Home | Nguyet San | Nha Sach | Dong Chua Cuu The

 
     

    DÒNG CHÚA CỨU THẾ 

    Bề Trên Tổng Quyền

    Roma 11.11.2000
    Prot. N0 3400 0213/2000

    Kính gửi: Cha Giám Tỉnh
    và các anh em
    thuộc Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam,

     

    Anh em thân mến,

    Tôi vui mừng gửi tới anh em lời chào thân ái nhân kỷ niệm 75 năm Dòng Chúa Cứu Thế hiện diện ở Việt Nam. Cùng với Hội đồng quản trị và hết thảy mọi anh em tại Nhà Mẹ Trung Ương, tôi xin tạ ơn Chúa vì mọi ân huệ Người đã ban xuống trên Tỉnh Dòng Việt Nam. Hạt giống Lời Chúa mà các thừa sai Tỉnh Dòng Sainte-Anne de Beaupré dày công gieo vãi nay đã lớn lên và sinh hoa kết quả trên mảnh đất màu mỡ là quê hương đất nước anh em. Chiến tranh và những cuộc bách hại đã không thể bứng được rễ cây Dòng Thánh, vì anh em đã biết hiệp nhất với Ðức Ki-tô như cành cây với thân cây.

    Như anh em biết, Tổng Công Hội vừa qua đã đem đến cho Hội Dòng một cái nhìn bao quát toàn bộ hoạt động của Dòng dưới ánh sáng linh đạo. Tôi tin rằng đó là một lời mời gọi tất cả chúng ta hãy nhìn cuộc đời bằng đôi mắt tâm hồn chứ không chỉ đơn thuần bằng cặp mắt thể lý. Cái nhìn tâm hồn, nghĩa là cái nhìn của đức tin, sẽ giúp chúng ta nhận ra bàn tay yêu thương của Thiên Chúa, Ðấng là nguồn mọi sự thiện, ngang qua những sự kiện xảy ra trong cuộc sống. Cũng vậy, với cái nhìn thiêng liêng về việc mừng kỷ niệm 75 năm của anh em, chúng ta phải tạ ơn Thiên Chúa vì sự nhiệt tâm và những hy sinh của các anh em đã dày công đưa Dòng Thánh đến Việt Nam. Nhiều anh em đã rời quê hương Canada của mình để rồi không bao giờ trở về nữa. Các ngài đã hiến dâng mạng sống mình vì Tin Mừng và vì công cuộc loan báo Tin Mừng trên quê hương mới của các ngài. Chúng ta cũng phải tạ ơn Thiên Chúa vì lòng nhiệt thành và sự kiên tâm của nhiều anh em Việt Nam. Các anh em này đã tự nguyện đón nhận thập giá là những khổ đau vì ơn cứu độ thế gian. Chúng ta tri ân và ngợi khen Thiên Chúa và hy vọng Ngài sẽ ban cho Hội Dòng nhiều ơn gọi hơn nữa.

    Cái nhìn thiêng liêng cũng sẽ đưa anh em tới việc lắng nghe tiếng Chúa đang nói với anh em qua những dấu chỉ thời đại. Anh em cũng phải tự vấn là tại sao Chúa lại cho Tỉnh Dòng anh em có nhiều người trẻ? Lòng nhiệt thành truyền giáo của Thánh An-phong hôm nay phải được diễn tả thế nào trên quê hương anh em? Ngày nay Chúa đang mời gọi ta hoán cải thế nào? Tôi tin rằng dịp kỷ niệm này cũng sẽ là thời điểm canh tân đối với tất cả anh em, là dịp để một lần nữa anh em nhắc nhở chính mình hãy chuyên tâm sống tròn đầy hơn và nhiệt thành hơn với đời sống tông đồ của chúng ta.

    Tôi rất tiếc là không thể tham dự dịp mừng kỷ niệm này của anh em. Nhưng tôi xin hứa sẽ nhớ cách đặc biệt tới Tỉnh Dòng anh em trong lời cầu nguyện của Nhà Trung Ương. Tôi sẽ sớm viếng thăm Tỉnh Dòng anh em vào năm 2001. Nguyện xin phúc lành đặc biệt của Thiên Chúa xuống trên tất cả mọi anh em. Trong Ðức Ki-tô, tôi xin ở lại trong tình huynh đệ với anh em.

     

     

     

     


Home | Nguyet San | Dong Chua Cuu The
E-mail: ducme@cuuthe.com