LÁ THƯ TOÀ SOẠN 

Quý độc giả thân mến,

Mặc dầu chúng ta đã bước sang năm 2002, biến cố khủng bố ngày 11/9/2001 vẫn còn đè nặng trong ký ức đồng thời tiếp tục gây ảnh hưởng đến thái độ và cuộc sống của chúng ta. Chẳng thế mà khi công bố sứ điệp Ngày Hoà Bình Thế Giới nhân ngày đầu năm 1/1/2002, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II ngay trong những dòng chữ đầu tiên nhấn mạnh: "Ngày Hoà Bình Thế Giới năm nay được cử hành trong bóng đen của những biến cố bi thảm ngày 11 tháng 9 vừa qua." Tính chất bạo lực của khủng bố trở nên rõ rệt khi nó tấn công vào những người vô tội biểu hiện một xúc phạm đến sinh mạng và phẩm giá con người. Hơn nữa có thể nói rằng khủng bố là một tội ác chống lại nhân loại.

Quan tâm đến bầu khí lo sợ của con người đứng trước nạn khủng bố toàn cầu, Ðức Gioan Phaolô II đã kêu gọi nhân loại hãy đặc biệt chú ý đến nạn khủng bố toàn cầu để rồi từ đó hãy gia tăng nỗ lực kiến tạo hoà bình thật sự dựa trên nền công lý và sự tha thứ.

Cũng trong chiều hướng bảo vệ sự sống chống lại bạo lực, chúng ta nhớ lại lời phát biểu nổi tiếng của Mẹ Têrêxa Calcutta vào năm 1994 khi đề cập đến chữ hoà bình: "Sự phá hoại hoà bình lớn nhất ngày nay là nạn phá thai" bởi vì "nếu chúng ta chấp nhận việc một người mẹ có thể giết ngay cả con của mình, thì làm sao chúng ta có thể nói với những người khác là hãy đừng giết hại lẫn nhau?... Bất kỳ quốc gia nào chấp nhận phá thai là không có dạy người ta yêu thương nhưng sử dụng bạo lực để đạt được điều mình muốn." ÐTC Gioan Phaolô II trong sứ điệp Ngày Hoà Bình Thế Giới 2001 đã nhắc nhở thế giới là họ không thể tìm ra sự hoà bình bao lâu vẫn còn những sự xúc phạm đến sự sống và phẩm giá con người trong đó có nạn phá thai.

Ngày 22/1/2002 đánh dấu 29 năm ngày Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ cho phép phụ nữ có quyền phá thai qua phán quyết Roe vs. Wade. Kể từ ngày đó đến nay, bao nhiêu thai nhi vô tội đã bị giết chết. Hơn thế nữa, nạn phá thai tiếp tục hoành hành không chỉ ở Hoa Kỳ nhưng hầu như khắp nơi trên thế giới khiến người ta dễ chấp nhận đây là một thực tế hầu như không thể nào đảo lộn được. Phải nhìn nhận rằng một trong những thành phần cổ võ tích cực cho lối suy nghĩ lệch lạc này là tổ chức Liên Hiệp Quốc luôn lợi dụng chiêu bài "nhân quyền", "phát triển" và "bảo vệ quyền phụ nữ" để đề ra chính sách kiểm soát dân số qua các phương tiện ngừa thai nhân tạo, triệt sản và phá thai. Không chỉ dùng các quỹ viện trợ để gây áp lực đối với các quốc gia nghèo nào chống lại chính sách phá thai, tổ chức Liên Hiệp Quốc qua Quỹ Dân Số LHQ (UNFPA) đưa vào những trại tị nạn do chiến tranh loạn lạc hay thiên tai các dụng cụ phá thai. Như Mẹ Têrêxa Calcutta khẳng quyết: "Sự phá hoại hoà bình lớn nhất ngày nay là nạn phá thai", ấy thế mà Tổng thư ký Kofi Annan và Liên Hiệp Quốc lại được trao giải thưởng Nobel Hoà Bình năm rồi. Dĩ nhiên, Liên Hiệp Quốc cũng không thể nào tự mình cổ võ và thi hành các chính sách phá thai nếu không có sự đóng góp tham gia của những nước thành viên, đáng kể nhất là các nước kỹ nghệ Tây phương muốn dùng đòn kinh tế để gây áp lực trên các nước khác, nhất là những nước nghèo.

Dẫu vậy, sự thật vẫn là sự thật và sẽ chiến thắng sự dối trá. Theo nhận định của Cathleen Cathleen A. Claver là Giám đốc Thông tin và Kế hoạch của Ủy ban Hoạt động Phò Sự Sống của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, ngày càng có những dấu chỉ hy vọng về một cuộc trở lại của xã hội Hoa Kỳ khi người dân ý thức hơn về sự thật của nạn phá thai khủng khiếp và họ tích cực hoạt động hơn cho việc cổ võ và bảo vệ sự sống.

Do đó, khi bước vào năm 2002 dù vẫn còn ám ảnh trong bóng đêm của cuộc khủng bố 11/9/2001 hay 29 năm dài của phán quyết Roe vs. Wade giết người của Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ, chúng ta vẫn không sống trong sự sợ hãi nhưng đầy hy vọng cho một nền hoà bình đích thực trong xã hội và thế giới này khi mọi người biết mở lòng lòng mình cho tình yêu của Thiên Chúa, cho sự thứ tha của Ngài và chấp nhận anh chị em đồng loại nam hay nữ, già hay trẻ là con cái, là hình ảnh của một vị Cha chung trên trời.

Bạo động khủng bố dù dưới hình thức nào và hủy diệt sự sống của bất kỳ một ai đều là một sự xúc phạm đến phẩm giá con người và chối bỏ hình ảnh một Thiên Chúa từ nhân và thương xót.

NS/ÐMHCG


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu
E-mail : ducme@cuuthe.com