, kinh Môi Khôi cho thấy Ðức Mẹ đã cộng tác chặt chẽ với Chúa Cứu Thế trong mầu nhiệm nhập thể (Chúa xuống thế làm người), trong mầu nhiệm khổ nạn (Chúa chịu nạn chịu chết chuộc tội cho nhân loại), và trong mầu nhiệm Phục Sinh (Chúa khởi hoàn sống lại). Ðức Mẹ đã chịu thai và sinh hạ Chúa Cứu Thế; đã đứng dưới chân thánh giá để đồng công với Con chí thánh trong giờ khổ nạn, hầu chu toàn thánh ý Ðức Chúa Cha, và đã được đưa về trời hưởng vinh quang của Chúa sống lại. Vì thế mà kinh Môi Khôi cũng được gọi là Bản tóm lược cuộc đời Chúa Cứu thế và Ðức Mẹ.

*

* *

Bản chất của kinh Môi Khôi cao trọng như thế, cho nên chúng ta hiểu được phần nào tại sao kinh Môi Khôi là kinh rất đẹp lòng Chúa và Ðức Mẹ, và là một sức mạnh vạn năng để mang lại hòa bình cho thế giới và chiến thắng ma quỉ.

Chính nhờ kinh Môi Khôi mà 6 ngàn binh Công giáo đã toàn thắng 12 ngàn binh Hồi giáo tại vịnh Lepante khi họ tấn công vào lục địa Âu Châu, ngày 7-10-1571. Ðể ghi ơn Ðức Mẹ đã cứu Giáo Hội khỏi tay tàn bạo của quân Hồi giáo, Ðức Piô V đã lập ra lễ Môi Khôi mừng vào ngày mồng 7 tháng 10 năm 1572, và chúng ta đang mừng kính trong tháng Mười này.

Cũng nhờ kinh Môi Khôi mà Thánh Ðôminicô đã đẩy lui được bè rối Albigois gieo rắc lạc thuyết đầu độc đức tin Công giáo.

Người ta kể chuyện rằng có một thanh niên đạo đức sốt sắng, mỗi ngày quen đặt một bông hoa đẹp thơm dưới chân tượng Ðức Mẹ. Nhưng về sau, vì giao du với các bạn bè xấu, anh ta cũng ra hư thân mất nết luôn. Cuối cùng một hôm, anh ta bị bệnh, thập tử nhứt sinh. Trong lúc mê sảng, chàng trông thấy một bà đẹp lộng lẫy, mình mặc áo trắng, đầu đội triều thiên có 12 ngôi sao chói sáng. Nhìn thị kiến, chàng thét lên: "Thị kiến này từ đâu đến với tôi? Tôi không xứng đáng với thị kiến nầy! Bà là ai?"

Bà đó liền dịu dàng cất tiếng nói: "Hỡi con! Mẹ đây. Ðừng sợ! Con còn nhớ những bông hoa thơm hằng ngày con đem đặt dưới chân Mẹ không? Việc làm của con rất đẹp lòng Me. Bây giờ Mẹ đến cứu con đây. Con hãy mời một linh mục đến cho con xưng tội và rước Mình Thánh. Ngày mai con sẽ được ở với Mẹ trên thiên đàng." Nói xong, Ðức Mẹ biến đi.

Bừng tỉnh dậy, anh ta cho người mời linh mục đến giải tội và cho rước lễ như của ăn đàng, và ngày hôm sau anh đã tắt thở bình an.

Một tác động đơn sơ như đặt một bông hoa đẹp thơm dưới chân tượng Ðức Mẹ mà đã có ảnh hưởng mạnh mẽ như vậy đối với phần rỗi đời đời, phương chi những tràng chuỗi Môi Khôi mỗi ngày dâng lên cho Ðức Mẹ? Vì Môi Khôi có nghĩa là Hoa Hồng, chuỗi Môi khôi sẽ bảo đảm cho phần rỗi đời đời của các con cái Ðức Mẹ.

*

* *

Ba em được trông thấy Ðức Mẹ ở Fa-ti-ma, mỗi em đều được thông phần nhưng khác nhau. Em Lucia được diện kiến và đối thoại với Ðức Mẹ. Em Jacinta được diện kiến, nghe lời Ðức Mẹ nói với Lucia, nhưng không được trực tiếp đối thoại với Ðức Me. Còn Phanxicô chỉ được diện kiến Ðức Mẹ, mà chẳng nghe biết gì. Sau đó em nhờ chị Lucia hỏi cho biết lý do, thì được Ðức Mẹ trả lời qua Lucia: "Vì Phanxicô lười lần chuỗi".

Vậy chúng ta hãy nhớ lời Ðức Mẹ đoan quyết với Thánh Alano rằng: "Sốt sắng lần chuỗi Môi Khôi là dấu chắc được tuyển chọn về thiên đàng".

 

 


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao
E-mail : ducme@cuuthe.com