HOA KỲ TRONG CƠN SỐT KHỦNG BỐ

Quang Việt

Ngày thứ Ba 9/11/2001 đáng lẽ cũng sẽ là một trong những ngày làm việc bình thường của người dân Hoa Kỳ nếu không có cơn sốt khủng bố với 4 chiếc máy bay dân sự, 2 của Hãng Hàng không United và 2 của Hãng American, bị không tặc gần đồng loạt để gây ra một cuộc thảm sát tàn khốc nhất những người dân lành trong lịch sử đất nước này.

8 giờ 45 phút sáng, chiếc Boeing 767 của Hãng Hàng không American, chuyến bay số 11, cất cánh từ Phi trường Logan, thành phố Boston, hướng đi Los Angeles đã đâm sầm vào Toà Tháp phía bắc cao 110 tầng của Trung Tâm Thương Mại Thế Giới, thành phố New York.

9 giờ 06 phút sáng, chiếc Boeing 767 của Hãng Hàng không United, chuyến bay số 175, cũng cất cánh từ Phi trường Boston đi Los Angeles, cũng đâm vào Toà Tháp phía nam cao 110 tầng lầu của Trung Tâm Thương Mại Thế Giới, New York.

9 giờ 40 phút sáng, chiếc Boeing 757 của Hãng Hàng không American, chuyến bay số 77, cất cánh từ Phi trường Dulles ở thủ đô Washington đi Los Angeles đã đâm vào Ngũ Giác Ðài, tổng hành dinh bộ máy quân sự Hoa Kỳ ở tiểu bang Maryland.

10 giờ 37 phút sáng, chiếc Boeing 757 của Hãng Hàng không United, chuyến bay số 93, rớt ở Shansville, cách thành phố Pittsburgh 80 dặm về phía đông nam.

Tất cả 266 người trong đó có 19 tên không tặc Ả rập cực đoan trên 4 chiếc máy bay này đều thiệt mạng,

Người dân Hoa Kỳ đều bàng hoàng sửng sốt khi nhìn thấy trực tiếp trên màn ảnh truyền hình cảnh 2 chiếc máy bay lần lượt đâm vào 2 toà nhà cao nhất của thành phố New York, biểu tượng cho sức mạnh kinh tế của nước này, khiến chúng trở thành những quả cầu lửa với khói đen mù mịt. Rồi cảnh Toà Ngũ Giác Ðài bị một chiếc máy bay phá sập một cánh khiến cho 189 người chết. Cảnh một chiếc máy bay rơi trên vùng quê ở tiểu bang Pennsylvania. Bàng hoàng hơn nữa là cả 2 toà nhà cao tầng của Trung Tâm Thương Mại Quốc Tế New York xây đầu thập niên 70 đều lần lượt sụp xuống tan tành thành những đống gạch vụn ngổn ngang do nhiên liệu máy bay đốt nóng chảy những thanh thép làm nhà. Sự hoảng hốt tăng cấp giây chuyền vì lúc 9 giờ 51 sáng, Cơ quan Quản trị Hàng không Liên bang (FAA) lần đầu tiên trong lịch sử, ra lệnh các máy bay phải lập tức hạ cánh xuống sân bay gần nhất và những chuyến bay quốc tế vào Mỹ đều phải chuyển hướng xuống đáp tại Canada đồng thời mọi máy bay dân sự không chiếc nào được phép cất cánh. Tất cả sự kiện trên chỉ xảy ra trong vòng chưa đầy 2 tiếng đồng hồ.

Cả Hoa Kỳ như chết lặng trước sự tàn khốc của cuộc khủng bố dã man nhất trên thế giới.

Tính đến ngày 19/9, tổng số người chết ở Hai Toà Tháp Thương Mại Quốc Tế ở New York có thể lên đến cả chục ngàn người trong đó 233 thi thể đã được tìm thấy trong đống gạch vụn và hơn 6000 người liệt kê là mất tích thuộc 62 quốc gia khác nhau. Ðược biết hằng ngày có tới 50.000 nhân viên làm việc thường xuyên cộng với khoảng trung bình 150.000 du khách thăm viếng. Tổng số người chết ở vụ máy bay đâm vào Ngũ Giác Ðài là 189 người kể cả số hành khách, phi hành đoàn và quân khủng bố. Còn vụ máy bay đâm ở ngoại ô Pittsburgh khiến tất cả 44 người trên máy bay chết tại chỗ.

Ðau đớn và đáng thán phục là anh em Chữa lửa và Cảnh sát New York. Khi những chiếc máy bay đâm vào 2 Toà tháp của Trung Tâm Thương Mại Quốc Tế, mọi người trong 2 toà cao ốc đều bỏ chạy thoát thân thì chính họ, vì nhiệm vụ, họ xông vào hiểm nguy để cứu giúp người. Hơn 200 lính cứu hoả được coi là mất tích, trong đó có cha Michael Judge, tuyên úy cứu hoả của thành phố, thiệt mạng khi đang xức dầu cho nạn nhân và ông Peter Ganci giáo dân xứ Kilian nhân viên cao cấp nhất của ngành cứu hoả New York bị chôn vùi trong đống gạch vụn.

Các linh mục khắp thành phố đổ vào nơi bị tàn phá để giúp người hấp hối. Cơ quan từ thiện Công giáo lo cho thân nhân các nạn nhân, nhiều người buồn nản hoặc mất trí đi lang thang trên đường phố.

Ngay từ sáng 11/9/2001 lúc 9 giờ 39 phút, Tổng thống George W. Bush lên tiếng với nhân dân Hoa Kỳ và bí mật bay theo những lộ trình khác nhau để trở lại Hoa Thịnh Ðốn.

Phản Ứng Hoa Kỳ và Thế Giới

Dù yêu hay ghét Hoa Kỳ bạn cũng không thể dửng dưng được trước vụ phá hoại trung tâm thương mại thế giới. Người ta lo ngại cho sự hỗn loạn của nền kinh tế thế giới. Ai cũng biết Trung tâm này là đầu mối sinh hoạt của kinh tế thế giới, nay bị phá huỷ, không còn chỉ đạo, hướng dẫn, kinh tế đi về đâu?

Hầu như tất cả các nhà lãnh đạo quốc gia trên thế giới đều lên án cuộc khủng bố và gửi điện chia buồn đến Tổng Thống Bush cũng như dân chúng Hoa Kỳ.

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II ngay sáng 11/09/2001 khi nhận được tin tức khủng khiếp này đã gởi điện văn chia buồn với Tổng thống và người dân Hoa Kỳ, rồi vào nguyện đường yên lặng cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình cũng như cho hoà bình thế giới. Ngày 12/9/2001 trong buổi triều yết chung hằng tuần cho 25.000 tín hữu, ngài đã bỏ bài giáo lý soạn sẵn để nói về biến cố ngày hôm trước tại Hoa Kỳ như là một ngày đen tối cho lịch sử nhân loại và tấn công ghê gớm đến phẩm giá con người. Ngài cầu cho mọi vị lãnh đạo biết tự chế để cho sự hận thù có thể chấm dứt. Trả thù chỉ gây thêm chết chóc.

Những buổi canh thức thắp nến cầu nguyện, các Thánh lễ và những buổi tưởng niệm người chết trong cuộc khủng bố được nhiều nước trên thế giới tổ chức để tỏ tình liên đới với dân chúng Hoa Kỳ. Ngày thứ Sáu 14/9 được Tổng thống Bush chọn làm Ngày Cầu Nguyện và Tưởng Nhớ đã được sự hưởng ứng rộng khắp không chỉ của người dân Hoa Kỳ mà của cả thế giới, đặc biệt là ở Âu châu. Người ta đi đến nhà thờ, chùa chiền, hội đường hay đền thờ để cầu nguyện. Tại Vatican, vào buổi trưa ngày này, các chức sắc và nhân viên đều ngưng làm việc để cầu nguyện cho nạn nhân và gia đình.

Mang trong mình nỗi đau khổ vì biến cố khủng khiếp hôm 11/9, dân chúng Hoa Kỳ đã bày tỏ tình liên đới hiệp nhất với nhau được biểu hiện qua nỗ lực chung của cả Quốc hội lưỡng đảng đồng ý cấp 40 tỉ Mỹ kim để Tổng thống Bush trang trải trong việc cứu trợ và chống khủng bố. Sự đoàn kết này không chỉ biểu lộ qua việc tổ chức những buổi cầu nguyện, những lá cờ treo trên xe, trước nhà, sở làm, hay ngoài đường mà còn ở việc Quốc hội cho phép Tổng thống Bush toàn quyền hành động để bài trừ khủng bố. Những cuộc thăm dò dư luận cho thấy đa số dân chúng Hoa Kỳ đều đồng ý phải trả đũa quân khủng bố thủ phạm. Ðồng thời, những cuộc hiến máu và quyên góp được hưởng ứng mạnh mẽ từ cá nhân cho đến các hội đoàn và công ty.

Tuy nhiên, sự phẫn nộ của người dân Hoa Kỳ đối với cuộc khủng bố kinh hoàng ngày 11/9 cũng khiến cho một số người Mỹ gốc Ả rập trở thành mục tiêu của các cuộc điều tra từ phía chính phủ cũng như những vụ tấn công đáng tiếc nhắm vào họ khiến có người phải mạng vong. Ðiều hiển nhiên là những thủ phạm trong các vụ không tặc chính là người dân Ả rập và các cuộc điều tra về cơn sốt khủng bố hôm 11/9 đã cho thấy tình nghi thủ phạm chính trong vụ này là Osama Bin Laden, một tay triệu phú khủng bố nổi tiếng thế giới gốc Ả rập Sauđi hiện đang sống tại nước Afghanistan dưới sự che chở của giới lãnh đạo Taliban cực đoan. Chính bin Laden từng bị chính phủ Mỹ tố cáo là đứng đằng sau vụ nổ bom ở 2 Toà Ðại sứ Hoa Kỳ ở nước Kenya và Tanzania, Châu Phi, năm 1998 làm 224 người chết, cũng như vụ cho nổ bom phá hoại chiếc Khu trục hạm USS Cole ở ngoài khơi nước Yemen vào năm 2000 khiến 17 thủy thủ thiệt mạng.

Dân chúng Hoa Kỳ càng thêm phẫn nộ khi thấy trên đài truyền hình nhiều người Palestine tại tây ngạn và các trại tỵ nạn tại Liban, Syria, và ngay cả tại Hoa Kỳ nói rằng sự việc xảy ra vì Hoa Kỳ đã bênh vực và cung cấp vũ khí, tiền bạc để người Do thái đàn áp dân Palestine, bời vậy, đó chỉ là hậu quả của thái độ thiên lệch. Họ bắn súng chỉ thiên, reo hò chiến thắng tại các trại tỵ nạn mà vệ tinh truyền thông của Mỹ bắt được chuyền lên đài truyền hình.

 

Ảnh Hưởng Cơn Khủng Bố
Ðến Sinh Hoạt Hoa Kỳ

Mọi sinh hoạt trên đất nước Hoa Kỳ hầu như ngưng lại hẳn sau biến cố khủng khiếp này. Tất cả phi trường đều bị đóng cửa và chỉ bắt đầu được cho mở lại một cách giới hạn kể từ ngày thứ Năm 13/9 và các chuyến bay đã đặt trước đều bị đình hoãn hay hủy bỏ. Những qui định mới về an ninh phi trường được đưa ra ảnh hưởng đến sinh hoạt của hành khách máy bay và cả nền kinh tế toàn quốc. Phi trường quốc tế Los Angeles thất thu mỗi ngày 1 triệu Mỹ kim vì hành khách không được phép đậu xe trong bãi đậu gần sát đó, vì các tiệm ăn trong phi trường ế khách do ít người đi máy bay và thân nhân hành khách không được phép đi theo ra ngoài phòng đợi như trước đây. Nền kinh tế Mỹ đang có những dấu chỉ sa sút lại tiếp tục xuống dốc khi Thị trường Chứng khoán ở New York mở cửa trở lại hôm thứ Hai 19/9 với những tin tức tài chánh không lấy gì phấn khởi khi dân chúng bớt mua sắm, các hãng máy bay yêu cầu chính phủ liên bang tài trợ để vượt qua cơn khủng hoảng và có đến 60.000 nhân viên các hãng máy bay đã được chính thức cho nghỉ việc. Theo một báo cáo, chưa nói đến số nhân mạng bỏ mình, ảnh hưởng của vụ khủng bố làm thiệt hại Hoa Kỳ đến cả 100 tỉ Mỹ kim.

Ðiều đáng nói hơn nữa là sự tin tưởng vào nền an ninh nơi người dân Hoa Kỳ đang bị thử thách nghiêm trọng. Con số hành khách đi máy bay giảm bớt nói lên điều này rõ rệt hơn hết. Ngoài ra, với việc Tổng thống Bush đang tìm cách liên minh với các nước khác nhằm giúp hợp tác trong việc trả đũa nhắm vào bin Laden, mạng lưới khủng bố của y cũng như những quốc gia tiếp tay cho y, người ta lo sợ một cuộc chiến mới sẽ gây nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nước Hoa Kỳ cũng như nhiều nước khác trên thế giới.

 

Liệu Có Một Giải Pháp Công Bình
Cho Cuộc Khủng Bố ?

Tối hôm thứ Năm 20/9/2001, Tổng thống George W. Bush đã đọc diễn văn trước Toà nhà Quốc hội phác hoạ chương trình hành động chống khủng bố của chính phủ trong đó có việc thành lập Văn phòng An ninh Tổ quốc ở cấp nội các với Thống đốc Tom Ridge của tiểu bang Pennsylvania cầm đầu có nhiệm vụ phối hợp các nỗ lực ngăn ngừa khủng bố. Ông cũng đòi hỏi giới cầm quyền Taliban phải trao bin Laden và các thành viên khủng bố của y cũng như phá hủy các trại huấn luyện khủng bố đặt tại Afghanistan. TT Bush cũng cho hay sẽ hành động quyết liệt và trường kỳ trong cuộc chiến chống khủng bố trên thế giới bằng nhiều hình thức: ngoại giao, tài chánh, tình báo, quân sự.

Hiện chưa biết nước Hoa Kỳ sẽ có hành động trả đũa quân khủng bố ra sao mặc dầu đã huy động quân đội sẵn sàng tác chiến trong vùng Ả rập này. Nhưng một điều chắc chắn là dân chúng Hoa Kỳ đòi hỏi công lý phải được thực hiện như lời TT Bush trước Quốc hội Lưỡng viện đêm 20/9/2001: "Cho dù chúng ta đem kẻ thù ra công lý hay chúng ta đem công lý đến với kẻ thù, công lý sẽ được thực hiện." Nhưng thực hiện như thế nào lại là một chuyện khác. Hy vọng sự kiếm tìm công lý này sẽ không phải là hành động trả đũa bừa bãi vào thường dân vô tội chỉ vì đối phó một nhóm khủng bố quốc tế nguy hiểm.

Dĩ nhiên, đối với Giáo hội Công giáo, con đường hoà giải, đối thoại và tha thứ luôn là điều mà Chúa Giêsu muốn những ai tin vào Ngài phải tuân theo.

Hôm 12/9/2001, một ngày sau cuộc khủng bố ở Hoa Kỳ, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã cầu nguyện cho các vị lãnh đạo quốc gia đừng để cho sự oán thù và tinh thần trả đũa thống trị và tránh việc sử dụng vũ lực phá hoại vì như thế chi gieo thêm mối căm ghét và chết chóc.

Về phần Giáo hội Công Giáo Hoa Kỳ, ngay hôm 11/9/2001, Ủy ban Quản trị Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã kêu gọi công dân Mỹ nên canh tân niềm tin vào Thiên Chúa và từ bỏ sự căm ghét xuất phát từ tấn thảm kịch khủng bố.

Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales đã kêu gọi Hoa Kỳ và đồng minh đừng sử dụng hành động quân sự để trả đũa. Ðức Hồng y Cormac Murphy-O’Connor, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, nhắc nhở các nhà lãnh đạo thế giới rằng phản ứng của cộng đồng quốc tế đối với cuộc khủng bố khốc liệt tại Hoa Kỳ phải nhắm đến công lý, hoà giải, và hàn gắn, hơn là trừng phạt và trả đũa; vì thế, hành động quân sự phải là giải pháp cuối cùng khi mọi phương thuốc chính trị, luật pháp và ngoại giao không còn sử dụng được nữa.

Nhật báo Ossevatore Romano số ra ngày 21/9/2001 của Toà Thánh đã khuyên chính phủ Hoa Kỳ nên dè dặt trong việc sử dụng giải pháp quân sự mà theo đó phải dựa trên nền tảng khôn ngoan và biểu hiện được ý tưởng phục vụ tình liên đới, sự công bằng, và nền hoà bình của toàn thể gia đình nhân loại.

Ước gì cuộc khủng bố ngày 11/9/2001 không phải là khởi đầu cho những cuộc chiến tàn sát lẫn nhau ăn miếng trả miếng, nhưng là khởi đầu cho một cuộc tìm kiếm công lý đích thực của cả thế giới qua những nỗ lực ngăn chặn các phần tử cực đoan mưu toan hủy diệt sự sống con người và cùng hướng về việc xây dựng nền hoà bình chân chính dựa trên tinh thần đối thoại, hoà giải, và liên đới trách nhiệm đối với phúc lợi chung của mọi dân tộc.


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao
E-mail : ducme@cuuthe.com