Home | Nguyet San | Phat Thanh | Nha Sach | Dong Chua Cuu The Hành
Hương Kính Maria, Mẹ Tình Yêu Gia Ðình Quốc Dũng
Năm nay, cuộc hành hương diễn ra từ ngày 8 đến 10/6/2001. Từ muôn phương trời Hoa Kỳ, con cái Mẹ trở về thánh phố "nắng ấm tình nồng" Houston thực hiện một cuộc hành hương tôn kính và yêu mến Mẹ Chúa nhân hiền. Chủ đề mà đoàn con Mẹ cùng suy tư, cầu nguyện và học hỏi trong tuần tam nhật hành hương được hướng trọn về "Mẹ Maria, Mẹ Tình yêu Gia Ðình" Phải chăng con dân Mẹ thời nay đang đương đầu với muôn vàn thách đố trong cuộc sống gia đình và trong xã hội ngày nay, để tạo được một gia đình đầm ấm yêu thương quả là một khó khăn lớn. Bởi thế, hành hương Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp, theo lời cha Giám Ðốc Trung tâm Tĩnh tâm Trịnh Ðức Hoà, như là lời mời gọi trở về bên Mẹ của Thánh Gia tức Nữ Vương Gia Ðình, là đến với Mẹ tình yêu gia đình, để phó dâng gia đình cho Mẹ, để trút bao niềm mong ước cho Mẹ, để học biết gương Thánh Gia mà sống đầm ấm yêu thương hạnh phúc. Thật vậy, Mẹ Maria mãi là người Mẹ gương mẫu và là trung tâm hạnh phúc của đời sống gia đình. Nơi Mẹ Maria luôn là một người Mẹ, là Nữ Vương gia đình đồng hành với con cái Mẹ qua mọi thời khi vui cũng như buồn. Tình Yêu Gia Ðình Trong ngày đầu tiên (chiều thứ Sáu 8/6) của cuộc hành hương, Cha giảng phòng Bùi Quang Tuấn, C.Ss.R., đã làm rõ nét ơn gọi gia đình là một ân huệ cao quý Thiên Chúa ban. Một ơn gọi đã được Thiên Chúa thánh hóa. Một ơn gọi được hiểu như lời mời gọi nên Thánh. Nên thánh cho những gia đình mình biết đặt mình vào đôi tay từ ái của Mẹ Maria, và nhận Mẹ Mạria là một người Mẹ của gia đình. Nơi Mẹ, tất cả là nguồn hành phúc gia đình. Gia đình có Mẹ Maria, gia đình sẽ luôn hiệp nhất yêu thương. Cùng chung một ý tưởng ấy, Cha Bề Trên Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Nguyễn Ðức Mầu, C.Ss.R., trong giờ thuyết trình thứ hai, đã nêu bật vai trò quan trọng của gia đình trong Giáo hội ngày nay. Gia đình như là một Giáo hội thu nhỏ của Chúa Giêsu. Mỗi người được mời gọi sống ý định của Thiên Chúa trong đời mình bằng tất cả sự dấn thân, hy sinh và quãng đại thực hiện công việc của Chúa trong Mẹ Maria. Dù đời sống con người có phải đối đầu với muôn vàn thử thách, đời sống gắn bó bên Mẹ sẽ trả lời cho mọi vấn nạn khó khăn trong đời. Tiếp đến, Cha Phạm Quốc Hưng, C.Ss.R., đã chia sẻ về bí quyết và hạnh phúc gia đình cũng không ai khác ngoài Mẹ. Gia đình được hạnh phúc khi mỗi người trong gia đình sống tinh thần của chữ "biết": biết yêu, biết canh tân tình yêu mỗi ngày, biết ơn, biết lỗi, biết tha thứ, biết điều, biết trọng nhau, và đặc biệt hơn cả là biết cầu nguyện, biết sống tất cả cho Thiên Chúa trong tình yêu của Mẹ Maria. Cuộc cung nghinh Thánh Thể Chúa tại Nhà Nguyện tu viện vào buổi tối đã kết thúc cho ngày đầu hồng phúc của cuộc hành hương. Trong khi đó, bên ngoài mưa bắt đầu rơi, mỗi lúc một nặng hạt, một to hơn. Ðoàn con Mẹ quỳ bên Chúa Thánh Thể cất cao lời tạ ơn và tôn thờ Chúa qua Mẹ. Muôn lời tạ ơn Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã để lại nơi đoàn con đầy lòng tin cậy vững vàng vào tình thương của Mẹ. Tình Yêu Vợ Chồng Kể từ đêm thứ Sáu, cơn bão lớn mang tên Allison đã đổ về thành phố Houston, thành phố lớn thứ 4 của nước Mỹ. Ðây là cơn bão dữ dội nhất trong vòng 70 năm nay rơi đúng vào lúc đoàn con hành hương đang náo nức bước vào ngày thứ hai của tam nhật hành hương. Mọi nơi, mọi đường xá, mọi nhà đều ngập lụt nước. Các con đường dẫn đến khu vực hành hương đều bị đóng. Con cái Mẹ khao khát đến bên Mẹ đã bị cản trở bởi sức mạnh của cơn bão tố. Nhưng lạ thay, cho dù mưa sa bão tố trào dâng, nhiều con cái Mẹ không chút sờn lòng, quyết lên đường tìm đến bên Mẹ cho kỳ được dù phải vất vã tìm đường có đến ba bốn tiếng, phải lội nước có đến ngang bụng, đến giữa ngực mà chẳng nề hà gì, miễn là được đến nhìn ngắm Mẹ yêụ. Thật vậy, chỉ có tình yêu mới làm được tất cả; chỉ có tấm lòng cao quý khôn lường dành cho người Mẹ đáng yêu của mình, mới vượt qua bao nỗi khó khăn để đạt được mục đích đầy yêu mến của mình. Nước lụt từ cơn bão qua vẫn tiếp tục dâng cao; dù vậy, cuộc hành hương vẫn diễn tiến bình thường. Muôn sự khó khăn vẫn không làm nản lòng bao người con đã được in dấu tình yêu của Mẹ trong đời. Sự tin tưởng, phó thác và cậy trông vào Mẹ là động lực thúc đẩy đoàn con Mẹ vững bước không ngừng, dù đang phải đương đầu với những trở ngại mà tưởng chừng như đã thất vọng ê chề. Mặc cho cơn bão tố dữ dội, nước lụt dâng cao, không có gì tách đoàn con yêu của Mẹ ra khỏi tình yêu của Mẹ hiền. Phải chăng hoàn cảnh mưa gió hiện nay như thể là dấu chỉ Mẹ muốn dạy con cái Mẹ điều gì. Phải chăng tình yêu gia đình lắm khi phải trải qua những cơn bão tố trào dâng. Ðời sống vợ chồng phải chăng có lúc là trời quang mây tạnh, có khi là những cơn gió hiu hiu mát lạnh, đôi lần là những cơn mưa âm ỉ triền miên, hoặc hơn nữa là một cơn bão ghê sợ này. Mỗi người đều phải đối diện với thực tế ấy trong gia đình mình; nhưng rồi những ai trung thành và đón nhận tất cả mọi sự trong niềm phó thác cậy trông vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa và Mẹ Maria, mọi sự đều trở lại bình thường, và có khi còn tốt hơn thế nữa. Cơn dông tố dù có to lớn cách mấy rồi cũng ra đi, nhường lại cho những làng nắng ấm nhẹ nhàng, cho cơn gió mát dịu êm đưa ta vào cõi hạnh phúc không bao giờ tan biến. Trong phần thuyết giảng ngày thứ Bảy 9/6/2001, Cha Phạm Quốc Hưng, C.Ss.R., nói về ơn gọi gia đình là là nguồn mạch, là trung tâm hạnh phúc gia đình, là hồng ân được trao ban nhưng không, mà mọi người cần phải trao ban cho nhau trong Chúa Giêsu Kitô. Nền linh đạo hạnh phúc gia đình được tập trung nơi Chúa Giêsu Kitô; chỉ có Ngài làm nên những kỳ công vĩ đại đem lại sự đầm ấm yêu thương ngang qua ân tình của Mẹ Maria. Buổi chiều cùng ngày, Thánh Lễ chữa lành do cha Nguyễn Trường Luân phụ trách đã được đoàn con Mẹ sốt sắng tham dự. Mọi người đã được chứng kiến tận mắt khi thấy được lành xuất phát từ tình yêu cả thể Chúa thương ban cho đoàn con cái của Ngài. Chúa Giêsu xưa kia chữa lành cho dân chúng thế nào thì nay Ngài cũng hiện diện và thực hiện lời hứa cho những ai tin tưởng vào Ngài. Thiên Chúa thật sự vẫn đang sống; Ngài không những chữa lành những vết thương linh hồn do bởi tội lỗi ta gây ra, mà còn phục hồi thân xác yếu đau của bao người. Giờ cầu nguyện chữa lành được kéo dài đến khuya. Ai nấy đều thầm nguyện tạ ơn Thiên Chúa vì những ân huệ cao quý Ngài ban. Song song với giờ cầu nguyện, đêm văn nghệ cũng được tổ chức rộn ràng sau đó. Dù số người hiện diện khiêm tốn, nhưng với lòng nhiệt thành và đầy quảng đại của các ca sĩ trong vùng, của Ðoàn Vũ Dân tộc đã làm tăng thêm niềm vui và lòng đầy phấn khởi hầu kết thúc ngày thứ hai đầy tình tri ân cảm mến. Gia Ðình Cảm Thông
Cơn mưa bão đã từ từ ra đi, đoàn con yêu Mẹ tấp nập tuôn về Trung tâm kính Mẹ mỗi lúc một gia tăng. Hai buổi thuyết trình sôi nổi được tổ chức dành riêng cho các bậc cha mẹ và con cái. Cha mẹ cũng như con cái đều có những vấn đề riêng, có những khó khăn riêng mà mỗi người đang tha thiết đào sâu, học hỏi hầu hiểu biết sâu rộng hơn về sự tương giao giữa cha mẹ và con cái trong sự hiệp nhất tạo nên sự cảm thông lẫn nhau. Cha Phạm Quốc Hưng, C.Ss.R., và anh chị Dương Phục-Thanh Thủy, đặc tránh Ðài Phát thanh Little Saigon tại Houston bằng tất cả sự nhiệt huyết và kinh nghiệm đã mở ra những phương thế hiệu nghiệm tạo nên hạnh phúc gia đình. Sự hiểu biết và cảm thông trong gia đình là một lý do quan trọng đưa gia đình vào tổ ấm yêu thương hạnh phúc. Trong khi đó, các bạn trẻ cùng Cha Bùi Quang Tuấn, C.Ss.R., chia sẻ về đề tài "Tiếng Sét Ái Tình và Nhịp Cầu Thế Hệ", một chủ đề mãi mãi cần thiết cho giới trẻ ngày nay. Giới trẻ là tương lai của Giáo hội, là hồng ân của Thiên Chúa trong gia đình. Người trẻ cần trưởng thành hơn để khám phá ra đâu là sự thật Thiên Chúa muốn trong đời họ. Giới trẻ chỉ có tự do hoàn toàn khi họ sống sự thật trong Thiên Chúa. Trong giờ hội thoại được diễn ra trong sự thông cảm và tinh thần cởi mở, các cha mẹ và con cái nhân cơ hội này có dịp tìm hiểu lẫn nhau và cùng nhau tìm ra những giải đáp cho những vấn nạn trong gia đình dưới sự soi sáng của tình yêu Mẹ hiền. Anh chị Dương Phục-Thanh Thủy, Cô Nguyễn Thanh Thủy, và hai cha Phạm Quốc Hưng, C.Ss.R., và cha Bùi Quang Tuấn, C.Ss.R., đã hiện diện giải đáp những vấn nạn gai góc mà nhiều người đang đối diện trong gia đình. Cao điểm của cuộc hành hương là Thánh lễ Bế mạc được cử hành trọng thể vào buổi chiều do Ðức Cha Joseph Fiorenza, Giám Mục Giáo Phận Galveston và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, chủ tế và thuyết giảng. Ba ngày hành hương kết thúc trong bầu khí vui tươi và đầy ấp tình yêu của Chúa Cứu Thế qua lòng từ mẫu của Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hết lòng tạ ơn Chúa, tri ân Mẹ vì đã thực hiện phép lạ tình yêu trong lòng mỗi người. Xin dâng lên Mẹ muôn ngàn lời tán dương yêu mến của đoàn con. Xin Mẹ chúc lành và sống mãi trong lòng tin yêu sắt son của đoàn con vào tình Mẹ chan hòa. Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao |