Home | Nguyet San | Phat Thanh | Nha Sach | Dong Chua Cuu The
Muc Vu | Bao Moi | Bao Cu | Quang Cao | Mua Bao


CHÚA ÐÃ CHỮA TÔI

Gannon Stiff

LTS: Một độc giả NSÐMHCG là bà Mary Ðặng đã gửi một bài viết ngắn của ông Gannon Stiff, một người Công Giáo Mỹ, đã được Thiên Chúa chữa lành phần hồn cũng như phần xác. Nhân Chúa Nhật II Phục Sinh sắp đến vào ngày 22.04 cũng là Chúa Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa, Báo Mẹ xin chuyển ngữ bài viết bằng tiếng Anh này như một lời mời gọi mọi người hãy đặt tin tưởng hơn nữa vào Thiên Chúa là Ðấng giàu lòng xót thương.

Tôi tên là Gannon Stiff. Với tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, tôi muốn chia sẻ câu chuyện sau đây, một câu chuyện về ơn lành mà tôi là người thọ lãnh.

Vào ngày 02/06/1998, tôi được đưa vào phòng cấp cứu của Bệnh viện Y khoa thuộc Ðại học Texas (University of Texas - Medical Branch hay UTMB) ở Galveston. Lúc đầu tôi nghĩ đó chỉ là sạn thận mà thôi. Những vị bác sĩ giỏi ở đây sau nhiều lần thử nghiệm đã cho tôi biết rằng tôi bị ung thư nặng, đó là ung thư thực quản. Vào ngày 28/07/1998, tôi đã trải qua cuộc giải phẫu với bao tử và một phần thực quản của tôi bị cắt đi. Các bác sĩ cũng lấy đi một khối u ung thư kích thước bằng hai bàn tay chụm lại. Họ cũng đã lấy ruột non của tôi để làm thành một bao tử nhỏ và nối với phần thực quản còn lại.

Trong thời gian này, một người bạn rất thân nói với vợ tôi là bà có số điện thoại của một phụ nữ Việt Nam có thể giúp chúng tôi trong tình trạng như thế này nhờ sức mạnh của lời cầu nguyện. Tôi đã khờ dại từ chối lời giúp đỡ này vì chúng tôi có vài nhóm cầu nguyện khắp nước cầu nguyện cho chúng tôi. Cuộc giải phẫu thành công và tôi đã trở lại làm việc một tháng sau đó. Các bác sĩ sẽ tiếp tục theo dõi tình trạng sức khoẻ của tôi trong vòng 2 năm tới vì đây là thời kỳ rất quan trọng khi chứng ung thư có thể quay trở lại.

Thời gian trôi qua. Rồi kết quả thử nghiệm hôm 26/04/1999 cho hay một cục u đang nổi lên trong thực quản của tôi chứng tỏ cơn ung thư tai ác đã trở lại. Các bác sĩ cũng làm một cuộc thử nghiệm nữa hôm 28/05/1999.

Bỗng dưng, tôi lại nhớ đến tên của người phụ nữ Việt Nam, Mary Ðặng, và có lẽ cũng muốn được sự trợ giúp về phần thiêng liêng nữa, không nghĩ ngợi gì cả, tôi gọi bà ta và đề cập đến tình trạng của tôi. Hôm đó là 31/05/1999, tôi nói với Mary Ðặng là mối quan hệ của tôi với Thiên Chúa không được tốt đẹp gì lắm. Bà nói tôi hãy gọi một linh mục mà bà giới thiệu và lấy hẹn càng sớm càng tốt. Tôi làm theo lời bà dặn và tôi đã lấy hẹn với vị linh mục hôm 04/06/1999. Tôi đã gặp vị linh mục và chúng tôi đã thảo luận về các vấn đề hiện nay của tôi cả về mặt bệnh tật cũng như đời sống thiêng liêng. Trước khi kết thúc cuộc gặp gỡ, tôi đã xưng tội. Ngày hôm sau, 06/06/1999, tôi đi rước lễ lần đầu tiên trong 33 năm trời.

Ngày 08/06/1999, vợ tôi và tôi đi gặp bà Mary Ðặng và chúng tôi cùng cầu nguyện trong nhà nguyện chầu Thánh Thể ở một nhà thờ ở Deer Park, Houston. Chúng tôi đã lần chuỗi Mân côi và chuỗi kính Lòng Thương Xót Chúa. Cầu nguyện xong, bà Mary Ðặng hỏi tôi xem tôi có cảm giác gì không. Tôi trả lời: "Không." Nhưng một lát sau, tôi có thể nói rằng tôi cảm thấy một sự bình an nội tâm mà trong nhiều năm tôi không có được.

Ngày hôm sau, vợ tôi và tôi thảo luận về các biến cố vừa xảy ra. Tôi nghĩ rằng chỉ cần lấy một cuộc thử nghiệm nữa thôi trước khi tiến hành phóng xạ hay hoá học trị liệu. Hôm 10/06, khi vợ chồng tôi mới từ ngoài bước vào cửa nhà, tiếng điện thoại vang lên inh ỏi. Thì ra đó là một cô y tá ở Bệnh viện của Bác sĩ Wayman, một trong những vị bác sĩ nổi tiếng trong việc trị liệu ung thư. Cô y tá hỏi tôi có thể đến thử nghiệm một lần nữa vào ngày hôm sau hay không. Và tôi đồng ý.

Ngày 11/06, với vợ tôi đi theo, chúng tôi trở lại UTMB. Trên đường đi chúng tôi cầu nguyện cùng với những nỗi băn khoăn lo lắng. Sau cuộc thử nghiệm, Bác sĩ Wayman cho tôi biết kết quả, đó là tôi hoàn toàn bình phục. Ðúng vậy, ông ta phải gãi đầu nói rằng ông ta không tìm thấy tôi có dấu vết bệnh hoạn gì. Cục bướu nhỏ được khám phá ra trong 2 cuộc thử nghiệm lần trước nay không còn nữa và không có dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ trở lại cả.

Tôi đi đến kết luận là qua những chuỗi kinh kính Lòng Thương Xót Chúa, Thiên Chúa đã đoái thương đến tôi. Ơn lành trước hết, đó là sau 33 năm tôi đã được trở về cùng Chúa. Thứ đến, việc chữa lành cơn ung thư ác tính của tôi là một dấu chỉ nữa về lòng thương xót của Ngài. Sau cùng, Pat, vợ tôi đã quyết định trở lại đạo Công giáo. Tôi xin tạ ơn Chúa về những ơn lành này. Hình như Chúa Giêsu "cho phép" tôi trở thành người tội lỗi phần lớn cuộc đời mình để bây giờ Ngài gọi tôi trở lại trong cánh tay yêu thương của Ngài. Nếu chúng ta thực sự muốn gánh vác công việc của Chúa Giêsu thì trước hết hãy xin cho được có tâm hồn hiền lành và khiêm nhường, đồng thời hãy cố cầu nguyện Chuỗi kính Lòng Thương Xót Chúa. Chúng ta càng cầu nguyện, chúng ta càng mạnh mẽ hơn như là những chiến sĩ của Thiên Chúa. Tất cả mọi người chúng ta là những công cụ của Ngài. Chúng ta hãy sẵn sàng tận hiến cuộc sống chúng ta cho Thiên Chúa và xin Ngài sử dụng chúng ta theo như Thánh ý Ngài muốn.


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao
E-mail : ducme@cuuthe.com