|
|
Home | Nguyet San | Phat Thanh | Nha Sach | Dong Chua Cuu The
Mẹ Maria Trong Ðời Sống Phêrô Nguyễn Ðức ![]() "Mẹ là suối mát ru con giữa sa mạc hoang.(Văn Chi) Bài hát trên là một trong những tình khúc rất ngọt ngào nói về Ðức Trinh Nữ Maria, Ðấng nhân lành, nơi nương tựa vững chắc nhất cho tất cả mọi Kitô hữu, nhất là những tâm hồn đang đau khổ tan nát. Hễ đến cầu xin với Mẹ thì sẽ được tràn ngập sự bình an trong tâm hồn. Người Mẹ Thế Gian Ðối với người Việt Nam chúng ta, vai trò của người mẹ ảnh hưởng rất lớn đến sự trưởng thành của con cái bởi vì người mẹ có tốt lành, đạo đức thì mới dẫn dắt con mình đi trên đường ngay nẻo chính. Người mẹ luôn luôn hy sinh cả cuộc đời để chắt chiu nuôi nấng đàn con nên người; tấm lòng mẹ đối với con cái "bao la như biển Thái Bình"; tình yêu của mẹ dành cho con là tình yêu cao thượng, tình yêu vô điều kiện, chỉ biết cho đi mà không mong nhận lại. Công ơn sinh dưỡng của mẹ dành cho ta ví tựa biển trời; ta làm sao có thể đếm hết được. Có bà mẹ Công giáo nào lại chẳng mong cho con mình trở nên tốt lành thánh thiện, sống đẹp lòng Chúa và mọi người chung quanh. Tôi mới xem cuốn băng video Ðức Tổng Giám Mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận được vinh thăng Hồng Y ngày 21.2.2001 . Trong Thánh lễ tạ ơn do ngài chủ tế tại Nhà thờ Santa Maria Travestere ở Rôma hôm 24.2.2001, ngài đã chia sẻ với giáo dân rằng Ngài luôn luôn ghi nhớ lời dạy dỗ của mẹ ngài là chỉ mong sao cho ngài luôn sống đẹp lòng Chúa thôi chứ không mong được quyền cao chức trọng. Ðó là hình ảnh tiêu biểu của một bà mẹ Công giáoViệt Nam. Người Mẹ Nước Trời Hơn thế nữa, những người Kitô hữu chúng ta còn có một Người Mẹ vô cùng cao quý đó là Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Ðấng vô song tuyệt mỹ không một loài thụ tạo nào sánh bằng. Mẹ là Ðấng trung bảo mưu chuộc hòa bình giữa Thiên Chúa và nhân loại. Thánh Gioan Ðama đã tuyên nhận: "Ôi! Maria, Mẹ sinh ra để làm khí cụ cứu độ trần gian" (Sách Vinh Quang Ðức Mẹ 2, trang 13 của Thánh An Phong). Chúng ta cũng biết rằng người Công Giáo Việt Nam có lòng sùng mến Ðức Mẹ cách đặc biệt. Hằng năm, mỗi khi Tháng Năm về, mùa trăm hoa đua nở, tất cả các giáo xứ lớn nhỏ trong cũng như ngoài nước đều tổ chức các cuộc dâng hoa kính Ðức Mẹ. Thật tuyệt vời biết bao khi chúng ta xem các em thiếu nhi trong điệu múa nhẹ nhàng, cung kính dâng Mẹ những đóa hoa tươi xinh. Lòng chúng ta như cũng hòa vào điệu vũ của các em cùng dâng lên Ðức Mẹ những đóa hoa lòng bác ái, hy sinh nho nhỏ trong cuộc sống. Kính Nhớ Ơn Mẹ Tại hải ngoại, nhiều giáo hữu Việt Nam từ khắp nơi sốt sắng đến dự Ðại Hội Thánh Mẫu tại Missouri (tháng 8), Ðức Mẹ La Vang ở New Orleans (tháng 5), và hành hương Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Houston (tháng 6). Ngoài ra, nơi quê nhà cũng có tổ chức các cuộc hành hương kính Mẹ khắp nơi như tại Thánh địa Ðức Mẹ La Vang, Ðức Mẹ Trà Kiệu, Ðức Mẹ Fatima ở Bình Triệu. Do đâu mà những con chiên ngoan đạo Việt Nam lại có lòng sùng kính Ðức Mẹ như vậy? Thưa, đó là do họ đã nhận được rất nhiều ơn thiêng từ bàn tay nhân lành của Ðức Mẹ trong cuộc sống, nhất là trong thời loạn ly và các cuộc vượt biển. Với niềm tin mạnh mẽ vào Ðức Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp, rất nhiều người thuật lại rằng Mẹ đã cứu họ trong khi vượt biển. Lúc gặp sóng gió dữ dội, họ đã thiết tha lần chuỗi xin Mẹ phù giúp và Mẹ đã đưa con thuyền tới bến bờ bình an. Mẹ còn chữa lành bệnh cho kẻ tật nguyền nữa. Ðức Mẹ ở Trà Kiệu đã chữa lành một bên chân bại liệt của em Giuse Trần Ngọc Bình trước sự chứng kiến của bác sĩ và y tá ở Trà Kiệu (Nguyệt San Trái Tim Ðức Mẹ, tháng 5/2001). Ðức Trinh Nữ Maria được các giáo hữu Việt Nam tôn kính qua nhiều tước hiệu như: Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Ðức Mẹ La Vang, Ðức Mẹ Ban Ơn, Ðức Mẹ Fatima. Tất cả những tước hiệu đó nhằm để tôn vinh Mẹ, Ðấng đã được Thiên Chúa yêu thương vô cùng. Thánh Lôrencô Justiano nói: "Ngay từ khi phôi dựng, Mẹ Maria đã được trang sức bằng mọi chúc phúc của Chúa" (Vinh Quang Ðức Mẹ 2, tr. 40). Chúng ta tự hỏi tại sao Thiên Chúa không chọn một người quyền quý cao sang mà lại chọn Ðức Maria, là một thiếu nữ bình dân, nghèo hèn làm Mẹ Ðấng Cứu Thế? Thưa, vì Ðức Maria có lòng khiêm nhu va có đức vâng lời triệt để. Chúng ta hãy lắng nghe khi Mẹ Maria đáp lời Thiên Sứ truyền tin: "Tôi đây là nữ tỳ của Chúa, Ngài nói sao tôi xin vâng vậy" (Lc 1:38). Thật là một câu trả lời tuyệt khéo, mà dầu cả loài thiên thần và các thánh có chung tài góp trí cũng không khám phá ra được. Câu trả lời của Mẹ đã làm Thiên Ðàng hớn hở và mang ân sủng đến trần gian. Ôi! Câu trả lời phát xuất từ thâm cung trái tim Maria đó, đã cuốn lôi ngay được Thánh Tử từ cung lòng Cha Hằng Hữu. Vì vậy, Người Con duy nhất của Cha đã xuống ngự vào cõi lòng trinh tuyết của Nữ Trinh chí thánh (Vinh Quang Ðức Mẹ 2, tr. 100-101). Gương Chứng Nhân Cũng trong tâm tình đó, Ðức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã chia sẻ trong bài giảng ở Rôma của Ngài là khi nhận chức Hồng Y. Cảm tưởng đầu tiên của Ngài là rất xúc động, ngỡ ngàng cũng giống như Ðức Mẹ Maria khi Thiên Thần Gabrien truyền tin: "Vui lên! Hỡi Ðấng đầy ơn phúc! Maria, đừng sợ! vì người đã đắc sủng nơi Thiên Chúa. Và này, nơi lòng dạ, người sẽ thụ thai, và sinh con, và người sẽ gọi tên Ngài là Giêsu"(Lc 1:28b; 30b-31). Tân Hồng Y Nguyễn Văn Thuận đã khiêm nhường nói rằng ngài chẳng có sự nghiệp gì cả, tất cả đều do thiên ý nhiệm mầu của Chúa. Ngài chỉ biết vâng lời và sống cho đẹp lòng Chúa thôi. Ngài chia sẻ thêm: lúc trong tù, mặc dù đau khổ cùng cực và thiếu thốn mọi bề, ngài vẫn luôn cầu nguyện với Mẹ Maria, xin Mẹ cho vượt qua mọi thử thách, và Ðức Mẹ đã phù giúp che chở ngài suốt bước đường theo Chúa. Nếu cuộc đời của chúng ta gắn bó mật thiết với Ðức Maria, chúng ta sẽ luôn có Chúa ở cùng; vì Mẹ Maria đã từng cưu mang Chúa Giêsu trong lòng và luôn theo Chúa đến giờ phút cuối.
Lòng Yêu Mến Mẹ Của Giáo Dân Việt Nam Chúng ta cũng biết, ngày nay, sự mộ đạo và lòng sùng kính Ðức Trinh Nữ Maria của giáo dân Việt Nam đã được người Mỹ ở nhiều nơi biết đến. Những cuộc hành hương kính Ðức Maria và đời sống bác ái của những người Việt Nam là cách ta làm sáng danh Chúa, sáng danh Mẹ, và truyền giáo cho những người sống trong tội lỗi hay chưa biết Chúa. Giáo Hội Công Giáo đặc biệt tôn kính Ðức Maria, cho nên trong bài giáo lý Năm Thánh 2000, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II có nói: "Chính Thiên Chúa muốn có sự hiện diện của Ðức Mẹ Maria trong lịch sử cứu độ khi quyết định vào trần gian. Bởi vậy, trên con đường từ Chúa Cha đến loài người, Mẹ Maria đã có mặt như là một người mẹ tặng ban Người Con Cứu Thế cho tất cả mọi người". Và trong lời chia sẻ buổi nguyện kinh Truyền Tin trưa thứ Tư lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ngày 8-12-1999, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II còn nói thêm: "Chớ gì Mẹ Maria soi dẫn bước đường hành trình của chúng ta tiến về Cửa Thánh và chỉ cho mọi người thấy "Cửa"đó là Chúa Kitô mà Mẹ là người đầu tiên đã được bước qua, bằng việc Mẹ kêu mời tất cả mọi người hãy tiến qua cửa ấy để được Thánh hiến và vô trách cứ trong yêu thương" (Eph 1:4). Là một Kitô hữu Việt Nam trên đất khách quê người, tôi tự nhủ với chính mình rằng nếu không có Chúa và Mẹ phù giúp thì con người yếu đuối mỏng dòn của tôi sẽ ra sao? Tôi chỉ là con số không mà thôi. Do đó, tôi luôn cầu xin Chúa và Mẹ Maria cho mình đừng bao giờ sống phụ lòng các Ngài, luôn biết sống theo mẫu gương hy sinh, khiêm nhường, vâng lời cao đẹp của Mẹ Maria và chia sẻ những ơn ích mình đã lãnh nhận cho những người kém may mắn hơn mình để họ cũng có thể tìm thấy nơi Mẹ là "kho tích ơn thiêng" vô cùng cao quí và đượīc Mẹ dẫn dắt trên hành trình về quê trời. Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao |