CẦU NGUYỆN - ÐỨC TIN - SỨC KHOẺ Thế Hùng
Giáo sư Leonard Leibovici của Trung tâm Y khoa Rabin ở Israel đã thí nghiệm xem hiệu quả của cầu nguyện trên những bệnh nhân bị nhiễm trùng máu. Theo Leibovici, điều mới mẻ của nghiên cứu này, đó là nó cho thấy hiệu ứng của lời cầu nguyện ngay cả khi việc cầu nguyện này được thực hiện sau khi bệnh nhân bị nhiễm trùng máu từ 4-10 năm rồi. Cuộc thí nghiệm cho thấy thời gian nằm bệnh viện và thời gian sốt của các bệnh nhân được cầu nguyện ngắn đi một cách đáng kể. Tỉ lệ tử vong của của bệnh nhân được cầu nguyện cũng thấp so với tỉ lệ tử vong của bệnh nhân thường. Giáo sư Leibovici nhận định rằng: "Ngày nay không có một cơ chế nào có thể giải thích về hiệu quả của lời nguyện chuyển cầu có tác dụng trở lui như vậy." Trong khi đó, một nghiên cứu của Ðại học Columbia (Hoa Kỳ) được hãng tin AP tường thuật hôm 14/11/2001, cho thấy một người có niềm tin tôn giáo cũng có thể tránh được các vấn đề rượu chè và nghiện ngập. Theo kết quả một cuộc thí nghiệm của Trung tâm Quốc gia về Nghiện ngập và Lạm dụng Hoá chất của truờng đại học nêu trên vào tháng 11/2001, những người đi nhà thờ đều đặn và ngay cả những người không đi nhà thờ đều đặn nhưng đặt tầm quan trọng của niềm tin tôn giáo có khuynh hướng xa lánh rượu chè và nghiện ngập. Mặc dầu không kết luận rằng niềm tin là lý do trực tiếp hoặc là lý do duy nhất khiến người ta tránh không nghiện ngập, kết quả nghiên cứu này cho thấy có một sự tương quan rõ rệt giữa niềm tin và hành vi nghiện ngập. Nghiên cứu trên cho thấy so với những người đi nhà thờ đều đặn hằng tuần, những người không bao giờ đi nhà thờ sử dụng xì ke ma túy cao gấp 5 lần và rượu chè be bét gấp 7 lần. Ðó là nói về người lớn. Còn về thiếu niên, những em không bao giờ đi nhà thờ thì uống rượu và hút thuốc gấp 2 lần so với các em thường xuyên đi nhà thờ. Theo bản nghiên cứu, tôn giáo có thể có một tác động tích cực khi dạy người ta đừng nghiện ngập hay rượu chè, tạo cho họ một ý thức chấp nhận về tư cách thành viên của một đoàn thể, cung ứng một niềm tin bù lấp một nhu cầu nào đó khiến việc nghiện ngập không còn cần thiết nữa, hoặc đem lại cho họ một niềm hy vọng vào tương lai. Theo một nghiên cứu của Trung tâm Ðiều tra Nghiên cứu thuộc Ðại học Michigan trên 1286 em học sinh lớp 8 và được đăng trên tờ báo Washington Post hôm 3/9/2001, những em nào không tham gia các hoạt động tôn giáo có khuynh hướng cảm thấy chúng không có gì nhiều để hãnh diện cả và tin rằng bản thân chúng chẳng có gì tốt lành. Nhưng những em tích cực sinh hoạt nhà thờ thường tự xét bản thân một cách tích cực và tin tưởng về khả năng của mình. Ðồng thời một số chương trình đặt trên căn bản niềm tin cũng có hiệu quả tốt đối với tù nhân. Tại Anh quốc, trong một số nhà tù có những khu vực được Cộng đoàn Kainos điều hành. Ðây là một tổ chức bác ái chuyên về các chương trình hồi phục dựa trên những nguyên tắc Kitô giáo. Chương trình này giúp giảm con số tù nhân trở lại con đường tù tội còn 20% so với tỉ lệ toàn quốc trung bình hơn 60%. Kết quả các cuộc nghiên cứu trên cho thấy tôn giáo có liên đới mật thiết với cuộc sống lành mạnh của con người qua những cách thức mà khoa học không thể giải thích nổi. (Theo Zenit) Home | Nguyet
San | Bao Moi |