TRONG DÒNG ÐỜI

Lm. Phạm Quốc Hưng, CSsR.

TIẾNG SÉT CẢNH TỈNH

 

Suốt mấy ngày nay cả thế giới, cách riêng tại Hoa Kỳ, bàng hoàng trước biến cố bọn không tặc cướp máy bay đâm vào Trung Tâm Mậu Dịch Thế Giới (The World Trade Center) ở New York City, tiểu bang New York và Ngũ Giác Ðài (Pentagon) ở Arlington County, tiểu bang Virginia, vào sáng thứ Ba 11/09/2001.

Các cơ quan truyền hình, truyền thanh và báo chí đều dành ưu tiên cho việc tường trình các tin tức về cuộc khủng bố kinh hoàng nhất lịch sử này. Hàng chữ "AMERICA UNDER ATTACK" (HOA KỲ BỊ TẤN CÔNG) được các đài truyền hình dùng như chủ đề cho các bài tường thuật về biến cố này.

Nhật Báo Los Angeles Times số ra ngày thứ Tư 12/09/2001 ghi nhận một số dữ kiện về cuộc khủng bố ngày 11/09/2001 như sau:

7:58 AM, Boston -- Chuyến bay 175 của Hãng United với máy bay Boeing 767 rời Phi Trường Logan ở Boston, tiểu bang Massachusetts đi Los Angeles mang theo 56 hành khách và 9 nhân viên phi hành.

7:59 AM, Boston -- Chuyến bay 11 của Hãng American với máy bay 767 rời Boston (MA) đi Los Angeles mang theo 81 hành khách và 11 nhân viên.

8:01 AM, Newark -- Chuyến bay 93 của Hãng United với máy bay Boeing 757 rời Phi Trường Newark ở tiểu bang New Jersey đi San Francisco mang theo 38 hành khách và 7 nhân viên.

8:10 AM, Washington -- Chuyến bay 77 của Hãng American với máy bay Boeing 757 rời Phi Trường Dulles, thủ đô Washington đi Los Angeles mang theo 58 hành khách và 6 nhân viên.

8:45 AM, New York -- Chuyến bay 11 của Hãng American từ Boston đâm vào Tòa Cao Ốc Phía Bắc (North Tower) của Trung Tâm Mậu Dịch Thế Giới (World Trade Center) tại New York.

9:08 AM, New York -- Chuyến bay 175 của Hãng United từ Boston đâm vào Tòa Cao Ốc Phía Nam (South Tower) của Trung Tâm Mậu Dịch Thế Giới tại New York.

9:25 AM, New York -- Cơ Quan Quản Trị Hàng Không Liên Bang (Federal Aviation Administration FAA) ra lệnh cho tất cả các máy bay phải hạ cánh và không một phi cơ nào được cất cánh từ các phi trường ở Mỹ cho đến trưa thứ Tư.

9:27 AM, New York -- Tất cả các phi trường thành phố đóng cửa.

9:31 AM, Sarasota, tiểu bang Flordia -- Tổng Thống George W. Bush gọi các vụ máy bay đâm vào các tòa nhà là "cuộc tấn công khủng bố hiển nhiên" trên truyền hình tại Floridia.

9:41 AM, Virginia -- Chuyến bay 77 của Hãng American từ Washington đâm vào Ngũ Giác Ðài tại Arlington County, tiểu bang Virgnia.

9:44 AM, Washington -- Tòa Bạch Ốc và Ngũ Giác Ðài phải di tản.

9:48 AM, Washington - Toà Nhà Quốc Hội (Capitol) phải di tản.

9:50 AM, New York -- Tòa Nhà Phía Nam của Trung Tâm Mậu Dịch Thế Giới sụp xuống.

10:00 AM, Pennsylvania -- Chuyến bay 93 của Hãng United đâm xuống đất về phía đông nam của thành phố Pittsburgh, tiểu bang Pennsylvania.

10:28 AM, New York -- Tòa Nhà Phía Bắc của Trung Tâm Mậu Dịch Thế Giới sụp xuống.

10:56 AM, New York -- Ủy Ban Chứng Khoán và Hối Ðoái (Securities and Exchanges Commission) đóng cửa mọi thị trường buôn bán của Mỹ trong ngày.

11:00 AM, New York -- Các trận đấu dã cầu của các đội banh lớn của Mỹ bị hủy bỏ.

11:25 AM, Fort Worth, Texas -- Hãng American Airlines xác nhận các chuyến bay 11 và 77 đã bị đụng nát.

11:53 AM Chicago -- Hãng United xác nhận các chuyến bay 93 và 175 đã bị đụng nát.

12:13 PM Los Angeles -- Phi Trường Los Angeles bắt đầu di tản.

12:16 PM Norfolk, VA -- Hai máy bay Hải Quân Hoa Kỳ từ Norfork bay đến New York.

12:39 PM, Căn Cứ Không Quân Barksdale, tiểu bang Louisiana -- Tổng Thống Bush phát biểu lần thứ hai, thề sẽ truy lùng và trừng phạt những kẻ có trách nhiệm trong vụ khủng bố trên.

1:37 PM, Louisiana -- Tổng Thống Bush rời Căn Cứ Không Quân Barksdale ở Louisiana đến Căn Cứ Không Quân Offutt gần Omaha.

4:13 PM, New York -- Thị trường chứng khóa Hoa Kỳ cho biết sẽ tiếp tục đóng cửa ngày thứ Tư.

5:25 PM, New York -- Một tòa nhà 47 tầng được biết như là toà cao ốc số 7 của Trung Tâm Mậu Dịch Thế Giới Số bị sụp.

7:00 PM, Washington -- Tổng Thống Bush trở về Tòa Bạch Ốc.

Các sự kiện xung quanh vụ khủng bố này đã trở thành đề tài cho các cuộc trao đổi trong mọi nơi chốn từ gia đình, trường học đến sở làm.

Người ta ước đoán số người thiệt mạng trong vụ khủng bố này có thể lên tới cả chục ngàn. Nội số lính cứu hỏa bị chết vì tòa nhà của Trung Tâm Mậu Dịch Thế Giới sụp xuống đã lên tới hơn 300.

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II và hầu hết các vị lãnh đạo các quốc gia và các tôn giáo đều lên tiếng lên án hành vi khủng bố trên, chia sẻ nỗi đau buồn và thiệt hại to lớn của dân tộc Hoa Kỳ, kêu gọi mọi người cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình của họ.

Ngày Thứ Sáu 14/09/2001, nhằm Lễ Suy Tôn Thánh Giá, toàn quốc Hoa Kỳ đã chọn làm ngày tưởng niệm biến cố trên. Sau đó, các đài truyền hình đã thay thế hàng chữ "AMERICA UNDER ATTACK" với hàng chữ "AMERICA UNITED" (HOA KỲ HIỆP NHẤT) để bày tỏ sự đoàn kết giữa mọi công dân Mỹ trong quyết tâm xây dựng lại những đổ vỡ và truy lùng để trừng trị những kẻ chủ mưu cuộc khủng bố kinh hoàng trên.

Cả Hạ Viện lẫn Thượng Viện Hoa Kỳ đã chấp nhận ngân sách 40 tỷ Mỹ kim để khôi phục các thiệt hại và tiến hành cuộc chiến trừng phạt những kẻ chủ mưu cuộc khủng bố. Tổng Thống Bush tuyên bố Hoa Kỳ đã bước vào cuộc chiến chống khủng bố và coi đó là trọng tâm của nhiệm kỳ tổng thống của ông.

Hai Tòa Nhà của Trung Tâm Mậu Dịch Thế Giới ở New York là biểu tượng của sức mạnh kinh tế vĩ đại của Hoa Kỳ. Có khoảng 50.000 người làm việc tại đây. Và để xây dựng các tòa nhà 110 tầng với 46.000 cửa sổ này, người ta phải dùng tới trên 200.000 tấn thép.

Ngũ Giác Ðài ở Virginia, nơi làm việc của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ, là biểu tượng của sức mạnh quân sự Hoa Kỳ.

Và cả hai biểu tượng của sức mạnh kinh tế và quân sự của nước Mỹ, quốc gia hùng mạnh nhất thế giới hiện nay, đã bị sụp đổ thật mau chóng và bất ngờ trước sự ngỡ ngàng của cả nhân loại!!!

Tuyệt đại đa số dân chúng Mỹ bày tỏ sự phẫn uất đối với ác tâm của những kẻ chủ mưu cuộc khủng bố trên và hạ quyết tâm mở cuộc chiến trừng trị chúng!!!

Nhưng có người tự hỏi: Tại sao trong cùng một buổi sáng, với một hệ thống an ninh và tình báo rất vững vàng của Hoa Kỳ, mà có tới 4 máy bay đã bị cướp và bọn khủng bố, dù chỉ có 4 hay 5 người trên mỗi máy bay với những con dao cắt thùng giấy, đã thành công trong việc gây thiệt hại nặng nề cho Hoa Kỳ khi làm sụp đổ các tòa nhà biểu tượng sức mạnh kinh tế và quân sự của Mỹ?

Phải chăng Thiên Chúa đã cho phép biến cố kinh hoàng này xảy ra như một tiếng sét cảnh tỉnh đối với nước Mỹ và toàn thể nhân loại đang đắm mình trong "văn hóa sự chết"?

Xét cho cùng, hành vi khủng bố ghê tởm này chăng qua cũng chỉ là cao điểm của "văn hóa sự chết," trong đó mạng sống và phẩm giá con người bị coi thường và chà đạp một cách không thương tiếc!

Người ta khóc than cái chết của những nạn nhân của vụ khủng bố này, nhưng người ta lại dửng dưng trước cái chết của hàng vạn thai nhi bị giết cách tàn nhẫn mỗi ngày qua tội ác phá thai!!!

Quốc hội Mỹ lên án bọn khủng bố và hạ quyết tâm truy lùng và trừng phạt những kẻ chủ mưu cuộc khủng bố trên, nhưng cũng chính Quốc hội này lại chấp nhận cho phép hàng triệu cha mẹ tùy ý giết chết con mình ngay trong lòng mẹ qua "quyền phá thai"!!!

Sinh mạng của một vị tướng bị chết tại Ngũ Giác Ðài trong cuộc khủng bố vừa qua, sinh mạng của Tổng Thống Bush hay của Ðức Giáo Hoàng, sinh mạng của bản thân tôi hay sinh mạng của bất cứ ai đang sống trên mặt đất này, trước mặt Thiên Chúa, cũng không quý giá hơn sinh mạng của từng thai nhi bị giết mỗi ngày qua tội ác phá thai.

Chính vì thế, Mẹ Têrêxa Calcutta đã không ngần ngại gọi "phá thai là kẻ thù lớn nhất của hòa bình thế giới."

Sau cuộc khủng bố ngày 11/09/2001, toàn dân Mỹ hạ quyết tâm tiến hành cuộc chiến chống khủng bố.

Nhưng người ta phải nhớ rằng từ ngày 22/01/1976, qua phán quyết của Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ, cuộc chiến chống lại những bé thơ yếu ớt vô tội còn trong bụng mẹ đã được tuyên bố khi người ta gọi tội ác phá thai là quyền lựa chọn của người phụ nữ! Và từ ngày đó hàng chục triệu thai nhi đã bị giết một cách hợp pháp tại Hoa Kỳ!

Ai dám nói hành động liều mạng để gây thiệt hại cho Hoa Kỳ của những tên không tặc cuồng tín trong cuộc khủng bố trên đáng ghê tởm và lên án hơn việc các bác sĩ phá thai được trả tiền để thản nhiên giết chết những trẻ thơ vô tội yếu ớt còn trong lòng mẹ? Ai dám nói những tên không tặc cuồng tín trên là những người xấu xa tội lỗi hơn những kẻ tàn nhẫn giết chết các thai nhi để tránh trách nhiệm hay cầu lợi?

Hợp ý với Ðức Thánh Cha, Tổng Thống Bush và những người còn lương tri trên thế giới, tôi chia sẻ niềm đau của những nạn nhân của vụ khủng bố kinh hoàng trên và thiết tha cầu xin Chúa thương xót xoa dịu nỗi đau và chữa lành thương tích của họ, cũng như của cả dân tộc Hoa Kỳ.

Giữa niềm đau từ những thiệt hại mất mát về nhân mạng và tài nguyên của cuộc khủng bố trên, người ta đã gặp thấy những dấu chỉ của tin yêu và hy vọng khi bao người đã quảng đại tình nguyện dấn thân giúp đỡ các nạn nhân về mọi mặt; đồng thời, nhiều người đã trở về với Thiên Chúa qua việc cầu nguyện và thực hành niềm tin. Ðiều này cho thấy từ những sự dữ, Thiên Chúa vẫn luôn khơi dậy những ý hướng tốt lành và làm phát sinh bao điều thiện hảo nơi những tâm hồn thiện chí: "Với những ai yêu mến Thiên Chúa, thì Người đồng công cộng tác biến mọi sự nên lành" (Rom 8:28).

Ước mong sao khi hạ quyết tâm chiến đấu chống lại các hành động khủng bố, người ta cũng cương quyết lao vào cuộc chiến chống lại nền "văn hóa sự chết" với những nỗ lực chống lại tất cả những hành vi xúc phạm đến phẩm giá và sự sống con người.

Việc này đòi hỏi người ta phải thực hiện tinh thần sám hối một cách triệt để như lời dạy của Chúa Giêsu trong đoạn Phúc Âm sau:

"Nhằm lúc ấy, có ít người đến báo tin cho Ngài về những người Galilê, Philatô đã đổ máu hòa với lễ tế của họ. Ðáp lại, Ngài nói với họ: ‘Các ngươi tưởng những người Galilê ấy là hạng tội lỗi hơn mọi người Galilê khác, vì đã phải khốn như thế sao? Không đâu! Ta bảo các ngươi! Nhưng nếu các ngươi không hối cải, thì các ngươi hết thảy cũng sẽ bị tiêu diệt như thế. Hay mười tám người đã bị tháp Silôam đổ xuống đè chết kia, các ngươi tưởng họ có tội nợ hơn mọi người trú ngụ tại Giêrusalem sao? Không đâu! Ta bảo các ngươi! Nhưng nếu các ngươi không hối cải, các ngươi cũng sẽ bị tiêu diệt in như thế’" (Lc 13:1-5).

Như thế, biến cố kinh hoàng trên quả là một tiếng sét cảnh tỉnh mọi người phải ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng Sự Sống và Tình Yêu của Chúa Giêsu Kitô.

Xin Mẹ Maria là Nữ Vương Ban Sự Bình An, chuyển cầu cùng Chúa Giêsu là chính Sự Bình An Ðích Thực cho chúng con được ơn hối cải triệt để qua biến cố đau thương kinh hoàng trên. Amen.

(Sept. 13-15, 2001)

___________________________________________________________________

TIẾNG NÓI NGÔN SỨ

Bài đọc một của Kinh Sách cho Chúa Nhật XXIII Thường Niên ngày 09/09/2001 thuật lại việc từ nhà tù, Ngôn Sứ Giêrêmia khuyên Vua Xít-ki-gia-hu đầu phục các tướng lãnh của Vua Baben để được an toàn tính mạng cho vua và dân chúng. Sứ điệp của ngôn sứ là vua và dân chúng phải chịu thảm bại trước mới được cứu thoát sau (đoạn 37 & 38).

Ðọc thêm trong Sách Thánh, người ta được biết Vua Xít-ki-gia-hu, dù nhìn nhận Giêrêmia là ngôn sứ đích thực của Thiên Chúa nên đã tìm đến bàn hỏi người, đã không nghe theo lời khuyên của Ngôn Sứ Giêrêmia. Ông đã theo lời bàn của các tướng lãnh của ông và chống lại Vua Baben. Cuối cùng, Giêsusalem đã thất thủ. Vua Baben đã bắt được Vua Xit-ki-gia-hu, cho hạ sát các con ông trước mặt ông, đâm mù mắt ông và giải về Baben. Quân Kanđu đã phóng hỏa đền vua và nhà của dân chúng. Tiếng nói trung thực của Ngôn Sứ Giêrêmia không được nghe theo.

Khi đọc đoạn Sách Thánh trên, tôi nghĩ đến việc vào tháng 08/2001, Tổng Thống George W. Bush đã chấp thuận yêu cầu của quốc hội cho phép và tài trợ cho việc nghiên cứu các tế bào mầm lấy từ các thai nhi bị phá. Tổng Thống Bush đã quyết định như thế sau khi đã gặp gỡ Ðức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II và được ngài khuyên là nên bác bỏ việc nghiên cứu tế bào mầm lấy từ các thai nhi bị phá vì đó một việc vô luân, không thể chấp nhận, khi việc nghiên cứu đó chà đạp nhân phẩm các thai nhi.

Cũng như Vua Xít-ki-gia-hu đã nhìn nhận Giêrêmia là ngôn sứ trung thực của Giavê Thiên Chúa, Tổng Thống Bush cũng nhiều lần công khai nhìn nhận Ðức Gioan-Phaolô II là sứ giả của Chân Lý đáng tin, đáng phục. Và cũng giống Vua Xít-ki-gia-hu, vì sợ áp lực của quần chúng và các lý do chính trị, Tổng Thống Bush đã không nghe theo lời khuyên của Vị Ðại Diện Chúa Kitô mà lại theo lời bàn của các cố vấn để phê chuẩn việc nghiên cứu các tế bào mầm.

Việc Tổng Thống Bush không dám sống triệt để theo nguyên tắc bênh vực sự sống và nhìn nhận nhân phẩm của các thai nhi, khi chấp nhận việc nghiên cứu các tế bào mầm sẽ dẫn đến những hậu quả nào chưa ai rõ. Nhưng cuộc khủng bố tấn công vào Trung Tâm Mậu Dịch Thế Giới và Ngũ Giác Ðài ngày 11/09/2001 có thể được coi là một tiếng sét cảnh tỉnh từ Trời kêu gọi ông cũng như mọi người phải lưu ý đến sứ điệp trung thực và khẩn thiết của các ngôn sứ của Thiên Chúa trong thời đại hôm nay.

Và sứ điệp cấp thiết nhất hiện nay của Ðức Gioan-Phaolô II, Vị Ðại Diện của Chúa Kitô ở trần gian, là con người phải sám hối và trở về cùng Thiên Chúa, tận lực chống lại nền "văn hóa sự chết" và cương quyết xây dựng một nền "văn minh tình thương" dựa trên các nguyên tắc của Tin Mừng Sự Sống.

Với biến cố ngày 11/09/2001, các tín hữu Công Giáo tại Hoa Kỳ chắc hẳn phải lưu tâm đến những lời này của Cha John Anthony Hardon, SJ (1914-2000), một linh mục thánh thiện và thông thái từng làm linh hướng cho Mẹ Têrêsa Calcutta và cố vấn cho các Ðức Giáo Hoàng hiện đại: "Trừ phi chúng ta khôi phục lòng nhiệt thành và tinh thần của các Kitô hữu ở thế kỷ thứ nhất, trừ phi chúng ta sẵn lòng làm những gì họ đã làm và trả giá như họ đã trả giá, tương lai của đất nước chúng ta, những ngày của Mỹ quốc đã được định đoạt."

Như Vua Xít-ki-gia-hu và Tổng Thống Bush, trong cuộc sống hàng ngày, nhiều lần tôi đã không dám sống triệt để theo các đòi hỏi của Tin Mừng Chúa Kitô, giáo huấn Hội Thánh và tiếng nói của các ngôn sứ của thời đại hôm nay như Mẹ Têrêsa Calcutta, Ðức Gioan-Phaolô II và Cha John Hardon. Vì sợ khổ, sợ khó, sợ cực, sợ nhục và sợ chết, tôi đã thỏa hiệp với thế gian và nhượng bộ theo những đòi hỏi của những đam mê tội lỗi. Và lối sống hèn nhát và thỏa hiệp ấy đã khiến tôi lìa xa Thiên Chúa và đánh mất niềm vui, sự bình an và tự do của những người con Chúa.

Tiếng sét cảnh tỉnh của biến cố ngày 11/09/2001 khiến tôi cảm thấy tôi cần Chúa hơn bao giờ hết. Tôi cần Chúa, cần ân sủng và tình yêu của Chúa, cần ánh sáng và sức mạnh của Chúa, cần niềm vui và bình an của Chúa, cần sự sống của chính Chúa để có thể cải thiện đời sống, để sống tốt, sống vui, sống thánh trong thế giới hôm nay.

Lời nguyện đầy khiêm nhường và thiết tha sau mà Chân Phước Piô Năm Dấu Thánh hay đọc sau Thánh Lễ đã giúp tôi giải bày với Chúa tâm tình trên một cách tuyệt vời:

 

Lạy Chúa, Xin Ở Lại Với Con

Lạy Chúa, xin ở lại với con: con cần có Chúa ở gần bên để khỏi quên lãng, vì Chúa cũng biết con rất dễ quên và rời bỏ Chúa.

Lạy Chúa, xin ở lại với con, vì con yếu đuối, con cần đến Chúa là sức mạnh để khỏi sa ngã.

Lạy Chúa, xin ở lại với con, vì Chúa là sự sống của con: không có Chúa, con dễ trở nên khô khan nguội lạnh.

Lạy Chúa, xin ở lại với con, vì Chúa là ánh sáng của con: không có Chúa, con dễ chìm đắm trong bóng tối tăm.

Lạy Chúa, xin ở lại với con để tỏ cho con biết Thánh ý Chúa.

Lạy Chúa, xin ở lại với con, để con nghe được tiếng Chúa nói và đi theo Chúa.

Lạy Chúa, xin ở lại với con, vì con muốn kính mến Chúa và ở gần bên Chúa luôn.

Lạy Chúa, xin ở lại với con, nếu Chúa muốn con trung thành với Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin ở lại với con, bởi vì mặc dù túng nghèo, tâm hồn con vẫn muốn có Chúa là nguồn an ủi, là chốn tựa nương mến yêu.

Lạy Chúa Giêsu, xin ở lại với con, bởi vì trời đã xế chiều và ngày đã sắp tàn, vì đời sống đang qua đi, sự chết, sự phán xét và sự sống đời đời đã gần tới: Con cần phải lấy lại sức để khỏi dừng chân dọc đường, mà muốn thế, con cần phải có Chúa.

Trời đã xế chiều, và vì thế, con cần phải có Chúa.

Trời đã xế chiều và bóng dáng sự chết đang lẩn quẩn đâu đây. Con hãi sợ bóng tối, hãi sợ cơn cám dỗ, sự khô khan nguội lạnh, hãi sợ thánh giá và đau khổ. Lạy Chúa Giêsu, con cần đến Chúa chừng nào trong bóng tối của chốn lưu đầy!

Lạy Chúa Giêsu, xin ở lại với con, bởi vì trong đêm tối của cuộc đời và của bao nỗi hiểm nguy, con cần phải có Chúa.

Xin Chúa ban ơn cho con biết nhận ra Chúa như hai môn đệ xưa đã nhận ra khi Người bẻ bánh, nghĩa là khi rước lấy Chúa vào linh hồn con. Chớ gì Mình và Máu Thánh Chúa trở thành ánh sáng phá tan bóng tối tăm, thành sức mạnh nâng đỡ, thành niềm vui duy nhất của tâm hồn con.

Lạy Chúa Giêsu, xin ở lại với con, con không xin được an ủi một cách đặc biệt, bởi vì con không xứng đáng. Con chỉ xin được có Chúa hiện diện bên mình. Vâng, lạy Chúa, con chỉ cầu xin có thế.

Lạy Chúa, xin ở lại với con, con chỉ cầu mong một điều, đó là tìm thấy Chúa, tìm thấy Thánh Tâm Chúa, tìm thấy ơn nghĩa Chúa, thấy Thần Khí Chúa. Con kính mến Chúa và không xin một phần thưởng nào khác ngoài ơn được kính mến Chúa nhiều hơn, kính mến một cách vững bền và thật lòng, kính mến Chúa hết lòng ở đời này, để tiếp tục kính mến Chúa một cách trọn vẹn cho đến muôn đời. Amen.

Maria, Mẹ con ơi! Xin Mẹ mời Chúa Giêsu đến với con, đặt Chúa vào trong con và giữ Chúa ở lại với con hôm nay, ngày mai và mãi mãi. Amen.

(Sept. 17, 2001)


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao
E-mail : ducme@cuuthe.com