LÁ THƯ TOÀ SOẠN

 

Quý độc giả thân mến,

Mùa Chay về nhắc nhở chúng ta để ý đến ba việc mà theo truyền thống người Công Giáo thường hay làm trong thời gian này, đó là ăn chay hãm mình, cầu nguyện và làm việc lành phúc đức. Qua việc thực hiện các việc đạo đức này, người Kitô hữu cố gắng quay trở về với sự tha thứ của Thiên Chúa và tình yêu đối với tha nhân.

Nói đến cầu nguyện trong Mùa Chay, chúng ta dễ liên tưởng đến việc lần chuỗi Mân côi đặc biệt là 5 Sự Thương, đi chặng đường Thánh giá, Ngắm Thương khó Chúa Giêsu... Thật ra không cần phải chờ đến Mùa Chay chúng ta mới nhớ cầu nguyện với Chúa bởi vì ai cũng biết rằng cầu nguyện là hơi thở của cuộc sống tâm linh người Kitô hữu. Nhưng Mùa Chay làm cho chúng ta ý thức rõ ràng hơn về nhu cầu cầu nguyện trong đời sống chúng ta khi chúng ta dõi lại việc Chúa Giêsu vào trong hoang địa 40 ngày để cầu nguyện với Chúa Cha. Trong tinh thần hiệp thông cầu nguyện liên lỉ với Chúa Cha và tâm giao với Ngài mà Chúa Giêsu đã vượt qua các cám dỗ của ma quỷ. Ðồng thời trước khi bắt đầu những biến cố quan trọng trong cuộc đời mục vụ của mình, Chúa Giêsu đã không ngớt cầu nguyện cùng Cha.

Thật ra, ngay từ nhỏ chúng ta đã học biết cách cầu nguyện qua những lớp giáo lý, các buổi đọc kinh gia đình mỗi buổi tối. Theo lời Thánh Têrêxa Hài đồng Giêsu, cầu nguyện không có gì là lý thuyết trừu tượng nhưng là "sự hứng khởi của tâm hồn, là cái nhìn đơn sơ hướng về trời, là lời kinh tri ân và yêu mến giữa cơn thử thách cũng như lúc hân hoan". Dẫu biết vậy, phải thành thật nói rằng, đời sống cầu nguyện của chúng ta nhiều khi còn nghèo nàn lắm. Phải công tâm mà nhìn nhận rằng đa số chúng ta chỉ thường chạy đến cầu cùng Chúa, cùng Mẹ mỗi khi gặp khó khăn, gian nan, thử thách, còn thường thì chỉ đọc loa qua vài ba kinh mỗi tối. Ðối với nhiều thanh thiếu niên thì tình trạng càng bê bết hơn. Trong chúng ta bỏ rất nhiều thời giờ để xem truyền hình, video, hay chơi "game" (đối với các em thiếu nhi) chúng ta không thấy tiếc nhưng nhưng khi để đọc kinh hay cầu nguyện chừng 10-15 phút là đã cảm thấy e ngại, mệt mỏi.

Vì thế, Mùa Chay về giúp chúng ta đặt lại thứ tự ưu tiên trong cuộc sống, giúp chúng ta khám phá lại nỗi khao khát sâu thẳm chính Thiên Chúa trong tâm hồn chúng ta, đặc biệt qua sự cầu nguyện. Chúng ta cần phải xác định rằng chúng ta cầu nguyện không phải vì muốn chạy thoát thực tế hay vì cảm thấy chúng ta bất lực không còn có thể làm được gì nữa cả. Thật vậy, cầu nguyện với Thiên Chúa là thái độ luôn phải có của một người con và do đó trong mọi nơi mọi lúc chúng ta phải sống với thái độ cầu nguyện để rồi cùng với quyền năng của Thiên Chúa chúng ta sẽ giải quyết được mọi vấn đề trong cái nhìn của đức tin.

Một trong những mẫu gương sáng ngời trong thời đại chúng ta về việc cầu nguyện chính là Ðức Giáo hoàng đương kim Gioan Phaolô II. Mặc dầu tuổi già sức yếu, mặc dầu phải làm việc không ngừng, ngài luôn luôn sống với thái độ cầu nguyện. Ước gì chúng ta học được thái độ cầu nguyện đáng quý này của ngài để cuộc đời chúng ta luôn là một cuộc tâm giao, một sự hiệp thông với Thiên Chúa.

Nguyện xin Thánh Cả Giuse mà Giáo Hội kính nhớ đặc biệt trong tháng 3 này cầu bàu cùng Thiên Chúa cho chúng ta biết quay trở về với Ngài với một tâm hồn cầu nguyện tha thiết nhất của chúng ta.

NS ÐMHCG


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu
E-mail : ducme@cuuthe.com