LÁ THƯ TOÀ SOẠN

 

Quý độc giả thân mến,

 

Vào ngày đầu tiên của tháng 11, Giáo Hội Công Giáo có truyền thống kính nhớ tất cả các vị thánh dù không có tên ghi trong lịch phụng vụ nhưng nay đang hưởng hạnh phúc đời đời với Thiên Chúa Ba Ngôi và Mẹ Maria Rất Thánh cùng các thiên thần. Có thể trong số những vị thánh này có ông bà, cha mẹ và những người thân của chúng ta. Dầu sao đi nữa, các thánh được tôn kính trong ngày 1/11 mà chúng ta không rõ danh tánh chẳng phải là những kẻ xa lạ. Trái lại, các ngài rất gần gũi với chúng ta vì đã từng trải qua cuộc sống trần gian như chúng ta và do biết đón nhận ân sủng của Thiên Chúa, họ đã kiên trì phấn đấu chống trả tội lỗi để thực hiện triệt để lời dạy của Chúa Giêsu là mến Chúa và yêu người. Như vậy, các ngài là những tấm gương cho chúng ta noi theo. Nhưng còn hơn thế nữa, với vị thế của người đã chiến thắng sự chết, các ngài có thể cầu bàu cho chúng ta trước toà Chúa.

Trong những đấng thánh được Hội Thánh tôn kính, các vị tử đạo thường được giáo hữu mọi thời và mọi nơi dành cho một tâm tình tri ân đặc biệt do giòng máu các ngài đổ ra vì đạo Chúa đã vun tưới cho mầm đức tin triển nở mạnh mẽ. Ðó là trường hợp của hàng trăm ngàn người Công Giáo Việt Nam bỏ mình vì đức tin mà tiêu biểu là 117 Thánh Tử đạo được toàn thể Giáo Hội tôn kính vào ngày 24/11 hằng năm. Ðó cũng là trường hợp của hàng trăm ngàn người Công Giáo Trung Hoa hy sinh tính mạng mình để bảo vệ đức tin mà tiêu biểu là 120 Thánh Tử đạo vừa được Ðức Gioan Phaolô II tôn phong vào ngày 01/10 vừa qua. Những tấm gương anh dũng của các vị tử đạo thôi thúc chúng ta phải nỗ lực sống chứng tá cho Tin Mừng trong mọi thử thách như Tổng thống Nam Hàn Kim Ðại Trọng vừa mới được thưởng giải Nobel Hoà Bình. Vì biết bám chắc vào Ðức Kitô Phục Sinh như ông từng nói, vị Tổng thống Công Giáo 74 tuổi đã vượt qua được những gian truân trong cuộc đời hầu có thể kiên trì tranh đấu cho nền công lý và dân chủ của Nam Hàn, cũng như mưu cầu nền hoà bình và sự hiệp nhất của cả Hàn quốc.

Cũng trong mối quan hệ yêu thương với Thiên Chúa, chúng ta nghiệm ra cả cuộc đời mình là một cuộc sống lại với Ðức Giêsu, Ðấng đã chết và sống lại vì chúng ta. Ý thức được điều này, trong tháng 11 khi cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời, chúng ta không phải sợ hãi khi nghĩ đến sự chết nhưng thêm lòng tin tưởng, phó thác và hân hoan sống theo lời Chúa và Giáo Hội dạy, đồng thời cuộc sống của chúng ta ngày càng thêm ý nghĩa khi chúng ta biết xả thân phục vụ cho Chúa và cho mọi người.

Trong những ngày này, chúng ta được Ðức Hồng y Phạm Ðình Tụng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, mời gọi hãy nhớ đến đồng bào quê nhà đang sống trong cảnh lầm than bởi lụt lội ở đồng bằng sông Cửu Long. Chúng ta hãy cầu nguyện cho hơn 500 người đã chết, trong đó phần lớn là trẻ em, để được về hưởng hạnh phúc đời đời với Thiên Chúa là Cha yêu thương. Chúng ta cũng hãy cố gắng trong khả năng của mình góp sức làm xoa dịu nỗi đau khổ nhọc nhằn của anh chị em cùng dòng máu đỏ da vàng với chúng ta đang trong cơn tai biến. Chúng ta cũng hãy cầu xin Thiên Chúa ban cho quê hương đất nước sớm có một ngày sống trong tự do, công bằng và hạnh phúc thật sự. Những lời nguyện này cần phải được ghi nhớ khi chúng ta mừng ngày lễ kính Các Thánh Tử Ðạo hôm 24.11 sắp đến đây cũng như khi mừng Ngày Năm Thánh của Cộng Ðồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại vào ngày lễ Chúa Kitô Vua năm nay (26.11).

Nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu bàu của Mẹ Hằng Cứu Giúp sớm đưa các linh hồn đã qua đời, nhất là linh hồn ân nhân, cộng sự viên và độc giả của Báo Mẹ, về hưởng hạnh phúc đời đời trên thiên đàng.

NS/ÐMHCG

 


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao
E-mail : ducme@cuuthe.com