Home | Nguyet San | Phat Thanh | Nha Sach | Dong Chua Cuu The SỨ ÐIỆP "NGÀYHÒA BÌNH THẾ GIỚI" 2002 CỦA ÐỨC GIOAN PHAOLÔ II TRẦN PHONGVŨ
Sau đây, chúng ta hãy lược qua ý nghĩa quan trọng của sứ điệp kể trên trong bối cảnh thế giới trong thời hậu chiến tranh lạnh. Với trên 3000 chữ gói ghém trong 16 trang gồm 15 tiểu đoạn, sứ điệp về "Ngày Hòa Bình Thế Giới" năm 2002 của vị lãnh đạo tối cao thế giới Công giáo được viết dưới những áng mây mù của vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 tại Hoa Kỳ vừa qua và nguy cơ bộc phát trở lại cuộc chiến tranh đẫm máu giữa Do Thái và Palestine hiện nay. Mục tiêu chính của sứ điệp, theo ước vọng của Ðức Gioan Phaolô II là để khơi lên niềm hy vọng rằng: "Tội ác và những gì ngụy trang tội ác không phải là tiếng nói cuối cùng cho những vấn đề của nhân loại". Sứ điệp nhấn mạnh: "Hòa bình đích thực là hoa trái của Công lý". Quan điểm này nói lên điều gì nếu không là một nền hòa bình vĩnh cửu chỉ có được khi công bằng xã hội được tôn trọng, trong đó không còn cảnh người bóc lội người, người trắng trợn chà đạp lên nhân quyền, nhân phẩm người khác. Ðề cập tinh thần bao dung và tha thứ, vị Giáo chủ thế giới Công giáo cho rằng tha thứ không hề đối nghịch với công lý. Trái lại, nó đem lại sự sung mãn, toàn thiện cho công lý, giúp hàn gắn những vết thương rỉ máu trong lòng nhân loại. Và như thế cả công lý và sự thứ tha đều đóng góp vào công trình kiến tạo một nền hòa bình đích thực và lâu dài cho con người trên mặt đất. Áp dụng những suy tư này vào cưộc khủng bố vừa qua tại Mỹ đưa tới thảm cảnh hai tòa nhà thuộc Trung Tâm Thương Mại Thế giới ở Nữu Ước và một phần Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ ở Hoa Thịnh đốn bị sụp đổ kéo theo mấy ngàn người bị chết một cách thảm khốc, sứ điệp ghi nhận đấy là một tội ác chống nhân loại. Theo Ðức Gioan Phaolô II thì luận cứ của những kẻ chủ trương khủng bố cho rằng họ hành động như vậy là nhân danh đám đông những người nghèo khổ là một luận cứ giả trang để che đậy lòng ác độc, vị kỷ của họ. Và một khi đã là một tội ác chống lại con người, thế tất, nhân danh công lý người ta có quyền phản ứng để tự vệ. Tuy nhiên để cho phản ứng này khỏi dẫn tới những hành vi quá trớn, thay vì nhân danh công lý để chấm dứt những mầm mống khủng bố lại lợi dụng công lý như một thứ bình phong để phản bội công lý, những người có trách nhiệm phải truyệt đối tôn trọng những nguyên tắc về luân lý cùng những giới hạn chính đáng trong khi lựa chọn những phương tiện và cứu cánh nhằm truy diệt những mấm mống khủng bố. Sứ điệp cũng nói tới những dấu hiệu đe dọa nền hòa bình thế giới trước sự bùng nổ trở lại mối hiềm khích giữa hai dân tộc Do Thái và Palestine hiện nay. Ðề cập tinh thần bao dung và tha thứ, vị Giáo chủ của thế giới Công giáo cho hay tâm trí ngài luôn bị ám ảnh về tình trạng xung đột gần như bất tận được nuôi dưỡng bởi lòng hận thù, ngăn cách tình người giữa hai phe đối kháng. Ðức Thánh Cha nhấn mạnh: "Tôi đặc biệt nghĩ tới những gì đang xảy ra tại Ðất Thánh, vùng lãnh thổ được chúc phúc trong mối giao hòa giữa con người và Thiên Chúa, nơi đức Giêsu, vị Hoàng Tử của Hòa Bình đã sinh ra, đã chết và đã phục sinh". Nghĩ tới viễn ảnh những xung đột quốc tế không đáng trông chờ có thể xảy ra do ngòi nổ trong vùng Trung và Cận Ðông âm ỷ từ hơn nửa thế kỷ qua, một lần nữa nhà lãnh đạo tối cao của hơn một tỷ tín hữu Công Giáo thành khẩn kêu gọi nhưng dân tộc từng có những liên hệ yêu thương với vùng Ðất Thánh hãy gạt bỏ mọi căn nguyên tạo nên mối bất hòa để cùng bắt tay làm việc cho một kỷ nguyên xây dựng và tương kính. Trong đoạn 15, trước khi chấm dứt sứ điệp nhân Ngày Hòa Bình Thế giới 1-1-2002, Ðức Gioan Phaolô II viết: "Không thể có hòa bình nếu không có công lý; không thể có công lý nếu không có thứ tha. Ðây là sứ điệp tôi muốn gửi tới những người tin cũng như những ai không tin, đặc biệt những người thiện chí luôn quan tâm tới việc mưu cầu điều tốt cho gia đình nhân loại và tương lai của nó. "Không thể có hòa bình nếu thiếu công lý, không thể có công lý nếu thiếu tinh thần khoan dung tha thứ. Ðây là điều tôi muốn nói với những ai có trách nhiệm đối với tương lai cộng đồng nhân loại, đang gánh vác vai trò hướng dẫn nhân loại với những quyết định khó khăn nhưng được soi dẫn bởi ý hướng thiện hảo của con người. "Không thể có hòa bình nếu thiếu vắng công lý; không thể có công lý nếu không có thứ tha. Tôi sẽ không mệt mỏi lập đi lập lại điều này để cảnh giác những ai, vì nguyên do này hay nguyên do khác, đang nuôi dưỡng những tư tưởng hận thù, những ước muốn ăn miếng trả miếng chỉ với mục tiêu phá hoại. "Ước mong rằng Ngày Hòa Bình Thế Giới hôm nay sẽ khơi gợi trong trái tim mỗi tín hữu lời cầu nguyện cho những nạn nhân bị khủng bố, cho thân nhân gia đình họ cũng như cho tất cả những ai đang phải gánh chịu niềm đau do tệ nạn khủng bố, độc tài và chiến tranh gây ra. Hy vọng những lời khẩn cầu tha thiết của chúng ta sẽ lay động tới cả những người đang chống lại Thiên Chúa qua những hành vi tàn ác của họ, khiến họ biết ăn năn và xin ơn tha thứ". Trên đây là ước nguyện thiết tha và sâu thẳm của Ðức Thánh Cha trong sứ điệp gửi toàn thể nhân loại nhân Ngày Hòa Bình Thế Giới 01-01-2002. Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu |