TRONG DÒNG ÐỜI Lm. Phạm Quốc Hưng, CSsR. LỜI VÀNG CHO NGƯỜI TRẺ
Chưa bao giờ Rôma chứng kiến một Thánh Lễ đông người, và là những người trẻ như thế. Rôma-"Kinh Thành Muôn Thuở"- như trẻ lại với sự hiện diện của họ. Tổng Thống Ý Carlo Ciampi phải tuyên bố với những người trẻ hiện diện: "Rôma sung sướng được các bạn chinh phục". Giới truyền thông Ý gọi Ngày Giới Trẻ Năm Thánh là "cuộc chiến thắng của Ðức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II". Một bạn trẻ hành hương, Anh Matthew Malek, 21 tuổi ở Detroit-USA, phát biểu: "Tôi không nghĩ có vị hoàng đế Rôma nào được bước vào một đám đông như thế. Thật kỳ diệu khi thấy ngài bước vào và quá nhiều người từ nhiều quốc gia khác nhau bày tỏ lòng kính phục đối với một con người đã hiến dâng cuộc đời trọn vẹn như Chúa Kitô đã hiến dâng". Người trẻ đến Rôma với sự ngưỡng mộ yêu mến sâu xa dành cho Vị Cha Chung khả ái khả kính của họ. Cũng vậy, Ðức Thánh Cha thật xúc động đón tiếp họ với lòng yêu mến và hy vọng lớn lao. Sứ điệp ngài dành cho họ thật đơn giản: Hội Thánh cần những người trẻ Công Giáo để Phúc âm hóa thế giới. Trong Thánh Lễ bế mạc, ngài nói với họ: "Từ chỗ sâu thẳm của trái tim cha, cha muốn cảm tạ Thiên Chúa về quà tặng tuổi trẻ của chúng con trong Hội Thánh.Chúng con là những tuần canh ban mai của bình minh đệ tam thiên niên.. Ðừng sợ là những vị thánh của tân thiên niên kỷ". Là người mang trái tim yêu thương luôn tươi trẻ và hằng yêu quý quan tâm đến giới trẻ như tương lai và hy vọng của Giáo Hội và nhân loại, Ðức Gioan-Phaolô II vẫn thường gởi đến người trẻ những sứ điệp chất ngát tin yêu hy vọng mỗi khi ngài gặp gỡ họ. Và những người trẻ từ bốn phương đến Rôma tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới Năm 2000 sẽ không bao giờ quên được những lời chia sẻ và nhắn nhủ hết sức thân tình, gói ghém tất cả tình yêu sâu xa của Vị Cha Chung dành cho họ trong dịp hồng phúc này. Hay nói đúng hơn, đây là những lời chính Chúa Giêsu Kitô-Thiên Chúa của Tình Yêu Nhập Thể-dành cho người trẻ qua môi miệng của Vị Ðại Diện của Người trong Ðại Năm Thánh 2000. Dù không được phúc tham dự biến cố hồng ân của Ngày Giới Trẻ Thế Giới Năm 2000, tôi vẫn cảm thấy bồi hồi xúc động khi nhìn ngắm hình ảnh Vị Cha Chung khả ái giữa một biển người trẻ và suy niệm những lời nhắn nhủ thiết tha của ngài. Chị Tiểu Muội Têrêsa, một nữ tu rất trẻ-chỉ theo dõi một phần các diễn biến của Ngày Giới Trẻ Thế Giới Năm 2000 đã kết luận tự biến cố này đã là một phép lạ, một dấu chỉ vĩ đại cho người trẻ và nhân loại hôm nay về Sự Hiện Diện Sống Ðộng của Chúa Kitô giữa cuộc đời. Và tôi đồng ý với chị. Tôi muốn ghi vào nhật ký của mình, ghi vào trái tim tôi, ghi vào tâm hồn của những người trẻ và tâm hồn của tất cả mọi người những lời vàng mà Vị Cha Chung khả ái đã trao ban cho người trẻ dịp hồng ân này. Tôi đã cảm biết và xác tín rằng, vì những lời này ướp đầy hương vị của Lời Chúa-những lời ban sự sống-và được phát xuất từ môi miệng của một vị chủ chăn có trái tim thật giống Thánh Tâm Chúa Giêsu-Chúa Chiên lành-chúng sẽ có sức biến đổi đời sống của những ai biết đón nhận và thực hành với tất cả lòng yêu mến cậy tin, khiến họ trở thành những "Chúa Kitô khác" đem lại sức sống thần linh, niềm vui và hy vọng cho nhân loại trong tân thiên niên kỷ. "Còn các ngươi, các ngươi nói Ta là ai?" (Mt 16:15) Dựa trên câu hỏi này của Chúa Kitô dành cho các môn đệ, lời tuyên tín của Thánh Phêrô: "Ngài là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống" (Mt 16:16) và của Thánh Tôma trong Nhà Tiệc Ly: "Lạy Chúa tôi và là Thiên Chúa của tôi" (Jn 20:28), Ðức Gioan-Phaolô II đã gửi đến người trẻ những lời chia sẻ chân tình sau trong Buổi Cầu Nguyện Canh Thức tối Thứ Bảy 19-08-2000 tại sân Ðại Học Rome ở Tor Vergata: "Cuộc đối thoại này có ý nghĩa gì? Tại sao Chúa Giêsu muốn biết người ta nghĩ gì về Ngài? Tại sao Ngài muốn biết các môn đệ của Ngài nghĩ gì về Ngài? "Chúa Giêsu muốn các môn đệ của Ngài trở nên ý thức về những gì ẩn dấu trong chính trí khôn và tâm hồn của họ và lên tiếng tuyên xưng niềm xác tín của họ. Dù vậy, Ngài đồng thời biết rằng sự xác quyết mà họ sẽ bày tỏ sẽ không phải là của họ mà thôi, vì nó sẽ tiết lộ điều mà Thiên Chúa đã đổ vào tâm hồn của họ bằng ân sủng của đức tin. "Biến cố này xảy ra gần Cêsaria của Philip một cách nào đó dẫn chúng ta bước vào ‘trường đức tin’. Ở đó mầu nhiệm của nguồn gốc và sự phát triển đức tin của chúng ta được giải bày. Trước hết là có ơn mạc khải: một sự tự hiến thân mật không tả được của Thiên Chúa dành cho con người. Tiếp đến là một lời mời gọi đáp trả. Và cuối cùng là sự đáp trả của con người, một sự đáp trả mà từ đó đem lại ý nghĩa và uốn nắn toàn bộ đời sống của một người. "Ðây là tất cả ý nghĩa của đức tin! Ðó là một sự đáp trả của một nhân vị có lý trí và tự do đối với lời của Thiên Chúa hằng sống. Những câu hỏi mà Chúa Giêsu đặt ra, những câu trả trời của Các Tông Ðồ, và cuối cùng của Simon Phêrô, là một kiểu sát hạch về sự trưởng thành đức tin của những người gần Chúa Kitô hơn cả. "Cuộc trao đổi gần Cêsaria của Philip xảy ra trong thời kỳ gần Lễ Vượt Qua, nghĩa là ngay trước cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Kitô. Chúng ta cũng nên nhắc lại một biến cố khác, khi Chúa Kitô phục sinh xét lại sự trưởng thành đức tin của Các Tông Ðồ của Ngài. Ðây là cuộc gặp gỡ với Tông Ðồ Tôma. Ông là người duy nhất không có ở đó sau biến cố phục sinh, khi Chúa Kitô hiện ra lần đầu tiên nơi Nhà Tiệc Ly. "Nhà Tiệc Ly ở Giêrusalem cũng là một ‘trường đức tin’ cho Các Tông Ðồ. Tuy nhiên, một cách nào đó, những gì xảy ra với Tôma vượt quá những gì đã diễn ra gần Cêsaria của Philip. Ở Nhà Tiệc Ly chúng ta thấy một sự tương phản rõ nét của đức tin và bất tín, và đồng thời, một lời tuyên xưng sâu xa hơn sự thật về Chúa Kitô. Chắc chắn không dễ dàng để tin rằng Một Người đã được đặt trong mồ ba ngày trước đã sống lại. "Thầy Chí Thánh đã thường tuyên bố rằng Ngài sẽ sống lại từ kẻ chết, và bằng nhiều cách Ngài đã tỏ ra Ngài là Chủ của sự sống. Nhưng kinh nghiệm cái chết của Ngài đã quá kinh hoàng đến nỗi người ta cần phải gặp Ngài trực tiếp để tin vào sự sống lại của Ngài: Các Tông Ðồ trong Nhà Tiệc Ly, các môn đệ trên đường Emmaus, các phụ nữ đạo đức bên mồ.Tôma cũng cần như thế. Nhưng khi sự bất tín của ông được chạm đến bởi sự hiện diện của Chúa Kitô, Vị Tông Ðồ nghi nan đã nói lên những lời diễn tả cốt lõi sâu thẳm nhất của đức tin: Nếu đúng như vậy, nếu Ngài đang sống thực sự dù đã bị giết chết, thì điều đó có nghĩa rằng Ngài ‘là Chúa tôi là Thiên Chúa của tôi’. "Trong những điều xảy ra cho Tôma, ‘trường đức tin’ được phong phú hơn nhờ một yếu tố mới: mạc khải thần linh, câu hỏi của Chúa Giêsu và sự đáp trả của con người đạt đến đích điểm nơi cuộc gặp gỡ đích thân của người môn đệ với Chúa Kitô đang sống, với Ðấng Phục Sinh. Cuộc gặp gỡ này là khởi điểm của một tương quan mới giữa mỗi người chúng ta với Chúa Kitô, một tương quan trong đó mỗi người chúng ta phải tìm đến một nhận thức thiết yếu rằng Chúa Kitô là Chúa và là Thiên Chúa; không phải chỉ là Chúa và Thiên Chúa của thế giới và nhân loại, nhưng là Chúa và Thiên Chúa của cuộc sống con người của chính cá nhân tôi. Ngày nọ, Thánh Phaolô viết: ‘Lời gần bên ngươi, nơi miệng ngươi và nơi lòng ngươi. Ðó là lời đức tin chúng tôi rao giảng. Bởi vì nếu ngươi tuyên xưng nơi miệng ngươi: Giêsu là Chúa! và nếu ngươi tin trong lòng ngươi: Thiên Chúa đã cho Ngài sống lại từ cõi chết! ngươi sẽ được cứu’ (Rom 10:8-9). "Những bài đọc trong Phụng Vụ hôm nay diễn tả những yếu tố của ‘trường đức tin’ từ đó Các Tông Ðồ bước ra như những người ý thức đầy đủ về sự thật mà Thiên Chúa đã mạc khải nơi Chúa Giêsu Kitô, sự thật này sẽ uốn nắn đời sống riêng tư của họ và đời sống của Hội Thánh suốt dòng lịch sử. Các bạn trẻ thân mến, cuộc họp mặt ở Rôma này cũng là một loại ‘trường đức tin’ cho chúng con, những môn đệ hôm nay; nó là ‘trường đức tin’ cho tất cả những ai rao giảng Chúa Kitô ở đầu đệ tam thiên niên kỷ. "Tất cả chúng con có thể cảm biết nơi chính mình tiến trình của những câu hỏi và những câu trả lời mà chúng ta vừa nói với nhau. Chúng con hết thảy có thể cân nhắc những khó khăn chúng con gặp phải khi tin, và cảm thấy ngay cả sự cám dỗ để không tin. Nhưng đồng thời chúng con cũng có thể cảm nghiệm một sự hiểu biết và xác tín trưởng thành hơn về sự dấn thân sống niềm tin của chúng con. Thực vậy, luôn có sự gặp gỡ giữa Thiên Chúa và bản vị con người trong ngôi trường kỳ diệu của tinh thần nhân bản, trường đức tin. Chúa Kitô luôn bước vào Nhà Tiệc Ly của đời sống chúng ta và cho phép mỗi chúng ta cảm nghiệm sự hiện diện của Ngài và thốt lên: Lạy Ngài, Lạy Ðức Kitô, Ngài là ‘Chúa con và Thiên Chúa của con’. "Chúa Kitô nói với Tôma:‘Bởi thấy Ta, ngươi đã tin. Phúc cho những ai không thấy mà tin!’ (Jn 20:29). Có một chút gì đó của Tông Ðồ Tôma nơi mỗi con người. Mỗi người bị cám dỗ bởi sự bất tín và mỗi người đặt lại những câu hỏi căn bản: Thiên Chúa có thực sự hiện hữu không? Có thực là Ngài đã tạo thành thế giới chăng? Có thực là Con Thiên Chúa đã làm người, đã chết và sống lại từ cõi chết không? Câu trả lời đến khi người ta cảm nghiệm sự hiện diện của Thiên Chúa. Chúng ta phải mở mắt và mở lòng của chúng ta cho ánh sáng của Chúa Thánh Thần. Rồi những vết thương mở rộng của Chúa Kitô phục sinh sẽ nói với mỗi người chúng ta: ‘Bởi thấy Ta, ngươi đã tin. Phúc cho những ai không thấy mà tin’. "Các bạn trẻ thân mến, để tin vào Chúa Kitô hôm nay, để bước theo Chúa Kitô như Phêrô, Tôma, và Các Tông Ðồ và những chứng nhân đầu tiên, đòi hỏi chúng ta, cũng như trong quá khứ, là chúng ta phải đứng về phía Ngài, và có lúc đến độ phải chịu tử đạo mới: sự tử đạo của những người, hôm nay cũng như hôm qua, được mời gọi lội ngược dòng để bước theo Thầy Chí Thánh, để bước theo ‘Chiên Con bất cứ Ngài đi đâu’ (Rev 14:4). Các bạn trẻ thân mến, không phải tình cờ mà cha muốn các chứng nhân đức tin của thế kỷ 20 được tưởng niệm tại Hí Trường trong Năm Thánh này. "Có lẽ chúng con sẽ không phải đổ máu, nhưng chắc chắn chúng con sẽ được xin phải trung thành đối với Chúa Kitô! Một sự trung thành được sống trong mọi cảnh huống của đời sống hàng ngày: Cha đang nghĩ đến thật khó khăn chừng nào cho các đôi bạn đã đính hôn để trung thành với đức trinh khiết trong thế giới hôm nay. Cha nghĩ đến sự trung tín đối với nhau của các đôi bạn trẻ đã kết hôn bị thử thách thế nào. Cha nghĩ đến những tình bạn và những cám dỗ để bất trung sẽ xen vào cách dễ dàng chừng nào. "Cha cũng nghĩ đến những ai đã chọn con đường thánh hiến đặc biệt phải tranh đấu thế nào để bền đỗ trong sự tận hiến của họ dành cho Thiên Chúa và anh chị em mình. Cha nghĩ đến những người muốn sống một cuộc đời đoàn kết và yêu thương trong một thế giới nơi mà những điều được coi là đáng kể chỉ là lợi lộc và những quyền lợi cá nhân hay phe nhóm. "Cha cũng nghĩ đến những ai đang hoạt động cho hòa bình mà phải chứng kiến những bộc phát của chiến tranh ngày càng tệ hại tại những nơi khác nhau trên thế giới; cha nghĩ đến những ai đang hoạt động cho tự do con người và thấy những người đang tự biến thành nô lệ hay biến nhau thành nô lệ. Cha nghĩ đến những người đang hoạt động để củng cố sự yêu quý và tôn trọng đối với sự sống con người và thấy sự sống thường bị tấn công và sự tôn trọng sự sống thường bị chà đạp. "Các bạn trẻ thân mến, để tin trong một thế giới như thế thật khó phải không? Ðể tin trong đệ tam thiên niên kỷ thật khó phải không? Phải! Khó thật! Không cần phải che giấu điều ấy. Thật khó, nhưng với sự trợ giúp của ân sủng thì điều đó có thể thực hiện được, như Chúa Giêsu đã giải thích cho Phêrô: ‘vì không phải thịt, máu, đã mạc khải cho ngươi, mà là Cha Ta, Ðấng ngự trên trời’ (Mt 16:17). "Tối nay cha định tặng chúng con Sách Phúc Âm và cha sẽ làm thế. Ðó là quà tặng của Ðức Giáo Hoàng cho chúng con trong Buổi Cầu Nguyện Canh Thức không thể quên này. Lời nó chứa đựng là lời của Chúa Giêsu. Nếu chúng con lắng nghe nó trong thinh lặng, trong cầu nguyện, tìm kiếm sự giúp đỡ để am hiểu nó có nghĩa gì cho đời sống của chúng con từ lời khuyên khôn ngoan của các linh mục và các bậc thầy của chúng con, thì chúng con sẽ gặp gỡ Chúa Kitô và chúng con sẽ bước theo Ngài, sẽ sống cho Ngài từng ngày suốt đời chúng con! "Thực ra chính Chúa Giêsu chúng con tìm kiếm khi chúng con ước mơ hạnh phúc; Ngài đang chờ đợi chúng con khi không có gì khác mà chúng con bắt gặp làm thỏa mãn chúng con; Ngài là vẻ đẹp mà chúng con bị hấp dẫn mãnh liệt; chính Ngài khơi dạy nơi chúng con nỗi khao khát sự trọn vẹn khiến chúng con không chấp nhận thỏa hiệp; chính Ngài thúc bách chúng con xé nát các mặt nạ của một cuộc sống giả tạo; chính Ngài đọc trong tâm hồn chúng con những chọn lựa chân thực nhất của chúng con, những chọn lựa mà những kẻ khác cố dập tắt. Chính Chúa Giêsu khêu lên trong chúng con sự ao ước thực hiện một điều gì cao cả với đời sống của chúng con, ý chí theo đuổi một lý tưởng, sự khước từ để cho phép chính mình bị đè xuống bởi sự buồn tẻ chán chường, can đảm để tự dấn thân một cách khiêm tốn và nhẫn nại để thăng tiến bản thân và xã hội, khiến thế giới ngày thêm nhân bản và huynh đệ. Chính là Ngài, Chúa Kitô! "Các bạn trẻ thân mến, trong những trọng trách cao thượng này chúng con không lẻ loi. Với chúng con, có gia đình chúng con, có cộng đoàn chúng con, có các linh mục và thầy dạy chúng con, có nhiều người chúng con trong những chỗ sâu thẳm của tâm hồn chưa bao giờ mỏi mệt vì yêu mến Chúa Giêsu và tin tưởng nơi Ngài. Trong cuộc tranh đấu chống lại tội lỗi chúng con không lẻ loi: rất nhiều người chúng con đang phải tranh đấu và nhờ ân sủng của Chúa đang chiến thắng! "Các bạn thân mến, ở bình minh của đệ tam thiên niên kỷ cha thấy nơi chúng con ‘những tuần canh ban mai’ (Is 21:11-12). Trong quá trình của thế kỷ vừa qua những người trẻ như chúng con đã bị triệu tập thành những đám đông thật lớn để học cách hận thù; họ bị gửi đi để chiến đấu chống nhau. Những hệ thống cứu độ vô thần khác nhau cố thay thế niềm hy vọng Kitô giáo đã tự chứng tỏ chúng thực sự kinh tởm. Hôm nay chúng con cùng nhau đến đây để tuyên bố rằng trong thế kỷ mới chúng con sẽ không để chính mình bị biến thành các công cụ của bạo lực và tàn phá; chúng con sẽ bênh vực hòa bình, sẵn sàng trả giá bằng chính con người chúng con nếu cần. Chúng con sẽ bênh vực sự sống ở mọi giai đoạn phát triển của nó; chúng con sẽ nỗ lực hết sức để biến trái đất này ngày càng dễ sống cho mọi người. "Các bạn trẻ thân mến của thế kỷ đang bắt đầu, khi nói ‘vâng’ với Chúa Kitô, chúng con nói ‘vâng’ với tất cả những lý tưởng cao thượng nhất của chúng con. Cha cầu nguyện xin Ngài sẽ cai trị trong tâm hồn của chúng con và tất cả nhân loại trong thế kỷ mới và thiên niên kỷ mới. Không có gì phải sợ hãi khi phó thác chính chúng con cho Ngài! Ngài sẽ hướng dẫn chúng con, Ngài sẽ cho chúng con sức mạnh để bước theo Ngài mỗi ngày và trong mọi hoàn cảnh. "Xin Rất Thánh Maria, Ðức Trinh Nữ đã nói ‘vâng’ với Thiên Chúa suốt cả đời ngài, xin Thánh Phêrô và Phaolô và tất cả các thánh những người đã thắp sáng cuộc hành trình của Hội Thánh qua các thời đại, gìn giữ chúng con luôn trung thành với quyết tâm thánh thiện này! "Cha trao tặng từng người và mọi người chúng con phép lành của Cha với lòng thương mến." "Lạy
Ngài, chúng tôi sẽ bỏ đi theo ai? Dựa trên những lời tuyên tín của Phêrô trên đây sau khi Chúa Giêsu giảng về Bánh Hằng Sống, trong bài giảng của Thánh Lễ bế mạc Ngày Giới Trẻ Thế Giới XV, Ðức Thánh Cha Gioan-Phaolô II đã thiết tha mời gọi người trẻ đặt Chúa Giêsu Thánh Thể là trung tâm của đời sống và tình yêu tuyệt đối của lòng của họ với những lời sau: "Các bạn trẻ thân mến, và tất cả chúng con đang tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới XV! Những lời này của Phêrô, trong cuộc trao đổi với Chúa Kitô vào cuối bài giảng về ‘bánh hằng sống’, chạm đến chúng ta một cách thiết thân.. ".Chính Chúa Kitô tiết lộ Ngài chính là bánh hằng sống đích thực, bánh được ban xuống bởi trời cho thế gian được sống (Jn 6:51). Ðây là những lời mà những ai nghe Ngài không hiểu. Quan niệm của họ quá duy vật khiến họ không hiểu được Ngài thực sự muốn nói gì. Họ nghĩ về thể xác, điều ‘không ích gì’ (Jn 6:63). Trong khi những lời của Chúa Giêsu liên hệ đến những chân trời vô hạn của thần khí: ‘Lời Ta đã nói với các ngươi’, Ngài khẳng định, ‘là Thần khí và là sự sống’ (Jn 6:63). "Những những kẻ nghe Ngài lưỡng lự: ‘Lời chi mà sống sượng thế! Ai nào có thể nghe nổi?’ (Jn 6:60). Họ tự cho mình là những người có cảm quan thông thường, với chân còn đạp đất. Vì vậy, họ lắc đầu lẩm bẩm bỏ đi, từng người một. Ðám đông ban đầu từ từ nhỏ lại. Cuối cùng, chỉ còn nhóm nhỏ của những môn đệ trung tín nhất của Ngài. Nhưng về ‘bánh hằng sống’ Chúa Giêsu không chuẩn bị để rút lời. Trái lại, Ngài sẵn sàng mất cả những người thân cận nhất: ‘Cả các ngươi nữa, các ngươi không muốn bỏ về sao?’ (Jn 6:67). "’Cả các ngươi nữa?’ Câu hỏi của Chúa Giêsu vang vọng qua các thế kỷ và đến với chúng ta; nó thách đố chúng ta một cách thiết thân và mời gọi một quyết định. Câu trả lời của chúng ta là gì? Các bạn trẻ thân mến, nếu chúng ta ở đây hôm nay, chính là vì chúng ta đã xác định với Tông đồ Phêrô câu trả lời: ‘Lạy Ngài, chúng tôi sẽ bỏ đi theo ai? Ngài có những lời ban sự sống đời đời’ (Jn 6:68). "Chúng con nghe được mọi thứ lời xung quanh chúng con. Nhưng chỉ có Chúa Kitô nói những lời đứng vững qua sự thách đố của thời gian và tồn tại muôn đời. Thời gian của cuộc đời mà chúng con đang sống mời gọi những chọn lựa có tính cách quyết định về phần chúng con: những quyết định về đường hướng học hành, về việc làm, về vai trò của chúng con trong xã hội và trong Giáo Hội. Thật quan trọng để nhận biết rằng trong số thật nhiều những câu hỏi lướt qua trong tâm trí chúng con, những câu hỏi có tính cách quyết định thì không phải là về ‘Cái gì’. Câu hỏi căn bản là ‘Ai’: Tôi sẽ đến với ‘Ai’, tôi sẽ theo ‘Ai’, tôi sẽ giao phó đời tôi cho ‘Ai’? "Chúng con đang nghĩ về tình yêu và những chọn lựa nó kéo theo, và cha mường tượng rằng chúng con đồng ý: Ðiều thực sự quan trọng trong đời là sự chọn lựa người sẽ chia sẻ đời sống với chúng con. Nhưng hãy cẩn thận! Mỗi một con người có những giới hạn không tránh khỏi: ngay cả trong những hôn nhân thành công nhất vẫn luôn có một số những thất vọng nhất định. Vậy nên, các bạn thân mến, phải chăng điều này xác định điều mà chúng ta đã nghe Tông Ðồ Phêrô nói? Mỗi một con người không sớm thì muộn sẽ thấy chính mình nói điều mà ngài đã nói: ‘Chúng tôi sẽ bỏ đi theo ai? Ngài có những lời ban sự sống đời đời’. Chỉ có Chúa Giêsu Nazareth, Con Thiên Chúa và Mẹ Maria, Lời Hằng Sống của Chúa Cha sinh ra 2000 năm trước tại Bêlem, có thể làm thỏa mãn những nguyện vọng sâu thẳm nhất của lòng người. "Trong câu hỏi của Phêrô: ‘Chúng tôi sẽ bỏ đi theo ai?’, câu trả lời về con đường để bước theo đã được trao ban. Ðó là con đường dẫn đến Chúa Kitô. Và có thể gặp gỡ Thầy Chí Thánh một cách đích thân: Ngài thực sự hiện diện thật trên bàn thờ trong thực tại của Mình và Máu Ngài. Trong hiến tế Thánh Thể, chúng ta có thể bước vào liên lạc với con người của Chúa Giêsu trong một cách thế huyền nhiệm nhưng rất thực, uống nơi nguồn bất tận là chính sự sống của Ngài là Chúa phục sinh. "Các bạn thân mến, đây là một chân lý khiến ta ngỡ ngàng: Ngôi Lời, Ðấng đã mặc lấy xác phàm 2000 năm trước đây, hôm nay hiện diện trong Thánh Thể. Ðó là lý do tại sao Ðại Năm Thánh, trong đó chúng ta cử hành mầu nhiệm Nhập Thể, cũng phải là một năm ‘Thánh Thể một cách mãnh liệt’. "Thánh Thể là bí tích sự hiện diện của Chúa Kitô, Ðấng ban chính mình cho chúng ta vì Ngài yêu chúng ta. Ngài yêu mỗi chúng ta một cách độc đáo và thiết thân trong đời sống thực tiễn hàng ngày của ta: trong gia đình ta, giữa các bạn hữu ta, nơi học hành và làm việc, trong lúc nghỉ ngơi và giải trí. Ngài yêu ta khi Ngài đong đầy những ngày sống của ta với sự tươi mát, và cả khi trong những giai đoạn đau khổ khi Ngài cho phép những thử thách đè nặng trên chúng ta: ngay cả trong những thử thách nghiêm trọng nhất, Ngài vẫn cho ta nghe thấy tiếng Ngài. "Phải, các bạn thân mến, Chúa Kitô yêu chúng ta và Ngài yêu chúng ta mãi mãi! Ngài yêu chúng ta cả khi chúng ta làm Ngài thất vọng, khi chúng ta không thực hiện được những gì Ngài trông mong nơi chúng ta. Ngài không bao giờ khước từ việc ôm ấp chúng ta trong lòng thương xót của Ngài. Làm sao chúng ta không biết ơn Thiên Chúa này Ðấng đã cứu chuộc ta, đến đỗi chấp nhận sự điên rồ của Thập Giá? Ðấng đã đến bên ta và ở lại với ta cho đến cùng? "Cử hành Thánh Thể, ‘ăn Thịt Ngài và uống Máu Ngài’, có nghĩa là chấp nhận sự điên rồ của Thập Giá và con đường phục vụ. Nó có nghĩa là chúng ta làm dấu chỉ sự sẵn lòng hy sinh chính mình cho tha nhân, như Chúa Kitô đã làm. "Xã hội của chúng ta cần dấu chỉ này hết sức, và người trẻ lại càng cần nó hơn nữa, vì họ vẫn thường bị cám dỗ bởi ảo tưởng của một đời sống dễ dàng và tiện nghi, bởi các thứ thuốc nghiện và tìm kiếm thú vui, để chỉ gặp chính mình trong vòng xoáy của tuyệt vọng, vô nghĩa và bạo động. Thật khẩn cấp để thay đổi hướng đi và quay về với Chúa Kitô. Ðây là đường lối của công bình, đoàn kết và dấn thân xây dựng một xã hội và tương lai xứng đáng với nhân vị. "Ðây là Thánh Thể của chúng ta; đây là câu trả lời Chúa Kitô muốn có từ chúng ta, từ chúng con, những người trẻ, lúc kết thúc Ngày Năm Thánh của chúng con. Chúa Giêsu không phải là người yêu thái độ nửa vời, và Ngài không ngại theo đuổi ta với câu hỏi: ‘Cả các ngươi nữa, các ngươi không muốn bỏ về sao?’ Trong sự hiện diện của Chúa Kitô, Bánh Hằng Sống, hôm nay chúng ta cũng muốn cùng với Phêrô nói: ‘Lạy Ngài, chúng tôi sẽ bỏ đi theo ai? Ngài có những lời ban sự sống đời đời’ (Jn 6:68). "Các bạn thân mến, khi chúng con trở về nhà, hãy đặt Thánh Thể ở trung tâm đời sống cá nhân và đời sống cộng đoàn: hãy yêu mến Thánh Thể, hãy thờ lạy Thánh Thể và hãy cử hành Thánh Thể, nhất là trong những ngày Chúa Nhật, Ngày của Chúa. Hãy sống Thánh Thể bằng việc làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa cho mọi người. "Cha giao phó cho chúng con, các bạn thân mến, quà tặng cao cả nhất của Thiên Chúa dành cho chúng ta, những lữ khách trên dòng thời gian, nhưng là những người mang trong trái tim một nỗi khao khát cho cõi vĩnh hằng. Ước gì mỗi cộng đoàn đều có linh mục để cử hành Thánh Thể! Vậy nên cha xin Thiên Chúa khơi dậy giữa chúng con nhiều ơn gọi linh mục thánh thiện. Hôm nay cũng như vẫn thế Hội Thánh cần những người cử hành Thánh Thể với tâm hồn trong sạch. Thế giới phải không bị mất đi sự hiện diện dịu dàng và giải thoát của Chúa Kitô sống động trong Thánh Thể ! "Chính chúng con phải là những chứng nhân nhiệt thành cho sự hiện diện của Chúa Kitô trên bàn thờ. Hãy để Thánh Thể đào luyện đời sống chúng con và đời sống gia đình mà chúng con sẽ hình thành. Hãy để nó hướng dẫn tất cả những chọn lựa của cuộc sống. Ước gì Thánh Thể, sự hiện diện thực sự và sống động của tình yêu Chúa Ba Ngôi, gợi lên trong chúng con những lý tưởng đoàn kết, và ước gì nó dẫn chúng con đến việc sống hiệp thông với các anh chị em của chúng con ở mọi nơi trên thế giới. "Một cách đặc biệt, ước gì sự dự phần vào Thánh Thể cũng dẫn đến sự nở rộ những ơn gọi tu sĩ mới. Như thế Hội Thánh sẽ có những năng lực tươi mát và quảng đại cho nhiệm vụ cao cả của công cuộc tân phúc âm hóa. Nếu ai trong chúng con, những người trẻ nam nữ, nghe được lời mời gọi bên trong của Chúa để hiến thân cách hoàn toàn cho Ngài, để yêu Ngài với ‘một tâm hồn không bị chia sẻ’ (1 Cor 7:34), đừng rút lui vì nghi nan hay sợ hãi. Hãy thưa ‘vâng’ với sự can đảm và không chút dè dặt, tin tưởng nơi Ngài là Ðấng trung tín với những lời Ngài hứa. Ngài đã chẳng đoan chắc những ai đã bỏ mọi sự vì Ngài sẽ được lại gấp trăm ngay ở đời này và sự sống đời đời sau này sao? (Mk 10:29-30) "Ở phần kết của Ngày Giới Trẻ Thế Giới này, giờ đây khi cha nhìn chúng con, nơi khuôn mặt trẻ trung của chúng con, từ những chỗ sâu thẳm của trái tim, cha muốn cảm tạ Thiên Chúa về quà tặng tuổi trẻ, món quà tiếp tục hiện diện trong Hội Thánh và trên thế giới vì chúng con. "Các bạn thân mến, cha đoan chắc với chúng con, rằng chúng con sẽ tốt lành như những người đi trước chúng con. Chúng con sẽ mang lời tuyên xưng Chúa Kitô vào đệ tam thiên niên. Khi chúng con trở về nhà, đừng trở nên biếng nhác. Hãy củng cố và đào sâu liên hệ của chúng con với những cộng đoàn Kitô của chúng con. Từ Rôma, Thành Phố của Phêrô và Phaolô, Ðức Giáo Hoàng hướng theo chúng con với tình cảm mến và mượn những lời của Thánh Catarina thành Siena nhắc nhở chúng con: ‘Nếu các con là những gì các con đáng lẽ phải là, các con sẽ đốt cháy cả thế giới’. (Viết theo tuần báo National Catholic Register Aug 27-Sept 2, 2000 và L’Osservatore Romano Sept 6, 2000) (Sept 18-20, 2000)
NGƯỜI TRẺ ÐÁP MẾN
Thật thú vị khi nhìn thấy tâm hồn của người trẻ đã được cảm nghiệm tình yêu của Chúa Giêsu và khao khát đáp mến Ngài. Ðúng như lời Ðức Gioan-Phaolô II nói: "Khi nói ‘vâng’ với Chúa Kitô, chúng con nói ‘vâng’ với tất cả những lý tưởng cao thượng nhất của chúng con". Ðiều này đã được minh họa một cách cụ thể nơi những tâm tình và ước mơ cao đẹp của em Maria Bernedetta Nguyễn, một người trẻ chưa đầy 18 tuổi vừa trải qua một cuộc biến đổi nội tâm để bắt đầu say yêu Chúa Kitô, chọn Ngài là đối tượng duy nhất và tình yêu tuyệt đối của lòng mình, qua những lời sau trong lá thư của em: "Friday, Sept. 1, 2000 Chẳng rõ từ thuở nào xa xôi, khi gặp mặt (Lời Dâng Tagore # 46) "Cha thương, "Những tâm tình vừa rồi của thi hào Tagore cũng là tâm tình của con bây giờ. Hiện tại con đang cảm thấy Chúa bước vào đời con, nhè nhẹ từng bước một. Trong một tuần nay con luôn luôn cảm thấy khao khát Chúa, và cảm thấy sung sướng biết bao khi con gặp Ngài trong Nhà Tạm. Hơn nữa, con mê say lần hạt chuỗi mân côi, nhưng mỗi lần con lần chuỗi con cảm thấy chưa đủ. vì con khao khát, khao khát đọc thêm để đền bù lại cho tất cả, cho tội lỗi loài người và nhất là tội lỗi của con. "Cha ơi! Càng đến gần với Chúa thì con nhận ra tình thương của Chúa dành cho con thật bao la, nhưng con cảm thấy mình không đáng, không xứng với tình thương tuyệt đối đó. Chúa yêu thương con quá nhiều, mà con đâu có hay? Nhất là qua Thánh Thể, Chúa đã chọn tấm bánh nhỏ nhất để nuôi dưỡng linh hồn chúng ta, vậy mà mọi lần con không nhận ra được điều ấy cho đến bây giờ. Khi cảm nghiệm được tình Chúa yêu con trong Thánh Thể, con vừa cảm thấy vui mừng và vừa cảm động chảy nước mắt nói rằng: Sao Ngài yêu con nhiều đến thế? "Con cảm tạ Hồng Ân Chúa đã dành cho con một tình yêu thật lạ lùng. Con cũng xin cám ơn cha đã dâng lời cầu nguyện lên Chúa và Mẹ để con cảm nghiệm được tình Chúa yêu thương. Xin cha cũng tiếp tục cầu nguyện để con biết đáp lại tình yêu đó. vì ‘nợ tình yêu chỉ có thể được đáp trả bằng tình yêu. xin cho con lòng yêu mến chân thành.’ ".Biết làm sao cảm tạ Chúa hết được vì mọi ân sủng Ngài đã ban cho? Con nhận được quá nhiều ơn, nhưng đôi khi không nhận ra đó là ơn của Chúa ban tặng. Vậy bây giờ con sẽ tạ ơn Chúa bằng Thánh Vịnh 116: "Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ? "Con hứa với cha một điều và cũng hứa với Chúa và Ðức Mẹ luôn, là từ nay sẽ luôn luôn cầu nguyện, siêng năng lần hạt mân côi, và tập sống hàng ngày biết yêu Thánh Tâm Chúa và Trái Tim Cực Sạch của Mẹ Maria. Con sẽ cố gắng sống không làm cho Chúa và Mẹ buồn. Qua những việc hy sinh con sẽ cảm thấy yêu mến Chúa hơn. Qua những chịu đựng trong những khó khăn con sẽ cảm thấy gần gũi Chúa nếu con luôn luôn hướng về Ngài. Tất cả là hy sinh, tuy là nhỏ bé, nhưng rất lớn lao trước mặt Chúa, như Ðức Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Thuận viết trong Ðường Hy Vọng: "‘Con nghĩ rằng con không có gì để hy sinh cho Chúa, nhưng Chúa thấy con bỏ quá nhiều dịp: tươi cười với một người nói móc họng con; thinh lặng trước một vu cáo bất công; yêu thương một người bạn phản bội; không nói một lời hóc búa trả đũa. Mọi giây phút đều có dịp hy sinh.’ "Xin cha thêm lời cầu nguyện cho con. Con xin phó thác cho Chúa tất cả, để Chúa luôn luôn hành động trong con, ‘suy nghĩ trong con, cầu nguyện trong con, yêu mến trong con, đau khổ trong con’, để con mỗi ngày sống trở nên giống hình ảnh Chúa. Cha có biết gì không? Con nghĩ rằng nếu muốn sống thánh thiện, trở nên thánh, thì rất là khó và cũng rất là dễ. Rất dễ dàng nếu mình luôn luôn trông cậy tin tưởng vào Chúa và làm tất cả vì yêu mến Chúa. Chúng ta chỉ là con người rất yếu đuối, vì vậy với sự cầu nguyện chúng ta sẽ vượt qua tất cả. "Trong cuộc sống ai mà không gặp thử thách? Ai mà không có thánh giá Chúa gởi? Trong lúc đen tối nhất ai cũng phải đặt niềm tin nơi Chúa. Thánh Lê Bảo Tịnh đã thốt lên một câu khi gặp khó khăn để tuyên xưng đức tin: ‘Trong lúc cuồng phong bão tố, tôi thả neo níu chặt vào Chúa’. Nhưng đôi khi con người quá yếu đuối không nhận ra sức mạnh của Thiên Chúa sẽ làm cho những đau khổ thử thách biến mất đi. Họ mất niềm tin và không còn trông cậy vào Chúa. Vì vậy, làm thánh rất dễ dàng như là Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu chỉ biết yêu mến Chúa bằng các hy sinh nhỏ mọn, nhưng cũng là rất khó khăn vì phải vật lộn với chính bản thận để can đảm chết tử đạo đau đớn vì yêu mến Chúa. "Thôi, con chúc cha luôn luôn vui vẻ. Xin Chúa ban ơn lành xuống trên cha, để cha tiếp tục dìu dắt con chiên. Con sẽ luôn luôn cầu nguyện cho cha nhiều, để cha mãi mãi và mãi mãi yêu mến Chúa và bền đỗ với ơn gọi của cha. Con tin chắc cha sẽ làm được điều đó nếu cha cứ: Hãy cầu nguyện bằng trăm kinh mây gió Hãy dâng cho một tràng chuỗi trăng sao (Hàn Mặc Tử)." Ước gì mỗi người, nhất là người trẻ, trong thế giới hôm nay đều cảm nghiệm sâu xa tình Chúa yêu thương và quyết tâm đáp mến Người, qua việc đặt Chúa Giêsu Thánh Thể là trung tâm cuộc sống và là đối tượng tuyệt đối và duy nhất của tình yêu lòng mình như những tâm tình và ước vọng trên đây của em Maria Bernadetta Nguyễn. Cảm tạ Chúa và Mẹ đã cho con được đón nhận và chia sẻ những tâm tình và ước vọng thánh thiện trên. Xin Chúa ban cho con có được trái tim (Sept. 21, 2000) Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao |