T RONG DÒNG ÐỜILm Phạm Quốc Hưng, CSsR. THÁNH TÂM - THÁNH GIÁ - THÁNH THỂ
Chúa quan phòng đã xếp đặt mọi sự cách kỳ diệu để khiến Thánh Lễ ấy trở nên cơ hội cho tôi cảm nghiệm sâu xa hơn ý nghĩa của lòng sùng kính Thánh Tâm, một hồng ân lớn nhất tôi nhận được trong Năm Thánh 2000. Ðầu lễ, mọi người được nghe lời bảo trong Lịch Phụng Vụ về việc sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu để chuẩn bị bước vào Tháng Sáu, Tháng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Tôi nhớ đến những lời trong cuốn Tiếng Gọi Thánh Tâm mà Chị Mađalêna đã viết tặng tôi khi trước: "Ðời sống linh mục bao giờ cũng phải là một cuộc trao đổi tình ái từ Thánh Tâm xuống lòng mình và từ lòng mình lên tới Thánh Tâm." Chị đã có mặt trong lễ thụ phong linh mục của tôi khi trước, vàchị cũng hiện diện trong Thánh Lễ hôm ấy như sứ giả của Thánh Tâm để nhắc nhở tôi nhớ mãi những lời ấy. Trước Thánh Lễ, Cha Bề trên nhà lại dành cho tôi vinh dự làm phép Tượng Chịu Nạn mới của nhà nguyện. Tôi bỗng nhớ đến khẩu hiệu của Dòng Mến Thánh Giá mà tôi thường coi như tâm niệm của chính mình: "Chúa Giêsu Chịu Ðóng Ðinh là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng ta." Và tôi cũng muốn nhận Tượng Chịu Nạn như tự truyện của đời mình như tâm tình của Ðức Cha Fulton J. Sheen, người đã giúp tôi cảm biết sâu xa hơn sự khôn ngoan của thập giá và học hỏi lối giảng từ trái tim của ngài. Cha Gioan và Cha Giuse, hai cha đã góp phần quyết định vào việc gìn giữ và xây dựng ơn gọi linh mục nơi tôi và đã mặc áo lễ cho tôi trong ngày thụ phong, hôm ấy cũng hiện diện và ngồi hai bên tôi như khích lệ tôi tiếp tục vững bước trên đường phụng sự Thiên Chúa và Hội Thánh trong sứ vụ linh mục. Phụng Vụ Lời Chúa trong Thánh Lễ hôm ấy bao gồm trong những đoạn Thánh Kinh tôi yêu thích hơn cả. Bài đọc hai chứa đựng mạc khải vĩ đại nhất của Thánh Kinh: "Thiên Chúa là Tình Yêu" và "Tình yêu là thế này: Không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã thương yêu chúng ta trước, và đã sai Con Một Người đến hy sinh, đền thay vì tội lỗi chúng ta" (1 Jn 4:7-10). Bài Phúc Âm diễn tả tâm tình yêu thương thẳm sâu nhất của Chúa Giêsu dành các môn đệ trong Bữa Tiệc Ly cũng như mầu nhiệm ơn gọi: "Ðây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau như Thày đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt để các con đi, và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con" (Jn 15:9-17). Và Thánh Lễ nào cũng phải hướng đến Thánh Thể--Bí Tích Tình Yêu--là trung tâm của đời sống tín hữu, là lẽ sống của đời linh mục, là sự nhắc nhở sống động về tình yêu tuyệt đối của Thánh Tâm và sự hy sinh-dâng hiến tận tuyệt của Thánh Giá. Ðồng thời, Thánh Thể còn là sức mạnh giúp các tín hữu Chúa Kitô biến đổi trái tim của họ để nên giống Thánh Tâm, biết yêu như Chúa yêu, đón nhận như Chúa đón nhận và trao ban như Chúa trao ban. Với những sự kiện nho nhỏ nhưng đầy ý nghĩa như thế trong Thánh Lễ kỷ niệm thụ phong linh mục hôm ấy, Chúa đã cho tôi cảm nhận sâu xa sự liên kết mật thiết giữa Thánh Tâm, Thánh Giá và Thánh Thể--ba biểu tượng tuyệt vời của Tình Yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại được chứa đựng nơi niềm tin Công Giáo. Sau này, tôi được biết rằng Ðức Thánh Cha Piô XII trong Thông Ðiệp Về Lòng Sùng Kính Thánh Tâm (1956) đã nói đến sự liên kết mật thiết giữa lòng sùng kính Thánh Tâm với Thánh Thể và Thánh Giá như sau: "Lòng sùng kính nồng nhiệt đối với Thánh Tâm Chúa không chút nghi ngờ sẽ khích lệ và cổ võ lòng sùng kính Thánh Giá và tình yêu đối với Bí Tích Cực Trọng Thánh Thể." Cũng vậy, Ðức Thánh Cha Phaolô VI gọi Thánh Thể là "quà tặng tuyệt vời của Thánh Tâm Chúa Giêsu." Ngài thêm: "Nguồn gốc và căn nguyên của Phụng Vụ Thánh được tìm thấy nơi đó (Thánh Tâm), vì Trái Tim Chúa Giêsu là Ðền Thánh của Thiên Chúa từ đó của lễ đền tạ được dâng lên tới Chúa Cha Hằng Hữu." Mẹ Louise Margarita Claret de la Touche diễn tả sự liên kết thiết thân giữa lòng sùng kính Thánh Tâm và lòng sùng kính Thánh Thể như sau: "Lòng sùng kính Thánh Tâm và lòng sùng kính Thánh Thể là hai lòng sùng kính chị em với nhau. Chúng liên kết hết sức mật thiết với nhau, bổ túc cho nhau cách hoàn hảo, cần đến nhau một cách thật thiết yếu. Lòng sùng kính Thánh Tâm và lòng sùng kính Thánh Thể chẳng những không nghi kỵ nhau, mà còn giúp gia tăng lẫn nhau, vì chúng bổ túc và làm hoàn hảo lẫn nhau. "Thánh Tâm, Thánh Thể, Tình Yêu là một và là cùng một thứ! Trong Nhà Tạm chúng ta gặp Bánh Thánh; trong Trái Tim, Tình Yêu, Tình Yêu Vô Tận, Ðức Ái Thần Linh, Thiên Chúa và Căn Nguyên Sự Sống, sống động và linh hoạt. Nhưng còn nữa: phép lạ khôn tả của Thánh Thể chỉ có thể cắt nghĩa bằng tình yêu; bởi Tình Yêu Thiên Chúa; vâng, chỉ bằng Tình Yêu của Chúa Giêsu, Thiên Chúa và Con Người. Giờ đây Tình Yêu của Chúa Giêsu là Tình Yêu của Trái Tim Người: nói gọn, đó chính là Trái Tim Người. Vậy nên, Bí Tích Thánh Thể chỉ có thể được giải thích bằng Thánh Tâm." Nơi Thánh Tâm, Chúa Giêsu tỏ cho tôi hay Người hằng yêu tôi bằng một tình yêu tuyệt đối, một tình yêu vĩnh cửu, một tình yêu không dời đổi: "Ta đã yêu ngươi, một tình yêu muôn đời, bởi thế với ngươi, Ta đã giữ bền lòng ân nghĩa" (Jer 31:3). Nơi Thánh Giá, Chúa Giêsu nhắc nhở tôi rằng Người đã yêu tôi với một tình yêu cao cả nhất, lớn lao nhất. Vì Người đã thể hiện tình yêu ấy bằng một sự hy sinh đớn đau nhất, một sự dâng hiến tận tuyệt nhất: "Không có lòng mến nào lớn hơn là thí mạng sống mình vì bạn hữu" (Jn 15:13). Nơi Thánh Thể, Chúa Giêsu trong thinh lặng muốn tôi nhận biết rằng Người đã yêu tôi đến cùng và đang yêu tôi thiết tha, đang thực sự hiện diện với tôi mọi ngày cho đến tận thế; hơn nữa, Người đang khẩn khoản mời gọi tôi đến với Người để được Người nâng đỡ, ủi an, cứu giúp: "Trước lễ Vượt Qua, Ðức Giêsu đã biết rằng đã đến giờ Ngài qua khỏi thế gian này để đến cùng Cha--đã mến yêu các kẻ thuộc về Ngài còn trong thế gian--thì Ngài đã yêu mến họ đến cùng" (Jn 13:1); "Ta sẽ ở với các ngươi mọi ngày cho đến tận thế" (Mt 28:20); "Hãy đến với Ta, hết thảy những kẻ lao đao và vác nặng, và Ta sẽ cho nghỉ ngơi lại sức" (Mt 11:28). Như thế, Tình Yêu Chúa Giêsu--Tình Yêu Nhập Thể của Thiên Chúa--dành cho con người đã được thể hiện cách tuyệt vời nơi Thánh Tâm, Thánh Giá và Thánh Thể. Tôi không thể nào bước vào sâu trong Thánh Tâm Chúa Giêsu để tận hưởng tình yêu tuyệt vời của Thiên Chúa, nếu tôi không chấp nhận bước theo Người trên con đường Thánh Giá. Tôi cũng không thể nào vác nổi Thánh Giá trên đôi vai hèn yếu của mình, nếu tôi không có nơi lồng ngực Thánh Tâm tràn đầy lửa mến của Chúa Giêsu. Và Thánh Thể chính là nơi tôi gặp gỡ, đón nhận và kết hợp với Thánh Tâm Sống Ðộng của Chúa Giêsu Chịu Ðóng Ðinh Thánh Giá. Nhờ sự kết hợp nhiệm mầu này, tôi sẽ có được tất cả tình yêu và ân sủng, niềm vui và hy vọng, bình an và khôn ngoan, ánh sáng và sức mạnh để đi trọn con đường Thánh Giá và trở nên chứng nhân cho Tin Mừng Sự Sống và Tình Yêu của Chúa Kitô. Khi chiêm ngắm thực tại thật lớn lao, thật bao la, thật cao sâu, thật tràn đầy, thật kỳ diệu của Tình Yêu Thiên Chúa được thể hiện nơi Thánh Tâm, Thánh Giá và Thánh Thể, tôi cảm thấy tất cả những ưu tư khác về cuộc sống và con người của mình trở nên bé nhỏ, tầm thường, vụn vặt. Tất cả những vấn nạn nơi con người và cuộc sống của tôi chỉ tìm được ý nghĩa và câu trả lời thích đáng khi được đặt trong liên hệ với thực tại của Tình Yêu Thiên Chúa. Tôi sung sướng biết bao khi nhận thấy cảm nghiệm thiết thân này của mình đã được trình bày một cách thật tuyệt vời nơi lời nguyện sau của Cha Nguyễn Công Ðoan, SJ.: Từ Ðối Diện Ðến Hiệp Nhất
Nguyện xin Chúa và Mẹ cho con luôn được chìm đắm trong Thánh Tâm, kết hợp với Thánh Giá và no thỏa nơi Thánh Thể. Cùng với Trái Tim Tinh Tuyết Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, con muốn yêu mến và đền tạ Thánh Tâm Thánh Thể Chúa Giêsu Chịu Ðóng Ðinh Thánh Giá, trong ngày hôm nay và suốt cả đời con. Amen. (Lễ Thánh Biển Ðức July 11, 2001) ____________________________________________________________ XIN MẸ TÂM HỒN THƠ BÉ Trái tim mầu tím Vào chiều Lễ Ðức Mẹ Thương Xót, Thứ Bảy ngày 05/08/2000, tôi nhận được gói quà của một học viên đã dự khóa học "Tận Hiến Cho Mẹ," về phương pháp sùng kính Ðức Mẹ của Thánh Louis Marie de Montfort ở Nhà Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam tại Houston, Texas. Trong gói quà đó, tôi thích và quý nhất là túi thơm bằng vải hình trái tim mầu tím, ở giữa có chữ M với hình Thánh Giá màu trắng bên trên và phía dưới có thêu năm bông hồng nho nhỏ thật xinh. Tôi bỡ ngỡ và vui mừng khôn tả vì nhận ra đây chính là quà tặng đặc biệt của Ðức Mẹ Thương Xót dành cho tôi nhân kỷ niệm tròn 10 năm khấn dòng. Chính người gửi cũng không biết sự trùng hợp ấy. Với món quà ý vị trên, Ðức Mẹ muốn tôi hiểu rằng trái tim màu tím ấy phải là biểu tượng của chính tâm hồn tôi. Chữ M và hình Thánh Giá nhắc tôi nhớ rằng tôi đã được thánh hiến để thuộc trọn về Chúa Giêsu và Mẹ Maria, để chỉ yêu Chúa và Mẹ mà thôi. Màu tím của trái tim nhắc tôi phải sống trong tâm tình thống hối đền tạ và noi gương khiêm nhường của Mẹ, để luôn nhìn nhận thân phận hư vô của mình và mở lòng đón nhận ơn cứu độ từ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Màu trắng của chữ M và hình Thánh Giá mời gọi tôi chiêm ngắm Trái Tim Tinh Tuyết của Mẹ và cậy trông sự trợ giúp của Mẹ, để giữ tâm hồn đơn sơ trong trắng mà kết hợp với Thánh Tâm Chúa Giêsu là chính Sự Thánh Thiện. Năm bông hồng khiến tôi nhớ đến Năm Thương Tích Chúa Giêsu đã chịu vì yêu thương tôi và để chuộc tội tôi. Chắc hẳn Mẹ Maria muốn ghi khắc vào lòng tôi Năm Dấu Thánh ấy, để tôi luôn cảm nhận sâu xa tình Chúa yêu tôi và cảm thông các nỗi đau thương của Chúa mà tận tình đáp mến và đền tạ Thánh Tâm Người. Ðặc biệt, năm bông hồng trên trái tim đó còn khiến tôi nhớ đến năm em nhỏ dễ thương như năm bông hồng Chúa gửi đến trong đời tôi lúc gần đây, để dạy tôi noi gương Thánh Tâm Thánh Thể Chúa Giêsu Chịu Ðóng Ðinh Thánh Giá sống tâm tình biết ơn, trao ban, hy sinh và chia sẻ. Tâm tình biết ơn và trao ban Mùa Chay Năm Thánh 2000, tôi đi giảng tĩnh tâm ở Giáo Xứ Khiết Tâm tại thành phố Lincoln, Nebraska. Vì nhà xứ chật hẹp, cha xứ cho tôi ở trọ nhà một bà cụ trong xứ. Bà là bà cố của hai cha và đang ở với gia đình của một người con trai. Anh con trai của bà có ba người con nhỏ , hai gái một trai, tạm gọi là Lucia, Phanxicô và Giaxinta. Lucia và Phanxicô đã rước lễ lần đầu. Giaxinta chưa đến tuổi được rước lễ. Bà cụ ở nhà lo cơm nước cho con cháu để con trai và con dâu đi làm. Mỗi ngày bà đưa các cháu đến nhà thờ tham dự thánh lễ và dạy các cháu cùng đọc kinh tối sáng. Bà đã đón tiếp tôi một cách rất quý mến ân cần và chăm lo mọi thứ . Lần ấy, tôi mang theo một số chuỗi Mân Côi loại mười hạt để tặng các bạn trẻ. Khi đến gia đình bà cố, tôi đã tặng bà và ba em nhỏ, mỗi người một chuỗi. Ba em được bà dạy kỹ lưỡng nên đã nhận các chuỗi hạt cách vui vẻ và cám ơn thật lễ phép. Tối hôm ấy, tôi đang đọc kinh trong phòng thì nghe tiếng gõ cửa. Tôi mở cửa thì gặp Bé Giaxinta. Bé cầm một tượng Chúa Giêsu Hài Ðồng tay cầm Chén Thánh nhỏ bằng ngón tay trao cho tôi và nói: "Con cám ơn cha đã cho con chuỗi hạt. Con có tượng Chúa Giêsu nhỏ này để tặng cha làm kỷ niệm đó!" Nhận tượng Chúa Hài Ðồng từ tay bé, tôi bỡ ngỡ và cảm động vô cùng trước việc làm đơn sơ tự phát đầy mến thương của bé. Tôi nói với bé một cách thật trìu mến: "Con làm cha cảm động quá! Cảm ơn con thật nhiều. Xin Chúa và Ðức Mẹ chúc lành cho con!" Ít phút sau, Bé Phanxicô đến gặp tôi trao cho tôi một sợi dây có Tượng Chịu Nạn nho nhỏ và nói: "Cha bác cho con sợi dây này. Con thích lắm nhưng nó hơi rộng. Con tặng cha đó!" Thêm một lần tôi dạt dào xúc cảm đón nhận tặng vật nhỏ bé nhưng đong đầy tấm lòng biết ơn và ước muốn trao ban của bé. Bé Lucia cùng đi với Phanxicô tỏ vẻ buồn bã nói với tôi: "Cha ơi! Con buồn quá vì chẳng có gì để tặng cha cả!" Tôi nói với bé: "Con không có quà nhưng con có lòng quý mến dành cho cha. Con cầu nguyện cho cha nhé. Ðó mới là điều cha quý hơn cả. Cha cảm ơn tấm lòng của con!" Khi tôi hỏi các em lớn lên có muốn trở thành linh mục và nữ tu không, tôi sung sướng chừng nào khi được biết cả ba em đều ao ước tận hiến cuộc đời cho Chúa. Tôi đã đặt tay cầu nguyện và chúc lành đặc biệt, xin Chúa và Ðức Mẹ cho ước mơ thánh thiện của ba em có ngày thành tựu. Rời Giáo Xứ Khiết Tâm Mẹ, tôi mang theo hình ảnh ba em Lucia, Phanxicô và Giaxinta như những kỷ niệm tuyệt đẹp trong đời tông đồ của mình. Từng ngày, tôi cầu nguyện đích danh cho ba em như những thiên thần nhỏ Chúa đã gửi đến để dạy tôi về lòng biết ơn và ước vọng trao ban. Lòng hy sinh Một những mẩu truyện khiến tôi xúc động hơn cả khi về thăm quê hương cuối Năm Thánh 2000 là tinh thần hy sinh trong thinh lặng của Cháu Giuse. Người cô út của cháu thuật lại như sau: Năm ấy (1989), Giuse mới được chừng 4 hay 5 tuổi thôi. Ba cháu phải làm nghề đạp xích lô để nuôi gia đình. Mỗi khi ăn cơm ở nhà với ba mẹ, bé chỉ ăn cơm với rau và chút nước thịt kho chứ không bao giờ ăn thịt. Một hôm, ba mẹ cháu có công việc phải đi xa nên gửi cháu ở nhà ông bà nội. Mẹ cháu nói riêng với ông bà: "Cháu Giuse chỉ thích ăn cơm với rau và chút nước thịt kho chứ nó không chịu ăn thịt đâu!" Ðến bữa cơm, ông bà thử gắp thịt bỏ vào chén cho cháu ăn. Ông bà ngạc nhiên khi thấy Giuse ăn rất ngon lành. Ông bà ngạc nhiên hỏi cháu: "Ông bà nghe nói ở nhà cháu không thích ăn thịt mà!" Cháu Giuse đơn sơ thành thật trả lời: "Tội nghiệp ba phải đạp xe vất vả! Cháu nhường cho ba!" Tinh thầàn chia sẻ Dịp Tết Tân Tỵ đầu năm 2001, có người cho tôi những gói kẹo bọc đậu phộng hiệu M&M. Tôi đem tặng lại cho một số thân hữu. Biết chị Regina Maria có cô con gái nhỏ là Angelica chừng 8 hay 9 tuổi, tôi trao cho chị một gói kẹo để cho cháu. Ít hôm sau, tôi thật cảm động khi nhận được thư cám ơn của Bé Angelica với những dòng như sau: "Dear Cha Hưng, "Thank you so much for the big bag of M&M you gave me at Tết Festival at Nhà Dòng Long Beach. I shared it with my friends, and they kept asking for more! How did you know that I loved M&M with peanuts? They’re one of my farvorite candies. I still have some more M&M left. I can’t wait to bring them to school tomorrow and share them with my friends again!!! May God be with you always!!!" Tạm dịch: "Cha Hưng thương, "Cảm ơn cha thật nhiều về gói kẹo M&M lớn mà cha đã cho con dịp mừng Tết ở Nhà Dòng Long Beach. Con đã chia sẻ kẹo với tụi bạn con, và chúng nó cứ xin thêm hoài! Làm sao cha biết con thích kẹo M&M với đậu phộng? Ðó là một trong những thứ kẹo con thích nhất đó. Con vẫn còn một số kẹo M&M. Con đang nóng lòng mang đến trường ngày mai để chia sẻ với các bạn con lần nữa!!! Xin Chúa luôn ở với cha!!!" Cảm phục trước lòng biết ơn và tinh thần chia sẻ của Bé Angelica, tôi đã viết gửi cho bé những hàng sau: "Dear Angelica, "Thank you much for your note. It filled me with joy as I recognized that God had given you a grateful and loving heart. Because you are grateful to God, He will give you more and more choicest blessings. Because you are loving to those around you in sharing with them your gifts, you will be loved more and more both by God and by all who know how to love. "I did not know you loved M&M with peanut. Yet God knows that. And He wanted me to be His mailman just to send you what you loved the most. So thank Him and love Him, for He is good to you and to me. "In the Hearts of Jesus and Mary." (Angelica thương, Cảm ơn con nhiều đã gửi thư cho cha. Cha thật vui khi nhận thấy Chúa đã ban cho con một trái tim biết ơn và yêu thương. Vì con biết ơn với Chúa, Người sẽ ban cho con ngày càng nhiều những ơn chọn lọc nhất. Vì con yêu thương những người xung quanh trong việc chia sẻ với họ các tặng ân của con, con sẽ được Chúa và tất cả những ai biết yêu thương mến yêu con ngày một hơn. Cha đã không biết con thích kẹo M&M với đậu phộng. Nhưng Chúa biết đó! Và Người muốn cha là người đưa thư chỉ để gửi đến con điều con thích nhất. Vậy con hãy cảm ơn Người và yêu mến Người, vì Người thật tốt với con và với cha. Trong Trái Tim Chúa Giêsu và Mẹ Maria). Xin được tâm hồn thơ bé Trong Năm Thánh 2000, Ðức Thánh Cha Gioan-Phaolô II đã kêu gọi các tín hữu hãy sống Bí Tích Thánh Thể một cách thật mãnh liệt để bước vào ngàn năm thứ ba của kỷ nguyên Kitô giáo. Các em Lucia, Phanxicô, Giaxinta, Giuse và Angelica đã trở nên những thiên thần nhỏ Chúa gửi đến trong dòng đời để dạy tôi sống tinh thần yêu thương của Bí Tích Thánh Thể một cách cụ thể như lời kêu gọi của Vị Ðại Diện Chúa Kitô. Nơi các em Lucia, Phanxicô và Giaxinta, tôi học được lòng biết ơn và khát vọng trao ban. Nơi Bé Giuse, tôi học biết sự âm thầm hy sinh quên mình vì hạnh phúc của tha nhân. Nơi Bé Angelica, tôi nhận thấy rằng lòng biết ơn chân thực sẽ dẫn đến khát vọng chia sẻ các tặng ân với tha nhân để chính mình sẽ trở thành một hồng ân cho kẻ khác. Tâm hồn thơ bé của năm em nhỏ trên đáng yêu dường nào!!! Tôi ước ao có được tâm hồn thơ bé đó. Và "Kinh Cầu Xin Ðược Tâm Hồn Thơ Beù" của Cha Leonce de Grand-Maison được ghi lại trong tập sách suy niệm Bánh Vụn của Cha Nguyễn Công Ðoan, SJ như sau đã thực sự giúp tôi mỗi ngày dâng lên Mẹ Maria niềm ước ao ấy:
(Lễ Ðức Mẹ Núi Cát Minh, July 16, 2001) Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu |
|