LỜI CHA CHUNG

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

PHÓ DÂNG ÐỆ TAM THIÊN NIÊN KỶ
CHO MẸ MARIA

 

Sáng Chúa nhật 08-10-2000, nhân dịp kết thúc Ngày Năm Thánh Cho Giám Mục, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II cùng với hơn 1.500 giám mục từ khắp nơi trên thế giới đã tề tựu tại Công trường Thánh Phêrô để cử hành nghi thức phó dâng Giáo Hội và nhân loại trong thiên niên kỷ mới cho Ðức Mẹ Maria. Sau Thánh Lễ, Ðức Thánh Cha đã tuyên đọc lời kinh dâng hiến trước tượng Mẹ Fatima được đem từ Fatima đến đây trong dịp này. Sau đây là toàn văn bản kinh dâng hiến.

"Này bà, đây là con bà!" (Ga 19:26). Lạy Mẹ, gần đến cuối Năm Thánh này, khi Mẹ lại trao ban lần nữa cho chúng con Ðức Giêsu, hoa quả phúc lộc của cung lòng rất tinh tuyền của Mẹ, Ngôi Lời mặc lấy xác phàm, Ðấng Cứu chuộc thế gian, chúng con nghe rõ hơn lời vọng êm dịu của Người trao phó chúng con cho Mẹ, biến Mẹ thành Mẹ chúng con: "Này bà, đây là con bà!" (Ga 19:26). Khi trao phó cho Mẹ vị Tông đồ Gioan, và với ông con cái Giáo Hội và mọi người, Ðức Kitô đã không làm giảm thiểu nhưng khẳng định lần nữa vai trò Người là Ðấng Cứu Ðộ duy nhất của thế gian. Mẹ là ánh huy hoàng không hề làm mờ khuất ánh sáng Ðức Kitô, vì Mẹ hiện hữu trong Người và nhờ Người. Mọi sự nơi Mẹ là lời xin vâng: Mẹ là Ðấng Vô Nhiễm, nơi Mẹ chiếu toả sự viên mãn của ân sủng. Này đây, đoàn con tề tựu trước nhan Mẹ vào buổi bình minh của thiên niên kỷ mới. Giáo Hội hôm nay, qua tiếng nói của người kế vị Thánh Phêrô, hiệp cùng với rất nhiều Mục tử từ mọi nơi trên thế giới tụ họp về đây, tìm chỗ nương thân trong sự chở che của Mẹ và tin tưởng cầu xin sự trợ giúp của Mẹ khi đối diện với những thách đố ẩn giấu trong tương lai.

Trong năm ân sủng này, vô số người khám phá ra niềm vui dâng trào do lòng thương xót Thiên Chúa Cha đã trao ban cho chúng con nơi Ðức Kitô. Trong các Giáo hội địa phương trên khắp thế giới, và đặc biệt hơn ở trung tâm của Kitô giáo đây, đoàn người đông đảo nhất đã đón nhận quà tặng này. Nơi đây, lòng nhiệt thành của người trẻ đã vang lên, nơi đây người bệnh đã dâng lên lời nguyện cầu. Nơi đây đã quy tụ linh mục và tu sĩ, nghệ sĩ và ký giả, công nhân và người trí thức, trẻ em và người lớn, và mọi người đã nhận ra nơi Người Con yêu dấu của Mẹ là Ngôi Lời Thiên Chúa mặc lấy xác phàm trong cung lòng Mẹ. Lạy Mẹ, xin Mẹ hãy cầu bàu cho chúng con, để hoa quả Năm Thánh này không mất đi và để hạt giống ân sủng triển nở đến sự thánh thiện trọn vẹn mà chúng con được kêu gọi tới.

Hôm nay chúng con muốn phó dâng cho Mẹ tương lai đang chờ đón chúng con, và chúng con xin Mẹ hãy ở với chúng con trên bước đường chúng con đi. Chúng con là những người nam nữ đang ở trong một thời đại tuyệt diệu, thật phấn chấn nhưng cũng đầy mâu thuẫn. Nhân loại ngày nay có những phương tiện mạnh mẽ chưa từng thấy: chúng con có thể biến thế giới này thành một ngôi vườn, hay biến nó thành một đống gạch vụn. Chúng con đã phát minh ra khả năng đáng kinh ngạc để can thiệp vào chính nguồn mạch sự sống: con người có thể sử dụng năng lực này cho điều tốt lành, trong những giới hạn của qui tắc luân lý, hay con người có thể thua cuộc trước lòng kiêu ngạo thiển cận của một thứ khoa học không chịu chấp nhận giới hạn nào cả, nhưng lại chà đạp lòng kính trọng dành cho mỗi con người. Ngày nay hơn bao giờ hết, nhân loại đang đứng trước ngã tư đường. Và một lần nữa, lạy Ðức Trinh Nữ Rất Thánh, chỉ nơi Ðức Giêsu, Con Mẹ, là có được ơn cứu độ viên mãn và duy nhất.

Vì thế, lạy Mẹ, như Tông đồ Gioan, chúng con muốn đưa Mẹ về nhà chúng con (x Ga 19:27), để chúng con có thể học nơi Mẹ cách trở nên giống Con Mẹ. "Này bà, đây là con của Bà!" Ðây, chúng con đứng trước Mẹ để phó dâng vào sự chăm sóc từ mẫu của Mẹ chính chúng con, Giáo Hội, toàn thể thế giới. Xin Mẹ cầu cùng Con yêu dấu của Mẹ để Người có thể ban tràn đầy cho chúng con Chúa Thánh Thần, Thần Khí sự thật và là nguồn mạch sự sống. Xin Mẹ hãy đón nhận Thần Khí cho chúng con và với chúng con, như đã diễn ra trong cộng đoàn tiên khởi khi tụ họp quanh Mẹ tại Giêrusalem trong ngày lễ Ngũ Tuần (x. Cv 1:14). Nguyện xin Thần Khí mở lòng chúng con để đón nhận công lý và tình thương, và hướng dẫn các dân tộc và quốc gia biết cảm thông lẫn nhau và kiên quyết ước muốn hoà bình. Chúng con xin phó dâng cho Mẹ mọi người, từ người yếu đuối nhất: những trẻ thơ chưa chào đời, và những ai sinh ra trong nghèo nàn và đau khổ, những người trẻ đang tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống, những người người thất nghiệp, và những người đang chịu phải cơn đói khát và bệnh tật. Chúng con xin phó dâng cho Mẹ mọi gia đình đang lục đục, những người già không một ai giúp đỡ, và tất cả những ai đang cô đơn và không niềm hy vọng.

 

Lạy Mẹ, Mẹ biết các nỗi đau khổ và niềm hy vọng của Giáo Hội và thế giới: xin hãy đến giúp con cái Mẹ trong cơn thử thách hằng ngày mà cuộc sống đem lại cho mỗi người, và nhờ nỗ lực của mọi người, xin Mẹ đừng để bóng tối thắng thế ánh sáng. Với Mẹ là Bình Minh của Ơn Cứu Ðộ, chúng con cam kết thực hiện cuộc hành trình của chúng con qua Thiên niên kỷ mới để sao cho nhờ Mẹ hướng dẫn, mọi người có thể nhận biết Ðức Kitô, ánh sáng của thế giới và Ðấng Cứu Ðộ duy nhất, Ðấng hằng hiển trị cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen.

_______________________________________________________

 

Lịch Sử Những Cuộc Tận Hiến Cho Ðức Mẹ
Qua Các Triều Ðại Giáo Hoàng

 

Trong thế kỷ 20, sau khi Ðức Mẹ hiện ra tại Fatima cho ba trẻ Luxia, Giaxinta và Phanxicô Martô vào năm 1917, các Ðức Giáo Hoàng đã có những hành động tận hiến, đặc biệt là tận hiến nước Nga, cho Mẹ để Ngài giải thoát thế giới khỏi cơn ác mộng của chủ nghĩa duy vật vô thần xiềng xích thế giới.

Ngày 31.10.1942: Ðức Piô XII tận hiến Giáo Hội và nhân loại, kể cả nước Nga.

Ngày 07.07.1952: Ðức Piô XII gửi thông điệp cho dân Nga trong đó đề cập đã tận hiến nước Nga cho Ðức Mẹ.

Ngày 21.11.1964: Ðức Phaolô VI vào cuối Khoá họp thứ 3 của Công đồng Vatican II đã lập lại các cuộc tận hiến của Ðức Piô XII.

Ngày 13.05.1981: Ðức Gioan Phaolô II bị mưu sát và ngài tin rằng Ðức Mẹ Fatima đã cứu ngài khỏi chết. Trong khi nằm tại bệnh viện, Ðức Gioan Phaolô II đã yêu cầu người bạn là Ðức Cha Paul Hnilica, người Slovak, đưa cho ngài những tài liệu có liên quan đến biến cố Fatima. Theo lời Ðức Cha Hnilica, khi rời khỏi bệnh viện, Ðức Gioan Phaolô II có nói với Ðức Cha rằng: "Tôi đã hiểu rằng cách duy nhất để cứu thế giới khỏi chiến tranh, khỏi nạn vô thần, là nước Nga phải trở lại theo như sứ điệp Fatima."

Ngày 13.05.1982, Ðức Gioan Phaolô II sang Fatima để tạ ơn Ðức Mẹ đã cứu ngài khỏi chết và lập lại hành động tận hiến thế giới của Ðức Piô XII cho Khiết Tâm Mẹ. Ngài xin Mẹ Maria gìn giữ thế giới khỏi 8 điều dữ: nạn đói, chiến tranh, chiến tranh hạch nhân, tự hủy diệt, mọi hình thức chiến tranh, tội lỗi chống lại sự sống con người từ khi mới bắt đầu.

Ngày 16.10.1983, vào cuối kỳ họp của Thượng Hội đồng Giám mục tại Rôma, Ðức Gioan Phaolô II lập lại lời tận hiến năm 1982.

Ngày 25.03.1984, tại Công trường Ðền thờ Thánh Phêrô, Ngày 25.03.1984 ở Công trường Ðền thờ Thánh Phêrô và trước tượng Ðức Mẹ được đưa từ Fatima sang, Ðức Gioan Phaolô II đã tận hiến thế giới và nước Nga cho Khiết Tâm Mẹ. Trước đó, Ðức Thánh Cha đã gửi thư đến các giám mục trên thế giới kêu gọi các ngài hiệp thông trong hành động tận hiến này. Có đến 2/3 số giám mục trên thế giới đã tham gia tại các nhà thờ chánh toà địa phương. Trong vòng một năm, tình hình Liên Xô thay đổi dẫn đến việc ngã gục của chủ nghĩa vô thần tại Nga cùng với khối cộng sản Ðông Âu vào năm 1988. Như thế là Ðức Gioan Phaolô II đã thực thi trọn vẹn lệnh truyền của Ðức Mẹ phải tận hiến nước Nga.

Trong một lá thư viết vào năm 1989, Sơ Luxia, một trong ba trẻ thụ khải ở Fatima xưa, đã cho biết cuộc tận hiến của Ðức Gioan Phaolô II vào ngày 25.03.1984 đã hoàn tất yêu cầu của Ðức Mẹ khi Ðức Thánh Cha viết thư yêu cầu các giám mục trên thế giới hãy hiệp thông với ngài trong hành động tận hiến này.

Ngày 13.05.1991: Nhân kỷ niệm 10 năm ngày ngài được Ðức Mẹ cứu sống khỏi cuộc mưu sát, Ðức Gioan Phaolô II lập lại cuộc tận hiến vào năm 1984 khi viếng Ðền Ðức Mẹ Fatima ở Bồ Ðào Nha.

Ngày 08.10.2000, tại Công trường Ðền thờ Thánh Phêrô, hiệp với khoảng 1.500 giám mục đến từ khắp thế giới, Ðức Gioan Phaolô II tận hiến đệ tam thiên niên kỷ cho Mẹ Maria.


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao
E-mail : ducme@cuuthe.com