Home | Nguyet San | Phat Thanh | Nha Sach | Dong Chua Cuu The CON NHÀ THIÊN QUỐC Lm Vũ Minh Nghiễm, C.Ss.R.
Hoa là một trang sức tự nhiên quí báu vào bực nhứt của vũ trụ. Hoa xinh đẹp đến nỗi vua Sa-lo-mon, trong những ngày cực thịnh, cũng không trang sức lộng lẫy bằng một cánh huệ ngoài đồng (Mt 6:29). Hoa còn tượng trưng cho sự dịu hiền của bà mẹ. Trong gia đình, các người con, nam cũng như nữ, đều nhìn thấy nơi người mẹ hình ảnh của sự dịu hiền, của vỗ về an ủi. Khi đau buồn, khi nỗi lòng u uất, các con càng thấy gần mẹ, thản nhiên dễ dàng bộc lộ với mẹ. Với mẹ, người con không phải băn khoăn nghĩ ngợi, cân nhắc đắn đo. Thế giới người mẹ là thế giới của tâm tình, trong đó ngôn ngữ chỉ là những rung động và xao xuyến của con tim. * * * Tất cả những tâm tình đó đều được thể hiện mãnh liệt trong đời sống đạo đức của người giáo dân Việt Nam đối với người Mẹ trên trời. Lúc vui, chúng ta chạy đến cùng Ðức Mẹ. Lúc gặp khó khăn sầu buồn, thất vọng, chúng ta càng thấy gần Ðức Mẹ, thản nhiên dễ dàng chạy đến khẩn cầu với Ðức Mẹ, xin Mẹ che chở phù trì, vì Mẹ là Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hơn nữa, Ðức Mẹ là nhịp cầu đem chúng ta đến với Chúa. Ðức Hồng Y Mercier nói: "Người ta có thể đặt giả thuyết và nghĩ rằng có một đạo Công giáo mà trong đó không có thánh Tử đạo, không có thánh Ðồng trinh. Thật ra, đạo thánh chúng ta được thành lập trước khi có các thánh Ðồng trinh, các thánh Tử đạo. Nhưng một đạo Công giáo mà vắng bóng Ðức Ma-ri-a là không thể có được. Vì đạo Chúa là Ðức Ki-tô, và công việc Ngài làm. Nhưng trong chương trình cứu chuộc, Thiên Chúa đã ấn định rằng Chúa Ki-tô là con của Ðức Ma-ri-ạ. Công việc Chúa Cứu Thế khởi điểm từ ngày Ngài thụ thai trong cung lòng Ðức Mẹ." Xưa Chúa Cứu Thế đã đến với loài người qua Ðức Mẹ, thì ngày nay Ngài cũng đến với chúng ta qua Ðức Mẹ, người Mẹ đẹp hơn ngàn hoa, là hương hoa mầu nhiệm, "là Hoa Huệ trắłng tinh", là "Hoa Sen giữa bùn mà không vương vấn mùi bùn." Tại quê nhà Việt Nam, tháng Hoa là tháng tưng bừng, nhộn nhịp hơn cả Hội mùa Xuân, nhứt là trong các xứ đạo miền quê. Các đoàn Dâng Hoa tổ chức lễ Tiến Hoa trước tòa Ðức Mẹ. Các em tung tăng đi hái hoa ngoài đồng nội, rồi khi chiều buông xuống, trong ánh nến lung linh, tiếng hát "Hoa muôn sắc con dâng trước toà" vọng lên, cuộn theo tất cả tâm hồn và lời kinh của đoàn con đang quây quần trước tôn nhan Mẹ. * * * Còn đâu những cảnh nên thơ và gởi cảm sau ngày khăn gói ra đi, sống xa quê hương mịt mùng, nơi chân trời thăm thẳm! Vì hoàn cảnh, chúng ta khó mà thực hiện được những nghi thức truyền thống bên ngoài, nhưng lời Giáo Hội mời gọi chúng ta trong tháng Hoa còn đó. Tháng nầy cách riêng, trong các gia đình, mỗi tối, vào giờ thuận tiện, mọi người sẽ sum họp trước bàn thờ Ðức Mẹ, cùng nhau ca hát, dâng chuỗi Môi khôi. Lời kinh Môi khôi là những cánh hoa lòng muôn sắc dâng lên trước Tòa Ðức Mẹ. Người sẽ giúp đỡ chúng ta khắc phục mọi gian lao, dắt dìu chúng ta vượt qua mọi bước gập ghềnh trên con đường đời vạn nẻo gai chông, thẳng về quê hương Vĩnh Phúc. Tiểu sử của thánh Yo-an Vi-a-ney, Cha Sở họ Ars, có ghi câu chuyện như sau. Hôm ấy có một người phụ nữ, mặt mũi buồn sầu ủ dột, đến xin gặp thánh nhân. Vừa trông thấy bà, ngài nói liền: - Hãy an tâm. Chồng bà đã được cứu rỗi. Hãy cầu cho linh hồn ông. - Nghe thế, bà ngạc nhiên vô cùng. Bà chưa kịp trình bày gì cả. Ngài đâu đã biết việc bi đát vừa xảy đến cho ông. - Thưa Cha, chồng con đã bất thần nhảy xuống sông tự tử, chết. Phải chăng đó là một trọng tội? - Phải. Nhưng nhờ lời cầu bàu của Ðức Ma-ri-a, từ mặt cầu xuống đến mặt nước, ông đã có vài ba giây để ăn năn thống hối cách trọn và được rỗi linh hồn. - Ðức Mẹ đã cầu bàu cho chồng con? - Phải. Nhờ những bó hoa ông đã hái về để bà kính dâng lên trên bàn thờ Ðức Mẹ. Số là ông chồng thấy bà vợ yêu thích chưng bông hoa trên bàn thờ Ðức Mẹ, nên mỗi khi đi làm việc về, ngang qua khu rừng, ông hái ít bông hoa đem về nhà để bà kính dâng lên trên bàn thờ Ðức Mẹ. Chỉ có bấy nhiêu mà ông đã được Ðức Mẹ cầu bàu cho được ơn ăn mày chết lành. Câu chuyện trên đây đã quá hùng hồn để nói lên lòng từ mẫu của Người Mẹ trên trời đối với những ai lúc vui cũng như khi buồn, ban mai cũng như buổi chiều hôm, biết chạy đến kêu cầu cùng Người. Do đó mà Thánh An-Phong, Tổ phụ Dòng Chúa Cứu Thế, đã nói: "Con Ðức Bà là con nhà thiên quốc." Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao |