ÐÓN CHÚA PHỤC SINH

Như Hường

Hôm nay tiết trời còn lạnh, nhưng không gian đã có những dấu hiệu kín đáo về một mùa xuân tươi đẹp đang âm thầm đến. Những vầng mây trắng nhẹ trên bầu trời trong xanh đang hồn nhiên đùa giỡn với cơn gió thoảng. Ngoài vườn, lộc non của những cây lớn nhỏ đủ loại bắt đầu nhú lên để rồi chuẩn bị vào đời bằng những cánh lá màu xanh non. Những cái nụ được ấp ủ bằng cái vỏ mỏng xám xịt, chẳng bao lâu sẽ từ từ hé nở, trở thành những đóa hoa màu sắc tuyệt vời, hương thơm ngây ngất.

Mùa xuân tươi đẹp không ra đời nếu nó không được cưu mang qua suốt mùa đông dài giá buốt đầy trăn trở. Trong giai đoạn này cây cối sống trong trạng thái tiềm sinh; chuẩn bị vượt qua mọi khó khăn của những tháng ngày băng giá, mưa gió phũ phàng.

Viết tới đây tôi chợt nhớ đến câu Thánh Kinh: "Ðấng Kitô không phải chịu đau khổ như vậy rồi mới được hưởng vinh quang sao?" (Lc 24:26).

Ðể có cuộc Phục Sinh vinh thắng, Chúa Giêsu đã trải qua cuộc tử nạn vô cùng thảm đau, được diễn lại trong suốt mùa Chay Thánh.

Chỉ còn bảy ngày nữa là vào tuần Tử nạn. Những chiếc đinh nhọn khổng lồ độc ác kia đã đâm thủng bàn tay, chân của Thầy tôi cứ sừng sững ở trước mắt. Tôi thầm trách oán những mũi đinh nhọn bạo tàn; những mũi gai sắc bén đâm vào đầu Chúa và lưỡi đòng nhọn hoắt đã lao vào cạnh sườn Người để từ đó máu và nước tuôn ra đến giọt cuối cùng.

Nhưng nếu bỏ vào một chút suy tư, những vật vô tri vô giác kia không phải chúng đã chẳng làm nên tội? Có chăng là con người đã dùng nó để làm những điều dã man, độc ác, dùng nó làm những khí cụ để giết Thầy!

Lần kia đi trại, trong chiếc giầy tôi đi có vài hạt cát nhỏ, nó làm tôi nhức nhối khó chịu vô cùng. Tôi đã cố gắng lấy nó ra nhiều lần, nhưng không được bao nhiêu. Bực dọc, mỏi mệt, không buồn bước đi nữa nên tôi ngồi xuống cạnh gốc cây cổ thụ nghỉ ngơi. Trong cảnh huống này tôi chợt bừng tỉnh: một vài hạt cát nhỏ ghim vào chân mà tôi cảm thấy thấu lên tới óc; nó làm toàn thân nhức nhối, mệt mỏi, khó chịu. Thế thì, những tội lỗi tôi vấp phạm hàng ngày: tính tự ái, tự phụ; những hành động, tư tưởng xét đoán thiếu bác ái. lại không phải là những mũi gai nhọn liên lỉ ghim vào tận con tim của Chúa sao?

Những hạt cát nhỏ, tối về rửa chân, có thể lấy nó ra khỏi được. Còn tội lỗi, nếu thiếu quyết tâm, thiếu ơn Chúa, sẽ không dễ tẩy trừ.

Làm cha mẹ ai không thấu hiểu: khi bị tai nạn cắt tay, gẫy chân. máu me đầm đìa, những đau đớn ấy sẽ dễ qua đi. Nhưng nếu có những người con ngang tàng ngỗ nghịch, sa lầy hố sâu tội lỗi, người làm cha mẹ quan tâm đến con cái sẽ vô cùng đau khổ, có thể chết dần mòn, nếu những người con đó không quay đầu trở về. Cha mẹ quá đau khổ chỉ vì thương yêu con mình.

Thiên Chúa là tình yêu trên hết mọi tình yêu; Người đã xuống thế chịu trăm nghìn nhục nhã vì yêu và dám chết cho tình yêu. Thử hỏi, Người đau khổ chừng nào khi con cái đáp lại tình yêu của Người cách hững hờ và mang theo mình đầy những tính hư tật xấu và muôn vàn những lỗi tội?

Cái đau dai dẳng, dằn vặt là những làn roi dài lê thê quân lính đã thay phiên nhau quất lên mình Chúa. Những roi ấy không phải là roi ích kỷ, ươn lười, háo thắng, tự phụ. đã tiếp tục kéo dài trong cuộc sống con người chúng ta sao? Khi nào là ngày giờ chấm dứt? Chỉ một mình ta có thể tự trả lời cho Chúa.

Lạy Chúa,
Nếu con dâng lên Chúa của lễ tinh tuyền,
Thì con xin dâng
tình yêu Thập Giá trong cánh tay ôm.
Nếu con dâng lên Cha nghìn nỗi chua cay,
Thì con xin dâng
ngàn vạn làn roi của Ðấng Cứu Chuộc.

Quyền lực của thế gian đã đóng đinh Chúa Giêsu trên thập giá, nhưng chính quyền năng của Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại trong vinh quang, Người đã chiến thắng sự chết, chiến thắng quyền lực của tối tăm. Như thế mới ứng nghiệm lời Kinh Thánh: "Họ sẽ nộp Người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá, nhưng ngày thứ ba, Người sẽ sống lại" (Mt 20: 19).

Vâng, Chúa Giêsu Kitô đã Phục Sinh vinh quang. Và trước khi về trời Ngài đã xác quyết rằng: "Ai tin Ta, dầu có chết cũng sẽ được sống, kẻ tin Ta, sẽ không chết" (Gioan 11:25-26).

Trải qua suốt dòng lịch sử trên 20 thế kỷ, hằng tỉ người trên thế giới đã đón nhận Tin Mừng của Chúa Giêsu, đã được Từ đó họ đã dấn thân, sốt sắng rao truyền Lời Chúa cho muôn dân. Họ đại diện Chúa, gõ cửa từng nhà, từng tâm hồn.

Kìa, Chúa Giêsu đã sống lại thật, Người đang đứng trước cửa nhà chúng ta, Người nói: "Nàøy, Cha đến đứng ngoài cửa mà gõ; ai nghe tiếng Cha, mở cửa, Cha sẽ vào dùng bữa với người ấy" (Khải Huyền 3:20).

Ước mong mọi người chúng ta đón nhận Chúa Phục Sinh năm nay để Người đem lại bình an và hạnh phúc đã mất mát trong lòng mọi người, nhất là sau biến cố 9-11 năm qua.


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao
E-mail : ducme@cuuthe.com