TIẾNG HÁT TRÊN KHÔNG TRUNG Như Hường
"Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
Một dòng ca ngàn đời không dứt; một lời chúc tụng mà mọi người đều cảm thấy cần thiết, đều ước mong có được niềm BÌNH AN đó cho mình; một thứ bình an mà chỉ có Thiên Chúa mới cho được: "Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không như thế gian ban tặng. Lòng anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi" (Ga 14:27). Giữa xã hội văn minh đầy tiện nghi, con người muốn gì được nấy. Nhất là trong các xã hội Âu Châu, Mỹ Châu ngày nay, nơi tạo nhiều cơ hội cho con người tiến thân từ học vấn đến công danh, nghề nghiệp, người biết dùng ý chí hầu như có thể đạt được điều mình muốn. Theo con mắt loài người, hẳn những điều trên là điều hay, điều tốt hay là điều may mắn. Có lẽ không ai phủ nhận. Nhưng nó có hay, có tốt thì chỉ trên phương diện phục vụ cho thân xác con người trong cuộc sống hiện tại; một thân xác sẽ qua đi mau, nay còn mai mất. Việc đó xảy ra hằng ngày trước mắt chúng ta. Ngược lại, nó không giúp ích cho đời sống tâm linh và nhất là cho cuộc sống mai hậu của con người là bao. Ðể có được một đời sống tâm linh cho hiện tại và một tương lai vững chắc cho mai sau, ta phải sống một lối sống khác; lối sống mà Chúa Giêsu đã vạch ra: "Anh em hãy vào qua cửa hẹp vì cửa rộng và đường rộng đưa đến hư hỏng, và có nhiều người vào qua lối ấy. Cửa hẹp và đường hẹp dẫn đến sự sống, song ít người tìm được lối ấy" (Mt 7:13-14). Con đường hẹp, không mấy ai can đảm bước vào. Ðáng tiếc, đó lại là con đường duy nhất dẫn ta đến bến bình an đời này và là con đường duy nhất đưa ta vào quê trời đời sau. Chúa ơi, biết vậy, nhưng của phù du trần thế như hỏa mù làm mờ mắt chúng con, để rồi chúng con cứ say mê đắm đuối. Chúng con cứ như những con thiêu thân quăng mình vào sự chết hay như những kẻ trên lưng ngựa, không thể dừng lại được! Xin Chúa thêm sức mạnh cho chúng con, giúp chúng con biết dừng chân và can đảm dám bước ra khỏi những ràng buộc của thần lực thế gian là bả vinh hoa, để biết chọn Chúa, chọn con đường của Chúa là ưu tiên cho cuộc sống của chúng con. Tháng 12 hàng năm, tháng của Mùa Vọng, tháng Giáo Hội giúp người tín hữu chuẩn bị tâm hồn để đón mừng đại lễ Chúa Giáng Sinh. Nhưng có mấy ai đáp trả lời mời gọi đó? Người người mải mê trang hoàng nhà cửa, bận rộn mua bán sắm sửa. Nào là quà cho mình, cho những người thân trong gia đình và cho bạn hữu. Ai cũng phải sẵn quà: quà cho đi hay quà nhận lại, quà đậm nghĩa đại lễ hay quà lạc nghĩa ngày lễ mà vẫn phải mua cho có. Người ta cũng dành nhiều giờ cho việc giăng đèn quanh nhà ngoài vườn và cây Noel trong nhà cho đẹp. Có gia đình đã tốn kém rất nhiều cho việc trang trí vào mùa lễ này. Thậm chí có người muốn mua bằng được tượng ông già Noel để trưng bày trong nhà. Buồn cười hơn nữa là có người gọi ngày lễ này là lễ Ông Già Noel thay vì lễ Chúa Giáng Sinh hay lễ Sinh Nhật của Chúa Giêsu. Ðáng buồn thay! Thật vậy, người ta đã phung phí quá nhiều thì giờ, sức lực và tốn kém không ít cho những việc làm mà đôi khi đã trở thành vô nghĩa. Người ta cũng dành rất nhiều giờ cho công việc làm và viện lý vì đó là "công ăn việc làm." Nghe chính đáng! Nhưng người ta phải làm cỡ nào mới đủ? Thiết tưởng ta cần xét lại và đừng quên: "Lòng ta không có đáy." Nhiều khi giàu có lắm, người ta dễ chạy theo những giải trí đam mê trụy lạc và là cơ hội đưa con cái vào con đường hư hỏng hay khó tiến thân, vì tính tự phụ, hách dịch, lười biếng và ỉ lại... Nếu không biết dùng của cải cho đúng, nó sẽ tác hại đến hạnh phúc gia đình ta không sao lường được. Ta cần thường xuyên xét lại: Trong ngày, chúng ta dành bao nhiêu phút để nghĩ đến Chúa, để lo việc Ngài và lo cho những hiện thân của Ngài trong đó có chính linh hồn mình, trong khi mỗi ngày ta đã lĩnh nhận 1440 phút do chính Ngài đã thương yêu ban cho mình. Chúng ta đã dành bao nhiêu thì giờ cho cha mẹ, cho vợ, cho chồng và cho đàn con thơ dại đáng yêu của mình? Nên dừng chân để đặt lại vấn đề. Sắp xếp lại cuộc sống cho cân xứng. Không phải chỉ cho riêng mình, nhưng cho cả những ai mình có trách nhiệm hoặc những người có liên hệ. Vậy, ngoài công ăn việc làm ta còn phải dành khoảng thì giờ xứng đáng cho đời sống siêu nhiên phù hợp với ý Chúa. Ðành rằng, lo tìm kiếm để thành công trong công việc làm ăn là điều tốt, nhưng ta phải giữ mức độ quân bình. Nếu không, thân xác ta lúc nào cũng được no nê, còn tâm hồn lại nghèo nàn, đói khát sự bình an và đói khát ân sủng. Chính tôi là một trong những người chạy theo đà văn minh trần tục đó. Trong Mùa Vọng năm nay, tôi quyết tâm cắt bỏ bớt những đam mê và chuẩn bị lòng mình cho chu đáo với hết khả năng và lòng khiêm cung thống hối để ngày mừng lễ Chúa Giêsu giáng trần, tôi có thể vui mừng đón nhận Chúa một cách thân thương nhất; sẵn sàng mời Ðức vua Giêsu Kitô đến ngự tại căn nhà linh hồn tuy đơn sơ, khiêm hạ của tôi, nhưng bằng ngọn lửa mến bừng cháy muốn được sưởi ấm cho Người vào mùa giá lạnh cùng an ủi Người vì Người đã bị ruồng rẫy và mong được kề cận bên Người luôn. Nếu tôi thực hiện được những ước nguyện trên, thì thật phúc cho tôi biết bao! Lạy Thiên Chúa của con, xin giúp con là kẻ yếu đuối. Lạy Chúa là Vua vũ trụ và là Vua của mỗi người chúng con, xin giúp chúng con luôn biết ký thác mọi sự trong tay Chúa để chúng con sống bình an và bớt đi những bôn ba lo lắng. Xin giúp chúng con sống đời hoàn thiện vì chỉ có Chúa mới đưa chúng con ra khỏi con đường hạn hẹp và làm cho chúng con nên hoàn thiện. Trong gia đình Thánh Giuse, một gia đình không công danh, quyền cao chức trọng, Giêsu Hài Nhi đã lớn lên và dạy cho chúng con những bài học: * Vâng Lời: Vì thương yêu và muốn cứu vớt nhân loại, Giêsu Hài Nhi đã vâng lời Chúa Cha xuống trần, đón nhận kiếp sống cơ hàn và sau cùng đã bước vào cuộc tử nạn đau thương.* Khó Nghèo: Hài Nhi Giêsu bỏ ngai trời bên Cha hiền để đổi lấy hang bò lừa làm chốn nương thân. Ôi! Có ai không khỏi ngậm ngùi khi quì trước hang lừa hôi tanh, nơi Ngôi Hai Con Chúa ẩn thân trong hang đá, nằm trong máng ăn cho chiên lừa, làm bạn với hạng mục đồng và sưởi ấm bằng hơi thở bò lừa?* Khiêm Nhường: Lạy Chúa Giêsu Hài Ðồng, Chúa có thể làm gì để hạ mình thấp hơn được nữa hầu dạy cho chúng con bài học khiêm nhường? Chúa là Chúa và là Vua trên hết các vua mà Chúa đã khiêm nhường hạ mình đến thế. Trong đời sống phục vụ, lắm lúc con cảm thấy ngần ngại hay ngầm tự phụ, mình là ai mà phải đi làm những công việc tầm thường cực nhọc này, không được ai biết đến, nhưng còn bị trách móc. Mầm mống kiêu căng tự phụ vẫn còn mãi trong lòng con. Xin Chúa Hài Nhi giúp con luôn theo sát vết chân Ngài đã đi xưa.* Bác Ái: Tất cả vì YÊU THƯƠNG, Chúa đã vâng lời chọn một con đường thấp hèn nhất, nghèo khổ nhất, nhục nhã nhất và yêu thương nhiều nhất; không phải chỉ nơi hang đá Bê-lem, nhưng suốt 33 năm trong cảnh nghèo Nazarét, và nhất là trong hành trình khổ nạn về Núi Sọ.Ôi Chúa Giêsu Hài Ðồng! Tình yêu Ngài dành cho con cao vời vợi, thế mà con đã đáp trả lại Chúa bằng sự: - Hững Hờ: Thờ ơ, không mặn nồng sốt sắng, không hăng say, không dứt khoát.- Ðam Mê: Vật chất, công danh, sắc đẹp hào nhoáng làm hoen mờ và lôi kéo con xa Chúa.- Lười Biếng: Không siêng năng cầu nguyện và dấn thân phục vụ anh em trong tinh thần bác ái yêu thương như Chúa dạy. Tính chìu thân xác, thiếu hy sinh đã không đưa con đến gần Chúa.- Ngần ngại: Vì con chưa xác quyết được Chúa là cùng đích của đời con nên con còn sống đạo nửa vời, giữ đạo thụ động. Lạy Chúa, xin giúp con như cánh bướm thoát ra khỏi kiếp sâu, để hồn con nhẹ bay lên tới Chúa.Lạy Chúa Giêsu Cứu Thế, xin cho con luôn nhận biết và tôn trọng sứ mệnh của những người xung quanh. Xin cho con cũng nhận ra sứ mệnh của chính con khi Chúa gửi con vào đời để con chu toàn sứ mệnh ấy. Xin cho con và tất cả anh chị em con biết dùng Mùa Vọng này để chuẩn bị tâm hồn đón mừng Chúa đến. Chúa đang nhìn thấy cảnh đau thương và đầy lo âu của thế giới ngày nay, xin Chúa ban cho các nhà lãnh đạo ơn biết khôn ngoan lèo lái con thuyền nhân loại theo ý Chúa hầu mang lại bình an cho quê hương. Xin Chúa thương đến các linh hồn đã ra đi trong những cơn tai biến vừa qua và xin Chúa thương xoa dịu vết thương lòng của những thân nhân trong gia đình họ. Xin Chúa cho nhân loại luôn biết tôn trọng nhau trong yêu thương và hòa bình. Và đó là cách đón mừng đẹp nhất trong ngày Chúa Giáng Sinh vì Chúa là Vua Bình An. Lạy Chúa của lòng con! Con biết lấy gì để cảm tạ ơn Chúa! Hôm nay, Chúa đã thức tỉnh con, Chúa đã giúp con biết dừng chân để định lại hướng đi cho cuộc đời con trước khi quá muộn. Tin cậy vào lòng thương yêu vô biên của Chúa và Mẹ yêu dấu, con một lần nữa quyết tâm từ nay dứt khoát chỗi dậy, trở về nhà Cha sau bao tháng ngày con đã phung phí thì giờ, sức lực. Con trở về nhà Cha bằng đời sống kết hiệp. Con ước muốn sẽ không còn xa Cha nữa nhưng lúc nào Cha cũng sẽ có con và cho con được ở trong Cha để con được nên một cùng Cha. Lạy Cha, xin đừng để cho một tạo vật nào xâm chiếm cõi lòng con, nhưng con xin dành trọn vẹn tâm hồn con cho Cha. Xin cho lời chúc tụng: "Gloria in Excelsis Deo . Vinh Danh Thiên Chúa trên trời." của các Thiên Thần xưa sẽ mãi là bài ca bất tận của hồn con ... Giáng Sinh 2001 Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao |