Xuân Bất Tận Vũ Minh Nghiễm, CSsR.
Ðối với người tín hữu chúng ta, mở Hội đón Xuân với kính mầng Ðức Ma-ri-a, Người Mẹ trên trời, cũng là một, bởi vì Người là hình ảnh Mùa Xuân lý tưởng, một Mùa Xuân sung mãn, không vương pha những phũ phàng của Xuân trần thế. Do đó Ðức Mẹ là niềm hy vọng và là sự vui mầng của chúng ta trong năm mới. * * * Nói Xuân là nói những gì là tươi mát, cỏ cây ươm mơ, muôn hoa khoe sắc. Những tia nắng ấm dịu. Những làn gió nhẹ nhàng. Chim Xuân líu lo. Bướm Xuân tung tăng bay lượn. Hương Xuân nồng thắm. Dáng Xuân yêu kiều... Nói Xuân là nói đến tất cả những gì là hữu tình, là êm ấm, là mộng mơ. Tuổi Xuân là tuổi đẹp nhất trong đời. Như cỏ hoa thiên nhiên, tuổi Xuân con người cũng tươi mát và là đoạn đường ghi khắc những kỷ niệm khó quên. Tuổi Xuân thu hút cảm tình của mọi người thiên hạ, bởi cái vẻ hồn nhiên, dịu mát, vui tươi, xinh đẹp. Tuổi Xuân đầy nhựa sống dư tràn. Tuổi Xuân hứa hẹn một chân trời rực sáng. Trong cảnh vật thiên nhiên, Xuân là Tiết cải tử hoàn sinh. Nhưng bên cạnh Tiết Xuân trần thế, những phũ phàng luôn theo bén gót. Dầu huy hoàng đến đâu, Mùa Xuân trần thế cũng có ngày tàn úa. Cổ nhân đã nói rồi: Xuân sang Xuân tàn Xuân đến Xuân đi! Rồi các cụ đăm chiêu thở dài: Ngày Xuân con én đưa thoi Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươiù! Ðời người cũng đồng số phận với cảnh vật: Nhớ từ năm trước hãy thơ ngây Phút chốc mà già đã tới ngay Mái tóc chòm đen chòm lốm đốm Hàm răng chiếc rụng chiếc lung lay! (Nguyễn Khuyến) Người Chinh Phụ thì não nuột khóc ròng: Thoi đưa ngày tháng ruổi mau Người đời thấm thoát qua màu Xuân xanh! Xuân trần thế nào cũng chỉ vang bóng một thời. Chỉ có Ðức Ma-ri- a mới là Mùa Xuân chính hiệu, Mùa Xuân bất tận, Mùa xuân không phai nhạt. Chỉ có Ðức Ma-ri-a mới là Mùa Xuân hội đủ các đặc tính của Mùa Xuân. Ber-na-đet-ta đã trông thấy Người hiện ra 18 lần, từ 11 tháng Hai đến 16 tháng Bảy, ở bộng đá Ma-sa-bi-el-la, Lộ đức. Khi được hỏi: - Ðức Bà đẹp như thế nào? Cô trả lời: - Tôi không thể diễn tả được. - Có đẹp như mấy hoa khôi đâu đây, mắt phượng mày ngài, mười phân vẹn mười không? - Thưa, tôi không thể diễn tả được. Thánh Phao-lô xưa được bốc lên đỉnh trời thứ ba, được trông thấy hình ảnh thiên cung trong mờ ảo, đã thuật lại cho giáo đoàn Cô-rin-thô rằng: "Thiên đàng đẹp tốt "tai người phàm không thể nghe nói đến, "miệng người phàm không thể diễn tả bằng lời, "trí người phàm không thể hình dung tưởng tượng được." (1 Cor. 2:9; II Cor.12:2) Ber-na-đet-ta cũng muốn trả lời như vậy: "Ðức Mẹ xinh đẹp "Tai người phàm không thể nghe nói đến, "Miệng ngưới phàm không thể diễn tả thành lời, "Trí người phàm không thể hình dung tưởng tượng được." * * *Ðức Mẹ lộng lẫy về thể sắc, nhưng nhất là về tâm linh. Nều Mùa Xuân dâng trào sức sống, thì trong Ðức Ma-ri-a bao giờ cũng sung mãn tràn đầy hồng ân Thiên Chúa. Sứ thần Ga-bri-el đã phải ca ngợi Mẹ: Tấu lạy Bà đầy ơn đầy phước. Thiên Chúa ở cùng Bà. (Luc. 1:28) Nếu Mùa Xuân được gọi là Tiết cải tử hoàn sinh, thì Ðức Ma-ri-a, như lời thánh An-đrê Crê-ta, thành Sô-phrô-ni-tô, tuyên xưng là: Tạo vật mới do Chúa Thánh Thần uốn nắn và tác thành. Bà Evà đã gieo chết chóc sầu thương cho nhân loại như một mùa Ðông ảm đạm điêu tàn, Ðức Ma-ri-a thì đã mang sự sống tưng bừng như Mùa Xuân mới, đến cho muôn nước muôn dân. Thánh Ê-pi-pha-nô nói: "Sự chết đến vì E-và, sự sống đến nhờ Ðức Ma-ri-a." Chính Ðức Ma-ri-a là E-và mới đã phục hồi sự sống cho nhân loại sau những năm dài tang thương điêu đứùng do Tổ Mẫu E-và xưa gây nên. Phải. Xuân trần thế dầu tốt đẹp đến đâu cũng chập chờn bóng tối. Xuân trần thế dầu có dồi dào nhựa sống đến chừng nào, cũng có lúc phải hao mòn. Chỉ có Xuân Ma-ri-a mới mãi mãi dư tràn nhựa sống thánh ơn thánh đức, thông chảy xuống trên muôn dân thiên hạï. Xuân trần thế có cải tử hoàn sinh, nhưng rồi cũng sẽ đến ngày phải tàn lụi. Chỉ có Ðức Maria mới là Mùa Xuân Bất Tận. Vậy, khi vui hưởng ngày Xuân bất toàn trần thế, chính là lúc chúng ta phải chạy đến cùng Ðừc Trinh Nữ Ma-ri-a là Mùa Xuân trọn hảo và bất tận, vì Giáo Hội đã gọi Người là "Nữ Vương "làm cho chúng con được sống, "được vui và được cậy." * * *Ðầu năm mới , chúng ta hãy tạm quên đi những ưu tư của dĩ vãng, để tận hưởng bầu không khí đầm ấm đầy hứa hẹn của Xuân sang, và cầu chúc cho nhau những gì là tốt đẹp nhứt. Ước mong sao cho Quê Hương Ðất Nước của chúng ta được thêm no cơm ấm áo. Ước mong sao mọi người Việt nơi tha phương biết "nhiễu điều phủ lấy giá gương" để cùng nhau giữ gìn lấy di sản của cha ông trăng trối. Ước mong sao cho con em của chúng ta "mang chuông đi đánh nước người," được công thành danh toại, rạng mặt nở mày con Lạc cháu Hồng. Ước mong sao cho cho trong năm Nhâm Ngọ nầy, mỗi một người chúng ta được đầy tràn an bình và phước lộc. Trong những ngày Hội Xuân tưng bừng, chúng ta hãy trăm người như một người, nghìn quả tim như một quả tim, vạn miệng lưỡi như một miệng lưỡi, dâng lên trước Tòa Ðức Mẹ những lời tán tụng khong khen, và tha thiết nguyện xin Người cầu bàu cho chúng ta được hưởng một tuổi mới tốt tươi sáng đẹp, và cho những mộng mơ của chúng ta trong ngày đầu Xuân, cho Quê Hương Ðất Nước, cho bà con bạn hữu thân tình, cho chính mình chúng ta, được rạng rỡ thể hiện. Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp Xin cầu cho chúng con. Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu |