Nguyệt San ÐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP
15 Năm Tục Bản

Thế Hùng

 

Trong ánh nắng tươi đẹp của bầu trời Nam California, hôm thứ Bảy 09.12.2000, tại Nhà thờ St. Mary of the Assumption Church (Ðức Mẹ Mông Triệu) thuộc Dòng Chúa Cứu Thế Hoa Kỳ, thành phố Whittier, Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại và Cơ sở Truyền thông Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã tổ chức Thánh lễ hành hương nhân kỷ niệm 15 năm Nguyệt san Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp tục bản tại hải ngoại và 75 năm Dòng Chúa Cứu Thế đến Việt Nam. Mười lăm năm về trước cũng chính tại giáo xứ này, Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại đã ra mắt Nguyệt san Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp số tục bản đầu tiên tháng 12/1985. Tính đến số báo tháng 12/2000 vừa qua, Nguyệt san Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp đến nay đã liên tục phát hành đuợc 173 số, với số trang cũng đã tăng từ 38 lên 64 trang ruột, bài vở càng ngày thêm phong phú và hình thức cũng được cải tiến nhiều.

Thánh Lễ đồng tế diễn ra lúc 10 giờ 15 sáng với sự đồng tế khá đông đủ của các cha Dòng Chúa Cứu Thế ở miền Nam California và một số cha khách cũng như khoảng 500 người tham dự, trong số đó có nhiều người đã từng dự Thánh Lễ lúc ra mắt số tục bản cách đây 15 năm. Cha Chủ tế Vũ Minh Nghiễm, Chủ nhiệm Báo Mẹ, đã nêu lên ý chỉ tạ ơn của Thánh Lễ vì tất cả hồng ân Thiên Chúa ban tặng cho Nhà dòng qua sự cộng tác đắc lực của nhiều trợ bút, ân nhân, độc giả, cổ động viên và thân hữu xa gần của Nguyệt san Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp trong thời gian 15 năm qua.

Trong phần thuyết giảng, Cha Chủ bút Nguyễn Tất Hải đã lược lại bài báo thứ hai của Nguyệt san Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp (lúc đó có tên là Ðức Bà Hằng Cứu Giúp) số ra mắt tại Việt Nam vào tháng 7 năm 1935. Bài báo ngắn này nói đến ơn lành của Mẹ Hằng Cứu Giúp ban cho một cặp vợ chồng trẻ thời bấy giờ. Nhờ mẩu ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp và lời khuyên bảo của một linh mục Dòng Chúa Cứu Thế, người vợ bỏ đi ý định quyên sinh, người chồng thoát vòng tù tội và gia đình sống hoà thuận êm ấm. Cha Nguyễn Tất Hải chỉ ra rằng, Nguyệt san Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp được ra đời chỉ 10 năm sau khi các linh mục tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế thuộc Tỉnh St. Anne de Beaupré đến Việt Nam (tháng 11 năm 1925). Những lời văn cổ trong những năm 1930 ở Việt Nam đã làm cho nhiều người phải khúc khích cười, nhưng như cha Chủ bút cho thấy, mặc cho những trở ngại về ngôn ngữ và văn hoá lúc ban đầu, các nhà thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế tiên khởi tại Việt Nam bằng sự hăng say và lòng nhiệt huyết đã mạnh dạn dùng phương tiện truyền thông để rao giảng cho người Việt Tin Mừng của Chúa Giêsu Cứu Thế và quảng bá các ơn lành của Mẹ Hằng Cứu Giúp đúng theo mệnh lệnh của Ðức Thánh Cha Piô IX ủy thác cho Dòng vào năm 1866. Cha Chủ bút nhấn mạnh, tất cả mọi người phải nỗ lực sống chân thành và thương yêu cũng như không ngừng chạy đến cùng Mẹ để Mẹ ban muôn phúc lành.

Cuối Thánh Lễ, để hoàn tất những qui định để lãnh ơn Toàn xá Năm Thánh, mọi người được mời gọi đọc Kinh Tin Kính, Lạy Cha và Kính Mừng. Ðược biết, Nhà thờ Ðức Mẹ Mông Triệu là 1 trong 21 nhà thờ được chỉ định làm nơi hành hương của Tổng Giáo phận Los Angeles trong Ðại Năm Thánh 2000. Trước đó, qua thông báo trên chương trình phát thanh Mẹ Hằng Cứu Giúp, một số anh chị em tín hữu đã đến Nhà dòng ở Long Beach và Baldwin Park để xưng tội chuẩn bị cho biến cố này.

Cuộc kỷ niệm 15 năm tục bản Báo Mẹ và 75 năm Dòng Chúa Cứu Thế đến Việt Nam còn được tiếp tục trong Hội trường Nhà xứ sau Thánh Lễ. Mở đầu chương trình, Cha Chủ nhiệm Vũ Minh Nghiễm vắn tắt việc "tái sinh" Báo Mẹ cách đây 15 năm sau khi Nguyệt san Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp phải đình bản năm 1975 tại quê nhà với việc miền Nam Việt Nam rơi vào tay cộng sản. Mười lăm năm về trước, cũng chính trong Hội trường này, nhờ sự cộng tác và giúp đỡ tận tình của rất nhiều ân nhân và thân hữu, Báo Mẹ số tục bản Giáng sinh 1985 ra đời. Sau đó, Cha Nguyễn Trường Luân, Tổng thư ký Báo Mẹ và Giám đốc Chương trình Phát thanh Mẹ Hằng Cứu Giúp, đã kêu gọi mọi người hãy tích cực chia sẻ sứ mạng truyền thông Công Giáo qua các phương tiện rao truyền Tin Mừng rất hữu hiệu trong thế giới ngày nay như truyền thanh, truyền hình và internet.

Như một minh hoạ nho nhỏ về thành quả của Dòng Chúa Cứu Thế tại Việt Nam trong 75 năm qua cũng như của Nguyệt san Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại hải ngoại trong 15 năm qua, một chương trình "slide show" được trình chiếu để khán thính giả có thể dõi theo. Mọi người tham dự được dịp nhìn lại hình ảnh các vị thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế đầu tiên đến Việt Nam tháng 11 năm 1925 như Cha Eugène Larouche và Cha Hubert Cousineau. Trong số các tấm hình, có hình Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế đầu tiên tại Việt Nam, Tu viện Huế được xây cất năm 1929, cùng những hình về các cơ sở khác của Dòng, mà hiện nay hầu hết đã bị nhà nước tịch thu. Một vài hình ảnh sinh hoạt tông đồ của các thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế ngày nay, cách riêng tại Tây Nguyên, đã làm cho nhiều người cảm động và khâm phục trước tấm gương tận tụy của các ngài đối với anh chị em người Thượng.

Riêng về phần hình ảnh 15 năm sinh hoạt của Nguyệt san Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại hải ngoại, khán thính giả có cơ hội nhìn lại những tấm hình về buổi ra mắt Báo Mẹ năm 1985, cũng trong Hội trường này. Với sự tiếp sức của rất nhiều ân nhân, Báo Mẹ lúc đầu dưới sự hướng dẫn của các cha Châu Xuân Báu, Vũ Minh Nghiễm, Hồng Phúc, và trực tiếp điều hành là cha Tổng thư ký Nguyễn Thanh Sơn, đã bước được những bước đi hết sức vững chãi. Vì cũng từ đó, Nhà sách Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp được ra đời, công việc linh hướng buổi đầu cho Chương trình Truyền hình Công Giáo Việt Nam đầu tiên ở hải ngoại, "Ánh Sáng Niềm Tin", đã được các cha Dòng Chúa Cứu Thế tận lực gánh vác, rồi Chương trình Phát thanh Mẹ Hằng Cứu Giúp với 4 giờ mỗi tuần cho giáo dân Los Angeles và Orange đã khai sinh cách đây 6 năm, đồng thời website riêng của Nhà dòng và Cơ sở Truyền thông Mẹ Hằng Cứu Giúp trên mạng lưới toàn cầu (internet) được thực hiện cách đây 3 năm. Quả là một bước tiến dài đáng kể xét theo nhân lực và khả năng tài chánh của Nhà dòng!

Với sự giúp đỡ của một số anh chị em tại Giáo xứ địa phương và các thân hữu, bữa ăn trưa và buổi văn nghệ đã được tổ chức một cách chu đáo. Dưới sự điều khiển khéo léo của anh MC Ðỗ Quang Dược, Ca trưởng Ca đoàn An Phong của Tổng Giáo phận Los Angeles, chương trình văn nghệ đã diễn ra một cách hào hứng với sự đóng góp một số bài ca về Việt Nam rất hùng tráng của những anh chị em trong Nhóm Tù Ca của Nhạc sĩ Xuân Ðiềm, hoạt cảnh "Ðường Về Thiên Thai" của Ca đoàn Mẹ Hằng Cứu Giúp, cùng những giọng ca điêu luyện của các ca sĩ Công giáo như Khánh Ly, Như Mai, Vũ Anh, Bích Ngọc. Chương trình kỷ niệm 15 năm tục bản Nguyệt san Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp và 75 năm Dòng Chúa Cứu Thế đến Việt Nam đã kết thúc vào lúc 2 giờ 30 chiều cùng ngày.

Một trong những điều gây cảm xúc cho người dự trong ngày lễ kỷ niệm, đó là sự hiện diện của nhiều ân nhân thân hữu đã từng có mặt trong buổi lễ tục bản Báo Mẹ cách đây 15 năm. Dòng thời gian dù có làm cho họ già đi, sức khoẻ yếu kém, nhưng tấm lòng gắn bó với Nhà dòng trong công tác tông đồ vẫn không chút sút giảm. Dĩ nhiên, một số người ban đầu sát cánh với Nhà dòng trong công cuộc rao giảng Tin Mừng bằng phương tiện truyền thông đã được Chúa gọi về và được Nhà dòng vẫn đặc biệt nhớ đến trong mỗi Thánh Lễ thứ Sáu đầu tháng. Riêng với Cơ sở Truyền thông Mẹ Hằng Cứu Giúp, sự ra đi vĩnh viễn của Cha Hồng Phúc vào tháng 3 năm 1999, một trong những người anh cả của ngành Truyền thông Công Giáo Việt Nam, cũng để lại nhiều nỗi thương nhớ trong lòng mọi người. Nhưng với lòng tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa, ơn đỡ nâng của Mẹ Hằng Cứu Giúp và sự hiệp lực của các cộng tác viên, ân nhân,thân hữu xa gần, Cơ sở Truyền thông Mẹ Hằng Cứu Giúp đã tiến triển không ngừng trong việc loan báo Tin Mừng Chúa Cứu Thế và ơn lành của Mẹ Hằng Cứu Giúp cho mọi người.

Khi nhìn lại chặng đường 15 năm tục bản của Nguyệt san Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp, các linh mục tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế và những người tham dự lễ kỷ niệm đều có cùng một suy nghĩ, đó là việc nghiệm ra tình yêu của Thiên Chúa và Mẹ Maria đối với Nhà dòng trong công cuộc rao giảng Tin Mừng từ Việt Nam cho đến khi ra nước ngoài. Sự hiện diện và phát triển của Nguyệt san Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp nói riêng và Cơ sở Truyền thông Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp nói chung nói lên nỗ lực dấn thân mục vụ của các sĩ tử Dòng Chúa Cứu Thế đúng theo truyền thống của Nhà dòng, cũng như đáp ứng nhu cầu rao giảng Tin Mừng bằng những phương tiện truyền thông hiện đại mà Giáo Hội hằng tha thiết kêu gọi. Dĩ nhiên, trong công cuộc thừa sai này, sự góp phần của các cộng tác viên, ân nhân, thân hữu và của mọi người tín hữu là không thể thiếu được. Vì thế, trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và Mẹ Maria cũng như đáp lại tấm lòng yêu thương của biết bao giáo hữu xa gần bấy lâu nay, Nguyệt san Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp và Cơ sở Truyền thông Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp nhìn đến ngày kỷ niệm 15 năm tục bản Báo Mẹ như là một lời mời gọi tiếp tục hăng say hơn nữa trong cuộc hành trình Phúc Âm hoá theo mệnh lệnh Chúa Giêsu truyền ngày xưa: "[Các con] hãy đi khắp cả thiên hạ rao giảng Tin Mừng" (Mc 16:15).

Trong buổi bình minh huy hoàng của thế kỷ 21 bắt đầu tỏ rạng, Nguyệt san Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp và Cơ sở Truyền thông Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp đang cố gắng vươn xa hơn nữa và chắc chắn sẽ còn tiến những bước dài hơn nữa trên con đường phục vụ Tin Mừng với ơn lành của Thiên Chúa và Mẹ Maria cùng sự đồng lao cộng tác của anh chị em tín hữu nhiệt thành bốn phương.

 


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao
E-mail : ducme@cuuthe.com