ON GOI NHIỆM MẦU Như Hường Là con Thiên Chúa, chúng ta là những người được Chúa dựng nên ở trần gian, chắc chắn không phải là sự tình cờ, nhưng trong một chương trình của Thiên Chúa đã được chuẩn bị từ thuở đời đời. Thiên Chúa có chương trình của Người, một chương trình của tình yêu vì chính Người là tình yêu; Người là tất cả. Và "Vì yêu thương nên Chúa đã tạo dựng con người giống hình ảnh của Người. Người luôn sống gần gũi với con người để yêu thương, nâng đỡ và ban cho con người được quyền làm nghĩa tử, được sống dồi dào, và sống vinh quang với Người" (Rm 8:14-17). Như vậy, mỗi người con của Chúa là mỗi tác phẩm độc đáo vì chính Người đã tuyển chọn và dựng nên từng người theo ý Chúa. Vì thế, mỗi người đều có một vẻ đẹp và một sắc thái riêng. Trước mặt Thiên Chúa, không ai hơn kém ai vì Chúa thương yêu từng người. Như vườn hoa muôn màu muôn vẻ kia, nếu các loài hoa có khác nhau là khác theo chiều kích thước tấc, màu sắc mà thôi. Nhưng mỗi hoa dù lớn hay nhỏ, sang hay hèn, chúng đều đóng góp thêm phần rực rỡ nhờ những nét tươi đẹp của riêng chúng để làm cho vườn hoa thêm phong phú. Vì thế, nếu hoa này coi thường hoa kia, là điều chắc chắc không đẹp lòng Chúa. Trên thực tế, chưa bao giờ hồng bảo cúc: "Tôi hơn chị hoặc chị thua tôi." Thế nhưng, giữa con người với con người lại luôn có sự cạnh tranh; luôn có sự so sánh hơn thua. Khi Chúa Giêsu thiết lập các phép Bí Tích Truyền Chức Thánh và Hôn Nhân, hẳn trong ý định của Người không có chủ trương bí tích nào hơn, bí tích nào kém vì Người là Thiên Chúa hoàn hảo, khôn ngoan, trọn tốt trọn lành biết được nhu cầu của chúng ta. Thế nhưng nhiều người trong chúng ta có quan niệm: bí tích Truyền Chức cao trọng hơn bí tích Hôn Nhân. Và nhiều người còn nghĩ rằng, lúc vợ chồng gần gũi nhau trong khi chăn gối là việc nhục dục, không cao đẹp. Bí tích Hôn Nhân là một bí tích thánh đầy yêu thương; không có yêu thương không có Ðức Mẹ, mà không có Ðức Mẹ thì việc Chúa nhập thể cứu chuộc nhân loại hoàn toàn khác hẳn. Vả lại ai trong chúng ta dám nghĩ rằng, Chúa Giêsu lập ra bí tích tội lỗi? Vì sự khôn ngoan, quan phòng của Thiên Chúa từ thuở đời đời, nên khi tạo dựng vũ trụ, Chúa đã đặt để cho mỗi người ở mỗi hoàn cảnh và cho mỗi người có một khả năng khác biệt để họ nâng đỡ và đùm bọc nhau. Người này có khả năng làm bác sĩ, kỹ sư, kẻ khác cầy sâu cuốc bẫm trên danh hiệu bác nông phu. Trước cái nhìn của Chúa, chắc hẳn nghề nào cũng đẹp, bậc nào cũng hay, vì nếu không hay, không đẹp, Chúa đã không dựng nên. Nhưng nếu nói: ai hạnh phúc hơn ai, ai có tâm hồn thoải mái, bình an hơn ai, người đó chưa chắc đã phải là người quyền cao chức trọng, là người giầu sang phú quí. Ấy, Chúa công bình và tuyệt vời là thế! Trước mặt Thiên Chúa, người nào thực thi ý Chúa, đó là người giàu có, người luôn được thừa hưởng gia tài BÌNH AN mà Chúa Giêsu đã để lại trước khi Người về trời: "Thầy để lại bình an cho chúng con. Thầy ban sự bình an của Thầy cho các con. Thầy không ban sự ấy như thế gian ban" (Gioan 14:27). Chỉ có sự bình an của Chúa ban mới thực sự là một thứ bình an đáng trân quí, một thứ bình an ở thiên đàng trần thế và thiên đàng mai sau. Bởi vậy, mọi người đều bình đẳng trước mặt Thiên Chúa. Có khác chăng là tùy thuộc vào sự đáp trả tiếng Chúa mời gọi của mỗi người. Vì "trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ" nên những ơn gọi đã được Chúa chuẩn bị cũng rất độc đáo và phong phú. Có ơn gọi sống đời độc thân, có ơn gọi sống bậc vợ chồng; có ơn gọi trong những bước chân âm thầm, nhẹ nhàng, có ơn gọi ngày ngày rảo bước, miệt mài làm chứng nhân yêu thương cho Chúa. Ðối với Thiên Chúa, đương nhiên ơn gọi nào cũng cao quí, cũng có giá trị. Nó có giá trị nhiều hay ít là tùy vào sự đáp trả tiếng mời gọi của ta, nghĩa là, tùy thuộc vào việc thực thi Lời Người đến mức độ nào. Riêng tôi, rất mến ơn gọi tu trì. Vì tôi muốn yêu nhiều và được yêu nhiều; muốn dâng hiến trọn vẹn cho Chúa để tâm hồn được thảnh thơi, lúc nào cũng được gần gũi với Chúa để được nghe tiếng của Người như Maria, người phụ nữ diễm phúc được chính Thầy mình thương mến và khen ngợi: "Maria đã chọn phần tốt nhất." Nhưng có lẽ Chúa muốn tôi sống thánh bằng con đường của Martha. Tôi đành cúi đầu vâng theo, cố gắng bước theo con đường của chị. Tôi tin chắc, Chúa thương tôi lắm, nhưng đó là con đường tốt nhất Ngài chọn cho tôi. Trên đời, có biết bao người thèm khát, ước ao có cơ hội dâng hiến như Maria, nhưng đâu phải ai Chúa cũng chọn! Hỡi những Maria của Chúa! Quí anh chị có biết ơn gọi của quí anh chị cao quí dường bao? Ðến nỗi, chính Chúa Giêsu đã khẳng định và tuyên bố: vì quí anh chị đã được chính Thiên Chúa đặc biệt tuyển chọn, và vì quí anh chị đã can đảm đáp trả lời mời gọi, nên con đường quí anh chị chọn là "phần tốt nhất." Ước mong quí anh chị luôn trân quí ơn gọi mà Chúa Giêsu đã ưu đãi dành riêng cho quí anh chị (chứ không phải ai cũng được). Một ơn gọi đặc biệt, không có bạc vàng nào ở trần gian có thể chuốc được. Ơn gọi đời sống tu trì thật là một ơn gọi nhiệm mầu, vì quí anh chị đã bỏ tất cả, nhưng lại đã được gấp trăm ngay ở đời này. Trong xã hội hôm nay cho thấy, có biết bao người đã sống trong giàu sang phú quí, nay lang thang thất thểu ngoài đầu đường xó chợ. Có biết bao người đã từng nổi tiếng, lừng danh; đã một thời oanh liệt, nay đang sống một đời hẩm hiu, không ai dòm ngó, viếng thăm. Còn quí anh chị phải hy sinh, xa gia đình bé nhỏ nay anh chị có cha, mẹ, có anh chị em quây quần đông gấp trăm lần, được rất nhiều người trìu mến và được Chúa làm gia nghiệp. Ðấy không phải là một ơn gọi NHIỆM MẦU sao? Lạy Chúa Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao |