ÐỨC THÁNH CHA GIOAN PHAOLÔ II: THẾ HÙNG CUỘC CÔNG DU MỤC VỤ LẦN THỨ 97 Cuộc công du mục vụ lần thứ 97 kéo dài từ ngày
23/7 đến 2/8 đã đưa vị Cha Chung 82 tuổi đến Canada
(23-29/7), Guatemala (29-30/7) và Mexico (30/7-2/8). Ngày Giới Trẻ Thế Giới XVII
(23-28/7/2002) Có thể nói rằng mục đích chính của cuộc công du
lần thứ 97 của Ðức Gioan Phaolô II là Ngày Giới
Trẻ Thế Giới lần thứ 17 tổ chức tại thành phố
Toronto, Canada. Chính tại đây, người ta bắt gặp trở
lại một vị mục tử cao niên nhưng tâm hồn thật trẻ
trung và đầy năng lực mỗi khi sinh hoạt với giới
trẻ. Ðiều này tỏ hiện rõ ngay khi ngài bước xuống
thang máy bay một cách chậm chạp ở Phi trường Toronto
hôm thứ Ba 23/7. Ngài không phải dùng giá nâng ngài
xuống từ cửa phi cơ theo chương trình dự định. Ðiều
này khiến nhiều người lấy làm ngạc nhiên, ngay cả
Ðức TGM Anthony Meager của TGP Kingston thuộc tỉnh Ontario
(Canada), bởi vì mới 3 tuần trước đó, hôm 29/6 nhằm
lễ kính hai Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồù, khi
nhận lãnh giây Pallium biểu hiện cho quyền bính Tổng
Giám mục từ chính tay Ðức Gioan Phaolô II tại Rôma,
ÐTC hầu như không thể đứng nổi và giọng ngài rất
yếu. Ðiều này cho thấy một lần nữa Ðức Gioan
Phaolô II có một vị thế đặt biệt trong tâm hồn
người trẻ cho dù cao tuổi bởi vì ngài thấu rõ
những tâm tư, khắc khoải, nguyện vọng của họ như
trong Thánh lễ bế mạc hôm Chúa nhật 28/7 tại Downsview
Park, ngài nói: "Các con thì trẻ, còn Giáo hoàng
thì già rồi, 82 hay 83 tuổi đời không giống như 22
hoặc 23. Nhưng vị Giáo hoàng vẫn còn hoàn toàn nhận
dạng với những niềm hỵ vọng và khát vọng của các
con." Không thể nói được hết những tâm tình của
người trẻ khắp thế giới trong dịp này nhưng những
cảnh ca hát bộc phát, các buổi chia sẻ, gặp gỡ thân
tình của họ trên khắp đường phố Toronto cho thấy họ
quả là niềm hy vọng của Giáo hội và thế giới hôm
nay và ngày mai một khi họ sống giátrị của Tin Mừng
và không ngừng dấn bước trên con đường thánh
thiện như ÐTC kêu gọi trong buổi Canh thức tối thứ
Bảy 27/7: "Các con hãy để ánh sáng Ðức Kitô
chiếu sáng trong cuộc đời các con! Ðừng đợi đến
khi các con già nua mới dấn bước trên con đường
thánh thiện! Thánh thiện luôn trẻ trung, như vĩnh cửu
là sự trẻ trung của Thiên Chúa." Trong Thánh lễ bế mạc 28/7, ÐTC công bố Ngày Giới
Trẻ Thế Giới lần thứ 18 sẽ diễn ra tại thành phố
Cologne, Ðức quốc, từ ngày 16-21/8/2005. Theo ước tính của Ban Tổ chức Ngày Giới Trẻ Thế
Giới, có 187,000 người chính thức ghi danh tham dự và
hàng trăm ngàn người khác tham gia mà không ghi danh.
Thành phần ghi danh đông đảo nhất là Hoa Kỳ (51,273);
kế đó là Canada (48,970), Ý (20,455), Tây Ban Nha (6,939),
Ðức (6,124), và Mexico (3,447). Riêng thành phần người
Việt có khoảng 2,000 người tham dự. Con số ghi danh
Ngày Giới Trẻ Thế Giới XVII có thấp so với dự
đoán ban đầu của Ban Tổ chức do tình hình kinh tế
toàn cầu sa sút và vấn đề khủng bố nên có lẽ
nhiều người từ các nước khác không ghi danh. Ngoài
ra, để bảo vệ an ninh quốc gia chính quyền Canada cũng
hạn chế việc cấp chiếu khán nhập cảnh. Do đó, một
số người trong phái đoàn từ Việt Nam đã bị từ
chối không cho vào Canada. Việc ghi danh tham dự ít so
với dự đoán đã khiến Giáo hội Công giáo Canada
nợ khoảng 19 triệu Mỹ kim và hiện đang kêu gọi sự
đóng góp của mọi người. Dù sao đi nữa, Ngày Giới
Trẻ Thế Giới lần thứ 17 đã được diễn ra tốt
đẹp và nhất là đã tạo cơ hội cho những người
trẻ khắp nơi cảm nghiệm niềm tin chung của Giáo hội
hoàn vũ xung quanh vị mục tử dấu yêu của mình là
Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Cuộc Phong Thánh Tu Sĩ Pedro de San Jose Betancur tại
Guatemala (29-30/7/2002) Từ giã Canada sáng thứ Hai 29/7, ÐTC đã đáp phi cơ
đi Guatemala, một xứ sở ở Trung Mỹ hiện vẫn còn
đang vật lộn với hậu quả của cuộc xung đột trong
nước trước đây đã khiến cho 200,000 người chết
và gửi 1 triệu người tị nạn qua nước Mexico mặc
dầu dân số toàn quốc chỉ có13 triệu mà đa số là
Công giáo. Tuy đã có thoả ước hoà bình giữa chính
phủ và quân du kích thuộc Ðơn vị Giải phóng Quốc gia
kể từ năm 1996, tiến trình hoà giải vẫn còn chông
gai cho dù có sự tiếp tay của Giáo hội Công giáo
Guatemala. Vì thế không phải ngẫu nhiên mà chiếc phi cơ
Airbus-320 của ÐTC bay từ Canada qua Guatemala có sơn hàng
chữ "Sứ giả của niềm Hy vọng". Trong cuộc viếng thăm Guatemala lần thứ 3 này, ÐTC
đã tuyên phong Chân phước cho Tu sĩ Pedro de San Jose
Betancur (1626-1667) được dân chúng Guatemala và khắp
vùng Trung Mỹ tôn kính vì ngài chữa lành nhiều
người bệnh và tận tụy với người nghèo. Tương
truyền Thầy Pedro có lần chữa lành bệnh nhân bằng
cách liếm vết thương của họ. Ngài sinh ngày 19/3/1626
tại Quần đảo Canary bên Tây Ban Nha, sau đó qua Mỹ
châu lúc 24 tuổi và đến Guatemala năm 1651. Ngài mở
bệnh xá và trường học, chăm sóc người nghèo khổ,
bệnh tật và tù đày. Ngài cũng lập dòng Tu huynh và
Nữ tu Bêlem năm 1653 và có thời kỳ phát triển cả
vùng Trung Mỹ mặc dầu hiện chỉ còn 6 tu huynh. Ngài
thường ăn chay, hãm mình, phạt xác. Mỗi thứ Năm
Tuần Thánh, thánh nhân lết đầu gối hành hương viếng
các nhà thờ trong thành phố trên vai mang một cây
thánh giá. Trong Thánh lễ phong thánh cho Thầy Pedro hôm thứ Ba
30/7, ÐTC Gioan Phaolô nêu gương thánh nhân như là dấu
chỉ của sự tha thứ và nền hoà giải của vùng Trung
Mỹ. Trong bài giảng ngài nói: "Nền công lý kéo
dài là nền công lý được thực hiện một cách
khiêm tốn, cảm thương chia sẻ số phận của anh chị em,
gieo vãi tinh thần tha thứ và lòng thương xót oở mọi
nơi." Theo ÐTC, di sản của Thánh Pedro "phải gây
niềm hứng khởi trong lòng người Kitô hữu và mọi
công dân một ước muốn biến đổi cộng đồng nhân
loại thành một đại gia đình, trong đó các mối quan
hệ xã hội, chính trị, và kinh tế xứng với con
người, và trong đó phẩm giá con người được thăng
tiến, với sự nhìn nhận những quyền bất khả ly của
họ." Cuộc Phong Thánh Juan Diego Và Các Chân Phước Tử
Ðạo Jacinto de los Angeles và Juan Batista tại Mexico (30/7 -
2/8/2002) Trong Thánh lễ tuyên phong hiển thánh cho Chân phước
Juan Digo Cuauhtlatoatzin tại Ðền thờ Ðức Mẹ Guadalupe
ở thủ đô Mexico hôm thứ Tư 31/7/2002, ngoài số
người hiện diện trong Thánh đường, có đến 12 triệu
người từ nhiều nơi trong nước qui tụ ở các
đường phố đến tham dự biến cố lớn lao này. Chân
phước Juan Diego (1474-1548) là người thổ dân da đỏ
đầu tiên của Châu Mỹ được phong hiển thánh. Thánh
Juan Diego đã thấy Ðức Mẹ hiện ra tại Guadalupe và
từ đó ảnh Ðức Mẹ Guadalupe gắn liền với việc
trở lại của thổ dân da đỏ và trở thành một biểu
tượng niềm tin của người dân Mexico. Vào năm 1998, khi
đến Mexico công bố Tông huấn Hậu Thượng Hội đồng
Giám mục Mỹ Châu "Giáo hội tại Châu Mỹ",
Ðức Gioan Phaolô II đã chính thức công bố Ðức Mẹ
Guadalupe là bổn mạng của cả châu lục này. Trong bài
giảng, ÐTC cho rằng việc Ðức Mẹ hiện ra tại Guadalupe
với Thánh Juan Diego mang một ý nghĩa sâu đậm về Hội
thánh và việc truyền giáo, một mô hình hoàn hảo về
phúc âm hoá mang tính cách hội nhập văn hoá. Qua ngày hôm sau 1/8, trong một Thánh lễ cũng tại
Vương Cung Thánh Ðường Ðức Mẹ Guadalupe, ÐTC đã
tuyên phong chân phước tử đạo cho 2 người thổ dân
da đỏ là Jacinto de los Angeles và Juan Bautista sinh sống
vào thế kỷ 17. Theo bản tiểu sử, hai tân chân phước
người Công giáo được trao nhiệm vụ bảo vệ luân
lý ở một làng trong tỉnh Oaxaca bằng cách báo cáo
chính quyền địa phương việc thờ cúng thần linh và tổ
tiên của dân làng. Do đó vào năm 1700, hai vị đã bị
một đám đông dùng mã tấu chặt ra từng mảnh và
mổ tim quăng cho chó. Trong bài giảng, ÐTC thách đố
điều mà một số người chỉ trích cho rằng có sự
mâu thuẫn giữa việc phong chân phước cho 2 người
thổ dân có vai trò hủy bỏ truyền thống tổ tiên và
việc Giáo hội ngày nay có khuynh hướng nhạy cảm với
nền văn hoá thổ dân. Theo ÐTC, Juan Bautista và Jacinto de
los Angeles là "một điển hình của việc con người
có thể tìm đến Thiên Chúa mà không phải từ bỏ
nền văn hoá của mình". Có khoảng 8,000 người thổ dân vùng Oaxaca được
mời tham dự biến cố phong chân phước này. Một số
bài và lời nguyện trong Thánh lễ cũng được đọc
bằng các thứ tiếng thổ dân của vùng Oaxaca. Nghi lễ
cũng gồm có một cuộc vũ sắc tộc với đàn ông
đội các mũ lông chim to lớn theo và ÐTC đã mỉm
cười và vỗ tay theo điệu vũ. Sau Nghi lễ phong Chân phước, ÐTC được chở ra phi
trường để trở về Rôma. Ngài đã chậm bước leo
lên cầu thang của chiếc phi cơ của hãng hàng không
Aeromexico của Mexico có sơn khẩu hiệu "Mexico, luôn
trung thành". Ðây là ý nghĩa của cuộc viếng thăm
Mexico lần này của ÐTC cũng như của việc phong thánh
cũng như chân phước cho những người thổ dân da đỏ.
Ngài muốn nhắc nhở người dân Mexico hãy luôn trung
thành với đức tin của cha ông mà hiện nay đang bị
thử thách bởi nhiều yếu tố và cụ thể nhất là
việc khá đông người Công giáo Mexico đi theo các
nhóm Tin lành. Như thế chuyến công du mục vụ lần thứ 97 bao gồm 3
quốc gia ở Mỹ châu của ÐTC Gioan Phaolô II đã kết
thúc tốt đẹp. CUỘC CÔNG DU MỤC VỤ LẦN THỨ 98 Chỉ 2 tuần sau chuyến công du mục vụ lần thứ 97, ÐTC
Gioan Phaolô II lại thực hiện chuyến thứ 98 qua việc
viếng thăm quê hương Ba Lan của ngài trong 4 ngày kể
từ 16-19/8. Cuộc công du lần này được giới hạn ở
vùng Krakow, nơi ngài từng sinh sống, làm việc ngày
trước kể cả với vị thế là TGM trong một thời gian
trước khi được đắc cử Giáo hoàng vào năm 1978. Chương trình chuyến công du Ba Lan lần thứ 9 của ngài
gồm có việc chủ sự Lễ thánh hiến Ðền Lòng Thương
Xót Chúa mới được xây ở Lagienwniki, ngoại ô
Krakow, vào ngày thứ Bảy 17/8. Ngôi thánh đường 4,000
chỗ ngồi có dạng chiếc thuyền đầy kín người trong
khi đó khoảng 8,000 người khác tham dự Thánh lễ qua
các màn ảnh truyền hình đặt trong vườn nhà thờ.
Ngoài ra khoảng 200,000 người khác tập trung trên những
cánh đồng xung quanh Tu viện Nữ tu dòng Mẹ Thiên Chúa
đầy lòng Xót Thương. Sau Thánh lễ, ÐTC đã đến mỏ
đá Solvay gần đó là nơi ngài từng lao động vất vả
khi còn trẻ trong thời Ðức Quốc xã chiếm đóng Ba Lan
hồi Ðệ II Thế Chiến. Tại đây, ngài ban phép lành cho
một thư viện của Viện Thần học Giáo hoàng đang
được xây dựng. Cao điểm của cuộc viếng thăm Ba Lan lần này của ÐTC
là chủ tế Thánh lễ phong Chân phước cho 4 người
đồng hương hôm Chúa nhật 18/8 tại Công viên Blonie
với hơn 2 triệu người tham dự. Ðây là Thánh lễ
có đông người tham gia nhất trong lịch sử Ba Lan. Các
tân Chân phước là Ðức Cha Zygmunt Szczesny Felinski
(1822-1895), TGM Krakow trong 16 năm trước khi bị Nga hoàng
đày sang Sibêria; Linh mục Jan Balicki (1869-1948), cha giải
tội và giáo sư chủng viện; linh mục Dòng Tên Jan Beyzym
(1850-1912), tông đồ người cùi ở Madagascar; Nữ tu
Sancja Szymkowiak (1910-1942) được các tù binh người Anh
và Pháp trong trại tù Ðức Quốc xã thời Ðệ II Thế
Chiến mệnh danh là "thiên thần thiện hảo". Trong
bài giảng, ÐTC nhắc lại chứng tá của Thánh nữ
người Ba Lan Faustina Kowalska, người được Chúa Giêsu
mặc khải cho thấy lòng thương xót của Thiên Chúa,
để thấy được ý nghĩa của cuộc sống nhân loại
ngày nay, đó là phải hoạt động cho nền văn minh tình
thương. Sau Thánh lễ, ÐTC nói: "Tạm biệt anh chị em. Cha
muốn nói Cha sẽ sớm gặp lại anh chị em nhưng điều
này hoàn toàn nằm trong tay Thiên Chúa." Ðám đông
đồng thanh đáp lại: "Chúng con sẽ chờ đợi ngài."
Rõ ràng cảm động trước nhiệt tình của đồng bào,
ÐTC trả lời "Cha hoàn toàn phó thác nơi Lòng
Thương Xót Chúa". Nhiều người nghĩ rằng với
sức khoẻ suy yếu của ÐTC, đây là chuyến thăm quê
hương cuối cùng của ngài. Trước khi đi Ba Lan, một số
nhà quan sát cho rằng lần này trở lại quê hương,
ngài sẽ từ chức Giáo hoàng và ở lại luôn. Nhưng
đã nhiều lần ÐTC đề cập đến việc ngài sẽ tiếp
tục sứ mạng được giao phó bao lâu Thiên Chúa cho
phép. Ðiều đó cũng được lập lại trong lời nguyện
của ÐTC hôm 19/8 trước khi ra phi trường trở lại
Rôma trong Thánh lễ kỷ niệm 400 năm Vương Cung Thánh
Ðường Kalwaria Zedrzydowska, nơi ngài thường đến cầu
nguyện hồi nhỏ cùng với người bố. Lời nguyện của
ngài như sau: "Lạy Mẹ Rất Thánh, lạy Ðức Bà
Ðồi Canvê, xin cho con sức mạnh thể xác và tinh thần
hầu con có thể thực hiện đến cùng sứ mạng Chúa
Phục sinh giao phó cho con." Chuyến đi Ba Lan của ÐTC lần này gồm cả việc đi
đến những nơi mang ý nghĩa đặc biệt trong đời ngài
trong đó có Nhà thờ nơi ngài dâng Thánh lễ mở tay
ngày 2/11/1946, nghĩa địa nơi chôn cất cha mẹ và người
anh của ngài. KẾT LUẬN Cho dù tuổi cao sức yếu, vị Giáo hoàng 82 tuổi vẫn
còn lôi cuốn mọi người mỗi khi ngài đến với họ,
kể cả hàng trăm ngàn người trẻ trong Ngày Giới
Trẻ Thế Giới vừa qua ở Toronto. Ðây quả là một
điều khó hiểu đối với lối suy nghĩ bình thường.
Ðó là chưa nói đến những lời giáo huấn chân
thật nhưng đầy thách đố của ngài khiến một số
người phản đối. Nhưng rõ ràng ngay cả những người
chống đối ÐTC Gioan Phaolô II cũng nhìn nhận nơi ngài
có sự lôi cuốn mãnh liệt khó cưỡng nổi như nhà
bỉnh bút ủng hộ phá thai Linda McQuaig đã viết trên
tờ báo Toronto Sun số ra ngày 28/7 như sau: "ÐTC
đứng cao không phải vì ngài thay đổi, nhưng bởi vì
ngài có can đảm giữ vững lập trường. Chính đó
là lý do khiến sứ điệp của ngài vẫn còn thích
hợp và có sức mạnh lâu dài." Ðối với người Công giáo, ngay cả hình ảnh một
ÐTC già nua, đi đứng lụ khụ, nhiều khi thốt không ra
lời không làm suy giảm sự kính yêu trong lòng bởi
vì điều ngài nói, việc ngài làm và nhất lòng tấm
lòng của ngài nhắc nhở cho họ về một nhân vật
cách đây 2000 năm đã thay đổi cuộc đời nhân loại
bằng sự chết và phục sinh của Người: Ðức Giêsu.
Chỉ vì biết sống mật thiết với Ðức Giêsu Kitô mà
ÐTC Gioan Phaolô II đã có thể thực hiện sứ mạng cao
cả của ngài là đem tình yêu bao la của Thiên Chúa
đến với mọi người. Như thế cho dù sức khoẻ suy
yếu, ÐTC Gioan Phaolô II vẫn tiếp tục là một chứng
tá Tin Mừng đích thực, Tin Mừng Sự Sống. Do đó,
chẳng lạ gì mà khi gặp ÐTC, phu nhân Thủ tướng Jean
Chrétien của Canada phải rơi lệ, hàng trăm ngàn người
trẻ hô to khẩu hiệu "John Paul II, We Love You!",
Tổng thống Vicente Fox cúi đầu hôn nhẫn ngài, biết bao
người đồng hương Ba Lan đã nài nỉ ngài hãy ở lại. Chưa biết sự quan phòng của Thiên Chúa trong cuộc
đời ÐTC Gioan Phaolô II sẽ ra sao. Nhưng chắc chắn rằng
cuộc đời ngài là một tặng phẩm quý giáThiên Chúa
đang trao ban cho cả thế giới và Giáo hội hôm nay. Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao |