SỨ ÐIỆP ÐỨC THÁNH CHA
NGÀY THẾ GIỚI CẦU NGUYỆN CHO ƠN GỌI XXXIX
Ngày 21.04.2002 - Chúa Nhật IV Phục Sinh

Chủ Ðề: Ơn Gọi Nên Thánh

 

Quý Hiền Huynh Giám Mục Khả Kính

Anh Chị Em Khắp Thế Giới Thân Mến!

1. (...) Trong Tông thư Novo millennio ineunte ("Bước vào Thiên niên kỷ mới"), tôi mời gọi mọi người hãy đặt "việc hoạch định mục vụ dưới tiêu đề thánh thiện" nhằm diễn tả "niềm xác tín rằng, vì Phép Thanh Tẩy là một ngõ vào thực sự dẫn đến sự thánh thiện của Thiên Chúa qua việc kết hợp với Ðức Kitô và được Ðức Chúa Thánh Thần ngụ trong tâm hồn, thật là mâu thuẫn khi người Kitô hữu chấp nhận một cuộc sống tầm thường được biểu thị ở một nền đạo đức tối thiểu và một lối sống đạo hời hợt... Ðã đến lúc tôi phải lập lại đề nghị này một cách nhiệt tình, đó là mọi Kitô hữu hãy đặt tiêu chuẩn cao trong cuộc sống thường nhật của mình: cả cuộc sống của cộng đoàn và gia đình người Kitô hữu phải tiến theo hướng đi này" (số 31).

Nhiệm vụ chính của Giáo Hội là dẫn dắt người Kitô hữu đi theo con đường thánh thiện, hầu khi được đức tin soi sáng, họ có thể học biết và suy ngắm khuôn mặt của Ðức Kitô và tái khám phá nơi Ngài căn tính đích thật của mình và sứ mạng Chúa giáo cho mỗi một người. Bằng cách đó, người Kitô hữu "được xây trên nền tảng các tông đồ và ngôn sứ mà đỉnh góc là Chúa Giêsu Kitô. Trong Ngài tất cả toà nhà mộng khớp ăn nhau, sẽ mọc lên làm thành thánh điện trong Chúa" (Eph 2:20-21) (...)

2. Giáo Hội là "ngôi nhà của sự thánh thiện" và đức ái của Ðức Kitô, được Chúa Thánh Thần tuôn đổ, chính là linh hồn ngôi nhà. Trong Giáo Hội, mọi người Kitô hữu giúp nhau khám phá và hoàn thành ơn gọi của mình bằng cách lắng nghe Lời Chúa, trong sự cầu nguyện, bằng cách siêng năng tham dự các Bí tích và không ngừng tìm kiếm khuôn mặt của Ðức Kitô nơi mỗi một anh chị em. Nhờ thế, mỗi người tùy theo món quà Chúa ban, tiến bước trên con đường đức tin, giữ được niềm hy vọng và hành động bác ái (cf Lumen gentium, 41). Trong khi đó Hội Thánh "biểu lộ và cảm nghiệm được một cách mới mẻ sự phong phú vô tận của mầu nhiệm Ðức Giêsu Kitô" (Christifideles laici, 55) và bảo đảm sự thánh thiện của Thiên Chúa được biểu hiện trong mỗi bậc sống và tình trạng sống của người Kitô hữu ngõ hầu mọi người Kitô hữu có thể trở thành những người thợ trong vườn nho của Chúa và xây dựng Thân Mình Ðức Kitô.

Mọi ơn gọi trong Hội Thánh đều nhằm phục vụ cho sự thánh thiện. Tuy nhiên, có vài ơn gọi chẳng hạn ơn gọi giáo sĩ và đời sống thánh hiến nhắm phục vụ sự thánh thiện theo một cách thế độc đáo. Chính những ơn gọi này mà tôi mời gọi mọi người hôm nay hãy đặc biệt chú ý đến bằng cách gia tăng lời cầu nguyện.

(...) Ơn gọi sống đời linh mục và thánh hiến là những món quà quý giá và cần thiết, cho thấy ngay cả ngày hôm nay, việc đi theo Ðức Kitô, sống khiết tịnh, nghèo khó và vâng phục, làm chứng tá cho quyền tối thượng tuyệt đối của Thiên Chúa, và việc phục vụ nhân loại theo gương Chúa Cứu Thế tiêu biểu cho những con đường ưu tiên hướng đến sự sung mãn của đời sống thiêng liêng.

Số ứng sinh thấp trong ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến được ghi nhận trong một số tình hình hiện nay không được làm chúng ta kỳ vọng kém đi và bằng lòng chấp nhận một lối đào tạo và đời sống thiêng liêng tầm thường. Ngược lại, điều này giục chúng ta chú ý nhiều hơn đến việc tuyển lựa và đào tạo những ai một khi trở thành người thừa tác và chứng tá cho Ðức Kitô, họ sẽ được kêu gọi kiên quyết trong đời sống thánh thiện mà họ công bố và cử hành.

3. Ðiều cần thiết là phải áp dụng mọi phương thế để sao cho ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến, và việc này rất quan trọng đối với đời sống và sự thánh thiện của Dân Chúa, luôn là trọng tâm của đời sống thiêng liêng, hoạt động mục vụ và sự cầu nguyện của người tín hữu.

Ước gì các giám mục và linh mục trước hết là những chứng tá cho sự thánh thiện của mục vụ họ đã lãnh nhận như món quà từ Thiên Chúa. Bằng cuộc sống và lời giảng dạy, ước gì họ tỏ cho thấy niềm vui được đi theo Ðức Giêsu, vị Mục Tử Tốt Lành, và hiệu quả canh tân của mầu nhiệm Phục Sinh Cứu Ðộ của Ngài. Ước gì bằng gương sáng họ cho thấy rõ đặc biệt nơi những thế hệ trẻ cuộc phiêu lưu hứng khởi dành cho những ai theo vết chân Thầy Chí Thánh biết chọn thuộc về Thiên Chúa hoàn toàn và dâng hiến chính mình hầu mọi người có sự sống và sự sống dồi dào (x Ga 10:10).

Ước gì những người nam nữ sống đời thánh hiến, sống ở "ngay con tim Hội Thánh như là yếu tố quyết định cho sứ mạng của Hội Thánh vậy" (Vita consecrata, 3), cho thấy sự hiện diện của họ được bám rễ chắc nơi Ðức Kitô, và đời sống tu sĩ là "ngôi nhà và trường học cho tình hiệp thông" (Novo millennio ineunte, 43), đồng thời sự phục vụ khiêm tốn và trung thành của họ đối với nhân loại là nhịp đo "sáng kiến bác ái" mà Chúa Thánh Thần luôn gìn giữ trong Hội Thánh. Chúng ta đừng quên rằng sức mạnh của mỗi một ơn gọi tùy thuộc vào lòng yêu mến sự chiêm niệm, niềm vui phục vụ kẻ khác, sống đời khiết tịnh vì Nước Trời và quảng đại tận tụy trong công việc mục vụ của mình! Các gia đình được mời gọi đóng một vai trò quyết định cho tương lai ơn gọi trong Hội Thánh. Sự thánh thiện trong đời sống vợ chồng, sự hoà hợp trong đời sống gia đình, đức tin họ sống khi phải đương đầu với những vấn đề trong cuộc sống hằng ngày, sự cởi mở đối với những người khác, đặc biệt là đối với người nghèo khổ nhất, và việc tham dự vào đời sống cộng đoàn Kitô hữu, tất cả làm thành môi trường thích hợp cho con em biết lắng nghe tiếng gọi của Thiên Chúa và đáp trả lại Ngài một cách quảng đại.

4. "Hãy sai Chủ mùa sai thợ gặt đồng lúa của ngài" (Mt 9:38; Lc 10:2). Tuân theo lệnh truyền của Ðức Kitô, Ngày Thế Giới Cầu Nguyện cho Ơn Gọi nổi bật như là một thời điểm gia tăng sự cầu nguyện và thu hút toàn thể cộng đoàn Kitô hữu trong lời khẩn nài thiết tha không ngừng dâng lên Thiên Chúa để Ngài ban thêm ơn gọi. Thật quan trọng biết bao khi các cộng đoàn Kitô hữu trở thành những trường học cầu nguyện thật sự (x Novo millennio ineunte, 33) hầu có thể giáo dục việc đối thoại với Thiên Chúa và đào tạo người tín hữu biết mở lòng ra hơn bao giờ hết cho tình yêu qua đó Chúa Cha "đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Người Con duy nhất" (Ga 3:16)! Tiến triển và sống đời cầu nguyện sẽ giúp chúng ta đến sự hướng dẫn của Thần Khí Ðức Kitô trong việc cộng tác xây dựng Giáo Hội trong tình bác ái. Trong bối cảnh này, người môn đệ Ðức Kitô gia tăng lòng khao khát nồng nhiệt muốn mọi người được gặp Ngài và đạt được tự do thật sự của người con cái Thiên Chúa. Lòng hăng hái này sẽ đưa người tín hữu, theo khuôn mẫu của Ðức Mẹ Maria, sẵn sàng tuyên bố một lời "xin vâng" trọn vẹn và quảng đại cho Chúa, Ðấng kêu gọi họ trở thành người thừa tác cho Lời Chúa, cho các Bí Tích, cho tình Bác Ái, hay trở thành một dấu chỉ sống động về cuộc đời khiết tịnh, nghèo khó và vâng phục của Ðức Kitô giữa nhân loại ngày nay.

Ước gì vị Chủ mùa gặt ban nhiều ơn gọi linh mục và tu sĩ thánh thiện cho Giáo Hội Ngài!
Lạy Cha Chí Thánh, hãy nhìn xuống nhân loại chúng con đây
đang đi những bước đầu tiên trên đường Ngàn Năm Thứ Ba
Cuộc sống nhân loại hằn sâu sự thù ghét, bạo lực và áp bức
nhưng niềm khao khát công lý, sự thật và ân sủng
vẫn có chỗ trong tâm hồn nhiều người
đang chờ đợi ai đó đem ơn cứu độ
được Cha thực hiện nơi Ðức Giêsu Con Cha.
Chúng con cần có những sứ giả can đảm của Tin Mừng,
những người tôi tớ quảng đại của nhân loại đang đau khổ
Chúng con cầu xin Cha gửi những vị linh mục thánh thiện
để thánh hoá Ðoàn Dân bằng ân sủng của Cha.
Xin gửi nhiều người nam nữ sống đời thánh hiến,
để họ tỏ cho thấy sự thánh thiện của Cha trong thế giới.
Xin sai những thợ gặt thánh thiện vào vườn nho của Cha,
để họ lao công với lòng bác ái nhiệt thành.
và được Chúa Thánh Thần thúc đẩy
họ sẽ đem ơn cứu độ của Ðức Kitô
đến tận cùng Trái đất. Amen.

Ðiện Castel Gandolfo, ngày 8 tháng 11 năm 2001

 


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu 
E-mail : ducme@cuuthe.com